Miền ký ức ( Phần 5 ) Nga
Làm trợ lý của một Nghệ sĩ Cải lương không giống làm trợ lý của một ca sĩ , trợ lý ca sĩ họ chỉ cần nhớ ngày giờ lịch diễn , quay hình và phân chia giờ giấc hợp lý để bảo đảm tiến trình làm việc của ca sĩ , còn làm trợ lý của Nghệ sĩ cải lương vất vả hơn nhiều , Kn lại còn đặc biệt hơn , vì ngoài việc nhận show và ghi nhớ lịch làm việc của cố Ns , Kn còn kiêm luôn việc chăm sóc và lo lắng cho cố Ns từ việc ăn uống , chăm sóc nhà cửa , quần áo phục trang , chăm sóc sức khỏe cho cố Ns và túc trực bên cạnh khi ông đau yếu bệnh hoạn , chẳng khác gì Kn , mà quản lý trước kia của cố Ns là Hoàng Vinh cũng y như vậy .
Hai trợ lý này , có nhiều điểm chung , họ đến với Ns Vũ Linh là do thần tượng cố Ns , họ làm việc không tính lương tháng , công việc của họ vất vả giống như nhau và hơn hết là sức chịu đựng của họ và sự kiên nhẫn thật là đáng khâm phục . Thật vậy , nếu làm trợ lý cho cố Nghệ sĩ vì đồng lương thì khó làm lâu dài , ban ngày anh thu hình , thu tiếng , quay phim , ban đêm anh đi diễn , nhiều khi chạy show từ tỉnh này đến tỉnh nọ , và là một Nghệ sĩ nổi tiếng , nên tần xuất làm việc của anh lúc nào cũng liên tục , anh là người không biết mệt , cả ngày quay phim , tối đi diễn ,sau đó không phải ngủ mà là ....nhậu . Thời gian anh nhậu bắt đầu tứ sau khi diễn xong và kết thúc là khi trời tớ mờ sáng . Và lúc nào cũng vậy , nếu ở Sài gòn , thì những anh em thân tình hát mỗi người mỗi nơi , sau đó kéo về nhà anh nhậu , còn đi tỉnh , sau khi vãn hát lãnh lương xong là qua phòng anh nhậu nhẹt, cười giỡn và người cuối cùng còn lại trong buổi nhậu là anh . À quên , anh và người trợ lý , họ luôn bên cạnh chăm sóc cho cố Ns cho tới khi anh ngủ , rồi dọn dẹp , rồi chuẩn bị quần áo , phục trang cho buổi quay hình hôm sau . Nếu việc làm của họ không phát xuất từ cái tình dành cho cố Nghệ sĩ , và nếu họ không xem ông là người thân của mình thì không thể nào chịu đựng nổi vì nó kéo dài từ ngày này sang ngày khác .
Hoàng Vinh và Kn còn giống nhau một điểm là không dựa vào tên tuổi của cố Nghệ sĩ tỏ ra phách lối hay lên mặt với Khán giả , đồng nghiệp và các nhà tổ chức , bởi vì ngay bản thân anh chưa bao giờ làm điều đó và dĩ nhiên anh không cho phép người thân hay quản lý của mình được phép làm như vậy . " Bảo vệ danh dự cho cậu " hay đang làm nhơ nhuốc tên tuổi của cậu khi lúc sinh thời , Cậu luôn từ chối những lời mời diễn nhà hàng và casino Ở Mỹ với thù lao rất cao ( các nhà tổ chức hiện nay vẫn còn và người bạn diễn anh rất thương đề nghị vẫn không được ) . Có rất nhiều game show mời Cậu làm giám khảo với castse cao ngất ngưởng nhưng Cậu thẳng thừng từ chối , vì ai Cậu phải tham gia cuộc thi Sao Nối Ngôi ? Giờ Cậu mất thì đem Cậu vô quán bar Tế Cậu ? Và nếu lúc Cậu còn sống không ai dám đụng đến P , vậy sao cuộc thi Tài tử tranh tài Cậu không giúp P thêm lần nữa ? Và thời gian P sống chung với Cậu bao lâu , có lo được cho Cậu như Kn và Hv không hay là chỉ những lúc nào cần thì mẹ P và P đến , mỗi lần đến là yêu cậu , thương cậu hay nhờ vả Cậu ? Điều mà Kn khác Hoàng Vinh là cô ấy đã ở bên cạnh cố Ns cho đến những ngày cuối đời , cô ấy luôn bảo vệ cố Ns trong bất cứ hoàn cảnh nào . Chính cô ấy là người phản đối khi biết cố Ns cho những người kia về ở , bởi vì hơn ai hết cô ấy hiểu được họ muốn gì và sẽ làm gì .........
Thật vậy , sau khi gia đình đồng sở hữu về ở , thì ngoài việc chăm sóc cho cố Ns , Kn còn kiêm luôn nhiệm vụ làm ...vệ sĩ để bảo vệ Cố Nghệ sĩ. Tay , phải nhanh hơn , mắt , phải lanh hơn , phán đoán , phải nhanh nhạy hơn để kịp thời ngăn chặn những bất lợi xảy đến cho cố Nghệ sĩ , thời gian cố Ns đau nặng , Kn luôn bên cạnh chăm sóc và chỉ cần chạy xuống nấu cơm , khi quay lên phòng thì thấy một bà thầy pháp đang đốt bùa , niệm chú quơ qua quơ lại trên đầu cố Nghệ sĩ , bị pháp hiện , bà thầy pháp bỏ chay , Kn rượt theo hỏi làm gì ? Đốt bùa cho mau hết bệnh , Bùa ? Muốn trị bùa thì phải có tỏi , thế là lấy tỏi để dưới gối cố Nghệ sĩ , chạy xuống nhà nấu cơm , trở lên ....tỏi dưới gối mất tiêu . Không biết cô ấy mệt không ? Chứ tôi thì ...bỏ chạy mất dép .
Bận thì thôi , còn rảnh là ngồi canh trước của phòng , canh Cậu ? Không ạ , canh tờ hộ khẩu . Năm lần , bảy lượt hỏi tờ hộ khẩu , hỏi lấy hộ khẩu làm gì ? Cho em bé nhập hộ khẩu để đi học . Ủa còn lâu mà ? Lo trước sợ không kịp . Hỏi Cậu đi ...Cậu dứt khoát không cho
Canh cậu ? Không ạ , canh sổ đỏ và giấy tờ đất đai , canh xem có kêu Cậu ký giấy tờ gì không ? Sợ giống như nhà từ đường kêu Cậu ký để sửa nhà nhưng sự thật không phải sửa nhà mà ...sửa luôn cái tên người chủ quyền căn nhà đó .
" Gia đình mình " nhưng không ăn cơm chung , Kn với Cố Nghệ sị ăn riêng , gia đình 4 người ăn riêng , ũa sao không ăn chung ? Sợ lây bệnh ( Buồn đứt ruột )
Thấy có nhiều kênh youtube nói , chuyện không làm di chúc là do cố Ns vô tình chứ cố Ns không hề có sự sắp xếp nào cả , hãy đọc lại bài tôi viết tiếp nối Lộc Vừng cây , chẳng những biết mà anh ấy còn biết rất rõ , nếu biết sao vẫn cho về nhà ở ? Câu hỏi này chỉ có Cố Nghệ sĩ mới là người có câu trả lời chính xác nhất . Thậm chí những khi anh đau nặng , anh không chịu cho ai đưa đi bệnh viện , cuối cùng phải nhờ Bt năn nỉ , thuyết phục mới chịu đi ( ủa , vậy Cậu thương P dữ chưa ? Sao Cậu không nghe lời P mà nghe lời BT ? ) Khi anh có mặt ở nhà , hộ khẩu , sổ đỏ , giấy tờ quan trọng luôn bị lăm le rình rập , nếu anh vắng mặt thì chuyện gì sẽ xảy ra , nhiều khi rối quá nghĩ không ra , tôi như Kn , tôi sẽ đưa anh và chở luôn cái tủ sắt vô bệnh viện là chắc ăn
Vậy thì lý do nào một người như Kn lại quay xe vào giờ cuối ?
.....đón đọc phần tiếp theo ......

Nghệ sĩ LÊ TÍN FB