Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Vợ Đức Tiến: 'Con gái chưa biết đã mất bố'
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 51280
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Vợ Đức Tiến: 'Con gái chưa biết đã mất bố'

    by music123 » Thứ 7 Tháng 5 25, 2024 5:33 pm

    Vợ Đức Tiến: 'Con gái chưa biết đã mất bố'

    5/25/24

    MỸHoa hậu Bình Phương, 39 tuổi, vợ cố diễn viên Đức Tiến, nói con gái bốn tuổi đòi gặp bố khi thấy mẹ khóc.

    - Những ngày qua chị lo tang lễ cho chồng ra sao?

    - Chồng tôi ra đi đột ngột ngày 18/5, bệnh viện giữ thi thể kiểm tra trước khi chuyển lại cho nhà quàn hôm 23/5. Mấy ngày qua, bạn bè, đồng nghiệp của anh Đức Tiến hỗ trợ tôi rất nhiều từ việc tổ chức lễ viếng đến chôn cất. Trước đây, anh ấy từng nói không muốn hỏa táng khi qua đời. Một người bạn đã tặng mảnh đất để anh yên nghỉ. Khâu tổ chức cho chương trình văn nghệ tưởng niệm cũng được đồng nghiệp của chồng chung tay. Cuối tuần này, tôi sẽ mang một bộ đồ lên nhà quàn để họ chỉnh trang cho anh, chuẩn bị tang lễ vào ngày 29/5. Tôi mong bạn bè, đồng nghiệp, khán giả yêu mến anh góp mặt đầy đủ.

    Tôi luôn biết ơn mọi người đã bên cạnh tôi trong thời gian này. Người thân hai bên nội ngoại gọi điện cho tôi từng giờ hỏi thăm, động viên. Bố mẹ và em gái từ bang Texas bay sang California vài ngày tới để cùng tôi lo hậu sự cho anh Tiến. Mỗi ngày, bạn bè, đồng nghiệp của chồng cũng thay phiên đến nhà thăm, mang cơm nước cho mẹ con tôi.

    Chị đối mặt việc chồng qua đời như thế nào?

    - Những ngày qua, tôi chỉ biết khóc, trong đầu luôn nghĩ về thời điểm anh Tiến ở bên cạnh hai mẹ con trước khi mất. Buổi tối hôm ấy, chồng bước vào phòng hôn chào vợ và bé Mèo để đi dự sinh nhật bạn, nói lời chúc ngủ ngon. Anh cũng hứa về nhà sớm để sáng mai đưa con gái đi xỏ khuyên tai. Giá như lúc đó tôi nói anh ở nhà nghỉ ngơi, có lẽ anh ấy sẽ không ra đi đột ngột như vậy.

    Tôi sốc và vẫn không tin được vì sức khỏe của chồng trước giờ rất tốt, không có bệnh nền. Những lúc điềm tĩnh, tôi tự an ủi rằng anh ấy ra đi bình yên, không đau đớn bởi nguyên ngày hôm đó, anh có giây phút hạnh phúc bên vợ con. Anh Tiến vẽ phấn trên nền xi măng ở sân nhà cùng bé Mèo, coi bé ca hát, nhảy múa trong buổi lễ dâng hoa lên Đức Mẹ ở trường học. Lúc anh mất, bạn bè thân cũng bên cạnh.

    Điều tôi đau nhất là bé Mèo liên tục hỏi "ba đi đâu rồi?" và đòi gọi facetime để nói chuyện. Tôi không thể nói với con là ba không còn trên đời này nữa. Tôi giải thích với con gái rằng: "Ba Tiến đi thăm Chúa, khi nào lớn lên, con sẽ được gặp ba". Bé Mèo còn rủ mẹ đi vòng quanh nhà, tìm dấu chân của ba để đi theo, cho nguôi ngoai nỗi nhớ.

    Hình ảnh

    Đức Tiến bên vợ con lúc sinh thời. Ảnh: Bình Phương

    - Với chị, Đức Tiến là người chồng, người cha như thế nào?

    - Anh ấy là người tuyệt vời, luôn chu đáo với vợ con. Nghe bé Mèo cần sữa uống, đồ mặc, anh đều đi mua gấp đôi số lượng để con dùng thoải mái. Dù bận rộn, anh chưa bao giờ vắng mặt trong các dấu mốc quan trọng của con.

    Với vợ, anh Tiến rất tâm lý và biết cách quan tâm. Đi ăn ở đâu, chồng cũng nhớ đem về một phần cho tôi. Tính cách cả hai giống nhau đến nỗi các em tôi nói: "Anh Tiến là phiên bản đàn ông của chị". Chồng biết tôi thích hoa lan nên mỗi dịp sinh nhật đều tặng một chậu lớn. Ngoài ra, ngày nào anh ấy cũng cắm một cành lan vào lọ để trên bàn ăn để vợ ngắm. Khi đi chợ, anh luôn tìm những món tôi thích mua về nhà. Tháng trước, tôi nói thèm măng cụt đầu mùa, anh liền mua về một bao lớn. Những lần vợ bệnh, anh ấy đều chủ động rửa chén, nấu ăn, làm việc nhà để tôi nghỉ ngơi.

    17 năm bên nhau, 14 năm kết hôn, chúng tôi luôn trân trọng những giây phút bên nhau, chưa bao giờ to tiếng. Ngôi nhà luôn ngập tràn tiếng cười bởi tính hài hước của anh. Ngoài là vợ chồng, chúng tôi như hai người bạn thân, có thể chia sẻ, nói với nhau mọi thứ trong cuộc sống. Thiếu anh ấy, tôi như mất đi một nửa cuộc đời.

    - Chị muốn lưu giữ những ký ức gì về chồng?

    - Tôi muốn lưu giữ tất cả khoảnh khắc thuộc về anh Đức Tiến. Khi chồng mất, ngày hôm sau, tôi lật đật tải toàn bộ hình ảnh lưu trữ trong camera đặt ở nhà, sợ mất đi những gì thuộc về bạn đời, kể cả những lúc anh bước ra vào cửa. Mỗi lần nhớ anh Tiến, tôi không phải mò mẫn trong ký ức nữa. Sau này, bé Mèo lớn lên, tôi sẽ mở cho con xem những hình ảnh về bố trong căn nhà mà chúng tôi vun vén hạnh phúc từng ngày.

    - Chồng chị còn điều gì dang dở chưa thực hiện được?

    - Anh Tiến cùng một người chị thân thiết làm một chương trình thiện nguyện ở vùng núi tại Việt Nam. Tôi không biết có thể thay anh ấy thực hiện dự án này không vì con gái còn quá nhỏ. Tôi sẽ nhờ đồng nghiệp chồng hỗ trợ hoàn thành tâm nguyện này.

    Chuyến về Việt Nam gần nhất, chồng tôi từng nói rất hạnh phúc khi gặp được những người cần gặp. Anh ấy cũng hoàn thành mong muốn cùng con gái đóng phim khi nhận lời quay dự án Đóa hoa mong manh. Tôi nghĩ anh không còn điều gì quá vướng bận.



    Đức Tiến qua đời ở tuổi 44 vì nhồi máu cơ tim, tối 18/5 ở Mỹ, khi dự sinh nhật một người bạn tại bang California. Anh được đưa đến bệnh viện gần đó cấp cứu nhưng không qua khỏi. Thông tin khiến nhiều đồng nghiệp, khán giả tiếc thương cho diễn viên.

    Anh tên đầy đủ Hoàng Đức Tiến, sinh năm 1980, quê gốc Đồng Nai, tốt nghiệp Đại học Sư phạm kỹ thuật, khoa Điện - Điện tử. Anh mang dòng máu lai do ông nội vốn là người Pháp. Diễn viên nổi tiếng trong làng người mẫu vào những năm 2000, đoạt cúp vàng Model Star tại Hàn Quốc năm 2010. Khi lấn sân phim ảnh, anh gây chú ý qua nhiều dự án như Trở về, Chuyện tình đảo ngọc, Vợ của chồng tôi.

    Đức Tiến hẹn hò Bình Phương - top 10 Hoa hậu Thế giới người Việt 2007. Họ kết hôn vào năm 2010, sinh con gái năm 2020.

    Hoàng Dung
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 117 khách