Đăng trả lời 292 bài viết
Tô Lâm,thằng phèn diễn hài.
  • bietkichcambut
    Bài viết: 279
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: ĐAN ÁO MÙA XUÂN.

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 3 13, 2026 7:47 pm

    ĐAN ÁO MÙA XUÂN.

    Hình ảnh


    Tết năm nay chắc là anh không về được.Chiến trường đang sôi động rền vang tiếng súng.Gió se lạnh trên đồi cao núi thẵm.Không biết giờ này em có còn ngồi bên bếp lửa hồng đan áo cho anh như mùa xuân năm nào.Chiếc áo ấy anh vẫn còn giữ như anh đang giữ lấy một mùa xuân đầy kỷ niệm.

    Nhìn những cánh hoa mai rừng nở rộ.Anh biết mùa xuân đang về.Nơi chốn thành đô xa xăm kia có một người con gái đang chờ anh về.

    Pháo nổ vang trời trên khắp mọi nẻo đường.Vậy mà anh vẫn biền biệt nơi chốn biên thùy xa xăm.Giờ này anh đang ở đâu?Bình Long,An Lộc hay ở một nơi đèo cao núi rừng nào đó.Nhưng bên bếp lửa hồng,người con gái vẫn ngồi đan áo chờ anh về như những lời anh đã hứa.

    Hình ảnh


    Anh sẽ về khi không còn tiếng súng.
    Trờ xanh cao mây trắng,chim trổi nhạc đón mừng.

    Thôi nhé,hẹn em xuân sau.



    ĐAN ÁO MÙA XUÂN.
    (Sáng tác:Phạm Thế Mỹ)


  • bietkichcambut
    Bài viết: 279
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: Đêmquaem mơgặpbácTrump.

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 3 20, 2026 7:29 pm

    ĐÊM QUA EM MƠ GẶP BÁC TRUMP.

    Hình ảnh
    (Bài thơ hiện đang hot trên facebook)

    Đêm qua em nằm mơ
    Em mơ thấy bác Trump
    Gửi thiệp mời đến em
    Vào nhà trắng ăn cơm

    Hình ảnh


    Em tắm rửa thật lâu
    Gội rửa hết lớp phèn
    Quần áo với hột xoàn
    Sáng rực tòa Bạch Cung

    Hình ảnh


    Em bước vào nhà trắng
    Bác Trump cười đón em
    Bác Trump khác bác Hồ
    Không râu dài yêu tinh

    Nhưng rồi em té qụy
    Đất trời như sụp đổ
    Trên bàn giấy bác Trump
    Lá cờ vàng ba sọc

    Hình ảnh


    Thần tượng em bác Trump
    sụp đổ trong lòng em
    Lá cờ vàng ba sọc
    Ngạo nghễ đứng nhìn em

    Em chửi thầm nước Mỹ
    Tổ cha xứ cờ hoa
    Khắp năm mươi tiểu bang
    Chỗ nào cũng cờ vàng

    Hình ảnh


    Tổ cha bọn phản động
    Gài tao vào nhà trắng
    Ăn cơm với bác Trump
    Để tao thấy cờ vàng

    Bác Trọng hồn linh thiêng
    Bác Lâm bò dát vàng
    Hai bác ở nơi đâu
    Bọn phản động gài con

    Ngày còn ở trong nước
    Chúng nó bỏ tù con
    Con a lô a lô
    Hai bác ơi cứu con

    Bác Trọng thì em re
    Bác Lâm bò dát vàng
    Hai thằng bác khốn nạn
    Chẳng bác nào cứu em

    Đêm đêm trong ngục tối
    Bên ngoài trời đổ mưa
    Em một mình khẻ hát
    Đoạn buồn T ba mươi

    Em ra khỏi nhà tù
    Em chạy quắc cần câu
    Chạy té đái trong quần
    Thoát sang được xứ người

    Em ngựa quen đường cũ
    Em tăm tối u mê
    Bác lâm bò dát vàng
    Mãi mãi của lòng em

    Em xưng hùng trên mạng
    Cái gì tao cũng có
    Hột xoàn với đô la
    Lá gan năm mươi kí

    Tao dám nói dám làm
    Tao ăn nói chanh chua
    Tao đầu môi chót lưỡi
    Nói tục tao bậc nhất

    Cái gì em cũng nhất
    Nhưng chỉ có một điều
    Trí tuệ em không có
    Em còn thua dài dài....



    Hình ảnh


    BÀI HỌC VỠ LÒNG-NHẬP GIA TÙY TỤC.

    Câu thành ngữ lưu truyền từ lâu trong đời sống của người Việt Nam.Một câu nói mang đầy ý nghĩa nhắc nhở chúng ta khi đến một gia đình nào đó,chúng ta nên tôn trọng phép tắc của gia đình đó.Chẳng hạn,nếu tôi đến gia đình bạn.Bạn yêu cầu tôi nên bỏ dép ở ngoài.Nếu có hút thuốc thì hãy hút thuốc ở ngoài sân không được hút thuốc trong nhà.Nếu tôi không tôn trọng những điều đó,tôi sẽ không được vào nhà bạn.Nói rộng hơn,một người khi vào một đất nước nào đó.Người đó phải tuân thủ theo các quy luật của nước đó,phải hòa đồng vào đời sống,văn hóa của những người dân nơi đây.Suốt 50 tiểu bang trên nước Mỹ,hầu hết nơi nào cũng có người Việt sinh sống.Nơi nào có người Việt là có lá cờ vàng ba sọc đỏ VNCH.Người đó có chấp nhận hay không,nhưng đó là chuyện thực tế.Chẳng hạn một cái nhà hàng trong một khu có tượng đài Việt Mỹ với lá cờ vàng.Những ai đến nhà hàng này ăn không có nghĩa ai cũng là phản động.Hoặc một người bạn mời mình đến nhà hàng trong khu vực có tượng đài có nghĩa là mình bị bạn mình gài vào phản động.Những người đến ăn vì nhà hàng này có nhiều món ngon,sạch sẽ,phục vụ tốt.Đơn giản chỉ vậy thôi.

    Việc quy chụp cho những ai vào nhà hàng trong khu có tượng đài hay lá cờ vàng là phản động.Hoặc bị bạn mình gài vào đây ăn để bị kết tội là phản động là một điều hết sức phi lý,vô căn cứ.

    Chẳng qua chính cá nhân mình có ác cảm,dị ứng,thù ghét lá cờ vàng ba sọc đỏ VNCH nên nguyền rủa,quy chụp là mình bị gài để rồi lên án người này,người nọ là phản động.

    Nếu cá nhân tôi có về nước.Khi vào một nhà hàng ăn có treo lá cờ đỏ,không có nghĩa là tôi ủng hộ lá cờ đỏ.Tôi đến ăn vì nhà hàng này có nhiều món ngon,sạch sẽ,phục vụ tốt.Tôi không ngu dại gì kêu họ hãy hạ lá cờ máu xuống.Vì tôi đang ở trên đất của người ta.Mình phải xử dụng lý trí biết mình,biết ta.

    Vậy thì,nếu một cá nhân nào đó vào nước Mỹ nhưng lại thù ghét,ác cảm với lá cờ vàng VNCH.Người đó không thể nào hòa nhập với cộng đồng người Việt nơi đây.Người đó nên rời khỏi nước Mỹ về sống với cộng sản.Xin nói lại,khắp 50 tiểu bang trên nước Mỹ chỗ nào có người Việt sinh sống là chỗ đó có lá cờ vàng VNCH tung bay.

    Tóm lại,bất cứ cá nhân nào vào nước Mỹ nhưng lại thù ghét,dị ứng với cờ vàng,tượng đài,hay quân phục người lính VNCH.Người đó không thể nào hòa nhập với cộng đồng người Việt ở hải ngoại.

    Vậy thì:

    -Một-là phải rời khỏi nước Mỹ.

    -Hai-có ngon thì hạ lá cờ vàng xuống như tên Dương Quốc Thịnh,du học sinh ở Úc đi thì sẽ biết.
  • bietkichcambut
    Bài viết: 279
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: Maduro-TôLâm,ngàyđềntội.

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 3 27, 2026 8:48 pm

    MADURO-TÔ LÂM-KHI BẠO CHÚA ĐỀN TỘI.

    Hình ảnh


    Ba tháng đầu của năm 2026 đã mang đến cho nhân loại nhiền biến chuyển trên toàn thế giới và đã làm cho cả nhân loại phải bàng hoàng trước sự sụp đổ của chế độ độc tài Maduro-Venezuela.Kế tiếp là Iran và Cuba.Lần lượt,các tên bạo chúa độc tài đã phải đền tội.

    -Maduro-ngày tàn của bạo chúa.

    Sau bao nhiêu năm cai trị người dân bằng chế độ độc tài.Người dân trong nước đã phải sống lầm than,cơ cực.Những cảnh đời nghèo đói.Những hình ảnh người dân phải đi bới rác,ăn những thức ăn trong những thùng rác đã làm cả thế giới xót xa,căm phẩn của một chế độ tàn ác.Cuối cùng,ngày tàn của bạo chúa cũng phải đến.

    Maduro-ngày đền tội-Đó là một ngày lịch sử của rạng sáng ngày 3 tháng 1,2026 khi mà không lực Mỹ đã hoàn toàn làm chủ bầu trời Venezeela với 150 máy bay bao gồm những ó đen tàng hình và trực thăng.

    -Một cuộc bắt sống tên độc tài đã diễn ra ngoạn mục.Bước đầu,toàn bộ hệ thống radar của Venezuela đã bị tê liệt,không còn hoạt động.

    -Kế tiếp-các chiến đấu cơ Mỹ đã bắn vào các trung tâm cứ điểm nguy hiểm của Venezuela.Hệ thống phòng thủ,chống trả hoàn toàn bị tên liệt không còn sức chống trả.

    -Và vào khoảng 2 giờ sáng cùng ngày,các Thiên Thần Áo Đen của lực lượng Dela Force đã nhảy toán và đã có mặt trên nóc Dinh Thự,tức sào huyệt của Maduro.Với số tiền thưởng 50 triệu USD mà Mỹ đưa ra,phía Mỹ đã có được cung cấp tin tức từ những nội gián một cách chính xác.Từ đó,các chiến sĩ trong lực lượng Delta Force đã biết chính xác căn phòng ngủ của vợ chồng Maduro.Kết quả,cả hai-Maduro và vợ đã bị tóm cổ và đưa lên trực thăng.Sau đó,cả hai đã được đưa về New York để xét xử về những tội danh ma tuý,sản xuất cocain để đưa vào Mỹ và có nhiều liên quan đến vũ khí.

    Hình ảnh

    Bạo chúa Maduro đã bị xóa sổ trong tích tắc và hiện đang bị giam trong nhà tù ở New York,chấm dứt một chế độ độc tài,tàn ác với người dân.Tất cả đền đài,cung điện,vàng bạc,xe pháo chỉ trong phút chốc đã hoàn toàn sụp đổ.

    Theo những nguồn tin trên mạng,Maduro vẫn thường xuyên la hét trong phòng giam vào giữa đêm khuya và sẽ phải ra tòa vào những ngày cuối tháng 3,2026.

    -Maduro-Tô Lâm-tấm ảnh định mệnh.

    Hình ảnh

    Phải chăng đã có một sự sắp xếp để hai tên bạo chúa,độc tài ngồi cạnh bên nhau.Một đã bị xóa sổ.Một vẫn còn đó.Tô Lâm chưa bị xóa sổ,nhưng thật sự đã bị cộng đồng mạng xóa sổ,hạ bệ.Cứ dạo một vòng qua các trang mạng xã hội thì sẽ thấy.Tô Lâm đã bị đem ra"xử tử"trên mạng.Tội ác và những tham vọng của Tô Lâm được dân mạng kê khai ra.

    -Một người cha vợ chẳng có công lao gì với đất nước lại được Tô Lâm chọn tên của người cha vợ mình để đặt tên đường.

    -Tự thăng chức cho con mình là Tô Long.

    -Những người trong phe nhóm Hưng Yên của Tô Lâm đều được thăng chức nắm giữ các chức vụ quan trọng.

    -Chưa hết,Tô Lâm còn có tham vọng nắm giữ luôn cả chức Chủ Tịch nước.Đúng là một tên độc tài,quỷ quyệt đang đọa đày đất nước.

    Cả hai-Maduro-Tô Lâm đều đưa đất nước đi vào cảnh lầm than,đất nước tiếp tục đói nghèo.

    -Kinh tế lạm phát cứ tiếp tục gia tăng.

    -Dân chúng hoàn toàn mất niềm tin.

    -Đường lối cai trị người dân của Maduro-Tô Lâm đều là độc tài,đảng trị.Đặc biệt,cả hai đều thích ăn bò dát vàng trong khi người dân phải sống trong cảnh đói nghèo.


    Hình ảnh

    -Nội bộ xào xáo,thanh toán lẫn nhau.

    Cuối cùng,ngày tàn của bạo chúa cũng phải đến.Cho dù làm mưa làm gió bao nhiêu năm trời,cuối cùng cũng phải đền tội.

    Trong tích tắc,Maduro đã mất trắng tay.Lầu đài,cung điện,vàng bạc,châu báo,quân hầu,tất cả đều sụp đổ.Giờ đây,Maduro phải ăn cơm tù,mặc áo tù,không còn được mặc những bộ vest sang trọng,mắc tiền.Không còn được ăn bò dát vàng như ngày nào.Tất cả tiêu tan thành mây khói.

    Riêng Tô Lâm thì sao?

    Tô Lâm còn đó,mặc dù chưa bị bắt bỏ tù,ăn cơm tù như Maduro.Nhưng thật sự Tô Lâm đã bị tòa án mạng"xử tử".Hàng ngày,Tô Lâm bị dân mạng đem ra vạch tội,tra khảo.Hàng loạt các tội ác của Tô Lâm được đem ra ánh sáng.Tội bắt cóc,tội phe đảng,bao che cho băng nhóm của mình.Tội cai trị người dân bằng đường lối công an trị,độc tài bịt miệng người dân.Tội bao che tham nhũng.Cũng cùng một tội tham nhũng,nhưng kẻ thì bị bắt,kẻ thì vẫn phây phây ngoài vòng pháp luật,như trường hợp của Nguyễn Xuân Phúc.

    Mỹ đã công bố tài sản của Tập Cận Bình.Một ngày không xa,Mỹ cũng sẽ công bố tài sản của Tô Lâm.Chúng ta chờ xem ngày đền tội của Tô lâm.Ngày đó,hàng triệu người dân Việt khắp ba miền đất nước sẽ đổ xuống đường vui mừng như cảnh tượng đã diễn ra ở Venezuela một khi chế độ cộng sản đã bị xóa sổ.
  • bietkichcambut
    Bài viết: 279
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: Tô Lâm,thằng phèn diễn hài.

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 4 03, 2026 7:30 pm

    TÔ LÂM,THẰNG PHÈN DIỄN HÀI.



    Người dân trong nước lẫn hải ngoại gần đây đã được xem những vở hài kịch do Tô Lâm diễn xuất.Phải nói,Tô Lâm diễn xuất khá xuất sắc nhưng vẫn không qua được hàng triệu,hàng triệu nguười dân Việt.

    Tô Lâm-chính là người viết kịch bản-kiêm đạo diễn-kiêm luôn diễn viên hài trong hàng loạt vở hài kịch với chủ đề:"Bài trừ tham nhũng".

    Đầu năm 2026,mọi người đã phải phì cười với vở tuồng:THẰNG PHÈN ĐI MỸ.

    Hình ảnh


    Câu chuyện:Tô Lâm,thằng phèn đi Mỹ làm cho mọi người nhớ đến câu chuyện Hai Lúa lên Sài Gòn.Hai Lúa khác với thằng phèn nhiều lắm.Hai Lúa chỉ là một người nông dân chân lấm tay bùn,quê mùa,chất phát.Hai Lúa ngơ ngác giữa phố phường Sài Gòn hoa lệ,xe chạy ngược xuôi.Đêm xuống,phố phường Sài Gòn rực rở muôn ánh đèn màu.Cái quê mùa,cù lần của Hai Lúa rất đáng thương khác xa với thằng phèn đi Mỹ.

    Thằng phèn này ghê lắm.Nó không phải là một người dân bình thường như Hai Lúa.Nó nắm quyền sinh sát cả nước trong tay.Từng bỏ tù không biết bao nhiêu người.Thậm chí,nó còn có biệt danh là'trùm bắt cóc".Nó"nổ"kinh khủng,nào là bằng cấp này,bằng cấp nọ.Vậy mà,khi qua Mỹ ngồi chung với các vị nguyên thủ của các nước cái mặt của nó xụi lơ,y hệt như một con nai tơ.Đúng là loại khôn nhà dại chợ.Bao nhiêu cái chất phèn lộ ra hết.Thằng phèn mặt ngơ ngác như một thằng ngáo đá.Một con bò rừng lạc vào thành phố.Thằng phèn ngồi trơ trơ như một pho tượng.Một chữ tiếng Mỹ cũng không biết.Đúng là khỉ Trường Sơn mãi mãi vẫn là khỉ Trường Sơn.Cho dù có khoác lên người bộ áo vest mắc tiền thì phèn vẫn là phèn.

    Hình ảnh


    Cuối cùng,sân khấu cũng hạ màn.Vở tuồng-Thằng Phèn Đi Mỹ cũng khép lại.

    Hết vở tuồng này đến vở tuồng khác.

    Sân khấu lại tiếp tục mở màn.Trong vở:Thằng Phèn Đốt Lò,chúng ta thấy Trịnh Văn Quyết diễn xuất một cách xuất sắc với màn gục đầu khóc trước quan tòa.

    Hình ảnh


    Trịnh Văn Quyết đã dùng tất cả khả năng của mình đề diễn cho thật hay.Dẹp mẹ hết ba cái khí phách của một người đàn ông.Không cần biết đến liêm sỉ,danh dự,lòng tự trọng của một con người.Trịnh Văn Quyết ngồi ôm mặt khóc trước quan tòa.Sân khấu như bùng nổ với những trận cười qua phần trình diễn của Trịnh Văn Quyết.

    Mà ngộ thiệt,hầu hết các chóp bu cộng sản bị bắt về tội tham nhũng khi ra tòa tên nào cũng khóc nức nở.Bọn này khóc như chết đi sống lại.Khóc như chưa bao giờ được khóc.Không biết khi cha mẹ nó chết,ông cố nội,bà cố nội của nó khi chết nó có khóc như nó đã khóc trước quan tòa hay không.

    Phần cuối của vở hài mang đầy kịch tính.Cả rạp như rung chuyển vì những trận cười.Nhờ nước mắt cá sấu.Nhờ đóng tiền mãi lộ,tức tiền"khắc phục hậu quả".Bàn án hai mươi mấy năm tù dành cho Trịnh Văn Quyết biến thành bản án dây thun,giảm 14 năm cho tên tội phạm Trịnh Văn Quyết.

    Kết cuộc-Trịnh Văn Quyết được ra tù.Khán giả có người cười,có người chỉ biết lắc đầu thở dài.Màn sân khấu khép lại.

    Sân khấu lại sáng đèn.Tấm màn nhung lại được mở ra.Cả rạp chật kín người không còn một chỗ trống.

    Hình ảnh


    Người MC bước ra sân khấu nói.

    -Kính thưa quý vị,vở hài đêm nay rất đặc biệt.Rạp đã"cháy vé",không còn một vé nào hết.Đêm nay,hai"danh hài"sẽ đem đến cho chúng ta những trận cười nhớ đời.Một chọi một.Một là ông trùm sẽ tấu hài cùng với bà trùm.

    Trùm bắt cóc Tô Lâm,tức thằng phèn cùng với bà trùm thuốc tây Nguyễn Thị Kim Tiến bước ra sân khấu.

    Hình ảnh


    Sân khấu như bùng nổ.Cả rạp như náo loạn.Tiếng huýt sáo,tiếng cười,tiếng gào thét vang lên như làm rung chuyển cả rạp.Cả hai,người tung-người hứng với những màn đối đáp.Người đốt lò-kẻ dập tắt.Người châm lửa-kẻ đổ nước dập tắt lửa cứ thế thay phiên nhau diễn xuất.

    Bên dưới,có tiếng người la ó.

    -Diễn hay quá.Cặp đôi này diễn hay quá.

    Phần cuối của vở hài kịch bao giờ cũng là phần hay nhất.Thằng phèn tung chiêu với cặp còng số 8 định còng tay bà trùm Nguyễn Thị Kim Tiến.Nhưng không!phía sau bà trùm Kim Tiến là cả một lực lượng hùng hậu bảo vệ bà trùm.Nào là nhà thương điên Biên Hòa,nhà thương điên Chợ Quán.Nào là bệnh viến tâm thần ở Hà Nội cùng với một đội ngũ bác sĩ tâm thần.Vũ khí lợi hại của bà trùm được tung ra,đó là:

    -GIẤY CHỨNG NHẬN TÂM THẦN.

    Hình ảnh


    Lúc này,cả rạp như náo loạn.Tiếng cười,tiếng gào thét vang lên như muốn bể rạp.

    Có tiếng ai đó hét lên.

    -Vậy là từ bấy lâu nay hàng triệu sinh mạng người dân nằm trong tay con tâm thần Nguyễn Thị Kim Tiến.Vậy là hồi nào đến giờ ai bị bệnh chắc là uống thuốc giả không.

    Có tiếng ai đó kêu trời vang lên.

    -Trời ơi ngó xuống mà coi!vậy là suốt hơn 50 năm qua,người dân trong nước bị cai trị bởi cái đảng tâm thần.

    Tấm màn nhung khép lại.Đèn trong rạp bật sáng lên.

    Nhiều tiếng xì xào lại tiếp tục vang lên.

    -Vậy là tụi chóp bu cộng sản đứa nào cũng có một chuỗi nhà thương điên đứng sau lưng hổ trợ và cả một đội ngũ bác sĩ tâm thần sẵn sàng ra tay bảo vệ tụi nó.

    Có một điều mà mọi người đang mong đợi.Tô Lâm hiện đang đương đầu với một vụ kiện lớn ở Mỹ và một vụ án xâm nhập vào Đức để bắt cóc Trịnh Xuân Thanh.Một khi bị truy tố,liệu Tô Lâm sẽ trưng ra giấy chứng nhận tâm thần hay không?Chúng ta chờ xem những vở hài kịch kế tiếp.
Đăng trả lời 292 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] và 23 khách