Đăng trả lời 296 bài viết
Tóc gió thôi bay(TrầnTiến)
  • bietkichcambut
    Bài viết: 283
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: Nỗi nhớ mùađông(PhúQuang)

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 4 10, 2026 8:01 pm

    NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG.


    Tôi như một con chim xa bầy,mất tổ ấm.Một cánh buồm của một con thuyền chơi vơi giữa biển trời,để rồi trôi giạt đến thành phố này.Thành phố với những mùa đông giá lạnh.Từng mùa đông đến rồi đi.Tôi thấm thía nỗi buồn của những đêm đông dài lê thê.Những cơn mưa đến bất chợt giữa đêm trường.

    Mùa đông đem đến cho tôi những nỗi nhớ không nguôi.Tôi nhớ nhiều lắm.Từng kỷ niệm một theo những cơn mưa đêm nhỏ xuống hồn tôi.Nghe những giọt mưa rơi mà cứ ngỡ bước chân ai đó đi ngang cửa.


    Dường như ai đi ngang cửa.
    Gió mùa đông bắc se lòng.(Phú Quang)


    Hình ảnh


    Nhưng chẳng có ai đi ngang cửa.Chỉ mình tôi giữa cơn mưa đêm mùa đông.Mưa đêm xứ người,buồn thiệt.Buồn đến muốn chảy nước mắt.Không phải là cơn mưa đêm Sài Gòn với tiếng rao hàng lanh lảnh của ai đó.

    Mùa đông nơi đây buồn lắm ai ơi!Mưa nhiều lắm,nhiều hơn ở Đà Lạt.Những con dốc dài thật cao,cao hơn những con dốc ở Đà Lạt nhiều lắm.Có những ngày sương mù dày đặc,phủ kín cả lối đi.Nhiều hơn cả phố núi cao Pleiku.

    Mùa đông nơi đây
    Buồn lắm ai ơi!
    Ngày sao qua vội
    Đêm dài lê thê
    Con đường dốc cao
    Sương mù phủ kín
    Tôi đi một mình
    Về cũng mình tôi

    San Francisco
    Thành phố sương mù
    Mùa đông mưa nhiều
    Lá vàng rơi rụng
    Con dốc cao cao
    Tôi nhớ Đà Lạt
    Con dốc sương mù
    Tôi nhớ Pleiku.

    Tôi nhớ,tôi nhớ nhiều lắm.Tôi nhớ đến dòng sông có đôi bờ cát trắng.Tôi nhớ,và tôi mơ ước sẽ có một ngày nào đó tôi sẽ trở lại dòng sông xưa.Dòng sông có đôi bờ cát trắng.Tôi ngồi thật bình yên.Xa xa có tiếng chuông chùa vọng lại.Tiếng cầu kinh theo gió,nhè nhẹ rót vào tay như những điệu buồn quê hương.Nơi dòng sông có đôi bờ cát trắng ấy.Biết đâu chừng,tôi sẽ được nghe tiếng mẹ ru con đong đưa theo nhịp võng.Bầy chim sẻ hót líu lo trên cành như đón mừng tôi trở lại với dòng sông.

    Nhưng mà tôi đã đi xa lắm,xa lắm.Làm sao tôi về được?...


    Hình ảnh


    Làm sao về được mùa đông
    Dòng sông đôi bờ cát trắng.(Phú Quang)


    Mùa đông ơi!Xin hãy qua mau để những nỗi nhớ trong tôi sẽ tan theo những bọt biển ngoài kia.

    NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG.
    (Sáng tác:Phú Quang)


  • bietkichcambut
    Bài viết: 283
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: Tháng4,Bùi Đình Thi"sốnglại"

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 4 17, 2026 7:12 pm

    THÁNG 4,BÙI ĐÌNH THI"SỐNG LẠI"

    Hình ảnh


    Những ngày của tháng 4 cứ chầm chậm trôi qua.Tháng 4 buồn-ngồi đọc lại hàng loạt các bài viết về tội ác của ông Bùi Đình Thi trong trại cải tạo mới thấy rùng mình,ớn lạnh xương sống.

    Tháng 4,2026-mạng xã hội lại dậy sóng qua một buổi livestream của cha Nguyễn Hữu Lễ được phát trên mạng youtube nói về Bùi Đình Thi cùng với cái tên Vũ Thành An cũng được nói đến trong buổi nói chuyện này.Một lần nữa,cái tên Bùi Đình Thi như được đội mồ sống lại sau một thời gian dài tưởng đã nằm yên trong lòng đất với biết bao tội lỗi đã gây ra cho chính đồng đội của mình.

    Tuổi trẻ VN-những người bạn trẻ của tôi.Có thể nhiều bạn chưa biết về tội ác của Bùi Đình Thi.Ông ta là ai?Đã làm gì?Hàng loạt và hàng loạt các bài viết về Bùi Đình Thi và ngay cả trên Youtube vẫn còn đầy trên các trang mạng xã hội.


    Hình ảnh


    -Bùi Đình Thi là một cựu quân nhân trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa.Sau khi miền Nam rơi vào tay cộng sản.Bùi Đình Thi cũng như các quân nhân VNCH bị cộng sản trả thù đưa vào các trại tập trung cải tạo mà đa số các trại này được dựng lên ở miền Bắc.Những người chiến sĩ VNCH thuộc thế hệ cha ông chúng ta đã từng cầm súng chiến đấu chống trả lại sự xâm lược của quân cộng sản Bắc Việt.Để rồi,những người chiến sĩ này đã phải bị cộng sản đày đọa,trả thù một cách man rợ trong các trại tù cộng sản.

    Tại trại tù Thanh Cẩm miền Bắc-Bùi Đình Thi đã trở thành một tay ăngten nguy hiểm,một tên nịnh thần báo cáo viên hầu lập công để được ra tù sớm.Bùi Đình Thi được coi như một hung thần ở trại Thanh Cẩm,một cánh tay đắc lực cho bọn quản giáo tù nơi đây.

    Máu đã đổ xuống trong trại tù Thanh Cẩm bởi bàn tay đồ tể Bùi Đình Thi.

    Theo lời của các nhân chứng còn sống sót được ghi lại qua các bài viết còn đầy trên mạng.

    -Cuộc vượt trại của 5 tù nhân vào rạng sáng ngày 2 tháng 5,1979 bị thất bại.Tất cả 5 người đều bị bắt lại,đó là:

    -Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ-Giáo sư Nguyễn Hữu Thuyên-Thiếu Tá Đặng Văn Tiếp-Đại Tá Trịnh Tiếu-và ông Lâm Thành Văn.

    Hai trong số 5 người tù kể trên là:Thiếu Tá Đặng Văn Tiếp và ông Lâm Thành Văn đã bị Bùi Đình Thi đánh chết trong chức vụ là"trật tự viên"của trại.

    Riếng 3 người còn lại cũng bị đánh đập,tra tấn một cách tàn nhẫn.Đặc biệt là linh Mục Nguyễn Hữu Lễ đã bị Bùi Đình Thi đánh đập một cách dã man.

    Tất cả đã được kể lại một cách chi tiết qua cuốn hồi ký:TÔI PHẢI SỐNG của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ.

    Một đoạn trong quyển hồi ký TÔI PHẢI SỐNG của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ.


    Hình ảnh


    Sau 13 năm trong các trại tù cộng sản,Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ và nhiều người trong số này đã được trả tự do.Bùi Đình Thi cũng được trả tự do.

    Bùi Đình Thi cùng gia đình đã đến Mỹ vào năm 1994 theo diện H.O.Những người tù trong các trại cải tạo của cộng sản cũng lần lược đến được Mỹ trong đó có Linh Mục nguyễn Hữu Lễ.


    Hình ảnh


    Bùi Đình Thi đã phải đền tội.

    -Một bản cáo trạng tội ác của Bùi Đình Thi trong trại tù Thanh cẩm do Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng đã được đệ trình lên Cơ Quan Di Trú Mỹ.

    -Ngày thứ Sáu 8 tháng 8,2003,Cơ Quan Di Trú Mỹ,tức ICE đã bắt ông Bùi Đình Thi tại căn chung cư,nơi ông đang cư ngụ thuộc thành phố Garden Grove miền Nam cali.Ông Thi bị đưa về trại tạm giam để chờ ngày xét xử.

    -Bùi Đình Thi đã bị bắt và bị truy tố đến 15 tội danh.Trong đó bị cáo buộc gian lận để xin vào Mỹ.

    -Bị cáo buộc là đã bỏ đói,đánh đập,tra tấn các bạn tù trong thời kỳ 3 năm làm"trật tự viên"của trại và đã gây ra cái chết cho 2 tù nhân.


    Hàng loạt các cơ quan truyền thông Việt và Mỹ đã loan tin về việc bắt giữ ông Bùi Đình Thi như:BBC,Radio Free Asia,Los Angeles Times,Việt Báo.com,VietCatholic News....


    Hình ảnh


    Phiên tòa xét xử Bùi Đình Thi đã phải kéo dài hơn 7 tháng tại Tòa Án Di Trú ở San Pedro,miền Nam Cali.

    Ngày 27 tháng 4,2004-ngày đền tội của Bùi Đình Thi.

    -Tòa tuyên án-Bùi Đình Thi có tội và ra lệnh trục xuất Bùi Đình Thi trở về Việt Nam.


    Được biết,cộng sản Việt Nam đã từ chối nhận lại ông Bùi Đình Thi vì trong thời gian này cả hai nước Việt-Mỹ chưa ký kết nhận lại người bị trục xuất.

    Cuối cùng,Bùi Đình Thi đã bị trục xuất ra khỏi Mỹ và đã bị đưa sang hòn đảo Marshall.Bùi Đình Thi đã bỏ xác trên hòn đảo này.

    Câu chuyện về người tù trở cờ,phản bạn Bùi Đình Thi tưởng chừng như lắng đọng trong suốt nhiều năm qua.Nhưng không!Tháng 4,2026-cái tên Bùi Đình Thi như được cho"sống lại"trong tháng 4 đen cùng với cái tên của người nhạc sĩ không tên Vũ Thành An trong chiếc áo dòng.

    Tháng 4 đen-cuốn phim buồn với những hình ảnh tang thương,đoạn trường lại trở về lần thứ 51.Hình ảnh những trại tù nơi núi rừng thâm sâu,đèo heo hút gió.Hình ảnh những người chiến sĩ VNCH bị đày đọa,gầy gò,ốm yếu.Họ không những bị trả thù bởi người cộng sản mà họ bị trả thù ngay chính người đồng đội của mình.Bùi Đình Thi không được chết.Bùi Đình Thi cần phải được cho sống lại để tuổi trẻ Việt Nam học được bài học vô giá về hậu quả của kẻ phản bội.Kẻ thù trước mắt không nguy hiểm bằng kẻ thù sau lưng lại chính là đồng đội của mình,và kẻ phản bội quê hương,đất nước,đồng đội của mình sẽ không bao giờ tồn tại.

    Bạn tôi-những người tuổi trẻ Việt Nam.Chúng ta hãy hãnh diện vì đã có một thế hệ cha ông đã chiến đấu trong hào hùng,can đảm,bất khuất.Cho dù đã bị đày đọa trong các trại tù cộng sản,họ đã hiên ngang,đã dành lại sự sống và đã trở về.

    Chúng ta phải sống-phải nói-và phải hy vọng như những gì Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ đã nói trong quyển hồi ký:TÔI PHẢI SỐNG.
  • bietkichcambut
    Bài viết: 283
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: Tôlâm,và án tù chungthân.

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 4 24, 2026 7:25 pm

    TÔ LÂM VÀ ÁN TÙ CHUNG THÂN.

    Hình ảnh


    Những ngày đầu năm 2026 đã có một biến chuyển làm rung động cả thế giới.Đó là,tên độc tài Maduro đã bị Mỹ bắt giữ và giải giao về nhà tù ở New York.Chỉ trong tích tắc,cả một thể chế độc tài bị sụp đổ qua sự đột kích của Mỹ với chiến thuật đánh nhanh,rút lẹ.

    Việc bắt giữ Maduro làm mọi người nhớ lại hình ảnh hai tên độc tài Maduro-Tô Lâm đã từng ngồi cạnh nhau trên một khán đài.Hình ảnh này đã được loan truyền đi một cách mau lẹ.Một Maduro với sự bảo vệ kiên cố,nghiêm ngặt,vững như bàn thạch.Vậy mà cuối cùng cũng đã phải ngồi sau song sắt.Riêng Tô Lâm hiện vẫn còn phây phây ngoài vòng pháp luật tiếp tục xử dụng chính sách công an trị để cai trị người dân.Điều này,mọi người đã thấy rất rõ về việc Tô Lâm giao những chức vụ quan trọng cho những người thuộc nhóm Hưng Yên của ông ta.

    Maduro-Tô Lâm,một đã vào tù,một vẫn còn tung hoành cai trị người dân bằng đường lối độc tài,đảng trị.Dĩ nhiên,mọi người Việt Nam trong và ngoài nước vẫn tin rằng sẽ đến một ngày Tô Lâm và đảng cộng sản phải đền tội.

    Hình ảnh


    Chúng ta đang vào tuần lễ cuối của tháng 4 đen.Một tháng 4 buồn với những ngày cứ chầm chậm trôi qua mang theo biết bao nỗi niềm ray rức,đau xót của người Việt trong và ngoài nước.Một màu đen tang tóc thê lương phủ trùm lấy quê hương bắt đầu bằng một tháng 4 của năm 1975.

    Một lần nữa,tháng 4 lại về.Nó như một cuốn phim buồn chứa đựng biết bao nỗi đoạn trường,oan khiên,cay đắng lần lượt được chiếu lại.Đất nước rơi vào tay cộng sản và đến nay đã 51 năm người dân vẫn phải chịu đọa đày dưới sự cai trị độc tài đảng trị của chế độ cộng sản.

    Nhưng không!Ánh sáng đã bừng lên.Cộng sản chỉ bịt miệng người dân trong nước nhưng không thể nào bịt miệng được mạng xã hội.Các tờ báo giấy của đảng lần lượt chết bởi mạng xã hội.Trong đó Google,youtube,facebook,và các tiếng nói ở hải ngoại được dịp phất cờ khởi nghĩa đánh thẳng vào chế độ cộng sản.

    Maduro đã bị bắt.Hằng đêm,Maduro la hét trong phòng giam như tiếc nuối cái thời kỳ vàng son của mình.Riêng Tô lâm,cái án tù chung thân dành cho Tô Lâm phải nói rất là xứng đáng với đầy những tội ác mà Tô Lâm cũng như đảng cộng sản đã và đang gây ra cho người dân.Mỗi một ngày,Tô Lâm bị"bằm dập"te tua trên mạng xã hội chẳng khác nào một toà án mạng xã hội tuyên án Tô Lâm và đảng cộng sản với một án tù chung thân qua những tội ác đã gây ra cho người dân.

    TÒA ÁN MẠNG XÃ HỘI-THE SOCIAL MEDIA COURT.

    CHÍNH THỨC KẾT ÁN TÔ LÂM VÀ ĐỒNG BỌN TÙ CHUNG THÂN QUA NHỮNG TỘI ÁC SAU ĐÂY:


    Hình ảnh


    -Xét rằng-cộng sản đã gây ra cái chết của hàng triệu người trên biển khơi,trên bước đường trốn chạy khỏi chế độ cộng sản để tìm tự do.

    -Xét rằng-cộng sản đã trả thù bằng cách dựng lên các nhà tù từ Nam đến Bắc để trả thù những người lính VNCH.

    -Xét rằng-chính cộng sản đã gây ra biết bao cái chết với quân nhân cán chính,các văn nghệ sĩ,nhà báo bằng những hành động tra tấn dã man,bỏ đói,bệnh tật trong các trại tù do cộng sản dựng lên mà cộng sản đã lừa bịp người dân bằng các từ ngữ"học tập cải tạo".

    -Xét rằng-chính cộng sản đã ra tay cướp của người dân qua các chiến dịch đánh tư sản mà Đỗ Mười chính là tên đầu đảng trong các chiến dịch này.


    Riêng với Tô lâm,những tội ác mà Tô Lâm đã gây ra trong những năm gần đây như sau:

    -Tô lâm đã cho người xâm nhập vào Thái thực hiện hai vụ bắt cóc mà nạn nhân là:Trương Duy Nhất và Thái văn Đường.Gần đây nhất là vụ bắt cóc hụt mà nạn nhân là anh Lê Chí Thành.

    -Cũng chính Tô lâm đã chỉ huy một đội bắt cóc xâm nhập trái phép vào Đức để thực hiện vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh vào tháng 7,2017.

    -Qua những tội ác mà Tô Lâm đã gây ra.Vì vậy,Tô Lâm đã có biệt danh là TRÙM BẮT CÓC.

    -Tô Lâm đã lừa bịp người dân qua chiêu trò"bài trừ tham nhũng".Thật chất chỉ là chiêu trò đánh lận con đen.Bắt đó,thả đó với kịch bản"đóng tiền khắc phục hậu quả".Trong khi người dân phạm tội vì bắt trộm một con vịt thì bị kêu án tù 7 năm.


    Qua một số tội ác của cộng sản và Tô Lâm gây ra,chúng ta thấy rằng cộng sản vẫn tiếp tục lừa dối,bất công qua đường lối công an trị của một đảng độc tài,tàn bạo với người dân.Chính vì vậy,đảng cộng sản cần phải bị xóa sổ.Tô Lâm rất xứng đáng bị án tù chung thân.

    Yêu cầu các tiếng nói can trường,bất khuất trên các mạng xã hội tiếp tục vạch tội ác của cộng sản và Tô Lâm.Thời thế đã thay đổi.Gió đã đổi chiều.Các tên độc tài của các nước cộng sản lần lượt bị tiêu diệt.Chúng ta không nên ngồi đó mà chờ sung rụng.Mỗi một tiếng nói của các bạn chính là một quan tòa để xử tội cộng sản và Tô lâm.

    Hình ảnh


    TÔ LÂM RẤT XỨNG ĐÁNG BỊ ÁN TÙ CHUNG THÂN.



    -
  • bietkichcambut
    Bài viết: 283
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: Tóc gió thôi bay(TrầnTiến)

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 5 01, 2026 7:33 pm

    TÓC GIÓ THÔI BAY.

    Hình ảnh


    Tôi trở lại dòng sông như một người tìm về chốn xưa với biết bao kỷ niệm.Nhưng tất cả đã đổi thay theo dòng đời.Hình ảnh người con gái với tóc bay trong chiều đã không còn nữa.

    Tóc gió thôi bay.

    Dòng sông còn đó,nhưng hình ảnh người con gái bên dòng sông không còn nữa.Thuyền đã nhỗ neo đưa đưa em về một bến bờ nào đó.Ở nơi đó,những buổi chiều mưa chắc là em nhớ về quê nhà với lòng buồn vời vợi.

    Hình ảnh


    Cũng như tôi,từ dòng sông quê người.Tôi nhớ về dòng sông quê nhà.Dòng sông của tuổi thơ với biết bao kỷ niệm.Dòng sông quê người,không có chiếc xuồng xhèo.Không có những đám lục bình trôi trên sông và tiếng gà gáy ban trưa.

    Người con gái bên dòng sông bây giờ đã về đâu?


    Hình ảnh


    Chiều mưa có một người con gái nhớ quê xa vơi vợi.
    Dòng sông giấc mơ xưa một thời thiếu nữ buồn trôi...(Trần Tiến)


    Dòng sông vẫn còn đây,nhưng tóc gió đã thôi bay trong chiều.Chỉ còn lại tôi,một mình với dòng sông như một con chim cô đơn trên nhánh cây bên đường.

    TÓC GIÓ THÔI BAY(Sáng tác:Trần Tiến)


Đăng trả lời 296 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 201 khách