Đăng trả lời 344 bài viết
DON HỒ: "You Are Mine"
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60167
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ: ĐI CHỢ

    by music123 » Thứ 7 Tháng 1 09, 2021 1:43 pm

    ĐI CHỢ

    1/9/21

    Từ khi trận dịch xảy ra, người lớn tuổi được khuyên nên tránh đám đông, tránh những nơi tụ họp, nên mình đã phải kiêm luôn chức vụ đi siêu thị mua đồ ăn.

    Đi siêu thị, đi chợ thì chả có gì khó khăn cả.

    Nhưng đi chợ về cho người rành rọt nấu ăn thì ... hồi hộp lắm, vì sẽ có rất nhiều cơ hội mua không đúng ý, bị nhằn!
    Buổi sáng đi tập thể dục, mẹ với theo:

    - "Lát về ghé chợ mua cho mẹ tôm nhé. Lựa con tôm nào thân người không có bị đốm đen. Có đốm đen là nó bị nhiễm độc mẹ ăn bị đau người."

    - "Dạ".

    - "Mua củ dền, cà-rốt, một cây cải suffler, khoai tây. À, miếng thịt thăn để kho nữa..."

    - "Dạ. Con mua bó rau muống về luộc lấy nước rau ăn với thịt kho nhé?".

    - "Ok".

    Buổi trưa, canh tập thể dục ra lúc 3h để ghé chợ Việt Nam cho đỡ bị đông người.

    Tới nơi mới khám phá ra rằng đã ăn qua củ dền nhưng không biết hình dạng nó ngó ra sao?! Loay hoay ở quầy rau trái, thấy có trái màu đỏ bầm nhưng không chắc là nó. Thấy có một cô lớn tuổi đứng gần đó, chạy lại hỏi nhờ chỉ. Nhưng cũng đứng xa xa giữ khoảng cách cho cô ta khỏi sợ:

    - "Cô ơi, cho cháu xin hỏi là có phải củ này là củ dền không cô?"

    - "Đúng rồi đó cậu. Cậu mua hả, lựa mấy trái này ngon nè."

    Bỏ bịch ny lông mấy trái cô ta lựa cho, cám ơn rồi đi tới khu khác.

    Tới quầy tôm cá mới khám phá ra tôm có nhiều loại, nhiều giá, chẳng biết phải lấy cái nào. Bối rối chút nhưng rồi hỏi đại anh chàng sau quầy:

    - "Anh ơi, tôm nào ngon vậy anh?"

    - "Muốn tôm loại nào? Lớn - nhỏ?"

    - "Loại vừa vừa đó anh"

    - "Lấy loại này đi".

    Anh ta chỉ vào 2 khay tôm ngay đó. Ngó thân tôm không có chấm đen, hết xẩy.

    - "Anh cho dùm 1lbs đi ạ."

    - "Lấy từ khay nào?"

    - "Ủa, 2 khay này khác nhau hả anh?"

    - "Giống nhau..."

    Ủa, nếu giống nhau thì hỏi mình làm chi ta? Thắc mắc trong đầu.

    - "Khay nào cũng được, anh. Anh lấy dùm những con ngon ngon nhé anh!"

    - "Con nào cũng ngon hết!"

    - "À à..."

    Bán hàng mà ... dấm dẳng với khách ghê nơi. Mà thôi kệ, cũng được việc mà...

    Xong tôm, bước qua quầy thịt.

    Lại hỏi:

    - "Chú ơi, miếng nào là thịt thăn vậy chú?"

    - "Miếng này".

    - "Chú cho cháu 1lb, chỗ ngon nhất nha chú"

    - "Chỗ nào cũng ngon. Giống nhau."

    Ủa ngộ. Cái ngôi chợ này làm như huấn luyện cho mấy người nhân viên nói chuyện với khách hàng giống hệt nhau luôn nha.

    Ngay gần đó có quầy bán đậu hủ lẫn tàu hủ nước đường gừng. Xưa giờ vẫn thích món này, mẹ cũng thế. Thế là lấy luôn một bịch.

    Còn lại mấy món khác thì quá dễ dàng, véo cái là xong, đẩy xe ra trả tiền.

    Trước khi bỏ đồ vào xe, lấy giấy khử trùng lau hết cho một loạt rồi mới chất lên xe.

    Khi về tới nhà, mang tất cả vào sân. Bầy "đồ hàng" trong sân rồi lại lấy giấy khử trùng mà lau thêm lần nữa cho chắc ăn trước khi bỏ vào rổ mà bưng vào nhà. "Cẩn tắc vô áy náy" mà...

    Rồi lại mang tất cả vào trong bếp để đó chờ "tổng tư lệnh" vào ... kiểm tra "hàng hóa".

    Một lát mẹ bước vào liếc sơ qua rồi khen:

    - "Tôm tươi ngon quá. Miếng thịt thăn này vừa ý mẹ này. Củ dền tốt quá há. Hôm nay thằng này đi chợ giỏi quá!"

    Thằng con hớn hở cười nhưng trong bụng thắc mắc:

    Ủa sao toàn khen mấy món người khác lựa cho mình không. Còn mấy món mình lựa sao chẳng thấy nói năng gì cả ta?!

    Don Hồ
    Thứ tư 6 tháng 1, 2021


    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60167
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ: ĐI CHỢ

    by music123 » Thứ 7 Tháng 1 09, 2021 1:45 pm

    MÙA ... DẸP HÀNG

    Thế rồi mùa Giáng sinh cùng Tết Tây đã qua đi...

    Năm nào từ tháng 12 qua tháng Giêng, ông già Noel cũng được lấy ra treo tòng teng trên mặt hồ bơi.
    Lý do:

    - Tại ngay đó có sẵn cây sào để có thể nhanh lẹ & dễ dàng cho ông bám tay vào.

    - Thứ nhì là treo ông ngay đó thì đứng từ bất cứ góc nào trong sân cũng có thể thấy màu đỏ tươi của bộ quần áo của ông, sẽ giúp làm bầu không khí tươi vui, nhộn nhịp hơn chút trong những ngày mùa đông gió mưa ủ dột.

    - Thêm nữa, treo ông ngay đó, ông sẽ được mặt nước hồ phản chiếu thành ra tới ... 2 ông luôn, làm cho khoảng sân càng thêm thêm sinh động.

    Có một điều lạ lùng là những ngày cuối năm qua tới cuối tháng 2 là mùa mưa ở Cali, thường hay mưa gió, cũng cây sào đó, mùa Tết hay treo con rồng. Cứ bữa nào gió mạnh là sớm hôm sau thể nào cũng phải vớt con rồng lên từ đáy hồ bơi. Ấy thế mà cả gần chục năm nay từ khi mới bắt đầu có ông Noel cho tới hiện tại, chưa bao giờ ông Noel bị gió thổi lọt xuống hồ cả.

    Có phải tại ông Noel sợ ướt bộ đồ vía đỏ thắm nên đã bám thật chặt?

    Còn con rồng vì do sinh ra từ trứng ở dưới nước nên nó thèm được ngụp lặn trong khoảng hồ trong veo hơn là cứ bị treo tòng teng đung đưa theo gió?

    Giữa tháng 3 năm ngoái (2020), trận dịch cúm Tàu tràn qua tới Mỹ trong lúc California trời đất vẫn còn mùa đông âm u, thời tiết đang vẫn còn lạnh. Ông Noel đã được cất lại vào trong thùng, bỏ kho, đã lại được móc lôi ra & treo lại.
    Cũng nhờ ông mà đi ra đi vô được vui mắt và đỡ cảm thấy ngột ngạt khi bị nhốt suốt trong nhà trong lần phong toả tiểu bang California lần đầu tiên.

    Ông đã được treo ở đó mãi cho tới đầu tháng 6 khi hè sang, thời tiết ấm áp mới cho ông đi nghỉ trở lại.
    Năm 2021 này thì sẽ không phải là thế nữa, chắc mai kia sẽ gỡ ông xuống cất cùng những cây Giáng Sinh vẫn còn sáng đèn trong nhà.

    Phận sự, ông đã hoàn tất , phải để ông nghỉ ngơi chứ. Chứ cứ bắt ông tòng teng lao động phụ trội quá giờ sẽ có cơ hội ông hờn, rồi Giáng Sinh sẽ chả thèm phát cho món quà nào như mùa Noel tháng trước đây, buồn lắm!

    Mà phải công nhận là lúc bầy đồ Giáng Sinh, lôi ông Noel ra treo lên thì vui lắm, không sao cả, nhưng lúc dọn thì nghĩ thấy ngán & nản dễ sợ luôn!

    May mà Việt Nam có mùa Tết ngày sát sau mùa Gíang Sinh nên người Việt đã bắt buộc phải dọn đi để mà trưng đồ Tết. Chứ không thôi sẽ giống một số gia đình Mỹ vì vừa bận vừa lười nên cứ để cây thông Giáng Sinh trong nhà ngày này qua tháng nọ. Nhiều khi mùa hè qua rồi mà cây Giáng Sinh vẫn còn chình ình trong nhà, chưa được dẹp đi.

    Nhà người bạn có dàn đèn Giáng Sinh li ti có nhạc, treo vòng quanh nhà quanh năm chẳng bao giờ được lôi xuống.
    Người trong nhà toàn đi vào nhà bằng đường garage nên chẳng biết được thảm cảnh của khách, trời mùa hè nóng như thiêu đốt, đứng bấm chuông chờ bạn ra mở cửa mà bên tai cứ phải inh ỏi nghe:

    "We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas & a Happy New year..."

    Don Hồ
    Thứ năm 7 tháng 1, 2021


    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60167
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ: ĐI CHỢ

    by music123 » Thứ 7 Tháng 1 09, 2021 1:47 pm

    NGỠ LÀ TIÊU TÙNG


    Cộng đồng người Việt ở Orange County (Nam California) đã làm một điều gì đó rất sai, đang bị dịch lây lan rất mạnh.
    Chung quanh người bị dính dịch rất nhiều.


    Ngày nào cũng nghe tin ít ra có vài người quen biết qua đời...

    Mấy tuần về sau, mỗi tuần có vài đám tang của người quen phải đi viếng ...

    Một người bạn mới may mắn qua khỏi & hồi phục từ cơn bịnh gọi phone cho hay những triệu chứng của bịnh dịch mà bạn ấy gặp phải:

    - Nhức đầu

    - Sốt

    - Ho khan

    - Người đau kinh khủng, nhất là ở phần ... mông

    - Bị mất vị giác, ăn uống chẳng thấy mùi vị mặn nhạt. Không ăn được!

    - Lạnh người. Lạnh lắm, có mặc bao nhiêu áo, đắp tới bao nhiêu cái mền vẫn thấy lạnh

    - Ngạt thở, phải nằm sấp mà thở.

    - Cơn bịnh tới buổi chiều tối xuống nó mới hành. Ban sáng thông thường là ok. Buổi tối bị hành là khỏi ngủ được.
    Toàn những điều đã đọc được qua từ đâu đó, nhưng phát ra từ miệng người mới trải qua cơn bịnh thấy có vẻ như chính xác hơn!

    Buổi sáng nay thức giấc sau một giấc ngủ thật đã, bỗng nhận thấy phần cẳng chân & mông mỏi nhừ, ngồi dậy thiếu điều không nổi vì đau quá. Lật xấp rồi chống tay ... nhỏm dậy thì thấy tương đối dễ hơn.

    Lúc bước đi lại càng nhói đau hơn nữa!!!

    Sực nhớ lại những triệu chứng của Covid-19 mà người bạn đã cho hay qua cuộc nói chuyện đêm qua, trong đó có phần mông & cẳng chân đau nhừ, mồ hôi hột tự dưng rịn ra ở sống lưng!

    Ráng dò xét xem mình còn triệu chứng gì khác hơn nữa không thì bỗng chợt sực nhớ ra trưa qua đi gym, người huấn luyện viên (Personal Trainer) bắt tập chân & mông mệt gần chết. Không đau hôm nay thì tới bao giờ mới bị đau?
    Tự dưng tim đập rầm rầm, mừng rỡ như chết đi sống lại.

    Mừng gần chết...

    Don Hồ
    Thứ bảy 9 tháng 1, 2021

    NGUỒN:
    https://www.facebook.com/photo/?fbid=25 ... 0643548996

    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60167
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ: TẤM ẢNH ỦA MÀU

    by music123 » Thứ 2 Tháng 1 11, 2021 11:00 am

    TẤM ẢNH ỦA MÀU


    Kiếm đồ trong ngăn tủ, bỗng gặp tấm hình đã chụp tự hồi nào, có lẽ để làm passport hay visa.
    Tấm ảnh giờ đã úa vàng...


    Dựa vào kiểu tóc cùng quần áo, hắc cũng phải mãi từ những năm cuối thập niên 90 hay đầu năm 2000 gì đó.
    Tấm hình nhìn vừa quen quen mà cũng vừa là lạ.

    Một chút gì đó giống Lý Tiểu Long (Bruce Lee)...

    Chẳng nhớ nổi là đã chụp ở đâu?!

    Giá tấm hình mà biết nói và có thể nhắc lại cho biết chuyện chi đang xảy ra chung quanh lúc ấy cùng mình đang suy nghĩ những gì trong đầu thì hay ho biết mấy há...

    Don Ho
    Chủ nhật 10 tháng 1, 2021

    Hình ảnh
    Hình ảnh
Đăng trả lời 344 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 52 khách