BOLSA,BẦU CỬ VÀ BẠO LỰC.
(-Hai tên hung hăng nhất trong nhóm là Trương Quốc Tuấn và Huy Đức.Tưởng chừng như bạo lực đã xày ra trong một buổi họp báo ngay trước Tòa Thị Chính thành phố Westminster.)
Tháng 10-một tháng đầy sinh động của các cuộc vận động tranh cử toàn nước Mỹ và ngay cả trong cộng đồng người Việt hải ngoại.Vì là tháng cuối của cuộc vận đồng nên không khí của các đối thủ được tung ra quyết liệt trên chiến trường và bạo lực đã diễn ra.
Với cuộc bầu cử Tổng Thống Mỹ,chúng ta thấy ông Donald Trump đã phải chờ đợi trong suốt 4 năm dài.Trong suốt 4 năm qua,biết bao đòn thù của kẻ thù,tức đảng dân chủ tung ra quyết nhằm triệt hạ ông từ uy tín,tiền bạc đến tù tội.Người dân Mỹ rất bi quan và lo cho số phận của ông cho hàng loạt những sự trù dập được tung ra hầu ngăn cản con đường ra tranh cử của ông.Cuối cùng,ông đã vượt qua tất cả và thẳng đường tiến bước với sự yêu thương của mọi người.
Nhưng kẻ thù vẫn không dừng lại,bạo lực đã diễn ra.Cuộc vận động tranh cử trong đó bao gồm cả một âm mưu thanh toán hạ sát ông.
Chiều thứ Bảy ngày 13 tháng 7,2024-một ngày kinh hoàng đã làm chấn động nước Mỹ và cả thế giới.Trong một buổi nói chuyện của cuộc vận động tranh cử ở thành phố Butler,Pensylvania,tiếng súng vang lên,những viên đạn được bắn ra từ một mái nhà cách đó khoảng hơn 130 mét để hạ sát ông.Phải chăng có một phép mầu nhiệm nào đó,những viên đạn chỉ đi lướt qua bên phải khuôn mặt,chạm vào mang tai bên phải.Máu đã chảy,và ông đã được đội bảo vệ dìu ra xe một cách an toàn.Cuộc mưu sát thất bại.Hình ảnh khuôn mặt và bàn tay đầy máu cũng như sự kiêu hùng của ông với cánh tay phải đưa lên cao đã đi vào trong tim mọi người cũng như lịch sử của nước Mỹ.
Giờ đây,người dân Mỹ đã nhìn thấy tất cả.Họ đứng sát bên ông,yêu thương và kính mến ông nhiều hơn để cùng ông thực hiện thông điệp MAGA của ông.
MAKE AMERICA GREAT AGAIN.
Chưa hết,kẻ thù vẫn bám theo ông trong các cuộc vận động tranh cử.Hai cuộc mưu sát kế tiếp nhưng đã không thành.
Nhìn lại con đường ra tranh cử đầy gian nan,nguy hiểm với biết bao đòn thù mà kẻ thù tung ra với 91 tội danh và 3 cuộc mưu sát bất thành.Donald Trump đã vượt qua tất cả,không có một thế lực nào ngăn cản bước tiến của ông.Phải nói,ông rất xứng đáng được trở thành vị Tổng Thống thứ 47 của nước Mỹ vào ngày 5 tháng 11,2024 sắp tới.
Đó là chuyện bầu cử chức vụ Tổng Thống đầy bạo lực.Riêng chuyện bầu cử trong cộng đồng người Việt hải ngoại thì sao?
Phải nói không khí bầu cử đầy sôi động trong tháng 10 với hai miền Nam-Bắc Cali với nhiều chức vụ khác nhau như:Nghị Viên,Dân Biểu tiểu bang,Giám Sát viên,và một số chức vụ khác...
Miền Bắc Cali không khí tranh cử có vẽ bình lặng và không thấy bạo lực hay những chiêu trò dơ bẩn được tung ra.Riêng miền Nam Cali,bạo lực và những chiêu trò dơ bẩn đã được xử dụng trong cuộc tranh cử cho ngày bầu cử 5 tháng 11,2024 sắp tới.
Trước tiên là cuộc chống đối bà Michelle Steel,hiện là Dân Biểu Liên Bang thuộc đảng Cộng Hòa Địa Hạt 45.Kỳ này,bà sẽ ra tranh cử lại chức vụ này và đối thủ của bà là Derek Tran thuộc đảng Dân Chủ.
Ngày 14 tháng 9,2024-một buổi họp được tổ chức tại văn phòng báo Người Việt với chỉ một số ít người tham dự.Trong buổi họp,họ đã đưa ra những lời lên án,tố cáo là bà Michelle Steel đã lợi dụng lá cờ vàng VNCH cho việc vận động tranh cử.Sau đó,hai cuộc biểu tình do nhóm tổ chức thực hiện.Cuộc biểu tình đầu tiên trên đường Bolsa do nhóm chống đối thực hiện đã không thành công với con số người le que chỉ vào khoảng từ 40 đến 50 người cho dù họ cố gắng gào thét,tru tréo tạo chú ý đốn mọi người nhưng chẳng ai quan tâm,chứng tỏ đại đa số người dân nơi đây rất sáng suốt để nhận thức được rằng việc chống đối bà Michelle Steel xử dụng lá cờ VNCH cho việc vận động tranh cử là một điều phi lý.Lẽ ra,chúng ta phải cám ơn bà ta vì bà đã quảng bá nêu cao lá cờ VNCH cho chúng ta.
Cuộc biểu tình lần thứ hai vào Chủ Nhật ngày 20 tháng 10,2024 của nhóm chống đối ngay trước khu Phước Lộc Thọ có phần sôi động hơn.Tuy vậy,nhóm ủng hộ bà Michelle Steel đứng đối diện với phía đối lập chiếm ưu thế và đông hơn nhiều so với phía chống đối.Điều này cho thấy số người ủng hộ bà Michelle Steel chiếm đa số và cho thấy bà có nhiêu triển vọng đánh bại đối thủ của bà là Derek Tran,một người của đảng Dân chủ hoàn toàn xa lạ cũng như không có thành tích đóng góp gì cho cộng đồng.
Bạo lực đã xảy ra ở thành phố Westminster,Cali trong mùa tranh cử.
-Một cuộc họp báo do anh Ngô Đình Lượng,người ra tranh cử chức vụ Nghị Viên khu vực 3 thành phố Westminster tổ chức vào ngày 21 tháng 10,2024 ngay trước Tòa Thị Chính Westminster về những sự việc liên quan đến những cư dân trong mobile home.Rất tiếc,buổi họp báo đã không suông sẽ bởi một số người kéo đến để phá hoại.Nhóm người này gồm có:Huy Đức-Ngọc Hồi-Nhật Linh-Trương Quốc Tuấn,và một vài người phụ nữ thuộc nhóm này.Xem qua các video quay lại,chúng ta mới thấy một sự kinh hoàng,hung tợn,cố tình ké đến để gây sự,phá rối.Được biết,nhóm này là tay chân bộ hạ của Thị Trưởng Nguyễn Mạnh Chí.Xem đi,xem lại nhiều lần mới thấy nhóm này không coi pháp luật ra gì cả.Trương Quốc Tuấn,gương mặt đằng đằng sát khí xử dụng âm thanh cao độ cố tình lấn át tiếng nói của anh Ngô Đình Lượng.
Bọn này y hệt như một đám côn đồ với những hành động khiêu khích,xấc xược,gặn hỏi,đưa máy quay vào sát gương mặt người đối diện,la hé,quy chụp một số người trong buổi họp báo là cộng sản.Hai tên hung hăng nhất của nhóm này là Trương Quốc Tuấn và Huy Đức.Tất cả những hành động côn đồ kể trên đều đã được ghi hình lại qua các video có mặt ngay tại buổi họp báo.
Chưa hết,bạo lực thật sự đã xảy ra tại buổi họp báo vào ngày Chủ Nhật 27 tháng 10,2024 trong khu Kensington Gardens mobile home.Cũng những khuôn mặt đó,nhóm người đó:Trương Quốc Tuấn,Ngọc Hồi,nhóm bà Nhật Linh.Bọn này xử dụng những chiêu trò khiêu khích,tiến sát ngay đến trước mặt nói thật lớn với những chiêu trò cũ được lặp lại nhằm phá hoại buổi họp báo.Cũng ngay trong buổi họp báo,một vài youtubers đã phát hiện và quay lại hình ảnh Nguyễn Mạnh Chí,vợ và Carlos Manzo,cả ba đang ngồi trong một quán cà phê đối diện với buổi họp báo mà mọi người tin rằng sự có mặt của Nguyễn Mạnh Chí để điều động cuộc phá hoại buổi họp báo.Một số các cư dân trong mobile hom đã lên tiếng bày tỏ sự lo ngại trong tương lai mà Thị Trưởng Nguyễn Mạnh Chí đã cố tình che dấu,đánh lận con đen.
Buổi họp báo diễn ra trong không khí khá căng thẳng và xáo trộn vì sự có mặt của nhóm phá hoại.Tưởng chừng như xô xát có thể đã xảy ra với sự khiêu khích của tên Trương Quốc Tuấn,một tên được coi là hung hăng nhất của nhóm.Bạo lực đã xảy ra mà nạn nhân là anh Ngô kỷ.Trong lúc quay hình,Ngọc Hồi đã đưa cánh tay lên cao đánh vào bên phía trái gần vị trí vai.Cú đánh bất ngờ đã làm anh Ngô Kỷ ngã xuống nền xi măng lề đường ngay đó.
Xe cứu thương,cứu hỏa,cùng cảnh sát đã có mặt tại hiện trường.Một lúc sau,tên côn đồ đánh người ngọc Hồi đã bị cảnh sát còng tay đưa về sở cảnh sát.
Để có một cái nhìn chính xác,trung thực,chúng ta cần phải xem đi,xem lại nhiều lần qua một số video như:Việt Di Trú,Pho Bolsa TV quay lại hình ảnh tên Ngọc Hồi đã đưa cánh tay lên đánh thẳng xuống anh Ngô Kỷ trong lúc anh Ngô Kỷ vẫn giữ một khoảng cách với ông ta.Chúng ta tin rằng luật pháp Mỹ sẽ trừng trị hành động đánh người một cách thô bạo của tên Ngọc Hồi.
Chẳng những bạo lực đã xảy ra mà những chiêu trò nhơ nhuốc,dơ bẩn cũng được tung ra trong các cuộc vận động tranh cử trong cộng đồng người Việt.Không riêng gì anh Ngô Kỷ,anh Ngô Đình Lượng-ứng cử viên chức vụ Nghị Viên khu vực 3 cũng là nạn nhân của"bạo lực"tranh cử.Thật là kinh hoàng,khủng khiếp với hình ảnh của anh bị gôi sơn đen lên mặt.
Chưa hết,bọn này còn dùng sơn đỏ tạt lên hình ảnh tranh cử của anh.Thật là hèn hạ,đê tiện,dơ bẩn chưa từng thấy.
Ai là kẻ chủ mưu,điều động những chiêu trò bẩn thỉu này?Ai là kẻ chủ mưu,chỉ huy những kẻ đến phá rối những buổi họp báo với những hành động khiêu khích,bao gồm xử dụng bạo lực?Chắc chắn,mọi người đã có câu trả lời.
Ngày nào còn tên Thị Trưởng Nguyễn Mạnh Chí,ngày đó cộng đồng người Việt ở thành phố Westminster còn xáo trộn,băng đảng.Nếu như tên này lì lợm không chịu từ chức thì một cuộc bãi nhiệm cần phải được tiến hành để tống cổ tên này ra khỏi chức vụ Thị Trưởng,khi đó cộng đồng sẽ được bình yên.
