LÍNH"TÔM HÙM"-LÍNH"DẤM ĐÀI"
Lính"tôm hùm"-biệt danh mà những người Việt miền Nam Cali đặc biệt là những cư dân thành phố Westminster đã đặt cho một số tên lính hèn đã cúi đầu,há miệng táp tôm hùm của một ông tỷ phú.Họ chỉ là một thiểu số,nhưng rất tiếc đã bán đi danh dự,khí phách của một người lính VNCH.Vì tham vọng,tiền bạc nên đành lòng đem kẻ thù vào giầy xéo quê cha,đất tổ qua sự việc cúi đầu phục tùng một ông tỷ phú,tiếp tay với ông ta qua những hành động phá nát cộng đồng miền Nam Cali,đánh thẳng vào thành phố Westminster vào thời điểm của năm 2019.
Họ-tức những tên lính hèn này đành lòng quên mất câu nói truyền thống bất hủ của QLVNCH,đó là:
TỔ QUỐC-DANH DỰ-TRÁCH NHIỆM.
Những cái tên như:Phan Kỳ Nhơn-Lâm Nguyên-Bùi Đẹp-Phan Tấn Ngưu-Lê Văn Sáu-Nguyễn Văn Ức-Phát Bùi,và một số tên khác....
Không biết những tên này khi chết có nhắm mắt được không và sẽ bị mọi người nguyền rủa như cái chết của tên đồ tể Hoàng Phủ Ngọc Tường.
Tất cả đều có nguyên nhân,giây nhơ,rễ má.
Lính tôm hùm-Câu chuyện bắt đầu bằng hình ảnh của một số người đã từng là lính VNCH ôm choàng vai,đứng vây quanh cùng những lời nói xưng tụng,tâng bốc mang đầy chất xu nịnh ông tỷ phú Hoàng Kiều.Hình ảnh ô nhục này đã xuất hiện trên mạng vào tháng 7,2019 đã làm mọi người bàng hoàng,sửng sốt,hụt hẳng,mất niềm tin vào những con người đã từng xông pha ra trận mạc trên các chiến trường đối đầu với cộng sản.Nhưng rất tiếc,giờ đây những con người này lại hèn hạ cúi đầu bợ đít Hoàng Kiều chỉ vì ông ta là tỷ phú.
Qua các bài viết,hình ảnh,những bằng chứng đầy trên mạng,mọi người đã biết được chính Phát Bùi là người đã dẫn dắt đưa Hoàng Kiều xâm nhập vào cộng đồng người Việt hải ngoại.Đặc biệt là miền Nam cali với thành phố Westminster,nơi được mệnh danh là thủ phủ chống cộng của người Việt tỵ nạn cộng sản.Những xáo trộn,biến động trong cộng đồng nổi lên ngay sau khi Hoàng Kiều xâm nhập vào miền Nam,Cali.
-Cái chết của thầy Thích Quảng Thanh ở chùa Bảo Quang xảy ra vào tháng 6,2019 sau khi ông Hoàng Kiều mang một giỏ thuốc do công ty của ông ta sản xuất với những lời khuyến cáo từ ông Hoàng Kiều nên xử dụng thuốc của ông ta.
-Kế tiếp,một cuộc bãi nhiệm đại quy mô do ông Hoàng Kiều chủ xướng để truất phế các dân cử gốc Việt trong Hội Đồng thành phố Westminster,Cali bắt đầu từ năm 2019 kéo dài đến 4,2020.
-Hoàng Kiều chi ra một số tiền khủng hơn 2 triệu đô la bao gồm chi trả cho các báo đài,truyền thông,TV,trong đó có đài SBTN nhằm kêu gọi,vận động truất phế các dân cử gốc Việt trong Hội Đồng thành phố Westminster,Cali.
-Một buổi đại nhạc hội do Hoàng Kiều tung tiền ra tổ chức vào cửa miễn phí mang tên Tạ Tình 6 vào tháng 7,2019 tại Los.Hoàng Kiều đã xử dụng khoảng 45 phút trên sân khấu để nhục mạ QLVNCH trước khoảng 3,000 khán giả trong đó có sự có mặt của một số tên lính hèn chỉ biết ngồi gục mặt,banh lỗ tai nghe Hoàng Kiều sĩ nhục,mạt sát QLVNCH và người Việt chống cộng.
Sự việc Hoàng Kiều dùng tiền bạc,thế lực để đánh phá thành phố Westminster đã qua đi.Chính nghĩa đã thắng gian tà.Người Việt tỵ nạn cộng sản đã chứng tỏ sức mạnh đấu tranh của mình qua lá phiếu.Chúng ta không đánh người đã ngã ngựa.Nhưng chúng ta cần phải nhắc lại chuyện này để những ai chưa biết cần phải biết những tên lính"tôm hùm" đã "đầu thai" ra từ đây.
Lính"tôm hùm"xuất hiện từ đây.
Như đã điểm mặt,chỉ tên ở phần trên.Họ là những tên lính hèn bán rẽ danh dự,khí phách của người lính VNCH để cúi đầu làm toi mọi cho Hoàng Kiều.Những tên lính hèn này đã được Hoàng Kiều mời và đã xuất hiện trong một buổi tiệc do Hoàng Kiều tổ chức có món tôm hùm.Những tên lính này đã tán tận lương tâm một cách hèn hạ để hả miệng táp tôm hùm y hệt như tên Bộ Trưởng công an cộng sản là Tô Lâm đã há miệng để táp miếng thịt bò dát vàng ô nhục.
Sau buổi tiệc táp tôm hùm vô miệng,những tên lính hèn này đã có biệt danh là:
LÍNH"TÔM HÙM"
TỪ LÍNH"TÔM HÙM"TRỞ THÀNH LÍNH"DẤM ĐÀI"
Lính"tôm hùm"quậy bạo.Họ lợi dụng văn phòng Đức Thánh Trần trên đường Bolsa như một cứ điểm,một Địa Đạo Củ Chi ngay giữa lòng Bolsa cho những buổi hội họp,lên kế hoạch cho những buổi xuống đường kéo đến một văn phòng,một cơ sở thương mại nào đó mà họ cho là đi ngược lại đường lối đấu tranh với họ.Những tên này đã biến văn phòng thờ Đức Thánh Trần làm một"sào huyệt"mà điểm xuất phát từ đây.Cả một đám lính nào là không quân,mủ đỏ,mủ xanh đã từng xông pha nơi trận mạc trước lằn tên mũi đạn vập mà bây giờ để cho tên Phát Bùi xỏ mũi.Phải nói,Phát Bùi được coi như đại ca của những tên lính hèn này.Từ nơi cư ngụ của mình ở thành phố Garden Grove,Phát Bùi ngang nhiên xé rào,xâm nhập vào thành phố Westminster mà địa điểm tập họp vẫn là văn phòng thờ Đức Thánh Trần trên đường Bolsa.Chúng ta thấy hành động của Phát Bùi trong nhiều năm qua y hệt như những tên cộng sản Bắc Việt vượt vĩ tuyến 17,vượt sông Bến Hải để xâm nhập vào miền Nam VN.
-Phát Bùi-Đại Ca của những tên lính"tôm hùm",tức lính hèn.
-Phan Kỳ Nhơn-Chúa đảng của băng nhóm lính hèn-lính"dấm đài"-Cánh tay đắc lực của Phát Bùi.
Phan Kỳ Nhơn khi chết chắc sẽ không được nhắm mắt và sẽ bị mọi người nguyền rủa.
LÍNH"DẤM ĐÀI"-Đàn em của Phát Bùi.
Như đã nói ở phần trên,bọn này lợi dụng văn phòng thờ Đức Thánh Trần cho những buổi tụ tập,biểu dương lực lượng nhưng thật chất quân số bọn này chỉ le que khoảng hai,ba chục tên.Bọn này lợi dụng cờ vàng VNCH,lợi dụng quân phục VNCH tác oai,tác oái cho những buổi tụ tập chào cờ.Chúng ta thấy hầu hết trong các buổi tụ tập,chào cờ đều có mặt đại ca Phát Bùi và chúa đảng Phan Kỳ Nhơn.Rất nhiều người thắc mắc tại sao họ không xử dụng tư gia của chính họ mà lại xử dụng nơi thờ phượng Đức Thánh Trần cho những buổi tụ tập lên kế hoạch gây xào xáo,chia rẽ cộng đồng,làm ô uế nơi chốn thờ phượng trang nghiêm.
Hình ảnh đại ca Phát Bùi và đàn em trong một buổi"chào cờ cứng thẳng"trước tượng Đức Thánh Trần trên đường Bolsa.
Ngầu ghê chưa!Chúng ta thấy hình ảnh của nhóm"chào cờ cứng thẳng"đứng hiên ngang như những"lực sĩ".Ban ngày"chào cờ,cứng thẳng".Chúng ta thấy nhóm lính'tôm hùm"này gồng mình"chào cờ cứng thẳng"như những lực sĩ nhưng liệu ban đêm có"chào cờ'được không hay là ban đêm xụi lơ.Có xác xuất hơn 90% mọi người tin rằng nhóm lính"tôm hùm"này không thể"chào cờ"vào ban đêm.Tức ban đêm thì xụi lơ và qua đến canh 2,canh 3 nữa đêm về sáng biến thành lính"dấm đài".Trong đó,chúa đảng Phan Kỳ Nhơn của băng nhóm này sẽ trở thành"chiến sĩ dấm đài."
Thật là nhục nhã,xấu hổ cho những con người một thời khoác trên mình bộ quân phục hào hùng VNCH.Một thời đã từng xông pha trận mạc,chiến đấu trước lằn tên,mũi đạn.Vậy mà giờ đây lại bán rẽ lương tâm,danh dự rước giặc vào nhà,tụ tập lập phe,lập nhóm để đánh phá,chia rẽ,gây biết bao xào xáo trong cộng đồng.Đặc biệt lại để cho tên Phát Bùi xỏ mũi dắt đi như một bầy vịt.Nhìn vào những hành động,việc làm của nhóm người này trong suốt những năm qua,chúng ta chỉ biết thở dài,mất hẳn niềm tin.Những con người thuộc thế hệ cha ông lẽ ra phải làm gương cho những người thuộc thế hệ con cháu nhưng lại biến mình thành những tên lính"tôm hùm"-lính"dấm đài".
Cái nhục này khi chết sẽ mang theo cùng với những lời nguyền rủa của mọi người.
(Ghi chú:Vì còn quá nhiều bài viết mới cần phải post nên video song ca với ca sĩ Kim Ngân sẽ được post vào một dịp khác)