Loạt đạn lấy mạng TT Haiti:Lời khai đầu tiên của nhóm sát thủ
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 59000
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Loạt đạn lấy mạng TT Haiti:Vì sao nhóm ám sát..

    by music123 » Thứ 7 Tháng 7 10, 2021 5:30 am

    Vì sao nhóm ám sát tổng thống Haiti trốn vào cơ quan của Đài Loan?


    Phương Linh Thứ bảy, 10/7/2021


    Vụ nghi phạm ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise lẩn trốn ở cơ quan đại diện của Đài Loan (Trung Quốc) khiến dư luận chú ý về quan hệ giữa hòn đảo và quốc gia vùng Caribe này.




    Vào rạng sáng 8/7, 11 nghi phạm ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise đột nhập vào khuôn viên cơ quan đại diện của Đài Loan để lẩn trốn, nhưng sau đó bị cảnh sát bắt. Từ vụ việc này, Đài Loan bỗng trở thành một trong những điểm chú ý của dư luận, đặc biệt về quan hệ giữa hòn đảo với Haiti.

    Tổng thống Moise, 53 tuổi, bị ám sát tại dinh thự riêng vào ngày 7/7. Trụ sở cơ quan đại diện Đài Loan ở thủ đô Port-au-Prince nằm gần dinh thự trên sườn đồi nơi ông Moise bị sát hại.

    Cơ quan ngoại giao lại là một nơi "bất khả xâm phạm" với lực lượng an ninh sở tại. Những điều này có thể là lý do nhóm nghi phạm muốn trốn ở đây.

    Haiti ngày càng trở thành một đồng minh quan trọng đối với đảo Đài Loan, trong bối cảnh các quốc gia khác dần chuyển mối quan hệ ngoại giao từ Đài Bắc sang phía Bắc Kinh. Trung Quốc, trong khi đó, vẫn luôn để mắt chặt chẽ tới mối quan hệ này, Washington Post nhận định.

    Điều gì xảy ra tại cơ quan đại diện Đài Loan ở Haiti?

    Theo lời người phát ngôn Cơ quan Ngoại giao Đài Loan Âu Giang An, một nhóm người có vũ trang đột nhập vào sân bên trong cơ quan đại diện của hòn đảo tại Haiti, sau vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise.

    Bà Âu cho biết cơ sở đại diện đóng cửa vào ngày 7/7 với lý do an ninh ngay khi có thông tin Tổng thống Moise bị ám sát, do đó đây có thể là nguyên nhân khiến những kẻ này đột nhập.

    Ngoài một số cửa ra vào và cửa sổ bị vỡ, không có tài sản nào khác bị mất hay hư hỏng.

    Ngay khi phát hiện nhóm người lạ mặt, đội an ninh báo cho cảnh sát địa phương và đội ngũ sứ quán.

    "Theo yêu cầu của chính phủ Haiti, để hỗ trợ bắt giữ các nghi phạm, cảnh sát Haiti được cho phép vào trong khuôn viên", bà Âu Giang An nói thêm.

    Trong tuyên bố đăng trên website, cơ quan đại diện Đài Loan tại thủ đô Port-au-Prince mô tả những người này là "lính đánh thuê" và là nghi phạm trong vụ ám sát Tổng thống Moise.

    “Vào thời điểm khó khăn, Đài Loan tái khẳng định sự ủng hộ đối với Thủ tướng lâm thời Claude Joseph trong hành trình dẫn dắt Haiti vượt qua cuộc khủng hoảng, khôi phục trật tự dân chủ”, bà Âu nói, đồng thời lên án mạnh mẽ hành động “tàn nhẫn và man rợ” trong vụ ám sát ông Moise.

    Hình ảnh

    Nghi phạm ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise bị ghì xuống đất sau khi bị bắt giữ. Ảnh: AP.

    Trung Quốc tìm cách lôi kéo

    Haiti - một quốc gia nằm ở vùng biển Caribe - là một trong 15 nước trên thế giới duy trì quan hệ ngoại giao với Đài Loan, thay vì Trung Quốc. Mối quan hệ này thiết lập từ năm 1956, và vẫn gắn kết cho tới tận bây giờ.

    Năm 2019, nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đã thăm Haiti nhằm củng cố và thắt chặt mối quan hệ.

    Động thái này được thực hiện sau khi nước láng giềng của Haiti là Cộng hòa Dominica chấm dứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan, quay sang ủng hộ Trung Quốc.

    Nhằm tránh tình huống Haiti theo bước nước láng giềng, Đài Loan trong nhiều năm qua đã liên tiếp hỗ trợ tài chính cho Haiti. Hòn đảo đã giúp Haiti nâng cấp mạng lưới điện và tặng 280.000 khẩu trang trong đại dịch Covid-19 vào năm 2020.

    Trong khi đó, nhiều năm qua, Bắc Kinh vẫn luôn ngầm ủng hộ ổn định chính trị ở Đài Loan khi để cho hòn đảo này duy trì một số lượng nhỏ mối quan hệ ngoại giao với vài quốc gia. Tuy nhiên, kể từ khi bà Thái Anh Văn lên nắm quyền vào năm 2016, Trung Quốc đại lục bắt đầu thay đổi lập trường.

    Bắc Kinh đã và đang dần dần loại bỏ các mối quan hệ ngoại giao còn sót lại của Đài Bắc, thông qua những lời dụ dỗ hỗ trợ kinh tế và ngoại giao.

    Kiribati và Quần đảo Solomon đã chuyển sự công nhận ngoại giao từ Đài Bắc sang Bắc Kinh vào năm 2019, theo bước El Salvador, Burkina Faso và Cộng hòa Dominica vào năm 2018.

    Hình ảnh

    Chuyến thăm của Tổng thống Haiti Jovenel Moise tới đảo Đài Loan vào năm 2018. Ảnh: CNA Đài Loan.

    Khu vực Caribe, cùng với châu Phi và Nam Thái Bình Dương, đang là khu vực cạnh tranh ảnh hưởng chính trị quyết liệt giữa Đài Bắc và Bắc Kinh.

    Cho dù chỉ là những quốc đảo nhỏ, các quốc gia tại khu vực này đều có phiếu bầu ở các tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc, Interpol hay Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Đây là nơi Đài Loan không thể tham gia trực tiếp bởi không được nhiều quốc gia công nhận về mặt ngoại giao.

    Trong những năm gần đây, Trung Quốc cũng đang tìm cách thu hút sự chú ý của Haiti.

    Vào tháng 6 vừa qua, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield đã chỉ trích Trung Quốc dùng kế hoạch “ngoại giao vaccine” để gây áp lực với các đồng minh ngoại giao của Đài Loan.

    Bà Greenfield khẳng định thông qua kế hoạch này, Bắc Kinh đang gây “áp lực lớn” lên Haiti, trong bối cảnh Đài Loan thiếu hụt nguồn cung vaccine Covid-19 trầm trọng

    Xác định danh tính 13 nghi phạm ám sát Tổng thống Haiti


    7/10/21

    Bộ Quốc phòng Colombia xác định danh tính 13 nghi phạm trong vụ ám sát Tổng thống Haiti, cho biết tất cả đều là cựu quân nhân nước này.

    Các quan chức Colombia hôm 9/7 cho biết hai trong 13 nghi phạm là cựu quân nhân nước này đã bị tiêu diệt, 11 người còn lại đang bị giam. Theo các tài liệu do New York Times thu thập được, một trong các nghi phạm là Francisco Eladio Uribe, từng bị tòa án Colombia điều tra từ năm ngoái vì tội giết người.

    Một phụ nữ tự nhận là vợ của Uribe cho biết họ đã kết hôn 18 năm và có ba con. Theo lời kể của người này, Uribe rời nhà sau khi nói với vợ rằng "đã tìm được cơ hội việc làm rất tốt". Người phụ nữ xác nhận chồng mình từng bị điều tra nhưng đã được minh oan.

    Hình ảnh
    Các nghi phạm trong vụ ám sát Tổng thống Haiti tại buổi họp báo ở thủ đô Port-au-Prince hôm 8/7. Ảnh: AP.

    Giới chức Colombia cho biết một số nghi phạm rời thủ đô Bogota từ đầu tháng 5, bay đến Panama rồi nhập cảnh Cộng hòa Dominica và tới Haiti. Những người khác đến Cộng hòa Dominica hồi đầu tháng 6, sau đó di chuyển đến Haiti.

    Tướng Luis Fernando Navarro, tư lệnh quân đội Colombia, cho hay các nghi phạm đã rời quân ngũ trong giai đoạn 2002-2018, tham gia "những hoạt động đánh thuê vì động cơ kinh tế đơn thuần".

    John Marulanda, lãnh đạo hiệp hội cựu quan chức quân đội Colombia, cho rằng chưa rõ những người được tuyển mộ cho vụ ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise hôm 7/7 có nắm chi tiết nhiệm vụ mà họ được giao hay không.

    Giới chức Colombia lên án vụ ám sát và tuyên bố đang làm mọi thứ để hỗ trợ chính phủ Haiti tìm ra sự thật. Jorge Luis Vargas, giám đốc cảnh sát quốc gia Colombia, cho biết nước này đang điều tra 4 doanh nghiệp bị nghi tuyển người cho vụ tấn công.

    Paul Angelo, chuyên gia tại tổ chức Hội đồng Quan hệ Đối ngoại có trụ sở tại Mỹ, giải thích rằng các cựu binh Colombia thường được tuyển vào những nhiệm vụ phi pháp bởi họ không có nhiều lựa chọn sau khi rời quân ngũ. Một cựu sĩ quan Colombia giấu tên tiết lộ lính đánh thuê ở nước ngoài có thể được trả khoảng 2.700 USD/tháng, trong khi lương quân đội chỉ có 300 USD/tháng, kể cả với những binh sĩ kỳ cựu.

    Ánh Ngọc (Theo NY Times)
    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 59000
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Loạt đạn lấy mạng TT Haiti:Vì sao nhóm ám sát..

    by music123 » Thứ 7 Tháng 7 10, 2021 5:54 am

    Sau vụ ám sát, tổng thống Haiti được phát hiện chết không nhắm mắt


    Duy Anh Thứ bảy, 10/7/2021

    Carl Henri Destin, thành viên đội điều tra vụ ám sát tổng thống Haiti, mô tả hiện trường có vô số vết đạn trên các cánh cửa, cửa kính vỡ tan, còn ổ khóa bị phá và vứt lại trên sàn.



    Khi đi vào bên trong, nhóm điều tra men theo con đường loang lổ máu để dẫn đến phòng ngủ. Ông Destin tiếp tục đi qua một cánh cửa khác đã bị phá, rồi trông thấy Tổng thống Jovenel Moise nằm bất động trên sàn.

    "Khi bị ám sát, tổng thống mặc sơ mi trắng và quần jean xanh. Chiếc áo của ông đẫm máu. Tôi nhìn thấy rõ 12 vết đạn trên người ông. Mắt trái của ông trúng đạn. Ông vẫn mở cả hai mắt khi qua đời", Destin kể trên CNN ngày 10/7.

    Hình ảnh

    Vỏ đạn sót lại ở hiện trường vụ ám sát tổng thống Haiti. Ảnh: CNN.


    Hàng loạt hình ảnh và video lan truyền trên mạng xã hội về hiện trường vụ ám sát. Nhiều nội dung trong số này không thể xác thực.

    Tuy nhiên, không hình ảnh hay video nào cho thấy rõ hiện trường vụ tấn công bên trong dinh thự của tổng thống, hoặc cảnh di dời thi thể của ông Moise.

    Điều này là do nhóm điều tra của ông Destin cố gắng ngăn chặn những người không phận sự tiếp cận hiện trường vụ án. Một phần để tỏ lòng kính trọng lãnh đạo quá cố.

    Thông tin từ Văn phòng Thủ tướng lâm thời Haiti cho biết một số chiếc xe bị đốt cháy trên đường dẫn đến nhà ông Moise là của các nghi phạm.

    Hình ảnh

    Một số xe bị thiêu rụi được cho là của nhóm sát thủ. Ảnh: CNN.
    Đệ nhất phu nhân Martine Moise may mắn sống sót sau vụ tấn công. Bà đã được đưa đến Miami, Mỹ để điều trị các vết thương.

    Cảnh sát Colombia ngày 9/7 xác nhận 13 người trong nhóm 28 nghi phạm mà lực lượng an ninh Haiti bắt từng tham gia quân đội ở Colombia.

    "Chắc chắn có kẻ chủ mưu cho âm mưu này. Đó là điều chúng tôi phải tìm ra", lãnh đạo cơ quan bầu cử Mathias Pierre nói với CNN.

    Một điều chưa rõ khác là làm cách nào nhóm sát thủ vượt qua được hàng rào an ninh quanh dinh tổng thống, bao gồm các chốt kiểm soát của cảnh sát và đội cận vệ của Tổng thống Moise.

    Điều đáng ngạc nhiên, theo ông Pierre, là không cận vệ nào của ông Moise bị thương, dù hiện trường vụ tấn công khốc liệt và vết tích của giao tranh bằng súng ở khắp nơi.

    Dù không đáp lại đề nghị cử quân đội để hỗ trợ ổn định tình hình ở Haiti sau vụ ám sát, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết Washington đã phái các quan chức trong Bộ An ninh Nội địa và FBI tới Haiti để hỗ trợ điều tra.
    Sửa lần cuối bởi 2 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 59000
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Loạt đạn lấy mạng TT Haiti:Dân cầm mã tấu đâm tới tấp nghi phạm đang bị áp giải

    by music123 » Thứ 7 Tháng 7 10, 2021 8:41 am

    Người dân cầm dao, mã tấu đâm tới tấp nghi phạm đang bị áp giải


    Bách Tùng | 10/07/2021

    Hình ảnh

    Hình ảnh cắt từ clip

    Giới chức Haiti đã kêu gọi người dân bình tĩnh và kiềm chế khi lực lượng chức năng tiếp tục truy lùng kẻ chủ mưu trong vụ ám sát cố Tổng thống Jovenel Moise.

    Một đoạn video được chia sẻ nhiều trên truyền thông và mạng xã hội sau vụ cố Tổng thống Haiti Jovenel Moise bị ám sát tại nhà riêng hôm 7/7 cho thấy đám đông giận giữ, cầm dao và mã tấu xông vào nghi phạm đang bị áp giải về đồn cảnh sát.

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Trong đoạn video dưới đây, một đám đông đã vây quanh hai nghi phạm đang bị áp giải gần tư dinh của cố Tổng thống Moise, một trong số đó không mặc áo và bị trói tay bằng dây thừng.

    "Nhanh chân lên, nhanh lên!" - một người trong đám đông hét lớn.

    Một số người đã trở nên quá khích và lao lên túm lấy áo, quần của nghi phạm, xô đẩy và thậm chí là tát nghi phạm. Trong đám đông có cả những người cầm dao và mã tấu.

    Trước đó, phóng viên của hãng thông tấn AP tại Haiti đã chứng kiến cảnh đám đông phẫn nộ chạy theo xe của cảnh sát đưa nghi phạm về đồn và đòi "thiêu chết" những kẻ thủ ác.

    Trước tình hình hỗn loạn này, người đứng đầu Lực lượng Cảnh sát quốc gia Haiti Leon Charles đã kêu gọi người dân hết sức kiềm chế khi lực lượng chức năng tiếp tục truy lùng kẻ chủ mưu trong vụ ám sát./.

    (Theo New York Post)
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 59000
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Loạt đạn lấy mạng TT Haiti:bị tra tấn dã man

    by music123 » Thứ 7 Tháng 7 10, 2021 9:35 am

    Tổng thống Haiti "bị tra tấn" trước khi chết

    7/10/21

    Thẩm phán Haiti Carl-Henri Destin cho biết Tổng thống Jovenel Moise đã bị tra tấn trong phòng ngủ của ông trước khi bị giết ngày 7-7.

    Báo Le Nouvelliste (Haiti) ngày 10-7 dẫn lời thẩm phán Destin cho biết ông Moise bị mất mắt trái cùng nhiều lỗ đạn ở trán, ngực, đùi và bụng.

    Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy một cánh tay và chân phải của ông Moise bị gãy, dường như do bị tra tấn. Tổng cộng 12 viên đạn súng máy và súng ngắn được tìm thấy trên thi thể của ông Moise.

    Ngoài Đệ nhất phu nhân Martine Moise bị thương, con cái của ông Moise không hề hấn gì. Trong đó, con gái lớn của ông Moise kịp trốn thoát và 1 trong những người con trai của ông bị trói cùng người hầu.

    Hình ảnh

    Ông Moise và phu nhân Martine. Ảnh: EPA

    Hình ảnh

    Bà Martine được chuyển tới bệnh viện ở Mỹ. Ảnh: AP

    Bà Martine đang được điều trị tại một bệnh viện ở Mỹ vì những vết thương do súng bắn vào bụng. Tình trạng của bà được mô tả là nguy kịch. Bất chấp bất ổn, Thủ tướng lâm thời Haiti Claude Joseph tuyên bố cuộc bầu cử vào tháng 9 tới vẫn diễn ra như kế hoạch.



    Theo nhà chức trách Haiti, 26 người Colombia và 2 người Mỹ gốc Haiti (được cho là thông dịch viên của các nghi phạm) đã tham gia vụ ám sát ông Moise. Truyền thông Colombia đưa tin một số nghi phạm là cựu quân nhân Colombia, bao gồm 1 người do cố vấn quân sự Mỹ đào tạo.

    Các nghi phạm này đáp máy bay từ Bogota đến Punta Cana - Cộng hòa Dominica cuối tuần trước, sau đó vào Haiti bằng xe hơi thông qua trạm kiểm soát biên giới Carizal.


    Hình ảnh

    Lúc còn tại nhiệm, ông Moise bị cáo buộc tham nhũng. Ảnh: AP

    Trong lúc đấu súng với cảnh sát Haiti, 3 nghi phạm người Colombia bị tiêu diệt, 15 tên bị bắt và 8 kẻ khác trốn thoát. Một số vũ khí bị tịch thu cùng với áo khoác chống đạn, máy cắt bu lông, bộ đàm, 2 biển số và điện thoại di động. Chúng đi trên ít nhất 6 chiếc xe hơi. Đài BBC dẫn lời Cảnh sát trưởng Haiti Leon Charles nhấn mạnh họ sẽ bắt những nghi phạm còn lại.

    Phó Tổng thống Colombia Marta Lucia Ramirez hy vọng nhà chức trách Haiti điều tra rõ ràng vụ ám sát, đồng thời không muốn Colombia được cộng đồng quốc tế nhắc đến như một "nơi cung cấp lính đánh thuê".

    Phạm Nghĩa
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 241 khách