by music123 » Chủ nhật Tháng 11 05, 2023 6:29 pm
NS Lê Tín với Thiên sử Gia tộc nghệ sĩ Vũ Linh
Sóng gió gia tộc : NHỤC
" Bây giờ Cậu mất rồi người ta mới hèn hạ , người ta mới nhục nhã đụng tới gia đình P " ( trích dẫn )
Nhục chưa ? Chê Hồng Loan học dốt , lên mạng phát ngôn mà đại từ , tính từ không tôn ty trật tự , nghĩ gì nói đó , nói để lấp liếm , nói để chữa thẹn , nói để che dấu đi cái Nhục của ngày 26 tháng10
Chính xác phải nói như vầy : " Bây giờ Cậu mất rồi , người ta mới dám đụng tới gia đình P , như vậy là nhục nhã , hèn hạ "
Nghĩ sao mà nói : " Người ta mới hèn hạ , người ta mới nhục nhã đụng tới gia đình P " nếu biết đụng tới gia đình P là hèn hạ , là nhục nhã , đâu có ai khùng mà đụng tới làm gì cho mang NHỤC lây ? Những chữ " Hèn hạ , Nhục nhã " P nên để dành lại cho P , cho gia đình P và cho những kẻ ưng thư nhận thức , khuyết tật nhân cách , những kẻ đã vì quyền lợi của gia đình P , mà không từ bỏ bất cứ một thủ đoạn đê tiện nào , kể cả xúc phạm nhân cách và bôi bẩn danh dự của Cậu , cái người mà khi còn sống , đã cưu mang và bảo bọc gia đình P , cái người mà gần 3 năm trời đau bệnh , P và gia đình P không tốn tiền lo thang thuốc , cái người mà P và gia đình vội vã đi mua huyệt mộ khi người đó vẫn còn sống , cái người mà đáng lẽ phải ra đi từ 2 năm về trước , để cái di chúc miệng của P có hiệu lực .
Vô công bất thọ lộc , khi người đó còn sống , P và gia đình của P đã làm gì cho người đó ? Đã sống thật lòng , đã vẹn tình với người đó chưa ? Nếu người đó không có căn nhà và mấy miếng đất , P và gia đình P có yêu , có thương , như P đã từng tuyên bố hay không ? Và nếu người đó để lại một đống nợ vài chục tỉ , P và gia đình P có dám nhận là gia đình mình , là những giọt máu còn sót lại hay không ? Khẳng định là không ! Tiền viện phí và chữa trị cho Cậu gần 3 năm P không lo , gần 2 năm trời ăn nhờ ở đậu nhà Cậu , P và gia đình P , ăn không , ở không , xài không , hưởng không . Nếu P và gia đình P chấp nhận gánh số nợ của cố Ns như giả định , thì con ngáo quái thai nó đã làm mợ 5 của P từ lâu rồi
Vậy mà có một đứa con , đứa con mà hơn 30 năm , phải mang ơn P và mẹ P , vì những bất công , những phân biệt đối xử , chính nhờ những điều đó đã giúp cho đứa con đó thêm mạnh mẽ , dám đối đầu để bảo vệ cho bản thân và gia đình của mình , chắc P chưa quên , đứa con đó đã từng bị P và mẹ P hãm hại bằng trò ném đá dấu tay , đứa con mà ngày cha mất , trên đầu còn đội khăn tang , quan tài của Cha còn nằm đó , nhưng thân phận đã bị thay đổi một cách công khai và ngoạn mục , đứa con mà suốt thời gian qua , P và mẹ P luôn nhục mạ là con nuôi bất hợp pháp , là loài tu hú , là bất hiếu , đứa con đó , dù không sống bám vào cha như gia đình P cả đời sống bám vào Cậu , dù không báo tận tâm , không bào tận sức như mẹ và Cậu của P , dù không lợi dụng ánh hào quang của Ba để bước chân vào showbiz , dù không mang danh Sao nối ngôi hay ca sĩ trữ .....vàng lãng xẹt , dù buôn gánh bán bưng , sống đời lam lũ , dù vất vả tảo tần nuôi 5 đứa con khôn lớn nên người , dù không giữ tiền phúng điếu như P , không có tài khoản quyên góp xây mộ như đồng bọn của P , dù không hưởng tiền hợp đồng từ Bê hắc như P, nhưng vẫn sẵn sàng đứng ra trả nợ thay Ba ,100 triệu , một số tiền không phải nhỏ , số tiền có được nhờ bán hàng online nên số tiền đó không cần phài sao kê , số tiền đó là tiền lương thiện , người con đó đã dùng tiền kiếm được bằng sức lao động của mình để thay Ba trả nợ , nếu là P , P có làm được vậy không ? KHÔNG , trả lời dùm P luôn đó , thà P đem 98 triệu đi mua huyệt mộ chôn sống cậu , còn hơn là trả 13 triệu tiền viện phí cuối cùng để đền đáp ơn Cậu . NHỤC không P ?
Ỷ đông hiếp ít , ỷ mạnh hiếp yếu , dùng vai vế trưởng thượng để tranh giành và chiếm đoạt , dù đó không phải là tài sản và của cải do công sức của mình tạo ra . NHỤC
Cung cấp thông tin sai sự thật cho cựu phóng viên bị sa thải , để vu khống và chà đạp nhân phẩm một con người , dùng cái lưỡi đớt của một con Ngọng , để dẫn dắt dư luận mà hỏng có ai chịu tin . NHỤC
Là cô , chú mà mất hết tôn nghiêm , ba chã ba chẹt chế nhạo người khác , ngày bị thay ổ khóa thì dùng ngôn từ thô lỗ . Ngày bị bắt dọn đồ thì tỏ vẻ đắc thắng , nhí nha nhí nhảnh , miệng cười gượng , tay phất cờ trong tiếng la ó phản đối : SAO KÊ ĐI , sao kê tiền phúng điếu , sao kê tiền quyên góp xây mộ . NHỤC
" Khi Cậu P còn sống , không có ai dám đụng đến P " . Thật vậy , với tính tình và đạo đức của Cậu , nếu P đứng trước mặt Cậu , với thái độ xấc xược , vô lễ như P đã từng làm , nếu P đứng trước mặt Cậu sỉ vả Hồng Loan là con nuôi , là thứ này , loại nọ , thì không cần ai đụng đến P , chính Cậu sẽ là người " đụng " đến P , để dạy cho P biết lễ phép và đạo đức làm người .
Trả cho P chữ NHỤC trước , còn chữ HÈN ngày mai trả luôn cho đủ cặp nhé
Author:LÊ TÍN
