Đăng trả lời 256 bài viết
Cú"lừabóng"của Tô Lâm.
  • bietkichcambut
    Bài viết: 243
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: Những tâm hồn hoang lạnh.

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 7 04, 2025 8:59 pm

    NHỮNG TÂM HỒN HOANG LẠNH.

    Hình ảnh

    Sài Gòn,những năm tháng của một thời vàng son,một miền Nam trù phú.Sài Gòn hoa lệ.Sài Gòn ngập tràn những tiếng cười,những bước chân xôn xao trên phố phường.Sài Gòn rực sáng như Hòn Ngọc Viễn Đông trên vùng trời Đông Nam Á.

    Sài Gòn những chiều cuối tuần rộn ràng những bước chân người trên phố.Những con đường Sài Gòn xanh biếc lá me xanh với hình ảnh của người anh lính chiến đi bên cạnh người yêu.Áo anh hãy còn vương mùi khói súng chiến trường.

    Sài Gòn về đêm lộng lẫy,xa hoa,rực sáng với muôn ánh đèn màu.Những dòng xe ngược xuôi trên đường.Tiếng nhạc xập xình từ các quán cà phê.Vũ trường với muôn ánh đèn màu.Từng cặp tình nhân quyện vào nhau the tiếng nhạc.

    Nhưng trong một phòng trà.Ở một góc bàn,anh lính chiến ngồi một mình,im lặng.Điếu thuốc bập bùng trên môi,làn khói trắng bay lên trong không gian huyền ảo của ánh đèn màu.

    Trên sân khấu,người ca sĩ bước ra trong tà áo dài trắng.Tóc xỏa bờ vai.Tiếng hát nhè nhẹ tựa chừng như những giọt mưa nhỏ vào tim người.

    Anh hai mươi vài quân ngũ.
    Em mười sáu đến vũ trường.

    Hình ảnh


    Phải rồi,ở tuổi hai mươi anh đã đi vào quân ngũ.Còn em,tuổi mười sáu đã đến vũ trường dâng tiếng hát cho người.

    Anh lính chiến ngồi bất động.Điếu thuốc vẫn cháy trên môi anh.Làn khói trắng nhè nhẹ bay lên trong ánh đèn màu huyền ảo.Hồ anh đang đắm chìm trong tiếng hát liêu trai đầy ma lực.

    Từng cặp,từng cặp tình nhân quyện vào nhau trong điệu nhạc slow mùi.

    Và cứ thế,cứ mỗi lần từ chiến trường trở về thành phố.Anh lính chiến lại tìm đến phòng trà.Cũng nơi góc bàn đó.Vẫn điếu thuốc bập bùng trên môi.Trên sân khấu,người ca sĩ bước ra.Tiếng hát nhè nhẹ vang lên trong ánh đèn màu huyền ảo.

    Anh hai mươi vào quân ngũ.
    Em trọn kiếp đến vũ trường.

    Phải chăng,tiếng hát đã sưởi ấm những tâm hồn hoang lạnh như anh.Ngoài kia,chiến trường bom đạn rền vang.Không biết mai này anh có còn dịp trở lại nơi đây để được sưởi ấm lòng mình nữa hay không?

    Thời gian qua mau.Anh lính chiến và cô ca sĩ ở tuổi mười sáu đã vào vũ trường dâng tiếng hát cho người bây giờ đã về đâu?về đâu?

    Nhưng bài hát Những Tâm Hồn Hoang Lạnh của hai nhạc sĩ Y Vũ&Trúc Sơn vẫn được hát trên mọi nẻo đường đất nước và ngay cả trên xứ người.

    Hình ảnh


    Nhớ anh,thương anh.Những người chiến sĩ VNCH năm xưa.



    NHỮNG TÂM HỒN HOANG LẠNH.
    (SÁNG TÁC:Y VŨ-TRÚC SƠN)


  • bietkichcambut
    Bài viết: 243
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: Những tên phản bạn.

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 7 11, 2025 7:39 pm

    CÁI GIÁ CỦA NHỮNG TÊN PHẢN BẠN PHẢI TRẢ.


    Gần đây,mạng truyền thông đã thật sự dậy sóng bởi những vụ kiện mạ lỵ,vu khống đã làm xôn xao cả trong và ngoài nước.Tất cả những người bị thưa đều là những youtuber,kiếm tiền từ youtube qua những buổi livestream trên mạng youtube.Đặc biệt,có 3 nhân vật được mọi người đề cập nhiều nhất trên mạng xã hội.Cả 3 đều là những nhân vật cộng đồng,được nhiều người biết đến,và cả 3 đều bị mọi người lên án là 3 tên phản,đó là:

    -Đàm Vĩnh Hưng-Hoàng Duy Hùng-Ngô Kỷ.

    Chúng ta sẽ đi từng nhân vật một để biết họ đã phản ai.Trong đó,chẳng những phản bạn mà họ còn phản lại cộng đồng,xã hội,đất nước đã mở rộng vòng tay cưu mang họ.

    -Nhân vật Đàm Vĩnh Hưng.

    -vụ kiện đòi bồi thường 50 triệu USD vì đã té ngã từ cái bồn phun nước đã làm mọi người bàng hoàng,sửng sờ,chấn động cả trong và ngoài nước.Xem qua những hình ảnh,tin tức về sự liên hệ giữa ông tỷ phú Gerard Williams và Đàm Vĩnh Hưng,chúng ta thấy họ có một tình bạn rất thân mật.Được biết,trong một sô ca nhạc trong nước do Đàm Vĩnh Hưng tổ chức,ông Gerard đã bảo trợ 300.000 USD cho chương trình này.Nhưng tiền bạc đã làm con người mù quáng,đánh mất lương tri của mình để rồi từ bạn biến thành thù.Xem đi xem lại nhiều lần qua các video vào buổi tiệc đêm xảy ra tai nạn,chúng ta thấy Đàm Vĩnh Hưng đã hút một loại thuốc vấn mà nhiều người tin rằng đó là Marijuana có chất kích thích gây phấn chấn cao độ.Chúng ta cũng thấy Đàm Vĩnh Hưng cũng có uống rượu.Sau đó mất tự chủ,tự mình nhảy lên cái bồn phun nước.Sức nặng của toàn cơ thể đã làm cái bồn phun nước mất thăng bằng và ngã đổ xuống.Rõ ràng,chính Đàm Vĩnh Hưng là người gây ra sự cố,tự gây ra tai họa cho chính mình.

    Tiền bạc đã đánh mất lương tri,giết chết một tình bạn cao quý.Căn cứ vào đại đa số các ý kiến về sự việc trên qua nhiều kênh youtube,Đàm vĩnh Hưng đều bị mọi người lên án là một tên phản bạn.Cái giá phải trả cho một tên phản bạn là gì?

    -Quần chúng tẩy chay,khinh bỉ.

    -Mất niềm tin,uy tín với quần chúng.

    -Không còn nhiều sô như lúc trước.

    Về mặt pháp lý,liệu Đàm Vĩnh Hưng có thoát những cuộc điều tra về những nghi vấn mà quần chúng đã đặt ra như:

    -Sự việc kết hôn.

    -Thuế má.

    -Những lời đã tuyên bố trên một kênh youtube là mình đã có quốc tịch Mỹ,nhưng thật sự chỉ là thẻ xanh thường trú nhân.Điều này cho thấy Đàm Vĩnh Hưng đã gian dối với mọi người.

    Chúng ta chờ xem những diễn biến sắp tới cũng như những hậu quả mà những kẻ phản bạn phải trả giá.

    -Hoàng Duy Hùng-Cái tên đang gây xôn xao trên mạng và được coi là một tên đang lẫn trốn vụ kiện của bà Nguyễn Phương Hằng

    -Hoàng Duy Hùng không xa lạ gì với người Việt hải ngoại.Đặc biệt với cộng đồng người Việt ở Houston,Texas hầu như ai cũng biết về tên này.Được biết là một luật sư,nhưng không thấy Hoàng Duy Hùng làm việc cho văn phòng nào,tổ hợp luật sư nào.Khởi đầu bằng những buổi talkshow trên radio.Được sự hổ trợ của đài phát thanh Quê Hương miền Bắc,Cali qua những buổi nói chuyện trên đài với đường lối chống cộng mạnh mẻ,sắc bén,hùng hồn như để tạo niềm tin cho mọi người.Dần dần tiếng nói của Hoàng Duy Hùng được nhiều người biết đến,đặt niềm tin và tin tưởng vào một người chống cộng trẻ.Với giấc mơ làm lãnh tụ Hoàng Duy Hùng tham gia vào đảng Đại Việt và đã xâm nhập vào VN để rồi bị tóm cổ.Theo dõi các hoạt động của Hoàng Duy Hùng,chúng ta đều nhận thấy tham vọng của một kẻ được làm lãnh tụ.

    -Tháng 7/1999-được sự hổ trợ của đài phát thanh Quê Hương,Hoàng Duy Hùng đã quyên góp được 100.000 USD với"đêm không ngủ"với những lời tuyên bố"chuyển bánh xe lịch sử".

    Con đường chống cộng của một tên lưu manh,lừa bịp cộng đồng đi từ đảng Đại Việt.Sau đó là Chủ Tịch đảng"Phong Trào Quốc Dân VN Hành Động".Cũng với những luận điệu chống cộng hùng hồn,đanh thép nhằm tạo niềm tin với quần chúng.Từ đó,Hoàng Duy Hùng đắc cử chức Nghị Viên thành phố Houston.Kế tiếp là Chủ Tịch cộng đồng người Việt.

    -Năm 2013-một thời khắc quan trọng-Hoàng Duy Hùng lộ nguyên hình là một tên phản-một tên lưu manh chính trị.Phản bạn-phản cộng đồng-phản cả ngay đất nước Hoa Kỳ,nơi đã mở rộng vòng tay cưu mang mình với hai chuyến về VN,tiếp xúc với các chóp bu cộng sản như:Nguyễn Minh Triết,Trương Tấn Sang,Nguyễn Tấn Dũng cùng với những lời lẻ xu nịnh của một tên trở cờ,hèn hạ.

    Chưa hết,hình ảnh ô nhục của Hoàng Duy Hùng bái lạy VC Nguyễn Thanh Sơn đã làm mọi người thật sự ghê tởm về một con người hèn hạ đến mức tận cùng,một tên thay trắng đổi đen nguy hiểm mà mọi người cần phải tránh xa.

    Hình ảnh


    Cái giá phải trả dành cho một tên phản.

    -Hoàng Duy Hùng đã bị loại trong cuộc tái bầu cử chức Nghị Viên thành phố Houston.

    -Chưa hết,cuộc bầu cử vào chức vụ Dân Biểu cũng bị loại.

    -Cộng đồng khinh bỉ,xa lánh.Cái tên Hoàng Duy Hùng thật sự đã chết trong sự kinh tởm của mọi người.

    Hình ảnh


    Cuộc đời của một tên phản với những năm tháng kế tiếp là gì?

    -Không công ăn,việc làm chính đáng.

    -Sống bằng tiền từ youtube.

    -Không nhà,không cửa.Khi thì ở nhờ nhà người anh của mình.Khi thì phải ở nhờ nhà người em gái của mình.

    Với vụ kiện của bà Nguyễn Phương Hằng hiện nay,Hoàng Duy Hùng vẫn tiếp tục lẫn trốn như một kẻ tội phạm.Trốn được bao lâu?Chúng ta chờ xem ngày Hoàng Duy Hùng bị'tóm cổ"và phải xuất hiện trước quan tòa.

    -Tên phản bội kế tiếp-Ngô Kỷ.

    Hình ảnh


    Với Ngô Kỷ,cái tên không xa lạ gì với cộng đồng người Việt hải ngoại.Đặc biệt ở miền Nam Cali.Trong những buổi talkshow,Ngô Kỷ luôn tự hào với những thành tích của mình như:

    -Người hiểu biết luật-biết mình nói cái gì vì có trình độ học luật 4 năm.

    -Từng khoe khoang thắng 12 vụ kiện.Nhưng cái gian xảo của Ngô kỷ là dấu nhẹm chuyện mình thua kiện với bà Rose Bùi và bị toà bắt phải bồi thường mọi thiệt hại cho phía bà Rose Bùi.Ngô Kỷ và đồng bọn không bao giờ dám đề cập về chuyện này.Nhưng hồ sơ toà án đã ghi rõ ràng bằng giấy trắng,mực đen.Chuyện này đã trở thành public và mọi người đều biết cho dù Ngô Kỷ cố tình dấu kín sự việc thảm bại này.

    -Luôn tự xưng mình là"nhà đấu tranh,nhà chống cộng".

    Theo dõi các hoạt động của Ngô Kỷ trong nhiều năm qua và nhất là thời gian gần đây chúng ta đã nhìn thấy Ngô Kỷ đã lộ nguyên hình là một tên phản.

    Trong sự việc của Đàm Vĩnh Hưng,Ngô Kỷ xả thân mình ra như một chiến sĩ xung kích với đầy những lời lẻ dao to,búa lớn nhằm bênh vực cho Đàm Vĩnh Hưng.Ngô Kỷ sẵn sàng nhục mạ,sĩ vả bất cứ ai dám lên tiếng chống lại Đàm Vĩnh Hưng.Ngô Kỷ đã có những lời lẻ thô tục,nhục mạ cha Phạm Quang Hồng chỉ vì cha lên tiếng trong một buổi giảng nếu có bị té trong nhà con chiên cha cũng sẽ không thưa kiện.

    Với Đàm Vĩnh Hưng,một người đã từng bị cộng đồng người Việt tẩy chay xuyên suốt nhiều tiểu bang trong mỗi lần xuất hiện bằng các cuộc biểu tình lớn có,nhỏ có.Như vậy,Ngô Kỷ ủng hộ Đàm Vĩnh Hưng tức là ủng hộ một kẻ phản bạn.Hành động của Ngô Kỷ chẳng khác nào hành động của một kẻ phản bội cộng đồng.Ngay tại miền Bắc Cali,mỗi khi Đàm Vĩnh Hưng xuất hiện đều có những cuộc biểu tình chống đối.Với những người dân ở thành phố Sacramento,họ đã phải lái xe 2,3 tiếng đồng hồ để đến San Jose tham gia vào những cuộc biểu tình khi có Đàm Vĩnh Hưng xuất hiện.Việc Ngô Kỷ ủng hộ tên Đàm Vĩnh Hưng chẳng khác nào đã tự tay tát gáo nước lạnh vào cộng đồng người Việt ở Sacramento nói riêng và cộng đồng người Việt hải ngoại nói chung.

    -Ngô Kỷ đã phản bội ngay với người bạn đã từng được cho là chiến hữu của mình là anh Lý Tống.Trong khi Lý Tống chống Đàm Vĩnh Hưng và đã phải vào tù thì Ngô kỷ lại trở cờ 180 độ ủng hộ tên Đàm Vĩnh Hưng.

    Cái giá phải trả dành cho những tên phản này là gì?

    -Mọi người tránh xa,vì một khi nó đã phản được một người thì nó sẽ phản đến người khác.

    -Cộng đồng khinh bỉ.Những tên này sống đó,những thật sự đã chết trong lòng mọi người.

    -Một Hoàng Duy Hùng giờ phải lẫn trốn.Từ việc ăn uống,đi lại phải tránh né không dám xuất hiện trong cộng đồng người Việt.Ngô Kỷ,một tên từng vỗ ngực khoác lác cho mình là"nhà đấu tranh,nhà chống cộng"giờ đây bị mọi người khinh bỉ.Thử hỏi những tên phản trắc này có còn dám đứng ra kêu gọi bất cứ một điều gì nữa hay không.Sẽ chẳng ai còn dám tin những tên phản này.





    -
  • bietkichcambut
    Bài viết: 243
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: "Ônghoàng"nhạc Việt"hátchui"

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 7 18, 2025 8:55 pm

    'ÔNG HOÀNG"NHẠC VIỆT"HÁT CHUI"



    Thật là một chuyện oái ăm không thể ngờ được khi một nguồn tin chính thức được tung ra trong những ngày gần đây,người tự xưng là'ông hoàng"nhạc Việt lại đi"hát chui".Nghe qua có vẽ dường như rất vô lý và gây thắc mắc đến nhiều người.Nhưng đây là sự thật,một sự thật phủ phàng đã làm cho mọi người đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.Câu chuyện"hát chui"cũng là một trong những mấu chốt của vụ kiện mà ca sĩ họ Đàm đã té ngữa từ cái bồn phun nước,khởi đầu cho vụ kiện đòi bồi thường 50 triệu USD.

    -Nhân vật chính-cô Mộng Linh-người đứng ra mượn nhà ông tỷ phú Gerard Williams để tổ chức buổi tiệc đêm 19 tháng 2,2024.

    Từ khi vụ kiện xảy ra,trong một thời gian khá dài.Chúng ta không thấy cô Mộng Linh lên tiếng vì cô là người tổ chức buổi tiệc.Ông Gerard Williams là bạn,người đã cho mượn nhà để tổ chức buổi tiệc.Dĩ nhiên,sự im lặng của cô Mộng Linh đã làm nhiều người thắc mắc.Đến nay,sau khi của cô Mộng Linh lên tiếng về sự việc của Đàm Vĩnh Hưng trong đêm xảy ra tai nạn đã giải tỏa mọi sự thắc mắc và biết được một sự thật phủ phàng về sự có mặt không chính đáng của ca sĩ họ Đàm.

    Chúng ta cũng thông cảm và hiểu được về sự im lặng của cô Mộng Linh với một niềm hy vọng sự việc sẽ được giải quyết êm đẹp trong tình bạn.Tất cả những bằng chứng đã được ghi lại qua các video clip vẫn còn đầy trên mạng.Nhưng rất tiếc,tiền đã làm con người mù quáng,đánh mất lương tri,xóa đi một tình bạn cao quý.Thay vào đó là một vụ kiện tụng đòi bồi thường trút xuống người cho mượn nhà là ông Gerard Williams.

    Chúng ta cũng hiểu được rằng lòng kiên nhẩn,hy vọng chờ đợi cho một sự giải hòa của cô Mộng Linh đã không còn nữa.Cuối cùng,cô đành phải lên tiếng.

    Sự thật được phơi bày ra ánh sáng.Trong một video gần đây.Cô Mộng Linh-người tổ chức buổi tiệc đêm 19 tháng 2,2024 cho biết.

    -Đàm Vĩnh Hưng không có trong danh sách khách mời.

    Hình ảnh

    Vậy thì,làm sao Đàm Vĩnh Hưng lọt được vào bên trong buổi tiệc?

    Chuyện này không có gì là khó.Chúng ta có thể phân tích sự việc như sau:

    -Đàm Vĩnh Hưng đã đi chung với một người bạn thân.Dĩ nhiên,người này cũng là ca sĩ nằm trong những khách mời.Dĩ nhiên,cũng chính người này có thể đã rủ rê Đàm Vĩnh Hưng đến tham dự buổi tiệc này mặc dù Đàm đã không có nằm trong danh sách khách mời.Người này,phải là bạn chí thân thuộc loại"đồng chí"với ca sĩ họ Đàm mà chúng ta đã thấy xuất hiện trên các video.Cũng có thể tên ca sĩ này chính là em của hề H-Linh mà chúng ta thấy lúc nào cũng sẫn sàng bênh vực Đàm Vĩnh Hưng.

    Khi đến nơi,người security kiểm tra thấy một người có trong danh sách mời.Người không có thì đi chung với người được mời.Đồng thời gương mặt của Đàm Vĩnh Hưng cũng quá quen thuộc với gia đình ông Gerard Williams.Vì vậy,nên người security cho vào.

    Khi vào đến bên trong,chỉ có một người biết Đàm Vĩnh Hưng thuộc loại"khách chui"đó là người tổ chức,tức cô Mộng Linh.Có thể ông Gerard không biết về chuyện này vì ông không phải là người tổ chức.Ngay cả những khách mời trong buổi tiệc đều nghỉ rằng Đàm Vĩnh Hưng là khách mời.Vậy thì,chẳng lẻ đuổi hay mời Đàm Vĩnh Hưng phải rời khỏi buổi tiệc?Phong tục văn hóa của người Việt là dễ dãi,hiếu khách,tiệc có đông người thì càng vui.Thôi kệ,thằng Đàm nó có"vô lậu"cũng xí xóa cho nó.Một hai ly rượu,một hai dĩa thức ăn có đáng là bao nhiêu.Đồng thời Đàm cũng là bạn với ông Gerard.Thế là buổi tiệc được bắt đầu trong không khí tưng bừng để chào đón năm mới.Mọi người cũng chẳng ai quan tâm đến việc"ông Hoàng"nhạc Việt đã vô cửa lậu bằng cách đi ké với người bạn'đồng chí"của mình.

    Như vậy,sự việc đã được minh bạch,rõ ràng qua những gì mà cô Mộng Linh-người tổ chức buổi tiệc đã lên tiếng.

    Đàm Vĩnh Hưng không phải là khách mời,có nghĩa là Đàm đã vô lậu để rồi sau đó là màn"hát chui"để rồi mang tai họa đến cho chủ nhà.Căn cứ vào những bằng chứng,Đàm đã trở thành một party crasher.

    Hình ảnh


    Một người không được mời cho bất cứ một sự kiện nào đó có tính cách gia đình nhưng tìm cách để lọt vào cho dù đi ké với người bạn của mình được coi như là một kẻ"vô lậu".Không được mời,sau đó tự nhảy lên bồn phun nước hát.Màn trình diễn này được coi như một màn"hát chui"vì chẳng ai mời mình đến đây hát cả.

    Xem đi xem lại nhiều lần qua các video được quay lại tại buổi tiệc,chúng ta thấy những hình ảnh của ca sĩ Đàm đã dẫn đến một tai họa cho chủ nhà là ông Gerard Williams:

    -Chúng ta thấy hình ảnh Đàm Vĩnh Hưng phì phà điếu thuốc vấn,một loại thuốc mà nhiều người tin rằng đó là marijuana có chất gây cảm hứng cao độ đưa đến mất kiểm soát tự chủ bản thân.

    -Sau đó là rượu.

    Cả hai kết hợp lại với nhau đã làm cho con người Đàm Vĩnh Hưng mất tự chủ bản thân để rồi tự nhảy lên cái bồn phun nước,một nơi không phải là một sân khấu cho mình trình diễn.

    Hình ảnh


    -Sau đó cái mâm đá của bồn phun nước mất thăng bằng bởi sức nặng của Đàm Vĩnh Hưng và tai nạn đã xảy ra từ đây.

    Hình ảnh


    -Chỉ một thời gian sau,vụ thưa kiện nổ bùng lên làm chấn động dư luận.

    -Kế tiếp,sự thật được tung ra về Đàm Vĩnh Hưng,mọi người bàng hoàng với những tin nhắn xin tiền triệu USD.Lúc này,cộng đồng mạng dậy sóng với hàng loạt lời phê bình,lên án"ông hoàng"nhạc Việt là một tên phản bạn.

    Nhìn lại vụ kiện từ khi khởi đầu đến nay chúng ta thấy Đàm Vĩnh Hưng được và mất những gì?

    -Tham vọng được bồi thường triệu 50 triệu USD chỉ là viễn vong sẽ không bao giờ đến với ca sĩ họ Đàm.

    Được thì không thấy,nhưng mất thì quá nhiều.

    -Mất danh dự,uy tín.

    -Mất sự ủng hộ của quần chúng.

    -Mất tình bạn,đặc biệt là tình bạn với ông Gerard.

    -Mất rất nhiều sô kể từ khi khởi đầu vụ kiện đến nay.

    -Các bạn bè khác chắc không ai còn dám mời Đàm Vĩnh Hưng đến nhà ăn nhậu nữa.

    Chưa hết-Đàm Vĩnh Hưng còn phải đối mặt với một đội ngũ luật sư hùng hậu,dày dặn kinh nghiệm của ông Gerard về nhiều vấn đề mà từ bấy lâu nay quần chúng luôn quan tâm,đó là:

    -Vấn đề kết hôn để được thẻ xanh.

    -Thuế má trong nhiều năm trời kiếm tiền ở Mỹ,và nhiều vấn đề khác.

    -Đàm Vĩnh Hưng sẽ trả lời như thế nào với cơ quan Sở Di Trú về những lời tuyên bố trên mạng mình đã có quốc tịch,trong khi sự thật là mình chỉ có thẻ xanh.

    Sự thật bao giờ cũng là sự thật.Kẻ gian dối,phản bạn,qua mặt pháp luật sẽ phải trả một giá là thua trắng tay.Chúng ta sẽ nhìn thấy kết quả trong những ngày sắp tới.
  • bietkichcambut
    Bài viết: 243
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: Cú"lừabóng"của Tô Lâm.

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 7 25, 2025 8:01 pm

    CÚ"LỪA BÓNG"CỦA TÔ LÂM.

    Hình ảnh


    Một lần nữa,Hội Nghị lần thứ 12 khóa XIII của Ban Chấp Hành Trung Ương đảng đã diễn ra và kết thúc vào chiều ngày 19 tháng 7,2025 vừa qua tại trụ sở Trung Ương đảng.Tô Lâm,người chủ trì của Hội Nghị đã"tung chiêu"qua bài phát biểu cùng với những lời tuyên bố thi hành kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong đảng đối với các ông Nguyễn Xuân Phúc,Vương Đình Huệ,Võ Văn Thưởng,Lê Minh Khái.Riêng bà Nguyễn Thị Kim Tiến bị khai trừ ra khỏi đảng.

    Với Nguyễn Xuân Phúc,một trong những con người đầy tai tiếng trong thời gian qua.

    -Tham nhũng-mua nhà cửa ở Mỹ cũng như cho con sang du học ở Mỹ.

    -Vụ chuyến bay Việt Á,ăn trên xương máu của người dân.

    -Vụ Test Kit trong thời kỳ đại dịch Covid,và còn nhiều vụ khác nữa cấu kết với đám ma tăng.

    Cả 4 con người bị tước hết chức vụ,quyền hành kể trên đều sinh ra và lớn lên trong gia đình dòng họ có truyền thống tôn thờ cộng sản ăn tận vào xương tủy.Với biết bao tội lỗi,nhưng cả 4 vẫn phây phây ngoài vòng pháp luật tạo lên một làn sóng căm phẩn trong quần chúng.

    Hình ảnh


    Một lần nữa,Tô Lâm lại"tung chiêu'trong chiến dịch được hô hào là bài trừ tham nhũng.Cú tung chiêu của Tô Lâm lần này chẳng khác nào cú"lừa bóng"trên sân cỏ với mục đích gở gạc lại uy tín cho chính mình,cũng như hầu cứu nguy cho đảng vào thời kỳ"ung thư"giai đoạn cuối.

    Quang cảnh của buổi Hội Nghị.Tô Lâm,người nắm trong tay quyền sinh sát của cả nước như một cầu thủ chính trên sân cỏ của đội tuyển Bắc Bộ Phủ.Tô Lâm với những cú"lừa bóng"và đã sút thẳng vào khung thành của các đối thủ:Nguyễn Xuân Phúc-Vương Đình Huệ-Võ Văn Thưởng-Lê Minh Khái-Nguyễn Kim Tiền đã bị Tô Lâm sút thủng lưới.

    Khán giả trên khán đài là những người dân Việt bao gồm cả trong và ngoài nước đã nhìn thấy tất cả những'cú lừa'bóng của Tô lâm.Hãy nhìn vào các diễn biến đã và đang xảy ra trong những năm gần đây.Tham nhũng nở rộ,bộc phát tràn lan từ trên xuống dưới như một chứng bệnh ung thư vào thời kỳ cuối.Hầu hết,các chóp bu cộng sản từng chửi Mỹ đều cho con sang du học bên Mỹ.Danh sách này quá nhiều,ngay cả Tô Lâm cũng cho con mình sang du học bên Anh thì quần chúng còn biết tin ai nữa đây.

    Vậy thì,vì sao Tô Lâm"tung chiêu"với cú"lừa bóng"đánh thẳng vào 4 đảng viên cộng sản kể trên?

    -Trước tiên là lấy lại uy tín của chính mình.

    Một người muốn bài trừ tham nhũng,người đó phải liêm khiết,trong sạch,đạo đức.Tô Lâm đã không có được những điểm này.Trong lúc trận đại dịch Covid đang hoành hành cướp đi biết bao mạng sống của người dân trong nước thì Tô Lâm và một vài thân tín ngồi há miệng táp miếng thịt bò dát vàng trong một nhà hàng sang trọng bên Anh với cái giá khoảng 50 ngàn usd cho một bữa ăn.

    Hình ảnh


    -Kế tiếp là lấy lại niềm tin từ quần chúng.

    Cho đến giờ phút này,tức đã 50 năm qua,người dân trong nước đã quá ê chề,chán ngấy những chiêu trò sửa sai của đảng.Hết cái sai này đến cái sai khác.Bắt được một thằng tham nhũng,lòi ra 5 thằng tham nhũng kế tiếp.

    -Việc Tô Lâm cách chức toàn bộ các chức vụ của Nguyễn Xuân Phúc-Vương Đình Huệ-Võ Văn Thưởng nhằm xoa dịu lòng phẩn uất của quần chúng cũng như xóa đi những việc làm xấu xa của mình trong thời gian qua.

    -Tô Lâm có biệt danh là"trùm bắt cóc"đã có những hành động ngang ngược của một tên lưu manh,không tôn trọng luật pháp các nước bạn đã đưa một toán bắt cóc vào nước Đức và Thái để bắt cóc Trịnh Xuân Thanh và Thái Văn Đường.Trong khi cả hai đều đang hưởng quy chế tỵ nạn.

    Hình ảnh


    -Phải chăng sức mạnh truyền thông ở hải ngoại quá mạnh đã góp phần tạo cho Tô Lâm phải có hành động mạnh hơn với các đảng viên chóp bu kể trên cũng nhằm mục đích xoa dịu lấy lòng dân.

    Những người ở hải ngoại may mắn có được quyền tự do ngôn luận.Quyền này đã được Hiến Pháp Hoa Kỳ bảo vệ.Nhưng người trong nước thì sao?

    Có một ai dám lên tiếng vạch trần những quan chức cộng sản tham nhũng hay không?Có ai dám lên tiếng nói về Nguyễn Xuân Phúc-Vương Đình Huệ và những tên chóp bu tham nhũng khác hay không?Chắc chắn sẽ bị bắt ngay tức khắc và sẽ bị ghép vào tội vi phạm luật 331.Nhưng với người hải ngoại,cộng sản không làm được gì hết.Điều này cho chúng ta thấy cộng sản chỉ đè đầu,đè cổ bịt miệng người dân trong nước.Hãy nhìn vào cái gương của Bùi Tuấn Lâm,người có biệt danh là'Thánh rắc hành".Chỉ vì nháy lại hành động rắc muối của người đầu bếp đã đút miếng thịt bò dát vàng vào miệng Tô Lâm mà đã bị bắt với án tù là 5 năm 6 tháng.Ngoài ra,một số anh em facebookers,youtubers khác cũng bị bắt với tội danh vi phạm quyền tự do,dân chủ của đạo luật còng số tám 331 do cộng sản đặt ra.

    Một lần nữa,Hội Nghị Trung Ương 12 chẳng khác nào là một sân bóng Ba Đình của đội bóng Bắc Bộ Phủ.Thủ quân Tô Lâm được dịp tung hoành trên sân cỏ với những màn đi bóng,lừa bóng,cố gở gạc để lấy lại uy tín cho chính mình cũng như để cứu nguy cho đảng.Tô Lâm tung banh,vẽ bóng,vờn trái banh với những'cú lừa".Từng đối thủ một bị đốn ngã.Danh sách các đảng viên chóp bu bị Tô Lâm đốn ngã cứ tăng lên dày đặc.Hàng triệu,hàng triệu cặp mắt trên khán đài đã nhìn thấy rất rõ những đường'lừa bóng"bịp của Tô Lâm.Khán giả bây giờ là khán giả của 50 năm với đầy những thương đau,tủi hờn,của gông cùm xiềng xích mất tự do chứ không phải khán giả của những năm đầu khi cộng sản chiếm lấy miền Nam.Gió đã đổi chiều,đừng hòng lừa bịp được quần chúng nữa.Sân bóng Ba Đình đã trở thành bãi chiến trường.Đảng giết đảng.Thằng ăn cướp thanh toán thằng ăn trộm.Thằng ăn trộm đi bắt thằng ăn cắp.Khán giả tiếp tục reo hò.Tiếp,tiếp,tụi bây cứ tiếp tục thanh toán lẫn nhau qua chiêu trò bài trừ tham nhũng.Ngày tàn của tụi bây đã đến.Khán giả trên khán đài vẫn tiếp tục say mê theo dõi.Họ là ai?Họ chính là những người Việt da vàng,máu đỏ,không phân biệt vùng miền.Trong nước hay hải ngoại.Họ là những người Việt Nam yêu quê hương,yêu tự do.Chúng ta,những người Việt da vàng,máu đỏ muốn có một chế độ nhân bản,biết tôn trọng quyền tự do của mỗi con người.Chế độ cộng sản đã không làm gì được cho người dân suốt 50 năm qua.Vì vậy,cần phải bị xóa bỏ.Chúng ta không chấp nhận một chế độ cai trị người dân bằng còng số 8,bằng luật bịt miệng 331.Chúng ta mong muốn có được một đất nước,một chính phủ được cai trị bởi những con người tài đức,không đi lên bằng phe đảng,vây cánh,bằng quyền lực gia đình trị.
Đăng trả lời 256 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 139 khách