Toàn cảnh thảm kịch giẩm đạp ở HQ:153 chết gôm 1 Việt
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66138
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Vụ giẫm đạp tại ở HQ:153 chết gôm 1 Việt

    by music123 » Chủ nhật Tháng 10 30, 2022 6:46 am

    Ít nhất 153 người, gồm một người Việt thiệt mạng trong thảm kịch giẫm đạp tại lễ Halloween ở Seoul


    Tác giả,Jean Mackenzie, Hosu Lee và Merlyn Thomas

    BBC News, Seoul và London


    Hình ảnh

    Hầu hết người tử vong là thanh thiếu niên ở độ tuổi 20, trong đó có 19 người là công dân nước ngoài

    Ít nhất 153 người đã thiệt mạng trong một vụ giẫm đạp khi đám đông đổ xô vào một con hẻm chật hẹp tại khu phố đêm Itaewon, thủ đô Seoul, giới chức Hàn Quốc cho biết.

    Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc xác nhận có một công dân Việt Nam thiệt mạng.

    Thông tin với truyền thông trong nước, Đại sứ quán Việt Nam tại Việt Nam cho biết đã làm việc với giới chức Hàn Quốc để xác nhận thông tin, nhân thân của công dân thiệt mạng.

    Phía Hàn Quốc cũng cho biết có một số công dân Việt Nam bị thương nhẹ và đã được xuất viện.

    Hầu hết người tử vong là thanh thiếu niên ở độ tuổi 20. Trong đó có 20 người là công dân nước ngoài gồm một công dân Thái Lan, một công dân Việt Nam, ngoài ra có công dân Iran, Uzbekistan, Trung Quốc và Na Uy, theo hãng tin Yonhap.

    Ít nhất 82 người khác bị thương trong thảm kịch khi Itaewon tổ chức lễ hội Halloween lần đầu tiên không cần yêu cầu đeo khẩu trang kể từ đại dịch Covid.

    Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra.

    Theo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam tính đến tháng 8, có gần 50.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại Hàn Quốc.

    Thông tin mô tả một cảnh tượng bi kịch khi người chất lên nhau lúc bị mắc kẹt trong vụ giẫm đạp.

    Sau khi tổ chức cuộc họp khẩn, Tổng thống Hàn Quốc, Yoon Suk-yeol đã ban bố một lực lượng đặc nhiệm để giúp điều trị cho những người bị thương. Ông cũng ban bố một cuộc điều tra về nguyên nhân vụ giẫm đạp.

    Với con số ít nhất 153 người thiệt mạng, đây là thảm họa chết chóc nhất tại Hàn Quốc kể từ năm 2014, khi xảy ra vụ chìm phà Sewol khiến hơn 300 người chết.

    Itaewon là một trong những khu phố đêm nổi tiếng tại Seoul.

    Người dân địa phương và người nước ngoài thường đổ xô đến đây vào cuối tuần, nhưng Halloween là một trong những đêm đông đúc nhất trong năm.

    Ước tính 100.000 người đã đến đây vào ngày thứ Bảy 29/10 để ăn mừng lễ hội Halloween đầu tiên kể từ khi đại dịch Covid bùng phát trong bối cảnh không giới hạn số lượng người tụ họp, và không cần phải đeo khẩu trang bên ngoài.

    Vụ giẫm đạp dường như đã bắt đầu xảy ra tại một con hẻm dốc và hẹp, đông kín người. Các hình ảnh và video trên mạng xã hội cho thấy con hẻm đông nghịt người, và mọi người không thể di chuyển. Một video cho thấy có người cố tìm cách thở.

    Ở video khác, các nhân viên cấp cứu cố gắng kéo người ra khỏi cảnh dường như là một đống thi thể. Có thể nghe thấy tiếng khóc tuyệt vọng vang lên.

    Các thi thể được xếp dọc trên đường, phủ bằng tấm chăn màu xanh. Số khác, đã tử vong, được chuyển đến xe cứu thương. Các nhân viên cố gắng hồi sức tim phổi (CPR) cho những người bất tỉnh, cùng với hàng trăm nhân viên cứu hộ khẩn cấp được cử đến từ khắp đất nước để trợ giúp.


    Người thân và bạn bè của những người bị mất tích đến hiện trường vào sáng nay để tìm liệu có người thân của họ ở đó hay không.

    Thế nhưng số thi thể đã được chuyển đến một trung tâm thể thao, để gia đình đến nhận diện. Với quá nhiều nạn nhân, quá trình này sẽ mất thời gian và đây là ưu tiên tức thời của chính quyền.

    Jeon Ga-eul, 30 tuổi có mặt ở một quán bar vào thời điểm xảy ra vụ giẫm đạp.

    Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã ban bố quốc tang từ tối ngày 29/10.
    "Thật sự kinh hoàng," ông Yooon nói, và cho biết "thảm kịch và thảm hoạ ngày thứ Bảy không bao giờ có thể tái diễn."

    "Với cương vị tổng thống, người chịu trách nhiệm cho mạng sống và sự an toàn của người dân, trái tim tôi nặng trĩu và tôi phải chống chọi với nỗi đau của mình," ông tuyên bố. "Chính phủ sẽ ấn định thời gian quốc tang từ hôm nay cho đến khi vụ việc được kiểm soát […]".

    Hình ảnh

    Các nhân viên điều tra tại con hẻm ở Itaewon, nơi xảy ra vụ giẫm đạp

    "Bạn tôi nói: có chuyện gì đang kinh khủng xảy ra ở bên ngoài," cô nói với hãng tin AFP. "Tôi nói: Cậu đang nói gì? Và rồi tôi đi ra ngoài thì thấy người ta đang tiến hành hồi sức CPR trên đường phố."

    Một bác sĩ tiến hành cứu thương tại hiện trường nói ông đã tiến hành hồi sức tim phổi cho hai nạn nhân nhưng "số lượng tăng vọt sau đó, vượt quá số nhân viên cấp cứu".

    Thông tin trên mạng xã hội trước đó vào tối thứ Bảy cho thấy có một số người bình luận khu vực Itaewon quá đông và họ cảm thấy không an toàn.

    Một nhân chứng, Park Jung-Hoon nói với hãng tin Reuters rằng thường thì việc đông đúc là bình thường vào dịp lễ Giáng sinh hay bắn pháo hoa nhưng "lần này thì đông khoảng 10 lần hơn như vậy".

    Một nhà báo địa phương nói một tin nhắn từ cơ quan khẩn cấp đã gửi đến mỗi số điện thoại tại quận Yongsan, yêu cầu cư dân trở về nhà ngay lập tức vì "có một vụ việc khẩn cấp gần khách sạn Hamilton ở Itaewon".

    Mối quan tâm sẽ có thể chuyển sang vấn đề tiêu chuẩn an toàn và các biện pháp kiểm soát đám đông hiện có trong những dịp lễ như thế này.

    Tổng thống Yooon đã yêu cầu rà soát lại an toàn của các địa điểm tổ chức lễ hội.

    Một số lãnh đạo thế giới đã gửi lời chia buồn. Thủ tướng Anh Rishi Sunak và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng chia sẻ mất mát với người dân Hàn Quốc.

    Tổng thống Mỹ Joe Biden gửi lời chia buồn với những người dân Hàn Quốc đã mất đi người thân trong thảm kịch.

    "Mỹ bên cạnh Hàn Quốc vào thời gian thảm kịch này", ông tuyên bố.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66138
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Vụ giẫm đạp tại ở HQ:153 chết gôm 1 Việt

    by music123 » Chủ nhật Tháng 10 30, 2022 6:49 am

    Câu hỏi lớn sau thảm kịch giẫm đạp tại Itaewon

    Phương Linh Chủ nhật, 30/10/2022

    Trong khi nhiều người chưa hết bàng hoàng với thảm kịch ở Itaewon, câu hỏi đặt ra là liệu giới chức đã áp đặt đủ các biện pháp kiểm soát an toàn và quản lý đám đông hay chưa.

    Hình ảnh

    Cảnh sát có mặt tại hiện trường sau vụ giẫm đạp ở Itaewon tối 29/10. Ảnh: New York Times.


    Lễ hội Halloween có tới hơn 100.000 người tham gia, làm tắc nghẽn các con phố vốn chật hẹp của khu ăn chơi về đêm Itaewon ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc vào tối 29/10.

    Thảm kịch xảy ra khi lượng lớn người tập trung tại con hẻm nhỏ và hẹp, nối lối ra số 1 của ga Itaewon với World Food Street phía sau khách sạn Hamilton, theo Korea Herald.

    Các nhân chứng quan sát thấy mọi người xô đẩy nhau khi họ cố gắng đi lên hoặc xuống con hẻm. Con hẻm dài 45 m, rộng 4 m, dốc xuống về phía đường chính và nhà ga.

    Một số lời chỉ trích công khai cho rằng thảm kịch này lẽ ra đã có thể được ngăn chặn.

    "Quy mô không đông hơn bình thường"


    Lễ hội Halloween ở Itaewon vốn là sự kiện đông người nổi tiếng vì khu vực trung tâm Seoul là địa điểm tổ chức chính trong nhiều năm. Hàng năm, nhiều người đổ xô tới đây, tụ tập trong trang phục hóa trang để tham gia lễ hội Halloween.

    Có nhiều đồn đoán cho rằng năm nay sẽ có đám đông lớn tụ tập ở khu vực này, vì đây là lễ hội Halloween đầu tiên sau 3 năm tổ chức mà không có hạn chế phòng dịch Covid-19.

    Hình ảnh

    Cảnh sát và nhân viên cứu trợ tại khu vực Itaewon. Ảnh: Yonhap.



    Các câu hỏi xoay quanh việc cảnh sát đã không kiểm soát được đám đông.

    Theo CNN, Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Lee Sang Min nói rằng thảm kịch này không thể được ngăn chặn bằng cách triển khai thêm cảnh sát.

    “Chúng tôi nhận thấy đây không phải là vấn đề có thể được giải quyết bằng cách triển khai trước cảnh sát hoặc nhân viên cứu hỏa”, ông Lee nói hôm 30/10.

    Ông cho biết thêm các khu vực khác của Seoul tối 29/10 đã chứng kiến nhiều cuộc biểu tình khác. “Chúng tôi cho rằng có nhiều công dân tập trung nên một số lượng lớn cảnh sát và lực lượng an ninh đã được triển khai tới Gwanhwanmun (một khu vực khác của Seoul)”, ông nói.

    Tuy nhiên, ở Itaewon, đám đông không đông bất thường, ông nói. Do đó, chỉ có lượng nhân viên ở mức bình thường được triển khai.

    “Quy mô đám đông không khác mấy so với những năm trước”, vị lãnh đạo cho hay.

    Có thể ngăn chặn?

    Các chuyên gia chỉ ra do sự kiện không có đơn vị tổ chức, nên quy mô người chịu trách nhiệm cũng giảm đi.

    "(Đối với các loại sự kiện khác), những người tổ chức có thể bị trừng phạt theo luật (vì quản lý yếu kém). Nhưng trong sự kiện này, rất khó để xác định ai là người chịu trách nhiệm, vì đây là sự kiện không có người tổ chức”, Yeom Gun Woong, giáo sư tại Khoa Cảnh sát & Phòng cháy chữa cháy tại Đại học U1, cho biết.

    “Khi các nhân viên cứu hộ đến hiện trường, thương vong nghiêm trọng hơn dự kiến. Giới chức đã huy động xe cứu thương và nhân viên cứu hộ trên khắp khu vực Seoul rộng lớn”, ông Yeom nói.


    Hình ảnh

    Hiện trường nơi xảy ra thảm kịch giẫm đạp khiến ít nhất 151 người thiệt mạng ở Itaewon. Ảnh: Reuters.



    Các phương tiện cấp cứu và nhân viên cứu hộ không thể dễ dàng tiếp cận hiện trường do giao thông tắc nghẽn, mặc dù thảm kịch chỉ cách trạm cứu hỏa gần nhất 100 m. Với gần 300 nạn nhân, Korea Herald nhận định không có đủ nhân lực để ứng phó với thảm kịch.

    “Các sự kiện cấp quận do chính quyền địa phương hoặc cơ quan tổ chức phải có kế hoạch và biện pháp an toàn nếu dự kiến ​​có hơn 1.000 người tham gia. Tuy vậy, đây là sự kiện lớn cấp quận mà không có người tổ chức cụ thể, thiếu chức năng kiểm soát an toàn”, giáo sư Lee Young Ju từ Khoa Phòng cháy và Thảm họa tại Đại học Seoul nói.

    “Đây là thảm họa có thể được kiểm soát hoặc ngăn chặn. Nhưng điều này đã không được quan tâm, và không có ai đứng ra chịu trách nhiệm ngay từ đầu”, ông nhận định.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66138
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Vụ giẫm đạp tại ở HQ:153 chết gôm 1 Việt

    by music123 » Chủ nhật Tháng 10 30, 2022 6:52 am

    Một công dân Việt Nam thiệt mạng trong thảm kịch ở Itaewon

    Việt Hà Chủ nhật, 30/10/2022


    Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cho biết cảnh sát nước này đã xác định một công dân Việt Nam (sinh năm 2001) thiệt mạng trong vụ giẫm đạp ở Itaewon, Seoul đêm 29/10.


    Hình ảnh

    Hiện trường vụ việc. Ảnh: Reuters.

    Ngay trong chiều 30/10, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Park Jin đã có thư gửi Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng bày tỏ chia buồn trước sự việc này và khẳng định sẽ nỗ lực hết sức, hợp tác chặt chẽ với Đại sứ quán trong việc hỗ trợ những nạn nhân của vụ việc, thông cáo của Bộ Ngoại giao cho biết.

    Ngay sau khi nhận được thông tin, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã trực tiếp tới làm việc với các cơ quan chức năng Hàn Quốc để xác minh thông tin, nhân thân của công dân thiệt mạng, yêu cầu phía Hàn Quốc khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam.

    Đại sứ quán cũng đã liên hệ, hỗ trợ gia đình nhận dạng nạn nhân, gửi lời chia buồn và hướng dẫn các thủ tục cần thiết. Đồng thời, Đại sứ quán cũng khẩn trương xác minh thông tin, thăm hỏi một công dân khác bị thương trong vụ việc.

    Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao cũng đã ra khuyến cáo, đề nghị công dân có thêm thông tin về người Việt có thể là nạn nhân của vụ việc thông báo với Cục Lãnh sự để được hỗ trợ. Đại diện Cục Lãnh sự cũng đã liên hệ, chia buồn với gia đình nạn nhân tại Việt Nam và trao đổi về các hướng xử lý tiếp theo.

    Các đơn vị trong Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã thiết lập Nhóm công tác để tiếp tục theo dõi sát vụ việc, phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước và Hàn Quốc xử lý các vấn đề hậu sự theo nguyện vọng của gia đình nạn nhân, đồng thời tiếp tục sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp có thêm nạn nhân là công dân Việt Nam.

    Công dân Việt Nam trong trường hợp cần trợ giúp có thể liên hệ với Tổng đài Bảo hộ Công dân, Bộ Ngoại giao: (+84) 981.84.84.84 hoặc qua đường dây nóng (+82)10.6315.6618 của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, Bộ Ngoại giao thông tin.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66138
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Toàn cảnh thảm kịch giẩm đạp ở HQ:153 chết gôm 1 Việt

    by music123 » Chủ nhật Tháng 10 30, 2022 7:00 am

    Chiếc điện thoại đổ chuông nhiều giờ của nạn nhân thảm kịch Itaewon



    Việt Hà Chủ nhật, 30/10/2022

    au khi biết về thảm họa tại Itaewon, một người cha đã gọi cho con gái mình. Chiếc điện thoại tiếp tục đổ chuông nhiều giờ sau đó, trong khi nạn nhân đã thiệt mạng.


    Hình ảnh

    Cảnh sát tại hiện trường vụ giẫm đạp ở Itaewon, Seoul hôm 30/10. Ảnh: Reuters.


    Ngay sau khi nghe tin về vụ giẫm đạp tại Itaewon tối 29/10, cha của Shin Su Bin lập tức nhấc máy gọi cho cô. Khi đó, Shin - người sinh năm 1996 - đang đi chơi Halloween cùng với một người bạn, New York Times cho biết.

    Dù vậy, Shin không nhấc máy. Điện thoại tiếp tục rung chuông trong hàng giờ sau đó.

    “Tới khoảng 5h sáng (30/10), một nhân viên cảnh sát trả lời bằng điện thoại của Su Bin”, Kim Young Hoon, một người anh em họ của Shin, kể lại. “Viên cảnh sát nói với cha của Su Bin rằng chiếc điện thoại rơi dưới đất vẫn đang đổ chuông”.

    Vào thời điểm đó, giới chức Hàn Quốc đã cho biết hơn 100 người đã thiệt mạng trong vụ giẫm đạp, trong khi hàng chục người khác bị thương.

    Viên sĩ quan trả lời điện thoại hướng dẫn cha mẹ của Shin tới một trung tâm cộng đồng gần đó để nhận thông tin. Dù vậy, đến buổi trưa, họ vẫn chưa rõ về số phận con gái mình.

    “Không, vẫn chưa có thông tin rằng con bé nằm trong danh sách người thiệt mạng”, ông Kim nói vào thời điểm đó. “Tôi nghĩ danh sách người bị thương sẽ được công bố sau. Tôi hy vọng Su Bin ở trong danh sách này”.

    Dù vậy, điều thần kỳ đã không xảy ra. Tên của Shin nằm trong số những người thiệt mạng được công bố sau đó. Thi thể của cô được quàn ở bệnh viện trung tâm Seongnam, và gia đình cô đã bắt đầu chuẩn bị cho tang lễ.

    Tối 29/10, hàng nghìn người chen lấn trong một con hẻm nhỏ và dốc ở Itaewon, Seoul để dự lễ Halloween sớm. Khi những người ở đầu con dốc ngã xuống, những người ở dưới cũng ngã theo “hiệu ứng domino”, đè lên những người khác.

    Tới cuối ngày 30/10, số nạn nhân được xác nhận tử vong đã là 153 người, Yonhap cho biết.
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 147 khách