Đăng trả lời 328 bài viết
Diễn biến mới vụ kiện giành ts Vũ Linh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 58979
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Sóng gió gia tộc nhà Vũ Linh:Lê Tín-Miền ký ức

    by music123 » Thứ 7 Tháng 10 14, 2023 4:06 pm

    NS Lê Tín với Thiên sử Gia tộc nghệ sĩ Vũ Linh


    Sóng gió gia tộc : NGẪM

    Câu chuyện Sóng gió gia tộc ngay từ khi bắt đầu , nó đã không được giải quyết theo tính cách nội bộ gia đình . Dùng truyền thông và dư luận để hợp thức tư cách và quyền hành của họ , cuộc họp báo ngày 7 tháng 3 đã chứng minh điều đó . Nếu như HL không phản kháng trước CĐM ngày 20 tháng 5 thì Hồng Loan và gia đình em ấy sẽ ra sao ? Có lẽ quý vị phần nào đã đoán đuọc .

    Việc tranh chấp lần này , không chỉ là mâu thuẫn xảy ra trong gia đình , mà nó còn ảnh hưởng tới đạo đức xã hội và Luật thừa kế đã được ban hành từ rất lâu . Trên mặt pháp lý , đúng , sai đã quá rõ ràng . Nói về Tình người , thì sự bất công , phân biệt , đối xử quý vị đã nhìn thấy . Nhưng kỳ lạ là vẫn có những tranh luận , cãi vã , đấu tố qua những livestream và bài viết trên các nền tảng xã hội giữa hai phe đối lập . Mỗi người đều có 1 lý do cho riêng mình khi tham gia vào drama nầy và được thể hiện tùy vào hiểu biết và trình độ của mỗi cá nhân .

    Nếu vụ kiện này đúng về lý và hợp vì tình , thì tại sao lại liên tục xuất hiện những nick ảo , những bình luận vô văn hoá , những youtuber đeo khẩu trang , những lần report , hack nick để bịt miệng những người lên tiếng cho Công bằng và Bình đẳng , luôn cả quyền sống của con người cũng bị ngăn cản và đe doạ , các Nghệ sĩ trong nước và hải ngoại , chẳng những không được nói mà ngay cả những bài hát mà họ thể hiện cũng phải nằm trong sự cho phép của đám người này ( Ns Ngân Tuấn và Ns Kim Tiểu Long ) Chúng tôi chỉ được lên tiếng khi nào họ cho phép , chúng tôi chỉ được hát những bài hát mà họ đã kiểm duyệt . Chính họ đã lôi kéo truyền thông và dư luận vào chuyện nhà của họ , nhưng khi truyền thông và dư luận lên tiếng thì họ lại hỏi : mắc mớ gì xen dự vào chuyện gia đình của chúng tôi ?


    Đã xác định là một cuộc chiến ( phi nhân , phi nghĩa , phi pháp ) thì lực lượng hai phe phải cân bằng , nếu lấy mạnh hiếp yếu , lấy đông hiếp ít thì đó không còn là cuộc chiến mà là xâm chiếm . Cuộc chiến này không cần súng ống , gươm đao . Chỉ cần hiểu biết về luật pháp , thông suốt lý lẽ , dùng tư duy và kiến thức nhận định sự việc , cần nhất là người thật , nói thật , không bịa đặt , vu khống bằng những nick ảo không rõ ràng nhân dạng , nguồn gốc tuổi tên

    Tôi chưa từng nhận là mình giỏi văn , tôi chưa từng nói tôi là người hiểu biết , tôi cũng chưa từng nhân danh ai để viết bài , tôi đã từng nói : những bài viết tôi đăng trên trang nhà , là cảm nhận của riêng tôi , và tôi chưa từng một lần gởi bài viết cho bất kỳ một kênh youtube hay anh chị youtuber nào , có lẽ các anh chị và tôi có sự đồng cảm , hơn hết mọi ngưới tin tôi nên đã đem bài viết của tôi để phân tích và chia sẻ đến quý CĐM . Các anh chị youtuber , có những anh chị là luật sư , có những anh chị có trình độ cao , bằng cấp giỏi và vốn sống phong phú , đa dạng , trước khi đem 1 bài viết của ai đó chia sẻ với khán giả của mình , có lẽ các anh chị phải cân nhắc rất kỹ vì đó là uy tín và danh dự của người làm truyền thông ( trừ những youtube dơ bịt khẩu trang )

    Nick LVB , hôm qua đã có một bài viết cho thấy bản lĩnh của một lãnh đạo , một chỉ huy , một thủ lĩnh với nội dung rất dài , xúc tích , xúc động và không thiếu phần xúc phạm .

    Bài viết đã được phát tán rộng rãi trên Facebook . Đã gần 24 tiếng vẫn chưa thấy kênh youtube nào chia sẻ để phân tích , tôi nghĩ một phần là họ không tin , không tin vào xuất xứ của bài viết đó vì nó được viết bởi một nick ảo , mà người viết là ảo , thì nội dung chắc chắn không phải là thật

    Trước giờ , tôi luôn sống một cuộc sống cam phận , không thích làm nổi , không mưu cầu danh vọng . Phương châm sống của tôi là luôn hướng tới tương lai , bỏ quên quá khứ , tôi tham gia vào drama này vì hai chữ Tình người , không vụ lợi cho bản thân tôi , tuy tôi không nổi tiếng , tôi cũng không giàu có , nhưng chắc chắn tôi là người Lương thiện .

    Quý vị và tôi đều có những mối quan hệ bạn bè ngoài xã hội , nếu xảy ra chuyện bất đồng trong suy nghĩ , sẽ sinh ra mâu thuẫn , ảnh hưởng tới quan hệ bạn bè . Có thể họ đúng , khi đứng về phe đối lập , có thể chúng ta sai , khi ủng hộ gia đình hợp pháp của cố NS VL . Đúng , sai không do họ và chúng ta quyết định , kết quả sẽ được phán quyết tại toà án trong vài ngày sắp tới . Chúng ta tham gia vào drama này không vì tính háo thắng của bản thân , không vì hai chữ anh hùng để được mọi người ca ngợi , với tôi đây là dịp để cân , đo , đống , đếm trong chúng ta còn lại bao nhiêu % tính CON và bao nhiêu % tính NGƯỜI .

    Cho nên chúng ta không nên tham gia bất cứ cuộc tranh luận hay đấu tố nào trên mạng xã hội . Tôi và quý vị đã có mục tiêu rõ ràng khi tham gia vào drama này . Hơn nữa , vì một vụ kiện của nhà người ta mà chúng ta phải mất đi 1 người bạn , thật không đáng chút nào . Nhưng nếu vì tình bạn họ bắt chưng ta phải thay đổi suy nghĩ về hai chữ đúng , sai , không biết quý vị thế nào ? Riêng tôi , câu trả lời sẽ là : KHÔNG . Mỗi người mỗi suy nghĩ , việc ai người đó làm , không quan tâm tới đối phương thì sẽ không xảy ra những chuyện đáng tiếc , như vậy thì sẽ không làm bận lòng nhau

    Author:LÊ TÍN

    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 58979
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Sóng gió gia tộc nhà Vũ Linh:Lê Tín-Miền ký ức

    by music123 » Thứ 7 Tháng 10 14, 2023 4:09 pm

    NS Lê Tín với Thiên sử Gia tộc nghệ sĩ Vũ Linh

    Sóng gió gia tộc : CHIÊU

    8 giờ 30 sáng giờ cali ( 10 giờ 30 tối giờ Việt Nam ) lướt facebook vài phút xem có thông tin gì mới không . Đi ngang các group ủng hộ HL . Tình cờ thấy các em chia sẻ đoạn ghi âm được tung lên mạng , tò mò vào nghe đúng đoạn tâm sự đời … ve với một giọng nữ được gọi là chị , nghe xong đoạn ghi âm đó tôi khẳng định : lại là 1 chiêu trò .

    Vì còn trong thời gian hạn chế nên tôi không bình luận vào status của các nhóm được . Sau khi viết một status cảnh báo mọi người , tôi nhờ các em gởi thông tin đến cho admin của các nhóm để mọi người không chia sẻ và phát tán các đoạn ghi âm trên

    Lý do ?


    Thời gian qua như mọi người đã biết , họ đã tập trung vào truyền thông , liên tục chuyển tải đến CĐM những hình ảnh chứng minh họ là những người lương thiện , đang bị quấy rối và ức hiếp . Từ những truyền nhân được cố Ns kỳ vọng ( tự khẳng định trên livestream ) , từ những nghệ sĩ lớn ( cũng tự khẳng định trên livestream giống nhau luôn ) nay phải lam lũ tảo tần bên cầu dệt lụa , í lộn , bên nồi nấu bún ( bò ) , bên lò đổ bánh ( xèo ) . Thèm hát lắm , nhớ khán giả lắm vì còn rất nhiều khán giả yêu thương và ủng hộ ( khán giả nào chời , con dở hơi kia nó nói 97 triệu dân VN ủng hộ HL là ảo , còn khán giả nào mà yêu thương và ủng hộ nữa, nếu nói khán giả hải ngoại nhớ chừa em ra nha chị , em van chị ) , muốn trở lại sân khấu lắm nhưng sợ ảnh hưởng tới các nhà tổ chức ( trong thời điểm này nhà tổ chức nào dám mời mới lạ à nha ) Vì ai ? Tại ai ? Do ai ? Mà họ ra nông nổi này ? Vì VL đưa đường dẫn lối , bày mưu tính kế .


    Tại HL đã vu oan , hãm hại và dẫn dắt Cộng đồng mạng , do CĐM nhẹ dạ , cả tin nên ủng hộ HL , phản kháng chống đối lại họ , nên giờ họ không có chỗ ở , không có chỗ cất vàng và tiền , luôn cả những tài sản của cố NS ( đồng hồ , dây chuyền , HCV ) tới nay nó đang ở đâu chỉ có ông trời và ông Năm VL mới biết . Cách đây mấy ngày , có thông tin quán bún lúc 5 giờ sáng vô cùng yên tĩnh , không có dấu hiệu thức khuya dậy sớm , chết , lộ rồi , nếu biết có người theo dõi , “ gia đình mình “ sẽ phát CD tiếng nồi , niêu , xoong , chảo , chén , dĩa khua loãng choảng trên dàn loa Surround 5.1 cho cả xóm khỏi ngủ ( trả thù vụ không cho gởi xe ) .

    Thông tin lập tức được gởi về bộ tham mưu để bày mưu tính kế , muốn CĐM hoàn toàn tin tưởng , lần này bắt buộc nội bộ phải tàn sát lẫn nhau , nếu không có máu , thì phải có nước mắt , tệ lắm cũng là nước ….miếng . Nhưng ai sẽ là kẻ hy … sanh ? Hai mẹ con chị thì không được rồi , thầy bói nói cuối tháng 10 hai mẹ con chị sẽ trở về căn nhà số 5 ĐTĐ , nên chị mới mướn quán bún sát một bên, toà vừa tuyên bố chị thắng kiện , mẹ con chị ập vô chiếm lại liền , sau đó mẹ con chị phải lo thủ tục sang tên sổ đỏ , chủ quyền đất , sửa tên cha của chị trong giấy khai sanh , sửa luôn cái họ cho CĐM tâm phục , khẩu phục , nếu không thì chị ăn làm sao , nói làm sao trước dư luận và công chúng ? Các em đã theo chị bao lâu nay , mặt chai mày đá , bị CĐM chửi nhiều quá rồi , giờ bị chửi nữa có sao đâu , một trong 2 kim phải có 1 kim hy …sanh . Đứa nào dám chết vì chị , chị thề khi trở về căn nhà mơ ước , mẹ con chị sẽ nhang đèn cúng …bún bò ngày 3 bữa .

    Thế là một trận tử chiến giữa khô và bánh tét diễn ra khốc liệt , để xem ai sẽ làm vật tế thần . Cuối cùng lượng nước .. bọt của bánh tét nhiều hơn khô , âm lượng sát thương người nghe mạnh hơn khô và ngôn từ chửi rủa cũng nhiều hơn khô , nên Kim khô phải chấp nhận ăn bún bò .. cúng trừ cơm ngày 3 bữa ( được tài trợ từ Hải ngoại , không phải em , em nghèo lắm )

    Trong bài viết trước tôi đã thưa qua cùng quý vị , trong thời điểm này , họ muốn dùng chính sức mạnh của cộng đồng , những người đã từng chống lại họ để quay lại ủng hộ cho họ vì họ mới là nạn nhân , là những người lương thiện đáng thương hơn là đáng trách , và khi đoạn ghi âm này được tung ra , qua những lời tâm sự hiền lành với người chị , một lần nữa chứng minh cho quý vị thấy , điều đó là sự thật .

    Cái xảo quyệt nhất trong vụ lộ ghi âm hôm qua là họ muốn lợi dụng chính những người đang ủng hộ HL , phát tán đoạn ghi âm đó dùm cho họ

    Ủng hộ HL nhưng giúp cho họ làm người lương thiện . Các anh chị và các bạn đang ủng hộ HL sẽ đau lòng lắm
    CĐM không tin ? Kệ CĐM , mấy tháng qua họ không tin , họ chống đối từng ngày , từng giờ cũng có chết ai đâu ? Đoàn xiếc khỉ vẫn trình diễn thường xuyên , kịch bản vẫn thay đổi liên tục , đơn kiện bổ sung vẫn gởi đi đều đều , chẳng những vậy , mà nội dung bổ sung càng ngày càng mang nhiều tình tiết khoa học giả tưởng . Chuyện buôn bán vẫn phát đạt , nhiều mạnh thường quân vẫn giúp đỡ , chẳng những được hỗ trợ về tiền bạc , phương tiện mà luôn cả kem chống nhục .,, em lộn … kem chống nắng cũng được gởi tới liên tục ( phải màu hường mới chịu )

    Vậy họ dựng lên vở diễn Khổ nhục kế làm gì ? Để làm bằng chứng trong phiên toà sắp tới

    Cảnh báo : sắp tới sẽ có những bài viết , status , livestream khiêu khích để xảy ra những tranh luận , phản biện và cãi vã nhằm phân tán sự chú ý của các Fan , các nhóm ủng hộ HL . Mọi người đừng quên tên group mình đã lập và mục đích của các bạn khi tham gia vào drama này . Điều chúng ta cần là gì ? Người chúng ta phản kháng là ai ? Ngoài ra không nên tranh luận , cãi cọ , đấu tố với những đối tượng khác ( dù ảo hay thật ) đó cũng là một trong những cách mà các bạn yêu thương và bảo vệ HL

    Bản thân tôi , thú thật với quý vị , tới giờ phút này tôi không hề biết kim khô , bánh tét , phuong em , sumo , giutar là ai và chưa bao giờ tôi đọc qua bất cứ bài viết nào của họ ( cũng có thể họ bị tui sát sanh lâu rồi mà tôi không biết ) dù biết họ đã tế sống tôi nhiều lần nhưng tôi chẳng quan tâm , cho nên tôi không mất thời gian vì họ . Người tôi quan tâm ngoài cúp bế còn ai nữa chắc quý vị đã biết . Hãy tin tôi , tôi nói thật . Còn một điều nữa quý vị cần phải tin tôi : Tôi ..,. rất rảnh . Hihihihihi


    Author: LÊ TÍN

    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 58979
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Sóng gió gia tộc nhà Vũ Linh:Lê Tín-Miền ký ức

    by music123 » Thứ 7 Tháng 10 14, 2023 4:12 pm

    Rảnh quá Ngáo ơi , bên chính quyền người ta xác nhận tất cả giấy tờ của bé Loan là hợp pháp và do các quan chức năng có thẩm quyền cấp , theo đúng trình tự pháp lý , không lo tìm bằng chứng cứu đồng bọn , ở đó ngồi cắt ghép ba cái clip bá xàm bá láp để tiếp tay chiếm đoạt tài sản của người khác , tiếp tay chà đạp danh dự kẻ sức yếu thế cô , tước đoạt quyền làm người của một đứa con hợp pháp , một người mẹ vô tội , mà người đó lại không có thù oán gì với mình , có lẽ cái tính Con nhiều hơn tính Người , nên cách hành xử và suy nghĩ không còn giống con người chút nào nữa ,

    Một người đã khuất như Cố Ns Vũ Linh mà còn không tha , bắt buộc anh ấy làm những điều trái với trách nhiệm của một người cha , những điều mà khi còn sống anh ấy không bao giờ muốn , thân xác anh ấy có lẽ đã không còn , nhưng linh hồn của anh ấy tới nay vẫn không siêu thoát , khi nhìn thấy những việc làm vô nhân thất đức , những mưu mô xảo trá , phân biệt đối xử , chà đạp danh dự của con gái mình , bởi những kẻ mà anh ấy đã yêu thương , che chờ , đổi cà máu và nước mắt để họ còn tồn tại trên cuộc đời này , họ đã bất chấp luật pháp , đạo lý , làm ảnh hưởng tới danh dự của chính quyền , những công chức nhà nước đang làm việc cho dân và vì dân , họ hành xử mù quáng dưới sự điều khiển của một con người có học , nhưng ăn nói và hành xử như một kẻ thất học , một kẻ nhỏ mọn toan tính , không tài không sắc , một kẻ vô danh nhưng thích làm nổi , trong não chỉ có mưu hèn kế độc , luôn tìm cách hãm hại người khác bằng những hành động tiểu nhân , những chiêu trò bẩn bựa , hại người để thỏa mãn cái tính ngông cuồng , tự cao tự đại , nhưng bản chất lại là kẻ bất tài , vô dụng . Một con người mà CĐM khi nhắc tới là những lời diễu cợt , khinh khi và nguyền rủa

    Rồi đoạn ghi âm đó có thật thì sao ? Bây giờ hai anh em tôi vẫn đi diễn chung , vẫn vui vẻ , không hề có mâu thuẫn gì , rồi cái đoạn ghi âm lén đó thu khi nào ? Người ta có động mồ , động mã , ông ngoại , bà nội , có dày xéo mã cha , mã mẹ mình không sao tự nhiên nổi khùng rồi ghi âm ? Đừng nói là Cố Ns cho phép nha ? Cố Ns là đàn anh , là Ngôi sao , là Ns lớn , Ns lớn đi nói xấu em út mà cho phép ghi âm thì lạ lắm à nha ? Đoạn đó nói lúc anh Linh Tâm chưa định cư ( chữ local ), vậy biết ảnh vô quốc tịch bao nhiêu năm rồi không ? Biết thời gian ảnh chính thức ở lại Mỹ và được thi quốc tịch là bao nhiêu năm không ? Thì ra chứng ghiền ghi âm nó đã rậm rực lâu lắm rồi hả ? Có lẽ cái chứng ghi âm hại người do di truyền từ tổ tiên , ông bà , cha mẹ truyền lại , hèn chi nó di căn tới bây giờ


    Nhớ nè , người chết chưa phải là hết , Linh hồn người ta vẫn còn , người ta thấy hết , biết hết , gái góa , gái ế , tối ngủ một mình không sợ bị người chết hiện về đòi lại danh dự cho con gái người ta hay sao ? Thấy mình mưu mô xảo trá rồi tẩu hỏa nhập ma chưa ? Nếu ngày trước Ns Vũ Linh ghét tôi , thù tôi thậm chí là không ưa tôi , nhưng bù lại bây giờ tôi đang dùng tim , óc , thời gian , công sức để bảo vệ con gái anh ấy một cách vô vụ lợi , Cộng đồng mạng , khán giả sẽ nghĩ về tôi thế nào ? Nếu Cố Ns sống khôn thác thiêng , ảnh thương tôi hay ghét tôi ? Mai mốt đừng lên livesstream rồi nói ổng ghét tui nha mẹ ( mẹ mìn chứ kg phải mẹ thiên hạ đâu đừng có phái ) Mẹ nên nhớ , mẹ đang là con người chứ không phải cô hồn ngạ quỷ , cho nên mẹ đừng tài lanh , ăn cơm hớt , trả lời dùm , quyết định dùm , đại diện dùm cho người đã chết , vậy sao không làm người khuất mày khuất mặt luôn đi cho CĐM khỏi mắc công mang Nghiệp
    LÒNG TIN ? Cộng đồng mạng không còn dành cho các người lòng tin nữa đâu , muốn Cộng đồng mạng tin mấy người , trừ khi ráng đẻ một đứa con trai dễ thương , đáng yêu , ngoan ngoãn như bé Pun rồi mới nói ( đâu có phước như Hồng Loan đâu mà rặn được )

    Bộ tưởng tung clip Ba Tâm nói xấu chú Tín rồi thằng Tý nó quên vụ cái clip coi bói à ? Linh Tý , chú chấp nhận mang tiếng xấu , tung cái clip coi bói cho bà con Cộng Đồng Mạng thưởng thức đi con

    ANH HÙNG TỬ - CHÍ HÙNG BẤT TỬ

    Nóng Lê Tín Linh Tý Sút Bay Mồm Tiên Ngáo Tin Nóng Hồng Loan Và Vụ Tác Quyền Bài Hát?

    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 58979
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Sóng gió gia tộc nhà Vũ Linh:Lê Tín-Miền ký ức

    by music123 » Thứ 7 Tháng 10 14, 2023 4:13 pm

    Hồng Loan Con Vũ Linh Nhận Tin Cực Vui Từ Văn Phòng Nhà Đất Quận Phú Nhuận ? Luật Sư Vlogs

    Hình ảnh
Đăng trả lời 328 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 269 khách