Đăng trả lời 264 bài viết
Bolsa,biểutình chốngTeletron.
  • bietkichcambut
    Bài viết: 251
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: Xin đời một nụ cười.

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 8 02, 2024 8:25 pm

    XIN ĐỜI MỘT NỤ CƯỜI.(SÁNG TÁC:NAM LỘC)


    Hình ảnh


    Sài Gòn-những giờ phút hấp hối,của chia ly,tử biệt.Nụ cười đã tắt,đã chết.Thay vào đó là những giòng nước mắt của phân ly,đoạn trường,của máu và nước mắt theo từng bước chân người.Sài Gòn của tôi,của anh,của chị,của những người Việt tha hương hay vẫn còn ở lại.Ai nhớ,ai quên.Ai còn,ai mất.Ai ngậm đắng,nuốt cay trong tủi hờn của một ngày tang thương cho dân tộc Việt Nam.

    Kể từ một ngày cuối tháng Tư của năm đó,em đã dẫy chết trong bàn tay xâm lược của cộng sản.Mặt đường đã dậy sóng bởi những bước chân người vội vã bỏ Sài Gòn mà đi.Tiếng súng ầm vang.Những chiếc phi cơ vội vã cất cánh.Những đôi mắt Việt Nam rướm lệ nhìn xuống từ khung cửa sổ phi cơ.Bên dưới là Sài Gòn,một Sài Gòn đổ nát,tang thương,chia ly,đoài đoạn.

    Ngoài kia,những con tàu cũng vội vã rời bến.Vĩnh biệt dòng sông quê nhà.Vĩnh biệt những mái nhà trên sông.Vĩnh biệt những hàng dừa,những bụi chuối,khóm trúc nên thơ của một Việt Nam đoạn trường tang thương.Tiếng sóng vỗ.Đại dương mênh mông đưa những con người đến một bến bờ xa lạ.Tiếng khóc trẻ thơ vang lên.Những giọt nước mắt của mẹ,của cha,của anh,của chị,của những người Sài Gòn ứa ra trên khóe mắt nhìn về nơi xa.Nơi đó là Sài Gòn với những con đường,với những hàng me xanh.Nơi đó là bạn bè,là mái trường với đầy ắp những kỷ niệm.Giờ đây,tất cả đã tan theo bọt biển của đại dương muôn trùng.

    Giờ phút tử biệt đã đến.

    Những đoàn quân xâm lược của cộng sản tiến vào Sài Gòn.Những giờ phút tang thương.Sài Gòn hấp hối,rồi Sài Gòn bị bức tử,dẫy chết trong tay những con người xâm lược ngay trên chính quê hương mình.

    Sài Gòn đã mang vành khăn tang trắng kể từ giờ phút đau thương đó.Việt Nam quê hương tôi đã biến thành một nhà tù lớn cũng kể từ đó.

    Những cuộc trốn chạy cộng sản vượt biển tìm tự do tiếp nối theo những năm tháng buồn đọa đày nơi quê nhà.

    Biển âm u ghê rợn với những cơn phong ba,bão táp.Biển chứng kiến những cuộc chia ly tìm tự do trên những chiếc thuyền nhỏ bé chóng chọi với những cơn sóng dử.Biển nhìn thấy và biển cũng nghe những tiếng khóc trẻ thơ vang lên giữa đại dương bao la.Những xác người trôi dập dìu,nhấp nhô trên những con sóng giữa đại dương muôn trùng.

    Đó,đó là những gì đau thương,uất hận,chất chứa những đắng cay,tủi hờn của con đường vượt biển tìm tự do.

    Tiếng hát buồn từ xa vọng về.Tiếng sóng vỗ.Gió rít từng cơn.Tiếng kinh cầu vang lên hoà cùng tiếng gầm thét của biển.Tự do,chết chóc,tù tội của một Việt Nam đọa đày,tang thương,rách nát.

    Hình ảnh

    Tự do ôi tự do,em đổi bằng thân xác.
    Vì hai chữ tự do,ta mang đời lưu vong.


    Ngoài kia,sóng dập dìu nhấp nhô.Ngoài kia,bão táp phong ba.Ngoài kia,là xác người.Xác anh,xác chị.Trong đó,có cả xác cha,xác mẹ của ai đó đang trôi trên biển khơi.Ngoài kia là máu,là tiếng khóc trẻ thơ,là xác của những người con gái Việt Nam.Ngoài kia,là những mảnh ván của những chiếc thuyền vỡ nát bởi những cơn sóng biển tàn bạo,là những gì đau thương nhất của những người Việt Nam vượt biển tìm tự do....

    Biển ơi!Biển có biết hàng trăm ngàn xác người trôi trên biển kia là nạn nhân của một chế độ độc tài,phi nhân hay không?

    Ngoài kia,là những hòn đảo,là Galang,Palawan,Sikiew,Hong Kong,Singapore với biết bao câu chuyện thương tâm về người vượt biển tìm tự do.Mỗi một hòn đảo.Mỗi một chiếc thuyền bé nhỏ của người vượt biển tắp vào là biết bao câu chuyện buồn thương tâm chất chứa cả máu và nước mắt.

    Tự do ơi tự do
    Tôi trả bằng nước mắt
    Tự do hởi tự do
    Anh trao bằng máu xương.


    Hình ảnh


    Anh Lâm Văn Hoàng là một trong hàng trăm ngàn những câu chuyện thương tâm về người vượt biển.Thuyền của anh đi thoát được và đã đến được Pulau Bidong.Nhưng rất tiếc,anh đã đến sau ngày Liên Hiệp Quốc ra lệnh đóng cửa tất cả các trại tỵ nạn.Những ai đến sau ngày này,tất cả phải bị trả về lại nơi mà mỉnh đã trốn chạy ra đi.

    Anh Lâm Văn Hoàng đã chọn cái chết là tự sát thay vì bị trả về nơi chốn ngục tù,nơi mà mình đã trốn chạy ra đi.Mộ của anh Lâm Văn Hoàng được mọi người trên đảo chôn cất nằm trên một góc đồi nhìn ra biển....

    Hình ảnh

    Đó là một trong hàng trăm ngàn cái chết của những người vượt biển tìm tự do.

    Sài Gòn,em sẽ sống lại.Em sẽ hồi sinh và vành khăn tang trắng kia sẽ được tháo xuống.Nụ cười sẽ nở trên đôi môi em,của Sài Gòn,của một Việt Nam ngàn đời dấu yêu trong tự do,hạnh phúc.


    XIN ĐỜI MỘT NỤ CƯỜI(SÁNG TÁC:NAM LỘC)



  • bietkichcambut
    Bài viết: 251
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: Tô Lâm,bạo chúa lên ngôi.

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 8 09, 2024 8:32 pm

    TÔ LÂM,BẠO CHÚA LÊN NGÔI.


    Một sự bàng hoàng,bất mãn,lan tỏa trong nước ngay sau khi nguồn tin chính thức,Tô Lâm-từ Bộ Trưởng công an được bầu làm Tổng Bí Thư sau cái chết của ông Nguyễn Phú Trọng.

    Tô Lâm-Bộ Trưởng công an cộng sản đã làm chấn động mọi người cả trong và ngoài nước với những hình ảnh há niệng táp miếng thịt bò dát vàng tại một nhà hàng sang trọng ở Anh Quốc.Tất cả những hình ảnh kinh tởm này đã được báo chí nước ngoài đưa tin và đã lan truyền đi một cách mau chóng.

    Hình ảnh

    Giờ đây sau những cuộc thanh toán nội bộ và cái chết của Nguyễn Phú Trọng,Tô Lâm đã đạt được tham vọng là chiếm được chức Tổng Bí Thư vào tay mình.Từ một tên"trùm bắt cóc",một tên bị báo chí nước ngoài lên tiếng về bữa ăn 50,000 đô bò dát vàng bỗng nhiên trở thành Tổng Bí Thư của cả nước.Đúng là tai họa đang ập xuống cho dân tộc VN.


    Hình ảnh


    Người dân trong nước chỉ biết thở dài cho một viễn ảnh đen tối của đất nước dưới đường lội,chính sách của công an trị.

    Ngay sau khi tang lễ Nguyễn Phú Trọng kết thúc vào ngày 27 tháng 7,2024.Tô Long-con trai của Tô Lâm đã được bổ nhiệm vào chức Giám Đốc công an tỉnh Hải Dương.Sự việc này cho thấy chính sách gia đình trị của Tô Lâm đang được xứ dụng để cai trị người dân.

    Hình ảnh


    Chắc chắn trong những ngày sắp tới,những cuộc thanh toán trong nội bộ đảng cộng sản sẽ được tiếp diễn mà Tô Lâm chính là tay"đao phủ thủ"ra tay để duy trì quyền lực.

    Với những diễn biến đã và đang xảy ra trong nội bộ đảng cộng sản trong những năm gần đây,chúng ta đã nhìn thấy.

    -Nội bộ đảng cộng sản đã và đang xáo trộn.Rõ ràng họ đang chém giết lẫn nhau để duy trì quyền lực,phe nhóm mà Tô Lâm là một tên cực kỳ nguy hiểm với đầy những tham vọng.

    -Chúng ta nhìn thấy quân đội cộng sản là một quân đội hèn yếu,bất tài.Những Tướng,Tá của quân đội cộng sản đã phải câm mồm,im lặng,hèn nhát đã để cho Tô Lâm tự tung,tự tác chiếm đoạt chức Tổng Bí Thư vào trong tay.

    Quân đội cộng sản VN có còn xứng đáng là một quân đội hùng mạnh như những gì cộng sản đã từng tuyên truyền hay không? nào là đánh cho Mỹ cút,ngụy nhào.Nào là đánh Tây,đuổi Tàu.Nào là chiến thắng Điện Biên Phủ.Vậy mà cả một lực lượng quân đội hùng hậu lại thua một thằng há miệng táp miếng thịt bò dát vàng bị cả thế giới lên án.

    Phải nói,quân đội cộng sản VN với thành tích đánh cho"Mỹ cút,ngụy nhào"giờ đây biến thành một QUÂN ĐỘI ĐỘI QUẦN.

    Các Tướng Tá,chóp bu trong quân đội cộng sản VN có thấy nhục nhã hay không khi một tên có biệt danh là"trùm bắt cóc"đã bị Slovakia tuyên án từ 10-15 năm tù về tội xâm nhập bất hợp pháp để thực hiện vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh lại trở thành một tên ngồi trên đầu,trên cổ các ông.Bất kể giờ phút nào nó cũng có thể đưa các ông vào tù.Các ông có thấy nhục với dân tộc,đất nước hay không?Cả nước,hơn 90 triệu dân đang ngày đêm nguyền rủa các ông về sự hèn hạ,yếu đuối trước một tên vô đạo đức,độc ác,bất tài.

    Người Việt trong và ngoài nước đòi hỏi các Tướng Tá cộng sản hãy trả lời với số lương chỉ khoảng 600 đô la một tháng của Tô Lâm thì tiền đâu mà Tô Lâm có để cho hai đứa con là Tô Long và Tô Hà Linh đi du học bên Anh với chi phí khoảng 100,000 đô la cho một người.

    Hình ảnh

    Các ông chỉ là những tên Tướng hèn.Các ông có biết rằng đời cha,đời ông cố nội của các ông đã từng nằm gai nấm mật chui rúc trong rừng sâu,ăn khoai độn,ăn lá cây,bò cạp,rắng rết để chiến đấu chống Tây,chống Mỹ.Cả đời cũng không ăn được miếng thịt chứ đừng nói chi thịt bò dát vàng.Vậy thì tiền đâu mà Tô Lâm chi trả cho một bữa ăn lên đến 50,000 đô la Mỹ.

    Hình ảnh


    Quân đội của các ông có còn xứng đáng là lính cụ Hồ,quân đội cụ Hồ nữa hay không?Thật là nhục nhã khi quân đội cụ Hồ đã từng chiến thắng Điện Biên Phủ,đánh cho"Mỹ cút,ngụy nhào"lại đi thua một thằng"trùm bắt cóc"Tô Lâm.

    Hình ảnh

    Thiệt nghỉ,các Tướng Tá trong quân đội cộng sản VN nên lột lon,lột áo từ chức.Các ông rất xứng đáng úp mặt mình xuống cầu tiêu,hầm cầu vì quá hèn nhát,bất lực trước một tên bị cả thế giới lên tiếng là"trùm bắt cóc".Chắc chắn với phương tiện truyền thông hiện nay,các ông đều biết,đều nghe,đều nhìn thấy những hình ảnh kinh tởm của một tên Bộ Trưởng công an há miệng táp miếng thịt bò dát vàng.Chắc chắn,các ông cũng đã nhìn thấy,và đã đọc được bản án mà Tô Lâm đã bị nước Cộng Hòa Slovankia xử từ 10-15 năm tù.


    Thật là nhục nhã cho một đất nước bị cai trị bởi một tên bạo chúa,một tên bị cả thế giới lên án.Một tên có biệt danh là"trùm bắt cóc"lại trở thành Tổng Bí Thư của cả nước.

    Quân đội cống sản VN hùng mạnh lắm.Đánh Mỹ,đánh Tây,đuổi Tàu,nhưng lại thua một thằng"trùm bắt cóc".
  • bietkichcambut
    Bài viết: 251
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: Bolsa,Thị Trưởng mị dân..

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 8 16, 2024 9:05 pm

    BOLSA-THỊ TRƯỞNG MỊ DÂN.


    Thành phố Westminster,Cali-nơi có con đường Bolsa nối dài,sầm uất với những cơ sở thương mại do người Việt làm chủ.Cộng đồng người Việt nơi đây đã từng hãnh diện vì có được một người Việt nắm giử chức Thị Trưởng.

    Tiếc thay,niềm hãnh diện đó đã hoàn toàn sụp đổ căn cứ vào việc làm,khả năng phục vụ cộng đồng của ông Nguyễn Mạnh Chí kể từ khi ông nhận chức đến nay.

    Chúng ta hãy làm một cuộc so sánh giữa ông Nguyễn Mạnh Chí với các Thị Trưởng từ nhiều năm trước.Tiêu biểu là Tạ Đức Trí-người đã giữ chức vụ Thị Trưởng hơn 10 năm.Thử hỏi,nếu không có bản lãnh,không có khả năng phục vụ thì làm sao Tạ Đức Trí đã có thể giữ chức vụ này trong nhiều năm dài,mặc dù thời gian cuối có nhiều sóng gió nhưng đều đã vượt qua.Riêng Thị Trưởng hiện giờ là Nguyễn Mạnh Chí,chỉ chưa đến 2 năm nắm giữ chức vụ này mà biết bao sóng gió,xào xáo từ bên trong nội bộ cho đến cộng đồng,từ chống đối,bất mãn từ quần chúng.Điều này chứng tỏ ông không có khả năng phục vụ cộng đồng.Ông như một đầu tàu,người lèo lái con tàu cộng đồng đi cho đúng hướng.Nhưng rất tiếc,ông đã lèo lái con tàu đi sai hướng.Người ta trách các Nghị Viên thì ít,nhưng tất cả mọi sự xào xáo xảy ra chỉ vì ông không có đủ bản lãnh,khả năng trong việc phục vụ cộng đồng.

    Nếu có một cuộc recall,bãi nhiệm ông,hoặc có một cuộc bầu cử chức vụ Thị Trưởng vào tháng 11,2024.Chắc chắn,ông sẽ bị rớt đài vì uy tín của ông càng ngày càng đi xuống.

    -Những chuyện xào xáo bắt đầu từ một nhóm người.Cứ hai tuần một lần,vào thứ Tư.Nhóm người này luôn có mặt trong những buổi họp định kỳ với những phát biểu,chỉ trích mạnh mẽ mặc dù có đôi lúc đi lạc đề tài của buổi họp.

    Lẻ ra với chức vụ Thị Trưởng,ông không nên coi thường nhóm người này một khi tình hình trở nên nghiêm trọng hơn.Cứ mỗi hai tuần là họ có mặt trong những buổi họp định kỳ của thành phố.Thay vì tìm cách hòa giải với nhóm người này,ông lại cho nhóm người này chỉ là nhóm thiểu số,nhóm người phá hoại.Từ đó,những bất mãn cứ tiếp tục tiếp nối.

    Mọi người nhìn thấy ở ông là một ông Thị Trưởng bè phái,làm việc không công bằng,có tính cách trả thù cá nhân với nhóm 3 ăn hiếp 1,gồm có:

    -Ông,tức Nguyễn Mạnh Chí-Carlos Manzo-Kimberly Ho với "Nghị Quyết Khiển Trách"dành cho Nghị Viên Amy Phan West.Đây được coi là một hành động trả thù,làm nhục cô ta chỉ vì cô Nghị Viên này dám nói,dám làm,và được sự ủng hộ của cộng đồng.

    Hình ảnh


    Mọi người nhìn thấy ở ông với những hành động phải nói rất là lượm thượm.Làm cho lấy có để lấy lòng mọi người khi nhóm của ông dùng dùng bốn con số 1975 qua sự việc lá cờ vàng VNCH trong khu Phước Lộc Thọ.Một việc làm giả tạo có tính cách mị dân.

    Hết xào xáo này đến xào xáo khác ngay cả trong nội bộ.Ông dùng chiến thuật 3 ăn hiếp 1 như đã nói ở phần trên.

    Chúng ta thấy chính Nghị Viên Amy Phan West là tác giả Nghị Quyết treo cờ VNCH trước Tòa Thị Chính vào 3 ngày trước và sau Tết,cũng như lễ Thượng Kỳ sẽ do nhóm của cô Amy Phan West.Nhưng sau đó,ông lại ra một Nghị Quyết khác để chiếm lấy cho được lễ Thượng Kỳ chỉ có thành phố,tức nhóm của ông được đảm trách.

    Phải nói,chưa có một thành phố nào mà đầy những xáo trộn từ trong nội bộ đến cộng đồng như thành phố Westminster kể từ khi ông nắm giử chức vụ Thị Trưởng.Những buổi họp mà ông là nhân vật chính mang đầy căng thẳng,đấu tố bao gồm cả Mỹ lẫn Việt thay vì mang tính cách xây dựng.Thậm chí,có buổi họp kéo dài đến 3-4 giờ sáng.Thật là kinh khủng không thể tưởng tượng được dưới sự điều hành của ông.Buổi họp biến thành như một buổi chợ cá.Người của ông,tức bà Nhật Linh luôn có mặt để nói tốt về ông cũng như lên tiếng"đấu tố"người được ông coi là kẻ thù.Một ông Thị Trưởng lại đi xử dụng một con người ăn nói dơ bẩn,tục tỉu,đặt điều nói láo.Đặc biệt là nhục mạ QLVNCH là chạy tuột quần,té đái.Được biết bà Nhật Linh này lại là bạn thân của vợ ông thì thử hỏi ông có còn xứng đáng là Thị Trưởng hay không!

    ]Một tấm hình nói lên ngàn lời nói.

    Chưa có một ông Thị Trưởng nào mà bị xếp vào thành phần băng đảng như ông.Rõ ràng,ông là người phá lệ trong lịch sử các Thị Trưởng ở thành phố Westminster,Cali.


    THE GANG OF THREE.

    Hình ảnh


    Ngoài ra,tấm hình gây phản cảm trong quần chúng khi mọi người nhìn thấy ông đứng cạnh ông Triệu Phát,chủ nhân khu Phước Lộc Thọ mà trên tay ông ta là phong bì màu đỏ.Ai cũng biết chỉ có phong bì màu đỏ là phong bì chứa tiền trong đó.Màu đỏ của phong bì tượng trưng cho sự may mắn.Chính tấm hình này đã gây ra những sự hoài nghi,nhiều câu hỏi được đặt ra.

    Mặc dù không có bằng chứng.Không ai thấy những gì trao đổi behide the scenes,tiền bạc,quà cáp,hứa hẹn?Nhưng mọi người có quyền đặt nghi vấn về mối quan hệ giữa ông và ông Triệu Phát.


    Hình ảnh


    Phải chăng ông đang còn nợ ông Triệu Phát về"món nợ"parking lot?


    Phải chăng cái cột cờ trong khu Phước Lộc Thọ là một chiêu trò mị dân lấy lòng cộng đồng để rồi dùng tiền thuế dân trong việc thực hiện cái parking lot cho ông Triệu Phát????

    Chỉ còn hai năm phù du dành cho ông trong chiếc ghế Thị Trưởng ở thành phố Westminster.Phải nói,ông là một ông Thị Trưởng phá lệ,tệ nhất trong lịch sử các Thị Trưởng ở thành phố Westminster.Thậm chí,ông không còn sự ủng hộ của truyền thông.Không có một youtuber nào mời mọc,trân trọng ông,chung vai sát cánh với ông.Chứng tỏ ông không còn uy tín với quần chúng,cộng đồng.
  • bietkichcambut
    Bài viết: 251
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: Bolsa,CityHall đêmkinh hoàng

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 8 23, 2024 8:23 pm

    BOLSA-ĐÊM KINH HOÀNG TRONG TÒA THỊ CHÍNH THÀNH PHỐ WESTMINSTER,CA.


    Phải nói buổi họp Hội Đồng thành phố vào đêm thứ Tư ngày 14 tháng 8,2024 vừa qua là một đêm kinh hoàng.Một buổi họp náo loạn,vô trật tự với đầy những tiếng la ó,xỉa xói và đã có thể xảy ra xô xát.Một buổi họp xảy ra như một cuộc cãi vã ở một khu chợ cá mà chỉ có ở thành phố Westminster với sự có mặt của ông Thị Trưởng Nguyễn Mạnh Chí.

    Xuyên suốt qua 50 tiểu bang trên nước Mỹ,với Cali từ miền Bắc Cali với San Francisco,San Jose chạy dài xuống miền Nam cali.Từ Los Angeles đến Quận hạt Orange County,nơi có nhiều người Việt sinh sống.Từ Hungtington Beach đến Fountain Valley,Garden Grove,Santa Ana và nhiều thành phố khác.Chắc hẳn,chúng ta chưa từng bao giờ chứng kiến một buổi họp hổn loạn,vô văn hóa,mất trật tự như buổi họp Hội Đồng thành phố Westminster vào đêm thứ Tư 14 tháng 8,2024 vừa qua.

    Nhìn lại quá trình làm việc của biết bao Thị Trưởng đi trước,chúng ta chưa bao giờ thấy những cảnh tượng hổn loạn trong buổi họp này xảy ra.Vậy mà,chỉ gần 2 năm nắm giữ chức vụ Thị Trưởng thành phố Westminster,biết bao sự xáo trộn,xào xáo.Một cuộc"nội chiến"âm ỉ từ bên trong lẫn bên ngoài với nhiều chống đối từ quần chúng kể từ khi ông Nguyễn Mạnh Chí ngồi vào chiếc ghế Thị Trưởng ở thành phố Westminster.

    Sự thật ra sao?Chúng ta cần phải xem qua video của một vài youtubers tường trình về buổi họp để có một sự nhận xét trung thực.

    -Ai là những kẻ đã gây ra náo loạn trong buổi họp đêm thứ Tư 14 tháng 8,2024 vừa qua?

    -Ai là người chịu trách nhiệm của cuộc gây náo loạn,mất trật tự của buổi họp?


    Chúng ta cần phải xem đi xem lại nhiều lần để nhận diện những kẻ đã châm ngòi cho một cuộc náo loạn,gây mất trật tự,biến buổi họp thành một cái chợ cá chưa từng bao giờ xảy ra với các Thị Trưởng trước đây.

    -Trước tiên,chúng ta nhìn thấy hành động chỉ ngón tay vào mặt đối phương.Đây là một hành động không thể nào chấp nhận được.Hành động này được coi là vô văn hoá,khiêu khích,côn đồ và rất dễ xảy ra xô xát nếu người bị chỉ vào mặt mất kiềm chế,mất bình tỉnh,nhịn nhục.Xem qua video,chúng ta sẽ nhìn thấy người khiêu khích này là ai.

    Hình ảnh


    -Qua video,chúng ta nhìn thấy người giữ trật tự mặc áo thung đen đến gần và ngăn chận lại những hành động kế tiếp có thể xảy ra xô xát.

    Hình ảnh


    -Chúng ta nhìn thấy sự xuất hiện của ba người phụ nữ ở hàng ghế thứ hai.Người mặc áo đen,người mặc áo nâu với cánh tay chỉa thẳng về phía Nghị Viên Amy Phan West.Người đứng kế tiếp là bà Nhật Linh.Cả ba người này thường xuất hiện trong những buổi họp gần đây để bảo vệ ông Nguyễn Mạnh Chí.Cả ba đã la hét,gấu ó,xỉa xói nhắm vào Nghị Viên Amy Phan West.Chính ba người này đã góp phần trong việc gây ra náo loạn trong buổi họp.Nhìn những cử chỉ,hành động gấu ó,la hét của ba người phụ nữ này y hệt như loại người hàng tôm,hàng cá đầu đường xó chợ.

    Hình ảnh


    -Chúng ta nhìn thấy hình ảnh bà Nhật Linh lồng lộn như một con thú dữ man rợ chỉa thẳng ngón tay như sẵn sàng ăn tươi,nuốt sống Nghị Viên Amy Phan West.Ngay cả Tyler Diep cũng bị bà ta lôi vào cuộc.Được biết,bà Nhật Linh là cánh tay đắc lực của ông Nguyễn Mạnh Chí.Trong một cuộc phỏng vấn từ Pho Bolsa,bà ta cho biết phải có nhiệm vụ bảo vệ ông Nguyễn Mạnh Chí.

    Hình ảnh


    -Qua video,chúng ta nhìn thấy một vài youtubers tràn xuống ngay giữa phòng họp đưa máy lên cao để quay.Đây là hành động không chuyên nghiệp chỉ tạo thêm mất trật tự.Nên nhớ,đây là buổi họp được tổ chức bên trong chứ không phải những gì xảy ra bên ngoài.Được biết nhóm người này có danh xưng là Hội Báo Chí,nhưng không một ai biết tờ báo của họ là tờ báo gì.Viết được bao nhiêu bài,bao nhiêu đoạn văn?????Những người này nên học hỏi cách đi lấy tin và quay hình từ truyền thông Mỹ.

    Hình ảnh


    -Cảnh sát đã vào cuộc,chúng ta nhìn thấy ba nhân viên cảnh sát đứng vây quanh Nghị Viên Amy Phan West lắng nghe cô ta phân trần,giải thích và cũng để bảo vệ cô ta có thể bị nhóm bà Nhật Linh tấn công.

    Hình ảnh


    -Chúng ta nhìn thấy hình ảnh ông Thị Trưởng Nguyễn Mạnh Chí ngồi trên bục cao hoàn toàn bất lực trước quang cảnh náo loạn,vô trật tự ngoài những tiếng đập bàn,kêu gọi mọi người hãy bình tỉnh và trở về vị trí của mình.Rất tiếc,chẳng ai thèm quan tâm đến lời nói của ông ta.Chứng tỏ Nguyễn Mạnh Chí đã hoàn toàn mất uy tín với mọi người.


    Cuộc náo loạn vẫn tiếp diễn.Buổi họp biến thành bãi chiến trường,một cái bãi rác hôi thúi với đầy những tiếng la hét,gấu ó,dùng cả tay diễn tả để hạ nhục đối phương nhằm bảo vệ cho ông Nguyễn Mạnh Chí từ những cái miệng dơ của nhóm bà Nhật Linh.

    Xem thật kỷ video tường trình về buổi họp,chúng ta đã nhận diện ra những kẻ đã châm ngòi gây ra cuộc náo loạn trong buổi họp.

    -Họ đến với buổi họp để nhục mạ,để trả thù cá nhân bằng hành động khiêu khích chỉ vào mặt đối phương trước đám đông thay vì có được hành động trả thù cao cả,có ý nghĩa cho đại cuộc.

    -Họ đến với mục đích trả thù,nhục mạ người mà họ cho là kẻ thù của ông Thị Trưởng Nguyễn Mạnh Chí hầu để bảo vệ ông ta.Đó là nhóm của bà Nhật Linh.Chính những con người này đây đã biến buổi họp thành một cái chợ cá,một cái bãi rác mà chưa từng bao giờ xảy ra trong các Thị Trưởng trước đây.

    Hình ảnh


    AI SẼ LÀ NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CỦA CUỘC NÁO LOẠN NÀY?

    Ông Thị Trưởng Nguyễn Mạnh Chí phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về cuộc náo loạn này.Trong vai trò Thị Trưởng,ông được coi như một cái đầu tàu,một Thuyền Trưởng của một con tàu.Nhưng rất tiếc,một người Thuyền Trưởng quá tệ,không có tài lảnh đạo và đã đưa con tàu đi sai hướng.Hình ảnh náo loạn của buổi họp cho chúng ta thấy một lớp học vô trật tự.Đám học sinh quậy phá,la hét,chửi nhau như cái chợ trong khi ông thầy giáo thì nhu nhược,hèn hạ,bất lực trước những hành động của đám học trò phá phách.

    Hình ảnh hổn loạn của buổi họp,gấu ó,mất trật tự cũng tạo cho mọi người nghỉ đến một gia đình luôn xào xáo,những người con trong gia đình không được cha mẹ dạy dỗ,chuyên đi phá làng,phá xóm mà cha mẹ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

    Nếu là một người có tài lảnh đạo,có óc tổ chức,ông phải đưa ra những luật lệ,nội quy của buổi họp như:

    -Các Nghị Viên không nên xuống phía dưới những người tham dự buổi họp để phân trần,đối chất.

    Ngược lại.

    -Những người đến tham dự buổi họp không được gây ồn ào,la hét,gây mất trật tự dưới bất cứ hình thức nào.Không được có bất cứ hành động khiêu khích nào để dẫn đến xô xát như chỉ ngón tay vào mặt người đối diện.

    -Ông phải sắp xếp vị trí cho các youtubers quay hình.Không được tràn xuống ngay giữa phòng họp để quay,vì như vậy chỉ tạo thêm tình trạng mất trật tự trong buổi họp.Nếu những ai không tuân theo những điều luật trên sẽ bị đuổi ra khỏi phòng họp.

    Rõ ràng,Nguyễn Mạnh Chí là một tên Thị Trưởng tệ nhất nước Mỹ.Trong lịch sử các Thị Trưởng ở thành phố Westminster chưa bao giờ có một cuộc náo loạn trong buổi họp,một đêm kinh hoàng như đêm 14 tháng 8,2024 vừa qua.Thật là nhục nhã,xấu hổ khi có một ông Thị Trưởng bất tài,vô đạo đức,không có tài lảnh đạo để phục vụ cộng đồng.

    Nếu còn một chút liêm sĩ,một chút tự trọng,ông nên từ chức sau ngày bầu cử Tổng Thống Mỹ để cộng đồng người Việt được bình yên không còn những xáo trộn,đánh đá lẫn nhau.

    Ông mất tất cả rồi ông Nguyễn Mạnh Chí.

    -Ông không còn được sự ủng hộ của cộng đồng.

    -Tài lảnh đạo không có-Óc tổ chức không có-Vấn đề management quá tệ.

    -Những bạn bè dân cử trong nhóm của ông cũng đã bỏ ông.Không ai dám đứng chung với ông vì nếu đứng chung với ông chắc chắn họ sẽ bị mất phiếu trong kỳ bầu cử sắp tới.


    Giải pháp cuối cùng dành cho ông là từ chức.Nếu ông lì lợm cố bám vào chức vụ Thị Trưởng thì chắc chắn cộng đồng sẽ ra tay truất phế ông.

    NGUYỄN MẠNH CHÍ-THỊ TRƯỞNG TỆ NHẤT NƯỚC MỸ.

    (Tất cả những hình ảnh trong bài viết này được trích từ video của Phố Bolsa TV.)
Đăng trả lời 264 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 41 khách