Bài trừ thamnhũng củaTôLâm.
  • bietkichcambut
    Bài viết: 247
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: Xin đời một nụ cười.

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 5 09, 2025 8:38 pm

    XIN ĐỜI MỘT NỤ CƯỜI.

    Hình ảnh


    Chúa ơi!

    Chúa có nghe và nhìn thấy Sài Gòn đang hấp hối không?Hơi thở của Sài Gòn đang yếu dần và cuối cùng Sài Gòn đã dẫy chết trong bàn tay của những tên xâm lược cộng sản.

    Con như một con chim lạc đàn mất tổ ấm.Con đã trôi giạt đến thành phố này.Nơi có ngôi giáo đường và những con đường xa lạ.Mấy mươi năm rồi,con như một con ngựa hoang luôn mơ về chốn cũ.Nơi có cánh đồng cỏ và dòng sông quê mẹ hiền hòa.

    Con chim hoang vẫn mong một ngày sẽ bay về tổ ấm.

    Hình ảnh


    Cho dù con có trôi giạt về phương trời nào,một thành phố nào thì Sài Gòn vẫn mãi là thành phố Sài Gòn trong tim con,và Việt Nam vẫn mãi là quê hương ngàn đời dấu yêu.



    XIN ĐỜI MỘT NỤ CƯỜI.
    (Sáng tác:Nam Lộc)

  • bietkichcambut
    Bài viết: 247
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: BuồnnàohơnđêmnayLPhương.

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 5 16, 2025 8:51 pm

    LAM PHƯƠNG-BUỒN NÀO HƠN ĐÊM NAY.

    Hình ảnh


    Thời gian cứ lặng lẻ trôi qua.Ngày tiếp nối ngày.Âm thầm,nghiệt ngã với bao muộn phiền cùng năm tháng.Thời gian chẳng chờ một ai,tựa chừng như những cánh mây trắng trên bầu trời.Mây bay,bay hoài ngàn năm...

    Những đêm mưa nơi xứ người thật buồn.Có một người ngồi một mình,lặng lẻ trong căn phòng.Bóng đêm vây quanh.Bên ngoài là những giọt mưa rã rích trong đêm.Mưa nhỏ vào hồn.Mưa rót vào tim.Người nhạc sĩ ngồi một mình thấm thía nỗi cô đơn trong đêm mưa.

    Để rồi,mới biết-buồn nào hơn đêm nay.

    Hình ảnh


    Mưa ngoài trời,và cũng là mưa trong lòng.Những giọt mưa đã nhỏ xuống trên trang giấy.

    Để rồi,những giọt mưa đã trở thành những nốt nhạc,những dòng nhạc,chất chứa những nỗi u hoài,nhớ nhung về một nơi chốn xa vời qua:Mưa lệ...

    Rồi từng đêm,từng đêm mưa-người nhạc sĩ vẫn âm thầm lặng lẻ trong căn phòng,trong bóng đêm.Bên ngoài bão tố,nghe nhớ thương tràn về mà ngày về thì hãy còn xa quá.Thấy thân phận mình như một cánh nhạn vẫn còn lạc loài giữa bầu trời hư vô.

    Ngày về ôi xa quá.
    Cánh nhạn còn miệt mài.
    Trong nắng hồng mê say....


    Để rồi,người bên này nhớ về người bên kia.Kỷ niệm,từng kỷ niệm trở về trong đêm mưa của hai phương trời cách biệt,của đêm chờ và đêm mong.Bên này,có một người ngồi ôn lại những kỷ niệm xưa.Của những đêm trăng tà soi xóm vắng,hay những trưa hè nghiêng nắng đổ có tiếng gà gáy cùng tiếng vọng nhè nhẹ đưa ru hời.

    Từng đêm,người nhạc sĩ vẫn ngồi một mình trong căn phòng nhớ về những kỷ niệm xưa.Nhớ quá đi thôi.Nhớ ánh trăng rọi xuống nơi con xóm.Nhớ tiếng gà ban trưa.Tiếng gió lao xao.Tiếng mẹ ru con trưa hè theo nhịp võng đong đưa.

    Thời gian qua thật mau.Đêm xuống,cũng căn phòng đó,chỗ ngồi đó.Nhưng bóng dáng của người nhạc sĩ đã không còn nữa.Mưa vẫn đổ về giữa đêm khuya.Người nhạc sĩ đã ra đi theo gió,về với vô thường.Ngoài kia,sóng vẫn vỗ về.Những cánh chim vẫn bay lượn trên bầu trời xanh.Tiếng hát vẫn cất lên về một nhạc phẩm chất chứa những nỗi u hoài,nhớ thương về hai phương trời cách biệt của người nhạc sĩ mang tên:Lam Phương.

    Hình ảnh


    Cho dù,người đã ra đi thật xa và không bao giờ trở lại.Như chim bỏ bầu trời.Như mây trắng bỏ trời xanh.Nhưng Mưa Lệ vẫn còn đó,và nhiều nhạc phẩm về người lính.Trong đó,tình yêu lãng mạn,đơn sơ của anh lính chiến miền xa khi về thăm nhà đã được viết lên:"Từ khi anh là lính chiến,ít về thăm ghé nhà em.Không còn nghe tiếng cười thâu đêm.Buồn ơi sao là buồn".Cho dù người đã về với cõi mây trời,nhưng nhạc phẩm:XIN THỜI GIAN QUA MAU vẫn là một trong những nhạc phẩm đã đi vào huyền thoại và sống mãi trong lòng mọi người qua dòng nhạc Lam Phương.
  • bietkichcambut
    Bài viết: 247
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: Đảng mất niềm tin.

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 5 23, 2025 7:43 pm

    ĐẢNG MẤT NIỀM TIN.



    Hàng loạt các chóp bu cộng sản bao gồm các tướng tá trong quân đội,công an,y tế,những người đã từng một thời nắm quyền sinh sát trong tay đã bị bắt về tội tham nhũng,rửa tiền trong những năm gần đây.Sự việc này đã khơi dậy lên lòng căm phẩn của người dân.Đảng cộng sản đã hoàn toàn đánh mất niềm tin.Chế độ cộng sản hiện giờ chẳng khác nào như một con bệnh ung thư vào thời kỳ cuối khi mà tình trạng tham nhũng được coi như mạnh ai nấy ăn,tham nhũng từ trên xuống dưới và đã không còn thuốc chữa.Điều này cũng cho chúng ta thấy chế độ cộng sản sẽ không thoát khỏi một sự sụp đổ trong một ngày không xa.

    Hình ảnh


    Ngày 30 4,1975-cách đây đã 50 năm,ngày miền Nam bị bức tử bởi quân cộng sản miền Bắc được sự hổ trợ của Nga,Tàu.Cuộc chiến chấm dứt.Nhiều người dân miền Bắc và miền Nam đã hân hoan vui mừng với niềm hy vọng tràn trề vì quê hương đã không còn chiến tranh.Nam Bắc kết đoàn như anh em một nhà.Cũng trong ngày này,nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã lên đài phát thanh hát vang bài Nối Vòng Tay Lớn.Trịnh Công Sơn cũng như nhiều người,trí thức có,sinh viên học sinh có.Đủ mọi thành phần đặt niềm tin vào đảng.Dưới sự cai trị của đảng ta,nhân dân làm chủ.Mọi người bình đẳng như nhau.Đất nước sẽ tiến lên thiên đường xã hội chủ nghĩa.

    Nhưng chỉ một thời gian ngay sau khi cộng sản nắm quyền hành cai trị người dân.Một sự thật phủ phàng.Đó là một sự trả thù khủng khiếp mà người dân miền Nam phải gánh chịu.Các chiến dịch đánh tư bản do Đỗ Mưởi cầm đầu được tung ra.Nhiều người đã bị cướp đi tài sản và phải vào tù.Những người lính VNCH bị đưa vào các trại cải tạo nơi chốn rừng sâu.Những cuộc vượt biển,trốn chạy khỏi chế độ cộng sản tìm tự do cũng bắt đầu từ đây.Người dân đã mất niềm tin khi đã nhìn thấy bộ mặt thật của cộng sản.Tuy vậy,vẫn còn nhiều người ôm hy vọng là đảng sẽ sửa sai,sẽ dễ dải với người dân hơn.Kinh tế sẽ tốt hơn.

    Vậy mà vèo một cái-50 năm đã trôi qua dưới sự cai trị của cộng sản.Hãy nhìn những gì đã xảy ra trong suốt 50 năm qua mà người dân đã chứng kiến,đã phải gánh chịu.Mọi người chúng ta có còn dám đặt niềm tin vào đảng nữa hay không?

    Đảng đã hoàn toàn mất niềm tin nơi người dân.Đảng đã thua đậm về mặt ý thức hệ.Việc chế độ sẽ bị sụp đổ chỉ là thời gian....

    Nhìn lại 50 năm qua,trải qua biết bao thời kỳ nào là Chủ Tịch nước,Bộ Trưởng công an,Tổng Bí Thư,Chủ Tịch Quốc Hội...Từ Đỗ Mười,Nguyễn Văn Linh,Võ Văn Kiệt,Trương Tấn Sang,Nguyễn Tấn Dũng.Sau này là những cái tên như:Nguyễn Xuân Phúc,Võ văn Thưởng,Vương Đình Huệ,Tô Lâm.Cho dù là Nam cộng hay Bắc cộng,tất cả đều mang một dòng máu và bộ não rặc cộng sản.Đừng nghỉ rằng người đó là Nam cộng khi lên nắm những chức vụ quan trọng,đất nước sẽ có sự thay đổi.Cộng sản vẫn là cộng sản cho dù là Nam cộng hay Bắc cộng.Quyền lực đi đôi với tiền bạc,tức tham nhũng.Nếu thay đổi chế độ,quay đầu lại với người dân thì sẽ không còn quyền lực và sẽ không còn được tham nhũng.Vì vậy,những tên chóp bu cộng sản luôn muốn duy trì chế độ.Một khi những tên này về hưu thì con của họ sẽ nối tiếp lên nắm giữ những chức vụ quan trọng.Tình trạng tranh dành quyền lực,tham nhũng sẽ tiếp nối từ đời cha đến đời con.

    Trong những năm gần đây,chúng ta thấy những cái tên một thời từng nắm quyền sinh sát trong tay đã nằm trên các trang báo trong nước.Cho đến thời điểm này thì con số các"ông bự"cộng sản tham nhũng đã quá nhiều không còn kể xiết.

    Sơ sơ chỉ một số tên như sau:

    -Nguyễn Đức Chung-từng là Thiếu Tướng công an nhân dân.Sau này giữ chức vụ Chủ Tịch thành phố Hà Nội.Nhiều nguồn tin cho rằng,chính Nguyễn Đức Chung-Tô Lâm là hai kẻ đã ra lệnh giết cụ Lê Đình Kình ở Đồng Tâm.

    Nguyễn Đức Chung có hai người con trai:

    -Nguyễn Đức Hạnh-một tay ăn chơi khét tiếng ở Hà Thành đã từng du học ở Úc.

    -Người con thứ hai-Nguyễn Đức Minh Hiền.

    Nguyễn Đức Chung bị bắt về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước,rửa tiền,buôn lậu...

    -Lê Thanh Hải-Bí Thư thành uỷ HCM-tác giả của vụ dân oan Thủ Thiêm.

    Bị bắt về tội rửa tiền,gây thất thoát 50 tỷ usd.Lê Thanh Hải cũng từng là Chủ Tịch Uỷ Ban Nhân Dân thành phố HCM.

    Lê Thanh Hải có hai người con cũng nắm một số chức vụ.

    -Lê Thương Hải Hiếu-từng giữ chức vụ Chủ Tịch Uỷ Ban Q 12.

    -Lê Trương Hiền Hòa-Giám Đốc sở du lịch.

    Chưa hết,càng ngày chúng ta thấy con số các chóp bu cộng sản bị bắt cứ tăng lên.Nhờ phương tiện truyền thông hiện nay mà mọi người đã được biết tất cả.Chúng ta thấy gần đây có:

    Hình ảnh


    -Nguyễn Xuân Phúc-từng giữ chức vụ Chủ Tịch nước-một con người đầy tai tiếng về tham nhũng.Cái tên Nguyễn Xuân Phúc hiện đang được mổ xẻ đầy trên các trang mạng.Người con trai của Nguyễn Xuân Phúc là Nguyễn Xuân Hiếu đã từng được cho du học ở Mỹ.Được biết,Nguyễn Xuân Phúc cũng có nhà cửa ở miền Nam,Cali.Vậy thì tiền đâu mà Nguyễn Xuân phúc cho con đi du học và mua nhà ở Mỹ.Chỉ có tiền tham nhũng mà ra.Đó là câu trả lời mà mọi người muốn biết.

    -Vương Đình Huệ-từng giữ chức vụ Chủ Tịch Quốc Hội-Vương Đình Huệ đã bị buộc phải từ chức vì có liên quan đến tham nhũng trong vụ công ty Thuận An.

    Vương Đình Huệ có người con gái là Vương Hà My du học ở Mỹ.

    -Võ Văn Thưởng-từng giữ chức vụ Chủ Tịch nước có dính líu đến tham nhũng nên phải từ chức.

    Qua những diễn biến trong những năm gần đây,rõ ràng tình hình chính trị trong nội bộ cộng sản đang xáo trộn.Phải chăng,việc bài trừ tham nhũng chẳng qua là một màn thanh toán lẫn nhau.Trong số đó có cả các tướng tá trong quân đội cộng sản.Cả ba tên tuổi tai to,mặt lớn bị buộc phải từ chức,đó là:Nguyễn Xuân Phúc-Vương Đình Huệ-Võ Văn Thưởng.

    Ngoài ra,một gương mặt sắc máu trong quân đội được coi là"bố già"trùm dư luận viên AK 47 chửi Mỹ,căm thù Mỹ,nhưng lại cho con gái du học ở Mỹ,đó là:

    -Nguyễn Trọng Nghĩa.

    Hình ảnh

    -Đỗ Hữu Ca-từng giữ chức vụ Giám Đốc công an thành phố Hải Phòng-bị bắt về tội tham lạm 35 tỷ,nhưng chỉ ở tù có 2 năm thì được thả ra.

    Gần đây nhất là vụ án Nguyễn Thanh Phong đã làm tăng lên sự căm phẩn của quần chúng.

    Hình ảnh


    -Nguyễn Thanh Phong-chức vụ Cục Trưởng An Toàn Thực Phẩm bị bắt về tội nhận hối lộ để cấp giấy chứng nhận cho một đường dây chuyên sản xuất và buôn bán hàng trăm tấn thực phẩm giả.Thật là kinh tởm,một người là Cục Trưởng về an toàn thực phẩm lẻ ra phải bảo vệ sự an toàn tính mạng,sức khỏe cho người dân lại đi tiếp tay với những kẻ gây ra tội ác.

    Còn nữa và còn nhiều nữa những cái tên đã một thời nắm quyền sinh sát trong tay nhưng lại là những tên tham nhũng,ăn trên xương máu đồng bào suốt 50 năm qua.Trên đây,chỉ là một số tiêu biểu mà tên và gương mặt của họ đang phủ đầy các trang mạng xã hội với đầy những lời nguyền rủa từ người dân.Niềm tin của người dân hoàn toàn sụp đổ.Đảng chẳng còn uy tín gì cả.Đảng đang giết nhau,thanh toán nhau.Tham nhũng từ trên xuống dưới.Mạnh thằng nào nấy ăn.Những con người này đã từng rao giảng đạo lý phải yêu thương đất nước,yêu bác,yêu đảng,đất nước chúng ta đang đi lên,tiến bộ vượt bực.Vậy mà đã 50 năm,vẫn chưa thấy thiên đường xã hội chủ nghĩa.Chính những tên này là những tên tội đồ của dân tộc,quê hương.

    Hình ảnh


    Ai là người cầm đầu các trận đánh,bắt bớ tham nhũng.Chắc chắn phải là Tô Lâm.Phải chăng Tô Lâm xử dụng chiêu trò bài trừ tham nhũng để che đậy những cái xấu xa,nhơ nhuốc của chính mình.Tô Lâm hiện giờ được coi như là ông"trùm"với chức vụ Tổng Bí Thư.Nhưng Tô Lâm có trong sạch hay không?

    Với lương tháng chỉ khoảng 500 usd một tháng thì lấy tiền ở đâu cho con gái mình là Tô Hà Linh đi du học bên Anh.

    Nhìn lại,những chóp bu của cộng sản miệng thì luôn chửi Mỹ,căm thù Mỹ,nhưng lại cho con du học ở Mỹ hoặc các nước phương Tây.Trong đó có cả Tô Lâm.Vậy thì,người dân biết còn tin ai nữa đây.Niềm tin đã hoàn toàn sụp đổ để rồi chế độ cộng sản sẽ không thoát khỏi sự sụp đổ trong một ngày không xa.Hãy nhìn cảnh tượng hàng triệu người dân xuống đường lật đổ chế độ độc tài trong những năm qua.Các tượng đài đã bị người dân giựt sập.Liệu những cảnh tượng này sẽ tái diễn với người dân VN.Ngày đó,các tượng đài xây hàng tỷ bằng những đồng tiền xương máu của người dân sẽ kéo sập.Ngày đó,biết đâu chừng người dân Đà Nẵng sẽ cùng nhau kéo đến nhà của Nguyễn Xuân Phúc.Liệu căn nhà của Nguyễn Xuân Phúc,Võ Văn Thưởng cho dù có bao nhiêu lớp khóa có đủ sức chống đở sức mạnh của người dân hay không?

    Ngày đó,dân Hải Phòng,Hà Nội,Hưng Yên sẽ cùng nhau kéo đến nhà Tô Lâm-Vương Đình Huệ-Nguyễn Đức Chung,và nhiều tên khác.Chạy đi đâu,trốn đi đâu với sức mạnh và lòng căm phẩn của người dân.Đời mà,cá ăn kiến thì có lúc kiến cũng sẽ ăn cá.
  • bietkichcambut
    Bài viết: 247
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: Tô Lâm-"ôngtrrùm"Hưng Yên.

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 5 30, 2025 8:35 pm

    TÔ LÂM-ÔNG"TRÙM"HƯNG YÊN.


    Với phương tiện truyền thông mạng hiện nay,tất cả mọi sự việc đều được phơi bày ra ánh sáng.Cho dù đảng có hàng trăm hay hàng ngàn tờ báo cũng không mạnh bằng sức mạnh của truyền thông mạng hiện nay.Đặc biệt là truyền thông hải ngoại với quyền tự do ngôn luận đã được Hiến Pháp Hoa Kỳ bảo vệ.Tô Lâm-một người được coi như nắm nhiều quyền lực cùng với nhóm của mình,tức nhóm Hưng Yên dưới chiêu bài đốt lò,bài trừ tham nhũng.Nhưng nếu là một người cầm đầu bài trừ tham nhũng,người đó phải trong sạch,đức độ,liêm khiết để làm gương cho kẻ khác.Nhưng thật là nhục nhã khi một người cầm đầu cai trị đất nước lại là một người có biệt danh là"trùm bắt cóc"qua những hành động,việc làm bị cả thế giới lên án.

    Tô Lâm-một trong những cái tên đang bị tòa án lương tâm hỏi tội đang phủ sóng đầy trên mạng cùng nhiều cái tên khác như:Nguyễn Xuân Phúc-Võ Văn Thưởng....Tô Lâm,người đứng đầu đảng cộng sản với chức vụ Tổng Bí Thư,nắm tất cả quyền sinh sát trong tay.

    Tô Lâm chẳng khác nào là 'ông trùm",một loại"bố già"trong các"bố già"của các nhóm trong đảng cộng sản mà quê quán,gốc gác xuất thân từ tỉnh Hưng Yên.Phải nói,nơi đây đã sinh sản một số nhân vật trong ngành công an và hiện nay đang giữ một số chức vụ quan trọng qua sự nâng đở của Tô Lâm.

    Về gia phả của Tô Lâm,cả ba đời đều nằm trong ngành công an,nắm quyền sinh sát,bắt bớ trong tay.

    Hình ảnh


    -Mẹ-Đặng Thị Cam.

    -Vợ đầu-Nguyễn Thị Kim Loan.

    -Vợ hai-Nguyễn Thị Phương Ly-hiện là nhà báo,giữ một vị trí quan trọng trong VTV.

    Hai người con của vợ đầu.

    -Tô Long-cấp bực Thượng Tá-hiện giữ chức Phó Cục Trưởng Cục An Ninh đối ngoại A01-từng là Phó Chánh văn phòng trự thuộc Bộ Công An.Tô Long được bổ nhiệm làm Giám Đốc công an tỉnh Hải Dương qua sự bảo kê của"ông trùm"Hưng Yên,tức cha mình là Tô Lâm.

    -con gái-Tô Hà Linh-từng du học bên Anh và đã bị cộng đồng mạng phanh phui cũng như thắc mắc tiền ở đâu mà Tô Lâm cho con đi du học trong khi lương tháng chỉ vào khoảng 500 đô một tháng.

    Hình ảnh


    Tham vọng của Tô Lâm là một ngày nào đó sẽ đưa con mình là Tô Long nắm giữa các chức vụ quan trọng như Bộ Trưởng Bộ công an,và cao hơn nữa là chức Tổng Bí Thư trong chính sách gia đình trị.Tô Lâm hiện giờ được coi như một"ông trùm'Hưng Yên nên những tay chân,bộ hạ của mình đều là người Hưng Yên như:Tô Ân Xô-Lương Tam Quang-Hoàng Xuân Chiến(Thứ Trưởng bộ Quốc Phòng)-Nguyễn Duy Ngọc(Chủ Nhiệm Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương).Tô Ân Xô và Nguyễn Duy Ngọc được coi như hai cánh tay phải của Tô Lâm hiện nay.

    Nếu nói rằng Đỗ Mười là hung thần,kẻ cầm đầu trong các chiến dịch đánh tư sản,cướp tài sản của dân miền Nam thì giờ đây Tô Lâm cũng là một hung thần,kẻ cầm đầu trong chiến dịch thanh trừng với chiêu bài mang tên bài trừ tham nhũng hay còn gọi là đốt lò.

    Theo dõi sát những gì đã và đang xảy ra trong nội bộ cộng sản.Hàng loạt,hàng loạt các chóp bu cộng sản đã bị bắt,quân đội,công an,y tế,đủ mọi ngành nghề chức tước từ thằng lớn đến thằng bé mạnh ai cũng tham nhũng.Nhưng có một điều mà hiện nay mọi người đều thắc mắc vì sao Nguyễn Xuân Phúc và Võ Văn Thưởng vẫn phây phây ngoài vòng pháp luật.Thay vì phải vào tù vì những tội động trời dính líu đến hàng tỷ đô la.Cả hai chỉ bị kỷ luật.Có nhiều nguồn tin cho rằng Nguyễn Xuân Phúc đã có một sự thương lượng ngầm và đã chi một số tiền khủng cho Tô Lâm.Vậy thì,chiêu trò bài trừ tham nhũng hay đốt lò chỉ là một cuộc thanh trừng lẫn nhau của thằng ăn cướp đi tịch thu tiền của thằng ăn trộm.

    Thật chất có đúng với ý nghĩa và mục đích thật sự của cuộc bài trừ tham nhũng do Tô Lâm cầm đầu hay không?

    -Đỗ Hữu Ca-từng là Giám Đốc công an thành phố Hải Phòng bị bắt về tội lừa đảo,chiếm đoạt tài sản lên đến 35 tỷ.Vậy mà đi tù chỉ có 2 năm thì được thả ra.

    -Nguyễn Xuân Phúc-Võ Văn Thưởng-hiện vẫn phây phây ngoài vòng pháp luật.

    Trong khi Bùi Tuấn Anh-một cư dân ở Đà Nẵng có biệt danh là"Thánh rắc hành"bị bắt và kêu án đến 5 năm 6 tháng tù chỉ vì có hành động diễn lại cảnh rắc muối của người đầu bếp đã rắc muối vào miếng thịt bò dát vàng và đút vào miệng của Tô Lâm.

    -Ông"trùm"Hưng Yên Tô Lâm-Tổng Bí Thư mang đầy tai tiếng.

    Tô Lâm có trong sạch,liêm khiết hay không?Chuyện này đã quá rõ ràng,không thể nào qua mắt được quần chúng.Với số lương chỉ vào khoảng 500 đô một tháng,tiền ở đâu mà Tô Lâm cho con mình du học bên Anh?Tiền ở đâu mà ăn bò dát vàng đến 50 ngàn đô cho một bữa ăn.Báo chí cả thế giới lên án hành động của Tô Lâm vào thời điểm mà cả nước phải sống trong lầm than,khốn khổ của trận đại dịch Covid 19.Chưa hết,Tô Lâm hành xử như một tên lưu manh,coi thường chủ quyền của nước khác,chẳng cần biết luật lệ quốc tế gì hết ngang nhiên chỉ huy một toán bắt cóc xâm nhập vào nước Đức để bắt cóc cho được Trịnh Xuân Thanh vào tháng 7,2017.Chưa hết,tháng 4,2023-Tô Lâm tái diễn lại chiêu trò này khi tung ra một đội bắt cóc xâm nhập vào Thái để bắc cóc cho được Thái Văn Đường,một người đã có quy chế tỵ nạn ở Thái Lan.

    Hình ảnh


    Tóm lại,chiêu trò bài trừ tham nhũng hay chống tham nhũng của phe nhóm Hưng Yên do Tô Lâm cầm đầu chỉ là chiêu trò mị dân,lấy vải thưa che mắt thánh.Xử dụng con bài đánh tham nhũng để che những cái xấu xa mà chính ngay bản thân của mình cũng tham nhũng,phe đảng,vây cánh.Phải nói,tham nhũng như một căn bệnh ung thư của đảng đang lan rộng từ trên xuống dưới.Mạnh thằng nào nấy ăn rồi sau đó,thằng lớn đánh thằng bé để cướp tiền lại của thằng bé với chiêu trò bài trừ tham nhũng.Nhìn lại,hầu hết những tên chóp bu cộng sản đều cho con đi du học ở các nước như:Anh,Canada,Úc và Mỹ.Ngay cả Trương Tấn Sang cũng có con gái là Trương Thị Mai Hương cũng từng du học bên Anh.Cả một ổ tham nhũng và cả một ổ sẽ phải đền tội với dân tộc vào một ngày không xa.

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 252 khách