Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63175
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Chủ nhật Tháng 3 01, 2026 3:37 pm

    Mỹ công bố thương vong, ông Trump nói chiến dịch ở Iran có thể kéo dài 4 tuần


    Huyền Chi
    01/03/2026

    Ba binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong chiến dịch quân sự chống Iran khi ông Donald Trump cho biết các cuộc không kích có thể kéo dài tới 4 tuần

    Hình ảnh

    Tổng thống Mỹ Donald Trump lên chuyên cơ Không lực Một tại Sân bay Quốc tế Palm Beach ở West Palm Beach, Florida, Mỹ, ngày 1/3. Ảnh: Reuters.

    Quân đội Mỹ hôm 1/3 đã thông báo những thương vong đầu tiên trong chiến dịch tấn công Iran đang được Tổng thống Donald Trump đẩy mạnh, trong bối cảnh một cuộc thăm dò mới cho thấy chỉ khoảng 1/4 người dân Mỹ ủng hộ các cuộc không kích nhằm vào quốc gia Trung Đông này.

    Khi xung đột bước sang ngày thứ hai, ông Trump cho biết 48 lãnh đạo Iran đã thiệt mạng và quân đội Mỹ đã bắt đầu đánh chìm hải quân Iran, phá hủy 9 chiến hạm của Tehran và “đang truy đuổi số còn lại”.


    Quân đội Mỹ cho biết máy bay và tàu chiến của nước này đã tấn công hơn 1.000 mục tiêu tại Iran kể từ khi ông Trump ra lệnh mở chiến dịch tác chiến quy mô lớn hôm 28/2. Các đòn đánh bao gồm việc máy bay ném bom tàng hình B-2 thả bom 2.000 pound xuống các cơ sở tên lửa kiên cố, nằm sâu dưới lòng đất của Iran.

    Các đòn đáp trả của Iran cũng bắt đầu gây tổn thất. Dù quân đội Mỹ không ghi nhận thương vong hôm thứ Bảy, đến Chủ nhật, họ xác nhận 3 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương nặng trong các chiến dịch chống Iran.

    Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết thêm một số binh sĩ khác bị thương nhẹ do mảnh đạn và chấn động não. Tuy nhiên, cơ quan này không tiết lộ địa điểm hay hoàn cảnh xảy ra thương vong.

    Hai quan chức Mỹ giấu tên nói với Reuters rằng các quân nhân thiệt mạng tại một căn cứ ở Kuwait.

    Ông Trump tìm cách chuẩn bị tâm lý cho công chúng Mỹ về khả năng có thêm thương vong khi thừa nhận những cái chết đầu tiên trong chiến dịch lớn kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng năm ngoái. Trước đó, vụ Mỹ ném bom các cơ sở hạt nhân Iran hồi tháng 6 năm ngoái và chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela hồi tháng 1 không khiến binh sĩ Mỹ thiệt mạng.

    Trong bài phát biểu qua video, ông Trump bày tỏ tiếc thương nhưng nói thêm rằng “đáng buồn là có thể sẽ còn nhiều người nữa trước khi mọi chuyện kết thúc”.

    “Nhưng nước Mỹ sẽ báo thù cho cái chết của họ và giáng đòn trừng phạt nặng nề nhất vào những kẻ khủng bố đã tiến hành chiến tranh chống lại, về cơ bản, là nền văn minh”, ông nói.

    Ông Michael Waltz, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, viết trên mạng xã hội X: “Tự do không bao giờ là miễn phí”.

    Ông Trump nói các cuộc tấn công có thể kéo dài 4 tuần

    Một ngày sau khi cái chết của Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei đẩy Trung Đông và kinh tế toàn cầu vào trạng thái bất định sâu sắc hơn, Mỹ và Israel tiếp tục chiến dịch quân sự đã gây chấn động nhiều lĩnh vực từ vận tải biển, hàng không đến dầu mỏ.

    Giới chức Mỹ cho biết chiến dịch có thể kéo dài nhiều ngày. Reuters trước đó đưa tin về kế hoạch cho một chiến dịch dài hơi có thể kéo dài nhiều tuần.

    Trong một cuộc phỏng vấn riêng với tờ Daily Mail, ông Trump nói các cuộc không kích có thể kéo dài 4 tuần.

    “Đó luôn là một tiến trình bốn tuần. Chúng tôi dự tính sẽ mất khoảng bốn tuần. Đó vẫn luôn là một tiến trình khoảng bốn tuần – mạnh mẽ như vậy, đây là một quốc gia lớn, sẽ mất bốn tuần – hoặc ít hơn”, ông được dẫn lời.

    Ngoại trưởng Iran viết trên X rằng quân đội nước này đã nghiên cứu “những thất bại của quân đội Mỹ ở phía đông và phía tây chúng tôi”, ám chỉ Afghanistan và Iraq.

    “Chúng tôi đã rút ra bài học tương ứng”, ông nói. “Việc ném bom thủ đô của chúng tôi không ảnh hưởng đến khả năng tiến hành chiến tranh của chúng tôi”.

    Một cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos kết thúc hôm Chủ nhật cho thấy 27% người Mỹ ủng hộ các cuộc tấn công, 43% phản đối và 29% chưa quyết định. Khoảng 9/10 người được hỏi cho biết họ đã nghe ít nhất một phần thông tin về các cuộc không kích.

    Chưa rõ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo


    Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết một hội đồng lãnh đạo gồm ông, Chánh án Tòa án Tối cao và một thành viên của Hội đồng Giám hộ quyền lực đã tạm thời đảm nhận nhiệm vụ lãnh tụ tối cao sau cái chết của ông Khamenei, người đã lãnh đạo Iran từ năm 1989.

    Ông Trump kêu gọi người dân Iran lật đổ chính phủ của họ, nhưng hôm Chủ nhật nói với một tạp chí rằng ban lãnh đạo mới của Iran muốn đối thoại với ông và ông đã đồng ý.

    “Họ muốn nói chuyện và tôi đã đồng ý nói chuyện, vì vậy tôi sẽ nói chuyện với họ. Họ nên làm điều đó sớm hơn… Họ đã chờ quá lâu”, ông được dẫn lời trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Atlantic.

    Thượng nghị sĩ Dân chủ Chris Coons nói ông không thấy việc thay đổi chế độ tại Iran có thể diễn ra chỉ với chiến dịch hiện tại. “Tôi không biết có ví dụ nào trong lịch sử hiện đại mà thay đổi chế độ chỉ xảy ra nhờ không kích”, ông nói trên chương trình “State of the Union” của CNN.

    Ông Jonathan Panikoff, cựu Phó sĩ quan tình báo quốc gia Mỹ phụ trách Cận Đông, nhận định Washington và Israel dường như đang theo đuổi chiến lược không chỉ làm suy giảm năng lực phản ứng quân sự của Iran mà còn nhằm làm mất ổn định chế độ bằng cách loại bỏ lãnh đạo cấp cao và thử thách lòng trung thành của bộ máy bên dưới.

    Thành công của cách tiếp cận này, ông nói, cuối cùng sẽ phụ thuộc vào việc lực lượng an ninh có đứng ngoài hoặc đào ngũ nếu bất ổn xã hội bùng phát trở lại hay không.

    “Không có câu trả lời đơn giản cho điều gì sẽ xảy ra tiếp theo”, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Tom Cotton, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện, nói trên chương trình “Face the Nation” của CBS News.

    Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham, đồng minh thân cận của ông Trump và người ủng hộ mạnh mẽ chính sách quốc phòng cứng rắn, lặp lại lời kêu gọi của Tổng thống rằng người dân Iran nên tự quyết định ai sẽ lãnh đạo đất nước họ.

    Theo Reuters
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63175
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Chủ nhật Tháng 3 01, 2026 3:48 pm

    CIA theo dõi ông Khamenei trong nhiều tháng trước khi tung đòn quyết định

    Huyền Chi

    01/03/202

    Tình báo Mỹ theo dõi Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei suốt nhiều tháng trước khi Mỹ–Israel phát động “Chiến dịch Epic Fury”, không kích giữa ban ngày tại Tehran, giết hại hàng loạt quan chức cấp cao.


    Hình ảnh

    Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei và khu phức hợp bị tàn phá sau đòn không kích của Mỹ nhằm vào Tehran. Ảnh: NYPost.


    Các quan chức tình báo Mỹ đã theo dõi Lãnh tụ Tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei, trong nhiều tháng, nắm bắt và phân tích kỹ lưỡng lịch trình di chuyển của ông cho đến khi ông có cuộc họp với các quan chức cấp cao của chế độ bên trong khu phức hợp được bảo vệ kiên cố giữa lúc các cuộc không kích chết chóc diễn ra hôm thứ Bảy.

    Theo tờ The New York Times hôm Chủ nhật, dẫn các nguồn tin ẩn danh, CIA đã làm quen với các quy luật sinh hoạt và di chuyển của nhà lãnh đạo 86 tuổi này trước khi thu thập được thông tin tình báo mới về cuộc họp định mệnh tại trung tâm Tehran.

    Ngay sau khi nắm được thông tin về cuộc họp quan trọng này, các quan chức quân sự Mỹ và Israel đã quyết định thay đổi kế hoạch tấn công, mang mật danh “Operation Epic Fury”, từ phương án đánh úp trong bóng tối sang cuộc không kích bất ngờ giữa ban ngày. Đòn tấn công được cho là đã tiêu diệt ông Khamenei cùng khoảng 40 quan chức cấp cao Iran, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng, người đứng đầu cơ quan tình báo và Cố vấn An ninh của Lãnh tụ Tối cao kiêm Thư ký Hội đồng Quốc phòng.

    Hình ảnh

    Khói đen bốc lên từ khu phức hợp của Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei ở Tehran, nơi bị tàn phá nặng nề sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào ngày 28/2. Ảnh: Reuters.


    Hai trong số các chỉ huy quân sự thiệt mạng là Chuẩn Đô đốc Shamkhani và Thiếu tướng Pakpour, theo hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA.

    Ông Abdolrahim Mousavi, Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Iran và là sĩ quan quân đội cấp cao nhất nước này, cũng nằm trong số các lãnh đạo chế độ thiệt mạng trong các cuộc không kích Mỹ–Israel, truyền hình nhà nước Iran đưa tin hôm 1/3.

    Các cuộc tấn công thành công này, được mô tả là một “bất ngờ chiến thuật”, đã được các quan chức Israel lên kế hoạch trong nhiều tháng.

    Máy bay chiến đấu xuất phát từ Israel vào sáng 28/2 và đến Tehran ngay trước 10 giờ sáng, nơi chúng nhắm vào khu phức hợp chính phủ kiên cố – địa điểm mà các quan chức đang họp.

    Các quan chức cấp cao và ông Khamenei có mặt tại hai tòa nhà riêng biệt trong khu phức hợp, và cả hai đều bị phá hủy hoàn toàn trong các đòn không kích.

    Tổng thống Donald Trump xác nhận cái chết của ông Khamenei hôm 28/2 theo giờ Mỹ, gọi ông là “một trong những kẻ xấu xa nhất trong lịch sử”.

    “Đây không chỉ là công lý cho người dân Iran, mà còn cho tất cả những người Mỹ vĩ đại và những người dân từ nhiều quốc gia trên thế giới đã bị ông Khamenei và băng nhóm của ông ta giết hại hoặc làm tàn phế”, ông Trump viết trên nền tảng Truth Social hôm thứ Bảy.

    Hình ảnh

    Lãnh tụ tối cao của Iran, ông Ayatollah Ali Khamenei, tại Tehran vào ngày 19/2. Ảnh: Getty.


    Ông Trump cũng kêu gọi các quan chức còn lại của chính quyền đồng ý với một giải pháp ngoại giao, vì điều đó “dễ dàng hơn nhiều so với một ngày trước, rõ ràng là như vậy, bởi họ đang bị đánh bại nặng nề”, ông nói với nhà báo Robert Costa của CBS News.

    Ông cũng đề nghị một “quy chế miễn trừ” cho những người ủng hộ ông Khamenei, và nếu không chấp nhận, họ sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng sau này.

    “Chúng tôi đang nghe rằng nhiều thành viên IRGC, quân đội và các lực lượng an ninh, cảnh sát khác của họ không còn muốn chiến đấu nữa và đang tìm kiếm sự miễn trừ từ chúng tôi”, ông Trump viết trong một bài đăng trên mạng xã hội. “Như tôi đã nói tối qua, ‘Bây giờ họ có thể được miễn trừ, sau này họ chỉ nhận lấy cái chết!’”.

    Theo NYPost
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63175
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Chủ nhật Tháng 3 01, 2026 3:52 pm

    Bánh hamburger, và rồi chiến tranh: Ông Trump đánh úp Iran sau màn "nghi binh" gây sốc


    Huyền Chi
    28/02/2026

    Tổng thống Mỹ đã phát đi những tín hiệu trái chiều về việc liệu cuộc tấn công có xảy ra hay không, nhưng chuyến đi cuối tuần tới Mar-a-Lago có thể chính là dấu hiệu rõ ràng nhất.

    Hình ảnh


    Tổng thống Mỹ Donald Trump đến thăm nhà hàng Whataburger ở Corpus Christi, Texas, vào thứ Sáu, ngày 27/2. Ảnh: AFP.
    Trong chuyến thăm bang Texas hôm 27/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump có bài phát biểu sôi động về kinh tế, sau đó ghé vào một cửa hàng thức ăn nhanh.

    “Hamburger cho tất cả mọi người!”, ông Trump tuyên bố trước những khách hàng đang reo hò tại nhà hàng Whataburger ở Corpus Christi, trước khi vị Tổng thống thứ 47 rời đi với chiếc túi mang số thứ tự 47.

    Chỉ 9 giờ sau, giữa đêm khuya, ông Trump tuyên bố từ khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bang Florida rằng ông đã ra lệnh bắt đầu một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran.

    Đó là đỉnh điểm của một loạt động thái nghi binh và đánh lạc hướng trong nhiều giờ và nhiều ngày trước đó, khi ngôi sao truyền hình thực tế một thời khiến cả thế giới phải đoán già đoán non.

    “Bức màn khói” này thậm chí còn bao gồm cả lịch trình làm việc hàng ngày dường như vẫn dành thời gian cho các trận golf cuối tuần và những thông báo về các cuộc họp của quan chức cấp cao.

    Có lẽ chính kỳ nghỉ cuối tuần ở Mar-a-Lago mới là tín hiệu rõ ràng nhất.

    Suy cho cùng, cũng chính từ khu nghỉ dưỡng cuối tuần này, ông Trump từng phát động chiến dịch bắt cóc nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro vào tháng 1 – đến nay vẫn gây tranh cãi về pháp lý – thay vì từ Nhà Trắng.

    Tuy nhiên, dù việc Mỹ tăng cường triển khai quân sự quy mô lớn ở Trung Đông khiến khả năng hành động quân sự gần như chắc chắn, vị Tổng thống 79 tuổi thuộc đảng Cộng hòa vẫn liên tục đưa ra những tín hiệu mâu thuẫn.

    Đã có nhiều suy đoán rằng ông có thể sử dụng bài phát biểu Thông điệp Liên bang đầu tiên trong nhiệm kỳ hai, trước Quốc hội hôm 23/2, để tuyên bố tấn công.

    Nhưng bài phát biểu sau đó lại kêu gọi giải pháp ngoại giao – đồng thời cũng nêu ra lập luận cho chiến tranh, bao gồm cáo buộc rằng Iran đang phát triển tên lửa có khả năng tấn công lãnh thổ Mỹ.

    Những thông điệp trái chiều tiếp tục xuất hiện sau khi quan chức Mỹ và Iran gặp nhau tại Geneva hôm 25/2.

    Trong toàn bộ chính quyền Trump, mọi nỗ lực đều nhằm tạo ra hình ảnh “hoạt động bình thường”.

    Nhà Trắng công bố lịch trình cuối tuần của ông Trump, bao gồm chuyến đi Texas và sau đó là kỳ nghỉ tại Mar-a-Lago, với một bữa tiệc gây quỹ “Giúp nước Mỹ vĩ đại trở lại” (MAGA).

    Lịch trình tương đối trống trải dường như để lại nhiều thời gian rảnh – vốn trong những cuối tuần bình thường thường được ông Trump dành cho các trận golf tại câu lạc bộ gần đó.

    Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 27/2 thông báo rằng ông Marco Rubio sẽ có cuộc hội đàm tại Israel vào đầu tuần tới, khiến một số nhà quan sát cho rằng nếu có tấn công thì cũng sẽ bị hoãn ít nhất đến sau đó.

    Chi tiết bất thường duy nhất: ông Rubio không dự định mang theo bất kỳ phóng viên nào trên chuyên cơ – điều hiếm thấy, phá vỡ thông lệ hàng chục năm của các Ngoại trưởng Mỹ.

    Sau cuộc tấn công hôm 28/2, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo chuyến đi đã bị hủy.

    Trong khi đó, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance đã gặp ngoại trưởng Oman – một bên trung gian quan trọng giữa Mỹ và Iran – trong động thái được xem là tín hiệu Washington sẵn sàng cho đàm phán cơ hội cuối cùng.

    Nhưng nhìn lại, vấn đề chỉ là thời điểm, không phải có hay không.

    Hình ảnh

    Tổng thống Trump nói chuyện với Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles và Ngoại trưởng Marco Rubio tại Mar-a-Lago, trong bối cảnh Mỹ đang tiến hành các hoạt động quân sự ở Iran. Ảnh: Reuters.


    Khi rời Nhà Trắng hôm thứ Sáu, ông Trump nói ông chưa đưa ra quyết định nhưng “không hài lòng” với phản ứng của Iran, và dường như mức độ không hài lòng của ông với Tehran càng tăng theo thời gian trong ngày.

    Tại Texas, trong bài phát biểu hướng tới cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 – với sự xuất hiện của nam diễn viên Dennis Quaid – ông Trump nói về lượng dầu mà Mỹ đang nhận từ Venezuela, rồi chuyển sang “quyết định rất khó khăn” phía trước liên quan đến Iran.

    Khi được hỏi ông đã tiến gần đến quyết định tấn công đến mức nào, ông trả lời các phóng viên: “Tôi thà không nói cho các bạn biết. Các bạn sẽ có bài độc quyền lớn nhất trong lịch sử, đúng không?”

    Việc ông Trump đã tiến gần đến quyết định đến mức nào chỉ thực sự rõ ràng vào lúc 2h30 sáng.

    “Cách đây không lâu, quân đội Mỹ đã bắt đầu các chiến dịch tác chiến lớn tại Iran”, ông Trump tuyên bố, đội chiếc mũ trắng USA giống như khi ông vừa đặt chân đến Florida.

    Giống như chiến dịch ở Venezuela, ông Trump theo dõi các cuộc tấn công của Mỹ trong đêm từ Mar-a-Lago cùng các quan chức an ninh quốc gia hàng đầu, theo Nhà Trắng.

    Bộ Ngoại giao xác nhận ông Marco Rubio có mặt tại đây vào thứ Bảy, trong khi Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và tướng Dan Caine – sĩ quan quân đội cấp cao – cũng được cho là có mặt.

    Một lần nữa, nước Mỹ bước vào chiến tranh từ chính ngôi nhà nghỉ dưỡng của ông Trump.

    Theo AFP, SCMP




    WATCH: Trump stops at Texas Whataburger, orders 'hamburgers for all'




    WATCH: President Trump Visits Georgia, Stops at Iconic Varsity Restaurant Amid Campaign Push | AC1E




    SURPRISE: Donald Trump visits Chick-fil-A in Atlanta | LiveNOW from FOX

    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63175
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Chủ nhật Tháng 3 01, 2026 4:21 pm

    Dubai’s iconic Burj Al Arab hotel engulfed in flames after being ‘hit by Iran suicide drone’

    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 48 khách