CHƯƠNG CUỐI-ANDREW DO VÀO TÙ.
Sau gần 2 năm dậy sóng với những bài viết,những cuộc điều tra từ các cơ quan truyền thông lớn ở miền Nam Cali,sự thật đã được phơi bày về ông Andrew Do,người đã từng giữ chức vụ Giám Sát Viên ở Quận Hạt Orange County.Câu chuyện đã đến hồi kết.Một cuốn phim,một vỡ kịch cho dù có dài nhưng cũng phải đến hồi kết thúc,tức the end.
Chương cuối về Andrew Do đã kết thúc trong bi thảm với cái án tù 5 năm trong nhà tù liên bang.
Hầu hết những người Việt ở cả hai miền Nam-Bắc Cali đều biết đến ông Andrew Do-Một người từng giữ chức vụ Giám Sát Viên quận hạt Orange County.Ông là một nhân vật cộng đồng thường có mặt trong các sự kiện ở miền Nam Cali.
-Ngày thứ Hai 9 tháng 6,2025 được coi là một ngày đã"kết liễu"tên tuổi,danh vọng,sự nghiệp dành cho ông.Tại tòa án liên bang ở Santa Ana,ông Andrew đã có mặt cùng với luật sư bào chữa cũng như sự có mặt của đại diện Bộ Tư Pháp.Ông Andrew Do chính thức bị tuyên án 5 năm tù.Tòa xét rằng,với sự thỏa thuận nhận tội nên mức án dành cho ông là 5 năm thay vì có thể lên đến 15 năm với tội danh tham nhũng.
-Ngày 15 tháng 8,2025 được coi là ngày chính thức ông Andrew Do phải trình diện,tức ngày chính thức ông bước vào nhà tù Lompoc ở Quận hạt Santa Barbara.
Chúng ta hãy tuần tự đi lại từng diễn biến một.
-Chương một.
Cuối tháng 11,2023 sóng gió đã bắt đầu nổi lên với cái tên Andrew Do được đề cập đến trong một cơ quan truyền thông lớn có tên là LAist.
Bài viết có tiêu đề như sau:
TOP OC OFFICIAL HELPED DIRECT MILLIONS TO HIS DAUGHTER'S CENTER WITHOUT DISCLOSING FAMILY CONNECTION.
Phần mở đầu của bài viết như sau:
-Trong năm qua Giám Sát Viên Andrew Do đã liên hệ trực tiếp đến số tiền $3.1 triệu đến một trung tâm sức khỏe tâm thần-Mental Health Center,còn gọi là Warner Wellness,nơi mà con gái của ông ta là Rhiannon giữ chức vụ Chủ Tịch của tổ chức này.
Điểm quan trọng được đưa ra trong bài viết này là ông Andrew Do đã chấp thuận số tiền kể trên cho tổ chức của con gái ông mà không tiết lộ công khai về mối liên hệ gia đình của mình.
Phải nói LAist là cơ quan truyền thông đã khai hỏa"phát súng"đầu tiên cho trận mở màn.
Nối tiếp theo LAist,các cơ quan truyền thông khác như:californiacountynews.org,OC Register cũng nhập cuộc.Nhưng trong lúc này,thật là đáng buồn và xấu hổ khi các báo chí,truyền thông người Việt nơi đây lại ngậm câm.
Sự việc tiếp tục bùng nổ.Các cuộc điện thoại gọi vào văn phòng Quận hạt yêu cầu ông Andrew Do từ chức.Càng ngày,sự việc càng trở nên nóng bỏng với nhiều chứng cớ được trưng ra cùng với những khuôn mặt có liên hệ,dính líu đến vụ án tham nhũng lên đến hàng chục triệu đô la trong trận đại dịch Covid.
-Tháng 8,2024-các cuộc đột kích khám xét nhà của ông Andrew Do và con gái của ông đã làm chấn động trong cộng đồng người Việt hải ngoại.Truyền thông Mỹ vẫn tiếp tục đưa tin với những nguồn tin nóng bỏng.Truyền thông Việt nhảy vào ăn ké.Không có gì ngăn cản được sức mạnh của truyền thông.Sự thật đá được phơi bày ra ánh sáng công lý.Vòng vây pháp lý càng ngày càng siết chặt.Cuối cùng,cái gì đến đã đến.Ông Andrew Do đành phải nhận tội.
-Chương cuối-ngày định đoạt đã đến.
Chương cuối kết thúc trong buồn thảm.Thứ Hai ngày 9 tháng 6,2025-ngày định đoạt đã đến.Cánh cửa cuộc đời sự nghiệp của Andrew Do như đang dần đóng lại.Cánh cửa nhà tù đang rộng mở chờ đón Andrew Do bước vào.Từ một người có tất cả từ công danh,sự nghiệp,tiền bạc,tiếng tăm.Những năm tháng học hành,thức khuya dậy sớm để có được mảnh bằng luật sư.Sau này giữ chức vụ Giám Sát Viên,nhà cao,cửa rộng.Bây giờ phải bước vào nhà tù với hai bàn tay trắng.Chương cuối kết thúc trong đau buồn,bi đát đã làm cho nhiều người trong chúng ta phải suy nghĩ.Sức mạnh của đồng tiền đã có một ma lực làm nhiều người phải đi vào con đường tội lỗi để rồi phải trả giá cho những việc làm của mình.Từ những câu chuyện"bố già"mafia thời xa xưa cho đến những câu chuyện ngày nay.Không có ai ngồi trên pháp luật cả.
Dù sao đi nữa,ông Andrew Do cũng còn có cái liêm sĩ của mình.Dám làm,dám chịu,dám nhận tội không như những tên chóp bu cộng sản hèn hạ.Khi ra tòa khóc lóc,van xin một cách hèn hạ.Thời gian 5 năm tù tuy dài nhưng rồi ngày về cũng sẽ đến.Ngày đó,cánh cửa song sắt sẽ được mở ra.Ông Andrew Do sẽ bước ra khỏi nhà tù để làm lại từ đầu.Chúng ta,hãy mở rộng vòng tay đón một người được tự do trở lại đời sống như bao nhiêu người khác.Xin đừng đánh một người đã ngã ngựa.
Chương cuối về Andrew Do đóng lại-the end.Nhưng sau vụ Andrew Do ai sẽ là người kế tiếp?Cha con vua rác David Dương-Sheng Thao-người đã từng giữ chức vụ Thị Trưởng thành phố Oakland?Chúng ta chờ xem.