by music123 » Thứ 6 Tháng 10 27, 2023 4:09 pm
NS Lê Tín với Thiên sử Gia tộc nghệ sĩ Vũ Linh
AUTHOR:LÊ TÍN
Sóng gió gia tộc : THƯƠNG
Xem một đoạn livestream của Ni về chuyện sạc dơ kêu gọi quyên góp khi cố Ns còn sống , nghe đến đoạn : rất khó khăn tiếp xúc để nói chuyện với các Nghệ sĩ , thậm chí là cầu xin ….. tự nhiên tôi thương Ni vô cùng . Tại sao Ni phải cầu xin ? Ni làm những việc đó cho bản thân Ni ? Cho quyền lợi của Ni ? Hay Ni đang vì một người không quen biết , bỏ cả tiền bạc và công sức để tranh đấu , giành lại sự công bằng cho đứa con duy nhất của cố Ns Vũ Linh , người mà lúc sinh thời , các anh chị NS trong và ngoài nước , luôn yêu thương và kính trọng , người đã cống hiến hơn nửa cuộc đời cho sân khấu Cải lương , người đã tiếp lửa và truyền cảm hứng cho các thế hệ hậu sinh và cho tới ngày hôm nay , ngọn lửa ấy luôn âm ỉ trong trái tim của Ns bao thế hệ , cùng nhau giữ gìn , để Cải lương Việt nam luôn trường tồn bất diệt .
Ni , tôi , Lộc vừng cây , chị THN , các facebooker , các youtuber và hàng triệu người trên thế giới , vì sao tham gia vào drama này ? Sau khi drama kết thúc , chúng tôi được gì ? Tiền bạc , danh vọng hay được phong tặng anh hùng , dũng sĩ ? KHÔNG LẼ CHÚNG TÔI LÊN TIẾNG ĐÒI LẠI CÔNG BẰNG CHO HỒNG LOAN LÀ SAI ? Là trái với luật pháp , là đi ngược lại đạo đức truyền thống , để cho tới bây giờ , những nhập nhằng về số tiền phúng điếu , tiền quyên góp xây mộ chưa được phơi bày ra ánh sáng . Thương cho CĐM , từ các em học sinh đến các bậc trưởng thượng , từng ngày , từng giờ , theo dõi các kênh youtube , các bài viết , họ thể hiện tâm tư , tình cảm qua những dòng bình luận , mà trước kia , có nhiều người chưa từng làm như vậy bao giờ . Thương cho các anh chị youtuber , họ tìm kiếm thông tin , góp nhặt những bài viết , phân tích và chia sẻ để mọi người có những nhận định chính xác về drama này . Thương cho chúng tôi , vì tình đồng nghiệp , vì lòng ái mộ dành cho cố Ns , sẵn sàng đối mặt với những lời đe doạ , những chiêu trò hèn hạ , để tách rời chúng tôi khỏi CĐM .
Phần thưởng của chúng tôi mong muốn , là được nhìn thấy gia đình của Hồng Loan bình an và hạnh phúc . Vậy thôi . Thương cho Hồng Loan , 37 năm hiện diện trên cuộc đời , giờ thân phận bị cho là giả mạo , chẳng những họ muốn chiếm đoạt quyền thừa kế , mà họ còn muốn tước đoạt cả cái quyền làm người của em ấy . Với Ns Vũ lInh , cộng đồng mạng là những khán giả ái mộ , với tôi , anh là nghệ sĩ đàn anh , nhưng xét về khoảng cách giữa chúng tôi và cố Nghệ sĩ , so với các anh chị Nghệ sĩ trong nước , thì chúng tôi còn xa hơn các anh chị nhiều lắm . Yêu cầu của Hồng Loan và Ni ( người đại diện hợp pháp ) không phải để thay trắng đổi đen , không nhằm mục đích hãm hại người lương thiện , không đi ngược với truyền thống , phong tục của gia đình và xã hội .
Vậy tại sao Ni phải năn nỉ , van xin ? Tại sao chỉ nhận những cái lắc đầu , những lời từ chối , khi đề nghị cung cấp thông tin về số tiền phúng điếu . Cung cấp một con số , đính kèm bằng chứng , không cần công khai danh tánh , thật sự khó khăn đến vậy hay sao ? Trường hợp vừa qua chỉ có 10 triệu , rồi còn bao nhiêu cái 10 triệu nữa , vẫn đang được giấu kín ? Bao nhiêu tên tài khoản , bao nhiêu con số , vì SỢ mà không dám nói ra ? Sợ ảnh hưởng đến tên tuổi ? Sợ những gì đã làm trong quá khứ bị phanh phui ? Sợ những đoạn ghi âm lén , khi nói xấu anh X , chị Y , cô Z với cố NS sẽ bị con trùm chúa ghi âm tung lên mạng ? Sợ những nick ảo tấn công , hăm doạ ? Nhưng rồi có ai nghĩ tới nỗi lo sợ của Hồng Loan hay không ? HL không sợ mất nhà , mất đất , mất tài sản , vì với sự ủng hộ của Cộng đồng mạng hiện nay , với sự giúp đỡ của các anh chị kết nghĩa như Ni , Phương Lê , Nguyên Vũ và nhiều mạnh thường quân khác , cho dù thua kiện do những chiêu trò , tiểu xảo , nhưng với tình thần chịu thương chịu khó , tự lực cánh sinh , HL và gia đình sẽ có một cuộc sống ổn định mà không cần vào số tài sản đã bị chiếm đoạt . Danh phận ? Cho dù đám người kia muốn hợp pháp quyền thừa kế bằng cách tước bỏ danh phận của em , thì trong lòng của em , cố Ns vẫn là Ba của em không bao giờ thay đổi , trong mắt Cộng đồng mạng , em vẫn là đứa con hợp pháp . Điều em đang lo sợ , chính là Tên tuổi và Danh dự của Ba đang bị lợi dụng một cách triệt để , để chứng minh cho những lý lẽ phi lý của đám người bất nhân , bất nghĩa .
Còn một nỗi lo sợ khác luôn canh cánh trong lòng của quý CĐM , nếu vụ kiện không sớm kết thúc , rồi đây sẽ còn rất nhiều trường hợp tương tự , sẽ liên tục xảy ra . Một xã hội tràn ngập tranh dành , vu khống , bịa đặt , phân biệt , bất công , xã hội đó sẽ đi về đâu ? Những con cháu sau này , sẽ định nghĩa như thế nào về Công bằng và bình đẳng ? Chính vì SỢ , mà câu chuyện sóng gió gia tộc tới giờ vẫn chưa kết thúc , chính vì SỢ , mà bọn thảo khấu lục lâm càng ngày càng lộng hành , ngang ngược , chính vì SỢ , mà mấy tháng qua gia đình Hồng Loan không có được cuộc sống bình yên , chính vì SỢ , mà CĐM luôn bị quấy nhiễu vì những thông tin vô lý , những bài viết phản biện vô căn cứ , những buổi livesream chửi người vô tội vạ .
SỢ , quý vị cứ tiếp tục SỢ , nhưng hãy THƯƠNG cho hương hồn của Cố NS , bằng cách giúp cho việc sao kê sớm được sáng tỏ , để hương hồn anh ấy sớm yên nghỉ nơi miền đất Phật .
