Đăng trả lời 264 bài viết
Bolsa,biểutình chốngTeletron.
  • bietkichcambut
    Bài viết: 251
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: TRĂNG THỀ(KHÁNH BĂNG)..

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 7 05, 2024 8:57 pm

    TRĂNG THỀ.

    Hình ảnh


    Một đêm trăng sáng lung linh....

    Từ đêm trăng năm xưa ở một đồi canh vắng của vọng gác đêm sương,người lính chiến mơ về những giây phút bên người yêu.Những giây phút sánh bước cùng nhau bên đồi thông.

    Những mùa trăng tiếp nối qua đi.Người nơi chiến trường xa xăm của những đêm nơi đồi canh thanh vắng.Điếu thuốc bập bùng trên môi.Anh lính chiến ngồi nhớ về những kỷ niệm bên đồi thông năm xưa.

    Rồi hai người chia tay nhau.Anh lính chiến phong trần gió bụi xuôi ngược khắp mọi nẽo đường đất nước.Rồi một đêm trăng nào đó,trên đồi canh giữa đêm trường thanh vắng.Anh lính chiến mơ về người yêu đang chờ đợi mình.Mơ ước của anh thật đơn sơ.Đất nước không còn chia đôi,ngăn cách.Chiến tranh sẽ chấm dứt,anh sẽ về tìm lại người yêu cũ đã từng sánh đôi bên đồi thông ngày nào.

    Những mùa trăng tiếp nối những mùa trăng.Mộng ước đơn sơ của anh lính chiến đã không thành.Đời lính chiến là những câu chuyện hào hùng,những tình ca muôn thuở chất chứa những đắng cay,những mất mát pha lẫn buồn vui để lại cho đời để lại cho đời.

    Hình ảnh


    Anh lính chiến năm xưa bây giờ anh đã trôi giạt về đâu?

    Đồi thông vẫn còn đó.Kỷ niệm vẫn còn đó,nhưng cái vọng gác trên đồi kia chắc không còn nữa.Kỷ niệm của chuyện tình anh lính chiến đẹp như đêm trăng sáng lung linh trên đồi thông đã trở thành bài hát bất diệt.

    Hình ảnh


    Anh lính chiến ơi!

    Chiến tranh đã chấm dứt.Anh có về lại quê cũ tìm lại người yêu năm xưa hay không?Đất nước đã không còn chia đôi,nhưng lòng người vẫn là những ngăn cách,chia xa,đoài đoạn,thống khổ triền miên.Người ở bên này,kẻ bên kia bờ đại dương cách trở muôn trùng.

    Em cũng như anh,những đêm trăng quê người,ngồi một mình với mơ ước thật đơn sơ.Em mơ một ngày quê hương mình thật sự thanh bình,thật sự tự do.Em cũng như anh và nhiều người sẽ về lại quê xưa,nơi có những cánh đồng xanh bát ngát,những mái nhà tranh bên những dòng sông hiền hòa.


    Ngày mai khi non sông hết chia đôi.
    Về thăm nơi quê xưa mái nhà tranh.....



    TRĂNG THỀ(SÁNG TÁC:KHÁNH BĂNG)


  • bietkichcambut
    Bài viết: 251
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: Những con đường Sài Gòn..

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 7 12, 2024 8:37 pm

    NHỮNG CON ĐƯỜNG SÀI GÒN.



    Từ một ngày cuối tháng 4,Sài Gòn đã phải mang vành khăn tang trắng.Sài Gòn chảy máu,những con đường Sài Gòn như vang lên tiếng nức nở nghẹn ngào.Từ đó,những bước chân người vội vã rời bỏ Sài Gòn.Từ đó,quê hương tôi biến thành một nhà tù lớn.Người người bỏ ra đi.Những con đường Sài Gòn ở lại trong cô đơn nghiệt ngã trong vòng tay của những kẻ xâm lược.

    Tôi yêu Sài Gòn,nhớ Sài Gòn,nhớ từng con đường,góc phố với biết bao kỷ niệm.Thương Sài Gòn với hai mùa mưa nắng đi về.Những cơn mưa đêm đổ về nơi xóm nhỏ,nơi tôi có một tuổi thơ thật đẹp ở Sài Gòn.

    Sài Gòn ơi!Tôi nhớ Sài Gòn lắm!

    Vì tôi là người Sài Gòn.



    Hình ảnh

    Tôi là người Sài Gòn.
    Lớn lên nơi thành phố.
    Những con đường xuôi ngược.
    In hằn trong tim tôi.
    Sáng qua đường Cao Thắng.
    Chiều về Phan Đình Phùng.
    Những con đường xanh mát.
    Đưa tôi đến mái trường.

    Con đường Hồng Thập Tự.
    Có công viên Tao Đàn.
    Tuổi thơ tôi nơi đó.
    Vui chơi với bạn bè.
    Tôi nhớ hoài nhớ hoài.
    Những dòng xe một chiều.
    Con đường Phan Thanh Giản.
    Có mái trường Gia Long.

    Hình ảnh


    Về qua trường Trưng Vương.
    Con đường nguyễn Bỉnh Khiêm.
    Năm xưa có một người.
    Chờ em lúc tan trường.
    Tôi nhớ đường Công Lý.
    Có ngôi chùa Vĩnh Nghiêm.
    Đường ra Tân Sơn Nhất.
    Cuộc chia tay trùng phùng.

    Tôi bây giờ xa quá.
    Con đường Sương Nguyệt Anh.
    Hàng cây xanh bóng mát.
    Đường Bà Huyện Thanh Quan.
    Tôi bây giờ viễn xứ.
    Mịt mờ cuối trời mây.
    Những đường xưa phố cũ.
    Giờ đã đổi thay tên.

    Hình ảnh


    Tôi nhớ hoài nhớ hoài.
    Cơn mưa đêm Sài Gòn.
    Mưa rơi trên mái ngói.
    Tiếng rao hàng đêm mưa.
    Chiều nay ai xuống phố.
    Con đường Hai Bà Trưng.
    Ai về qua Tân Định.
    Phú Nhuận chiều mưa bay.


    Ai là người Sài Gòn.
    Cũng một lần qua đây.
    Con đường Trương Minh Giảng.
    Có con kênh nối dài.
    Tôi nhớ đường Duy Tân.
    Hàng cây dài bóng mát.
    Qua đường Lê Thánh Tôn.
    Xôn xao bước chân người.


    Hình ảnh

    Người Sài Gòn tôi ơi!
    Tôi nhớ từng góc phố.
    Đường Lê Lợi nối dài.
    Rồi qua phố Tự Do.
    Những con đường Sài Gòn.
    Đường Nguyễn Huệ,Hàm Nghi
    Một thời vang tiếng cười.
    Giờ héo uá tàn phai.


    Trả tôi lại Sài Gòn.
    Những hàng me xanh biếc.
    Những góc phố thân quen.
    Là trái tim Sài Gòn.
    Trả tôi lại Sài Gòn.
    Những tên đường phố cũ.
    Là trái tim Sài Gòn.
    Là máu xương Việt Nam.
  • bietkichcambut
    Bài viết: 251
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: D-Trump,ĐạiBàngtungcánh..

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 7 19, 2024 8:53 pm

    DONALD TRUMP,ĐẠI BÀNG TUNG CÁNH.

    MAKE AMERICA GREAT AGAIN.


    Súng đã nổ,hàng loạt viên đạn được bắn ra cho một cuộc mưu sát vị Tổng Thống thứ 45 của nước Mỹ.Nhờ ơn trên của Thượng Đế,cuộc mưu sát đã không thành và kẻ sát nhân đã phải đền tội.Cả nước Mỹ đã bừng tỉnh và nhận thức được rằng người dân Mỹ phải cùng sát cánh bên nhau,cùng với Donal Trump trong việc:MAKE AMERICA GREAT AGAIN.

    Đại Bàng đã không gục ngã cho dù với biết bao đòn thù mà kẻ thù đã tung ra kể từ khi sau cuộc bầu cử vào tháng 11 năm 2020.Hàng loạt những đòn thù được tung ra quyết chí hạ gục cho được con Đại Bàng của nước Mỹ.


    Máu đã chảy,có người đã phải mất mạng vì những viên đạn của kẻ thù.Hàng loạt viên đạn được bắn ra.Nhưng không!Đại Bàng vẫn hiên ngang dang rộng đôi cánh.Máu đã chảy,máu trên khuôn mặt,trên vành tai.Donald Trump-vị Tổng Thống thứ 45 của nước Mỹ như một con Đại Bàng hiên ngang,dũng mảnh,vẫn kiên cường uy dũng của một người với đầy đủ những đức tín bi-trí-dũng đã làm cho cả thế giới phải khâm phục.Hình ảnh dũng cảm không khuất phục trước kẻ thù tượng trưng cho con Đại Bàng của nước Mỹ.

    Hình ảnh này chắc chắn sẽ đi vào lịch sử nước Mỹ.Hình ảnh của một người xứng đáng là một nhà lãnh đạo nước Mỹ.


    Hình ảnh

    Thành phố Butler,Pensylvania-chiều thứ Bảy ngày 13 tháng 7,2024-một ngày kinh hoàng đã làm chấn động nước Mỹ và toàn thế giới.Một cuộc mưu sát nhắm vào Donald Trump.Máu chảy,một người mất mạng,hai người bị thương nặng.Riêng vị cựu Tổng Thống Donald Trump đã thoát khỏi cuộc mưu sát dã man này.

    Hình ảnh


    -6:02 pm,giờ địa phương-Donald Trump có mặt trên sân khấu cho buổi nói chuyận với những người tham dự.

    -Khoảng 6:10 pm-hàng loạt viên đạn được bắn ra từ một mái nhà cách đó khoảng hơn 130 mét.

    -Nhờ một cử động xoay mặt về bên trái,viên đạn đã đi lướt qua bên phía phải khuôn mặt,chạm vào mang tai bên phải.Máu đã chảy,và ông đã được đội bảo vệ che chở dìu ra xe an toàn.Một ngày kinh hoàng của nước Mỹ.Lòng căm phẩn dâng lên trong lòng mỗi một người dân Mỹ.Mọi người cảm nhận chúng ta phải có trách nhiệm bảo vệ nước Mỹ,bảo vệ vị Tổng Thống thứ 45 của Hoa Kỳ Donald Trump và cùng nhau chống lại cái ác.

    Hình ảnh


    Nhìn lại từ sau cuộc bầu cử Tổng Thống vào năm 2020 với đầy những tai tiếng,gian lận từ đảng Dân Chủ.Kế tiếp là những đòn thù từ kẻ thù tiếp tục được tung ra nhằm tiêu diệt từ tiếng nói đến ngay cả sinh mạng của Donald Trump.Điều đó đã thật sự xảy ra mà mọi người dân Mỹ đã nhìn thấy.

    -Gần đây là 91 tội danh mà những kẻ thù đã kết tội ông.Rõ ràng,chúng cố tình đưa ông vào con đường tù tội và sẽ mất mạng như chơi.

    -Với 91 tội danh này,kẻ thù của ông cố tình bịt miệng ông.Họ sợ tiếng nói của ông,sợ sự thật và lòng can đảm của một người yêu nước với quyết tâm:MAKE AMERICA GREAT AGAIN.

    Nhưng không!Thượng Đế đã che chở cho ông.Lẽ phải đã chiến thắng.

    -Chỉ vài ngày trước lễ Độc Lập,Tòa Án Tối Cao Pháp Viện đã chính thức ra phán quyết Donald Trump được hưởng quyền miễn tố.

    -91 tội danh mà kẻ thù đã cố tình chụp lên đầu ông kể như liệng vô thùng rác.Đây là một món quà thật ý nghĩa dành cho ông và những người yêu tự do,công bằng và lẽ phải của một mùa lễ Độc Lập 2024.Cả nước Mỹ hân hoan đón chào ngày lễ Độc Lập tưng bừng.Bầu trời đêm rực sáng,lung linh với pháo hoa rợp trời như chúc mừng Donald Trump đã được công lý bảo vệ.

    Đại Bàng Donald Trump đã thật sự tung cánh làm vua của bầu trời.Như hổ về rừng,cá gặp nước.Donald Trump thẳng đường tiến bước.

    Hãy gạt bỏ lối suy nghỉ người của đảng nào thì bầu cho đảng đó.Bầu chọn một vị lãnh đạo cho một đất nước là một sự chọn lựa rất quan trọng.Bất luận một người nào có tài,đức độ,can đảm,cương trực,dám nói dám làm.Biết đặt tình yêu quê hương trên hết thì đây là một người mà chúng ta nên bầu.Thiết nghỉ,Donald Trump là người có đầy đủ những đức tính trên nếu so với ông Joe Biden.

    Hãy xem qua những buổi nói chuyện trước đám đông trong những buổi vận động tranh cử giữa Donald Trump và Biden để có cái nhìn trung thực:

    -Donald Trump nói năng một cách lưu loát.Giọng nói mạnh mẻ,thu hút người nghe.

    -Khi nói chuyện hay đọc diễn văn,Donald Trum không cần nhìn vào bài viết.Ông ta nói thao thao bất tuyệt một cách trôi chảy.Điều này chứng tỏ ông ta dồi dào chữ nghĩa.

    -Những buổi nói chuyện trước đám đông luôn linh động.Ông luôn di chuyển từ vị trí đến gương mặt.Chính những điều này đã cứu ông thoát khỏi cuộc mưu sát vào ngày thứ Bảy 13 tháng 7,2024 vừa qua.


    Còn riêng ông Joe Biden thì sao?

    -Gương mặt ông Biden thì không còn thần sắc,đi đứng chậm chạp với một đôi lần bị vấp ngã.

    -Lối nói chuyện trước đám đông không linh động thu hút mọi người.

    -Có rất nhiều dấu hiệu cho thấy ông bị chứng dementia,lú lẫn.

    -Xem qua những buổi nói chuyận trước đám đông hoặc những buổi phỏng vấn,chúng ta thấy dường như ông phải đi tìm chữ nghĩa thay vì chữ nghĩa tự đến với ông.Điều này hoàn toàn khác với Donald Trump.]/b]


    Trên đây chỉ là một số điểm mà mọi người chúng ta đã nhìn thấy đó là chưa nói đến những sự việc nghiêm trọng hơn cho đất nước về kinh tế,ngoại giao,đặc biệt là tình hình về di dân lậu tràn ngập trong suốt gần 4 năm qua trong thời kỳ của ông Joe Biden.

    Đại Bàng đã thật sự tung cánh làm chủ bầu trời.Không một thế lực nào có thể ngăn cản được đôi cánh của Đại Bàng.

    Đại Bàng Donald Trump đã không gục ngã với 91 tội danh và những viên đạn tàn độc của kẻ thù.Hãy góp một bàn tay,một tiếng nói cùng với vị Tổng Thống thứ 45 của Hoa Kỳ làm nên lịch sử.Hãy yêu nước Mỹ như yêu chính quê hương mình.Hãy chống lại giặc ngoại xâm là di dân lậu mà Joe Biden đã không làm được điều này.

    MAKE AMERICA GREAT AGAIN.
  • bietkichcambut
    Bài viết: 251
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: David Duong,nhàtù-khámtối?.

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 7 26, 2024 8:41 pm

    DAVID DUONG,CON ĐƯỜNG TÙ TỘI?

    NHÀ TÙ-KHÁM TỐI???

    David Dương,cái tên không xa lạ gì với cộng đồng người Việt hải ngoại với biệt danh"vua rác".Chẳng những thế,David Dương được coi như một"bố già"sẵn sàng quăng tiền ra như rác cho dân cử Việt trong những cuộc tranh cử.Nhiều nguồn tin cho rằng Tượng Đài Cổ Thành Quảng Trị hiện đang đặt tại San Jose có sự đóng góp của ông là 50 chục ngàn đô la.

    Trong mấy năm gần đây,cái tên David Dương đã bị cộng đồng người Việt lên án chống đối một cách mạnh mẻ bắt đầu từ vụ việc VABA.

    Theo dõi các việc làm của David Dương,chúng ta thấy rõ ràng tên này dùng tiền để len lõi vào cộng đồng người Việt bằng cách đóng góp cho các cuộc vận động tranh cử của các ứng cử viên chính trị cả Mỹ lẫn Việt.Với sức mạnh của đồng tiền,tham vọng của David Dương là sẽ khuynh đảo được cộng đồng cho các công cuộc làm ăn của mình kể cả việc liên hệ với các chóp bu cộng sản.

    Khác với một số Việt Kiều về đầu tư trong nước đã phải bỏ của chạy lấy người như trường hợp"vua chả giò"Trịnh Vĩnh Bình ở Hà Lan đã đem gần 3 triệu đô la về nước đầu tư.Kết cuộc thảm bại,ông đã phải bỏ của chạy lấy người nếu không có thể sẽ mất mạng trong nhà tù cộng sản.

    David Dương thì khác,tên này sẵn sàng quăng tiền ra như rác để đạt được tham vọng cho những cuộc làm ăn của mình.Bằng chứng,cả hai miền Nam và Bắc Cali đều có những đồng tiền của David quăng ra cho những cuộc vận động tranh cử của các dân cử Việt.Nhìn những hình ảnh của David Dương đứng chung với các chóp bu cộng sản cũng đủ biết rằng con người này sẽ sẵn sàng bán đứng cộng đồng để làm lợi cho cộng sản và cho chính công cuộc làm ăn của mình.

    Hình ảnh


    Tháng 6,2024 vừa qua,một cuộc đột kích khám xét nhà của David Dương và bà Thị Trưởng thành phố Oakland Sheng Thao đã làm chấn động cộng đồng người Việt khắp mọi nơi.Hàng loạt các tờ báo lớn Mỹ đều đưa tin về cuộc lục soát cùng với nhiều hình ảnh.Cuộc điều tra Liên Bang phối hợp với FBI đã bắt đầu từ nhiều năm trước đó về những nguồn tiền từ David Dương đóng góp cho những cuộc tranh cử được coi là đáng nghi ngờ.Theo dõi các hoạt động của David Dương trong nhiều năm qua,rõ ràng David Dương quăng tiền ra như rác cho cộng đồng người Việt cả hai miền Nam và Bắc Cali mà mục đích đã nói ở phần trên.

    Theo dõi những tin tức,cuộc điều tra được mở rộng ra và thời gian kết thúc sẽ không còn bao xa với một viễn ảnh rất đen tối là nhà tù,song sắt sẽ dành cho hai cha con"vua rác,vua quăng tiền"David Dương cùng với bà Thị Trưởng Oakland Sheng Thao.Hiện giờ bà Sheng Thao đang phải đương đầu với một cuộc recall,truất phế bà.

    Hàng loạt các tài liệu,giấy tờ đã được cho vào nhiều thùng giấy trong các cuộc lục soát vào hai địa điểm chính là căn nhà của David Dương và bà Thị Trưởng Sheng Thao cũng như văn phòng chính của Waste Solutions.Các thùng giấy này đã được FBI mang đi.

    Trên trang mạng San Jose Spotlight-sanjosespotlight.com có một bài viết với tựa đề như sau:

    SILICON VALLEY POLITICIANS GIVE BACK DONATIONS FOLLOWING FBI RAIDS.

    Hình ảnh


    CÁC CHÍNH TRỊ GIA Ở THUNG LŨNG SILICON TRẢ LẠI TIỀN QUYÊN GÓP SAU CÁC CUỘC ĐỘT KÍCH CỦA FBI.


    Bài viết đưa ra những nguồn tin rất quan trọng như sau:


    Hình ảnh


    -Một báo cáo của Uỷ Ban thực hành chính trị công bằng ở California từ năm 2021 David Duong và con ông đã liên hệ trong việc rửa tiền ít nhất 93 khoản đóng góp cho các chiến dịch chính trị tranh cử với tổng số tiền gần đến $76,000.

    Trong bài viết này,chúng ta thấy tên của các ứng cử viên đã nhận tiền đóng góp từ David Duong như:

    -Tam Nguyen-cuộc vận động tranh cử cho chức Nghị Viên thành phố San Jose năm 2008,nhận ít nhất $4,200 từ 7 nhà tài trợ dỏm.

    Hình ảnh


    -Rocha nhận $3,000 từ 3 nhà tài trợ được dàn dựng.

    -Một trong những người nhận tiền đóng góp bất họp pháp có cả bà Thị Trưởng Oakland Sheng Thao.

    Hình ảnh


    -Tam Truong's campaign nhận $700.

    -Ro Khanna nhận ít nhất $5,800 từ David Duong cho cuộc vận động tranh cử Ủy Ban vận động quốc hội vào năm ngoái.

    -Assemblymember Evan Low nhận $6,600 từ David Duong.

    -Dianne Weinstein nhận $26,000 từ David Duong và những thành viên trong gia đình.



    Hình ảnh


    Thật là kinh khủng khi những nguồn tin này được tung ra cho quần chúng biết.Trên đây chỉ là một số người nhận tiền của David Duong ở miền Bắc cali.Riêng miền Nam cali thì sao?Ai đã nhận tiền từ David Duong?

    -Trí Tạ-Nguyễn Mạnh Chí-Trần Thái Văn-Kimberly Ho-Carlos Manzo-Andrew Do....???????

    Cuộc điều tra đã bắt đầu từ nhiều năm qua và chắc chắn sẽ phải đến hồi kết thúc.Một viễn ảnh đen tối với nhà tù,khám tối phải chăng đang chờ đợi cha con nhà David Duong và những người có liên hệ?

    Nhìn lại lịch sử các bố già Mafia ở Mỹ với một thời từng làm mưa,làm gió.Tiền bạc,quyền lực trong tay,mưu cao chước quỷ cũng từng tung tiền hối lộ mua chuộc các chính trị gia,hối lộ,trốn thuế,nhưng cuối cùng cũng phải vào khám tối như trường hợp của bố già Al Capone.

    Liệu cha con David Duong,Sheng Thao và những người có liên hệ có thoát khỏi luật pháp Mỹ hay không,chúng ta chờ xem.Nhưng cuộc điều tra của Liên bang và FBI đã giúp cho cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản loại David Duong ra khỏi cộng đồng mà người Việt chúng ta không phải tốn một giọt mồ hôi.

    Phải chăng nhà tù,khám tối,song sắt đang chờ cha con David Duong?????
Đăng trả lời 264 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 35 khách