by music123 » Thứ 2 Tháng 11 06, 2023 6:09 pm
NS Lê Tín với Thiên sử Gia tộc nghệ sĩ Vũ Linh
Sóng gió gia tộc : HÈN
Tiên
Tự phong là soạn giả nhưng ăn nói lỗ mãng , tự nhận là trí thức nhưng nhận thức thấp kém , tự khoe là người có bằng cấp nhưng hành xử thiếu văn minh , tự nhận là tri kỷ nhưng luôn bị cố nghệ sĩ từ chối , viết status công kích phản biện nhưng không dám mở bình luận công khai , mở kênh youtube vu khống , bịa đặt , xúc phạm danh dự người khác nhưng không dám trực diện đối chất . HÈN
Ông bà thường nói : làm lớn phải làm láo , con người này mỗi lần họp chợ …chửi trên youtube cũng làm láo , ăn nói láo ....lếu , bằng chứng láo ....khoét , cặp mắt láo .....liên , mở cái chợ chửi láo..... nháo , đặt điều nói xấu , vu khống , xúc phạm danh dự các em , các cháu , bị mấy đứa nhỏ khịa lại , nhục quá , chơi không lại , đem cha mẹ tụi nhỏ ra nói xấu , gây chia rẽ gia đình của người ta . HÈN
Lợi dụng ở Mỹ không ai làm gì được , công khai lên mạng kêu tên công kích , dùng chiêu trò thay trắng đổi đen , làm bại hoại đạo đức xã hội , truyền thống gia đình . Nếu cho rằng những gì mình nói là đúng , những lý lẽ của mình là hợp lý , sao không về Việt Nam trưng cái mặt bành ra , tổ chức họp bào , công khai trước truyền thông báo chí ? HÈN
Nếu leo lẻo nói rằng những clip thu âm được sự đồng ý của cố Ns , sao lúc cố Ns còn sống , không công khai trước dư luận khi có sự hiện diện của ảnh , đợi khi ảnh mất mới tung lên ? Lợi dụng người chết không nói được , tự nói , tự quyết , tự gán ghép sự nhẫn tâm , vô trách nhiệm vào thân phận của người đã mồ yên mã đẹp . HÈN
Chửi Cộng đồng mạng là lũ ngu ngục , là đám chó hùa , người ta bình luận chống đối và phản biện thì block nick , khóa bình luận . HÈN
Đỉa mà đòi đeo chân hạc , nhân cách và đạo đức thuộc hàng hạ lưu đê tiện , trân tráo trơ trẽn năn nỉ : Anh năm giữ em đi anh Năm , anh Năm sợ quá bỏ của chạy lấy người , hận anh Năm , nên hãm hại con anh Năm để trả thù cho bỏ ghét . HÈN
Hứa với thằng chồng khắc bài văn điếu lên bia mộ , thề chung thủy , mãi yêu , mãi thương , thằng chồng tưởng thiệt nằm trong hủ chờ dài cổ , đâu có biết là con vợ lăng loàn cho ăn bánh vẽ , đổi bài văn điếu viết trên bia của thằng chồng , thành bài thơ khắc lên mộ cho cố Ns , bị con gái hợp pháp của người ta phản đối , lên mạng tung tin : Cố Ns không bao giờ nhắc tới cháu ngoại !?!?!?!, Cố Ns không bao giờ hạnh phúc khi có con , có cháu !?!? . HÈN
Quản lý cái chợ chửi trên mạng thấy đeo kiếng tưởng bị cận , ai dè cái kiếng đó dành cho...... người khiếm thị . Có đui , có mù , có lọt tròng con ngươi , thì cũng còn cái lỗ tai nghe người ta kể lại , những clip ông cháu , cha con sum họp ở đâu ra ? Cắt ghép hay dàn dựng ngụy tạo ? Bằng chứng rõ ràng cả triệu người ai cũng thấy , vậy mà còn dám nói càn , nói ẩu , nói láo , nói xạo để dẫn dắt dư luận . HÈN
Trước những bài viết vạch trần âm mưu đen tối và chiêu trò hèn hạ của đồng bọn , vì không đủ trình độ , không đủ bản lĩnh công khai viết bài phản biện , nên đặt điều vu khống , hăm doạ , nhằm bịt miệng để bảo vệ cho đồng bọn . HÈN
Nếu trong năm ngày tới , không dám công khai lên sở an sinh xã hội gặp nhau đối chất , thì giữ cái chữ HÈN cho tới ngày nhắm mắt , đem theo xuống mồ để nhớ , khi còn sống mình đã từng HÈN như thế nào .
Về học lại câu nầy cho thuộc nè , tặng miễn phí , thề không đòi đồng sở hữu , không đòi tiền tác quyền :
CỐ NS KHÔNG BAO GIỜ DÁM NHẮC TỚI CON CHÁU KHÁC HỌ TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG BÁO CHÍ
CỐ NS SĨ KHÔNG BAO GIỜ HẠNH PHÚC KHI CÓ 2 ĐỨA EM BÁO TẬN TÂM , BÀO TẬN SỨC . HẾT
Author:LÊ TÍN
