Miền Ký ức .....Phần 7 . Nghèo
Miền ký ức … đang viết dở dang , người tôi sẽ nói đến là ai chắc quý vị đã biết . Hôm qua khi xem xong clip kiểm kê tài sản được tung lên mạng , tôi cảm thấy sốc thật sự . Giọng cười ! Hãy nghe lại giọng cười : Đắc thắng , ngạo mạn , khinh bỉ , xem thường và.... vô cùng man rợ .
Truyền nhân đây sao ? Giọt máu đây sao ? Ngọc nữ bolero đây sao ? Đâu rồi một khuôn mặt đáng thương tội nghiệp của buổi họp báo ngày16 tháng 6 ? Đâu rồi sự ngây ngô , ngờ ngệch của một một nạn nhân bị hãm hại ? Đâu rồi một khuôn mặt đăm chiêu tư lự : em không biết gì hết ? Đâu rồi những cái mặt nạ hiền lành , phúc hậu của những buổi livestream ? Giọng cười và sau đó là giọng nói của ai đó : để cho nó nói ! Tạo cho người ta một cảm giác vừa ghê sợ vừa khinh bỉ đến tột cùng .
Giọt máu còn sót lại ? Máu ai ? Cố Ns lúc sinh thời , với đời , đầy đủ Nhân , Lễ , Nghĩa , Trí , Tín , Với Nghề , trọn vẹn Tâm , tài , Đức , mặc dù không nhét chữ vào miệng người chết ( câu nói Vân Điên ) nhưng lại làm một việc tày trời hơn là áp đặt một cách khiên cưỡng những con người Vô pháp vô thiên , vô tri vô giác, vô liêm vô sĩ ( không có phép tắc , không hiểu biết , không tình cảm , mặt chai mày đá , cái gì cũng dám làm ) vào thân phận của một Nghệ sĩ tài danh , rồi tự khẳng định là ruột thịt , vậy là đang bảo vệ danh dự cho anh ấy hay đang huỷ hoại danh dự anh ấy ? Góp ý , nên sửa status là : những giọt tiết canh..... cầy còn sót lại , nghe có tinh thần ẩm thực hơn .
Clip hôm qua ai là người sở hữu ? Tại sao họ không đưa lên mạng sớm hơn để CĐM biết rõ sự thật ? Mọi người có nghĩ tới điều này hay không ? Theo tôi , người sỡ hữu clip này họ không nỡ dứt tình đoạn nghĩa , nếu họ tung clip sớm hơn thì sẽ bảo vệ được danh dự cho họ , cái mặt nạ em hiền , cháu thảo sẽ sớm bị lột xuống , nhựng họ không phải là loại người " cạn tàu ráo máng " giống như lời quy chụp của ai đó trong buổi họp báo ngày 16 tháng 6 và vì tình con người , nên họ đã nhân nhượng . Sự nhân nhượng đôi khi sẽ giúp cho người khác nhận ra cái sai và họ sẽ sửa sai , nhưng trong trường hợp này , sự nhân nhượng sẽ khiến cho tập đoàn khóa bình luận kia xem thường , không chỉ xem thường cá nhân HL , xem thường danh dự của Cố Nghệ sĩ , mà họ xem thường luôn cả một CĐM từ trong nước tới hải ngoại với những thái độ thách thức , liên tiếp diễn những trò khỉ bởi một bầy khỉ chưa kịp tiến hóa thành người
"Mẹ con em vô gia cư , em còn con nhỏ , mẹ em sẽ làm đơn kêu cứu chính phủ " Rồi làm đơn kêu cứu chưa ? Chừng nào gởi ? Nhớ khi nào gởi đơn đừng quên gởi kèm cái clip đếm vàng và tiền hôm qua , sẵn tiện gởi luôn cái giấy chứng thương của chồng để người ta dễ dàng cứu xét
Việc mở quán bún bò kế nhà HL , có thật sự để mưu sinh không ? Hay đó chỉ là một vở kịch mang tựa đề Khổ nhục kế ? Với đống tiền , vàng đếm hoài không hết được thấy trong clip , nên ra chợ An Đông mở tiệm vàng cạnh tranh với anh QT họa may còn có người tin ( dám không ?)
Tiền trong tủ , tiền trong bao , tiền dưới gầm giường , tiền trong bóp , trong phòng chỗ nào cũng có tiền , vậy mua miếng đất có hơn 90 triệu phải bán vàng , mượn nợ , ủa vậy đống vàng trong hộp không lẽ là vàng mã cúng cho âm hồn ngạ quỷ hay sao ?
Nhiều người hỏi : sao tiền vàng để khắp nhà không gửi ngân hàng , ngu sao gởi ? Rủi bị phát hiện nhờ thầu đám ma có tiền lời gởi ngân hàng , thì vai diễn Vô gia cư làm sao CĐM tin được ?
Từng là một diễn viên , xem họ diễn , từ vai chính , vai phụ cho tới diễn viên quần chúng tất cả đều Dở ...Tệ . Biết là lúc đó có quay phim , sao không lấy cái mặt nạ Ngọc nữ đeo lên cho người ta thương , lộ ra cái chất ngông cuồng cho người ta ghét ( à quên đã là bản chất khó có mặt nạ nào che dấu được )
Nếu ai tình cờ xem lại những lời phát biểu trong buổi họp báo ngày 16 tháng 6 và so lại với những lời nói và việc làm của cô ta trong thời gian qua , sẽ thấy tất cả hoàn toàn trái ngược , trong cuộc họp báo , cô ta dùng chiến thuật KHẲNG ĐỊNH để buộc tội HL và sau đó cô ta chơi trò PHỦ NHẬN để đánh tráo thân phận . Một con người , 2 nhân cách , nhưng không phải Thiện và Ác mà là gian ác và xảo trá , và đó là những gì chúng ta đã nhìn thấy trong suốt thời gian qua
Miền Ký ức sẽ không bao giờ được viết tiếp , vì khi nhớ lại giọng cười và lời nói trong clip , tôi đã không còn cảm xúc để nghĩ đến những lời văn trao chuốt mà tôi sẽ viết bằng trái tim và khối óc để gởi đến những đọc giả của tôi . Với những con người xem thường luật pháp , làm bại hoại đạo đức gia đình , gây ra những điều tiêu cực cho xã hôi , tôi sẽ phải dùng lối hành văn nào , ngôn từ nào cho xứng đáng với nhân cách của họ đây ?
Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc , còn rất nhiều đọc giả yêu thương tôi , Miền ký ức chấm dứt , nhưng tôi vẫn luôn đồng hành cùng quý vị , vẫn tiếp tục viết để đem đến cho quý vị những điều mà quý vị chưa từng biết .
Một đoạn trong clip mà tôi cho là hay nhất :
HL ; ( hỏi ) giờ kiểm xong chưa ?
HP : tài sản tui nhiều lắm cô ơi ( Chọc quê HL )
HL : ( trả treo ) tài sản nhiều nhờ bán xác Ba chị mà có , hãnh diện gì mà lớn tiếng rộng họng vậy em ( bỏ chạy ...về nhá bán khô bò )
Vụ hai bà trả treo tui bịa nha bà con





Clip full Phượng Ruồi kiểm tra tài sản, Tiền nhiều quá, ở đâu ra vậy???