1/3/26
Mỹ đã giải Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro về New York để xét xử các tội danh liên quan đến ma túy và vũ khí. Việt Nam vừa lên tiếng "quan ngại sâu sắc".

Trực thăng chở Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro hạ cánh xuống Bãi đáp trực thăng Westside ở New York vào ngày 3/1/2026
Rạng sáng 3/1 (tức buổi chiều cùng ngày tại Việt Nam), Mỹ đã không kích nhiều điểm xung quanh và trong thủ đô Caracas của Venezuela. Cùng lúc, lực lượng đặc nhiệm Delta Force đã đột kích vào Caracas và bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro cùng phu nhân, bà Cilia Flores.
Ông Maduro đã được đưa về Mỹ trong ngày. Vào buổi chiều (tức sáng sớm 4/1 tại Việt Nam), máy bay chở ông đã đáp xuống New York.
Ông sẽ bị giam giữ tại nhà tù MDC ở Brooklyn, New York.
Bộ Tư pháp Mỹ cho biết đã truy tố ông Maduro với các tội danh liên quan đến ma túy, vũ khí.
Trước đây, ông Maduro từng bác bỏ các cáo buộc của Mỹ.
Chính phủ Venezuela đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia.
Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez khẳng định ông Maduro là tổng thống duy nhất của đất nước.
Ông Maduro sẽ bị đưa tới trại giam Brooklyn

Nhà tù MDC ở New York
Sau khi Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro hạ cánh xuống New York, ông đã được trực thăng đưa tới bãi đáp Westside ở Manhattan, rồi được chở tới trụ sở Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ (DEA) tại đây để làm thủ tục tiếp nhận, theo các nguồn tin truyền thông Mỹ.
Từ đó, ông sẽ bị đưa tới Trung tâm Giam giữ Vùng đô Thị New York (Metropolitan Detention Center) ở Brooklyn, nơi dự kiến ông sẽ bị giam giữ trước khi ra hầu tòa liên bang tại Manhattan vào tuần tới với các cáo buộc liên quan đến ma túy và vũ khí.
Nhà tù khét tiếng này, thường được gọi là MDC, được biết đến là nơi giam giữ nhiều nhân vật trong các vụ án lớn, bao gồm ca sĩ rap R Kelly, Ghislaine Maxwell – cộng sự của Jeffrey Epstein và gần đây nhất là Sean “Diddy” Combs.
Việt Nam quan ngại sâu sắc
Trang Facebook Thông tin Chính phủ vừa viết:
“Việt Nam quan ngại sâu sắc về thông tin liên quan đến tình hình hiện nay ở Venezuela.
Việt Nam kêu gọi các bên liên quan tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, trong đó có nguyên tắc tôn trọng chủ quyền các quốc gia, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.
Việt Nam kêu gọi các bên kiềm chế, đối thoại, giải quyết các tranh chấp, bất đồng trên cơ sở luật pháp quốc tế, góp phần bảo đảm hòa bình, an ninh, ổn định, hợp tác ở khu vực và trên toàn thế giới.”
Máy bay chở ông Maduro hạ cánh tại New York
Theo CBS, đối tác của BBC tại Mỹ, chiếc máy bay chở Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và phu nhân Cilia Flores đã hạ cánh xuống Căn cứ Không quân Vệ binh Quốc gia Stewart, bang New York.
Sau khi máy bay dừng, một số nhân viên thực thi pháp luật đã lên máy bay.

Máy bay chở Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và phu nhân Cilia Flores đã hạ cánh xuống New York
‘Người dân Venezuela lại được tự do,’ ông Trump nói
Ông Donald Trump nói rằng tất cả các nhân vật chính trị và quân sự ở Venezuela cần hiểu rằng điều đã xảy ra với ông Maduro cũng có thể xảy ra với họ.
“Người dân Venezuela đã được tự do trở lại,” ông nói thêm. Ông cũng cho rằng nước Mỹ hôm nay là một quốc gia “an toàn hơn” và “đáng tự hào hơn”.
Sau đó, ông Trump chuyển lời cho Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, người mở đầu bằng việc mô tả chiến dịch diễn ra vào sáng nay là “một cuộc đột kích quy mô lớn, phối hợp giữa quân đội và lực lượng thực thi pháp luật, được thực hiện một cách hoàn hảo”.
Ông Hegseth nói rằng ông Maduro “đã có cơ hội của mình, giống như Iran từng có cơ hội”, nhưng cho rằng ông này đã không tận dụng mà “làm hỏng mọi thứ”.
Ông Trump nói người dân Venezuela sẽ ‘giàu có, độc lập và an toàn’
Ông Donald Trump nói rằng “quan hệ đối tác” giữa Mỹ và Venezuela sẽ giúp người dân Venezuela trở nên “giàu có, độc lập và an toàn”.
Ông nói thêm rằng những người Venezuela đang sinh sống tại Mỹ sẽ “vô cùng hạnh phúc”.
“Họ sẽ không còn phải chịu khổ nữa,” ông phát biểu tại cuộc họp báo.
Ông Trump gọi ông Maduro là một “nhà độc tài bất hợp pháp”, người mà ông cáo buộc chịu trách nhiệm đưa “một lượng khổng lồ ma túy bất hợp pháp chết người” vào Mỹ, đồng thời buộc tội ông này giám sát băng đảng Cartel de los Soles.
Trước đây, ông Maduro đã nhiều lần kịch liệt phủ nhận việc mình là thủ lĩnh của một băng đảng ma túy.
Ông Trump nói thêm rằng ông Maduro và vợ hiện đang ở trên một con tàu hướng tới New York, và một quyết định “sẽ sớm được đưa ra” giữa New York và Miami.
Ông Trump nói Mỹ sẵn sàng tiến hành cuộc tấn công thứ hai ‘lớn hơn nhiều’ nếu cần
Ông Trump tiếp tục chuyển sang đề cập tới vấn đề dầu mỏ. Ông cho rằng ngành dầu mỏ ở Venezuela đã là một “thất bại” và các tập đoàn lớn của Mỹ sẽ vào nước này để sửa chữa hạ tầng và “bắt đầu tạo ra tiền cho đất nước”.
Ông nói thêm rằng Mỹ “đã sẵn sàng” tiến hành một cuộc tấn công thứ hai, “và lớn hơn nhiều”, vào Venezuela nếu cần thiết.
Ông cho biết ban đầu Mỹ đã chuẩn bị cho “làn sóng” tấn công thứ hai và từng cho rằng điều đó sẽ là cần thiết, nhưng với thành công của cuộc tấn công đêm qua, khả năng cao là giờ đây sẽ không còn cần đến nữa.
Ông Trump nói lực lượng Venezuela đã ‘chờ sẵn chúng tôi’

Ông Donald Trump phát biểu, bên trái là Ngoại trưởng Marco Rubio và bên phải là Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth
Ông Trump cảm ơn quân đội về “tốc độ, sức mạnh, độ chính xác và năng lực đáng kinh ngạc”.
Ông cho biết những “chiến binh được huấn luyện tinh nhuệ” này đã phối hợp hành động với các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ.
Theo ông Trump, các lực lượng Venezuela đã “chờ sẵn chúng tôi”, với “nhiều tàu thuyền được triển khai”.
Dù ở trong “tư thế sẵn sàng”, ông nói các lực lượng Venezuela đã bị “áp đảo hoàn toàn và nhanh chóng mất khả năng chiến đấu”.
Ông cho biết không có binh sĩ Mỹ nào thiệt mạng và cũng không có trang thiết bị nào bị mất.
Ông Trump nói Mỹ đã “đánh chặn 97% lượng ma túy xâm nhập bằng đường biển” và cáo buộc rằng mỗi con tàu chở ma túy “trung bình gây ra cái chết cho 25.000 người”.
Ông cũng cho rằng phần lớn ma túy đến từ Venezuela. BBC chưa kiểm chứng các con số này.
Ông Trump nói Mỹ sẽ điều hành Venezuela cho tới khi có 'một quá trình chuyển giao an toàn, đúng đắn và thận trọng'
Ông Donald Trump cho biết Mỹ sẽ “điều hành” Venezuela cho tới “thời điểm có thể thực hiện một quá trình chuyển giao quyền lực an toàn, phù hợp và thận trọng”.
Ông Trump nói ông Maduro và vợ ‘giờ phải đối mặt với công lý Mỹ’

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo chí tại dinh thự Mar-a-Lago của ông ở Palm Beach, bang Florida vào ngày 3/1/2026
Ông Donald Trump cho biết lực lượng Mỹ đã tấn công vào “một pháo đài quân sự cực kỳ kiên cố” ngay trung tâm Caracas để đưa ông Maduro “ra trước công lý”.
Ông so sánh chiến dịch này với các chiến dịch quân sự trước đây nhằm vào Iran, bao gồm cả những cuộc tấn công vào các mục tiêu hạt nhân.
“Không một quốc gia nào trên thế giới có thể làm được những gì nước Mỹ đã làm ngày hôm qua,” ông nói.
Theo ông Trump, toàn bộ năng lực quân sự của Venezuela đã bị “vô hiệu hóa” trong cuộc tấn công.
Ông cho biết thêm điện ở Caracas đã bị cúp trong suốt chiến dịch “nhờ một trình độ chuyên môn nhất định” mà Mỹ có được.
Cả ông Maduro và vợ ông, theo lời ông Trump, “giờ phải đối mặt với công lý Mỹ”, đồng thời cho biết họ đã bị truy tố tại Tòa án Liên bang Khu vực phía Nam của New York vì “chiến dịch khủng bố ma túy chết người” của họ nhằm vào nước Mỹ và công dân Mỹ.
Ông Trump gọi chiến dịch quân sự tại Venezuela là ‘phi thường’
Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tổ chức họp báo tại khu dinh thự Mar-a-Lago của ông ở Florida.
Ông mở đầu bằng việc nhắc tới chiến dịch quân sự “phi thường” được tiến hành tại thủ đô Venezuela trong đêm qua và rạng sáng nay theo chỉ đạo của ông.
Ông cho biết sức mạnh quân sự “áp đảo” của Mỹ đã được sử dụng “trên không, trên bộ và trên biển”.
Lãnh đạo đối lập Machado hoan nghênh sự can thiệp của Mỹ

,Bà Machado tại Oslo, Na Uy
Ione Wells – Phóng viên Nam Mỹ, London
Lãnh đạo phe đối lập Venezuela – đồng thời là người mới đây được trao giải Nobel Hòa bình – Maria Corina Machado đã hoan nghênh sự can thiệp của Mỹ, nói rằng “giờ phút tự do” của đất nước đã đến.
Bà viết trên mạng xã hội rằng Tổng thống Maduro đã bị loại khỏi chiếc ghế quyền lực sau khi từ chối một lối thoát thông qua đàm phán, và ứng cử viên của phe đối lập trong cuộc bầu cử năm 2024 – Edmundo Gonzalez – giờ đây nên “tiếp quản” chức tổng thống.
Bà nói thêm rằng phe đối lập sẽ lập lại trật tự trong nước và trả tự do cho các tù nhân chính trị.
Một sự chuyển giao như vậy rõ ràng là điều Mỹ mong muốn. Tuy nhiên, mọi việc có thể sẽ không đơn giản như phe đối lập tuyên bố.
Ông Maduro vẫn còn các đồng minh trong nước, nhiều người trong số đó có thể không sẵn sàng ra đi mà không chống trả nếu họ lo ngại sẽ phải đối mặt với các hệ quả đối với bản thân.
Ngay cả một số người chỉ trích gay gắt ông Maduro cũng tỏ ra không thoải mái với sự can thiệp của Mỹ, lo ngại điều này có thể dẫn tới bất ổn sâu hơn, và không ủng hộ mối liên minh chặt chẽ của bà Machado với chính quyền Trump.
Tuy vậy, một bộ phận những người chỉ trích coi đây là biện pháp cuối cùng để loại bỏ điều mà họ tin là một chế độ độc đoán và áp bức.
Ông Trump chia sẻ hình ảnh mà ông nói là cho thấy ông Maduro trên tàu Iwo Jima
Tổng thống Donald Trump vừa chia sẻ một hình ảnh mới trên mạng xã hội Truth Social, mà theo ông là cho thấy “Nicolas Maduro trên tàu USS Iwo Jima” – con tàu mà trước đó ông nói với Fox News là đang đưa nhà lãnh đạo Venezuela tới Mỹ.
Bức ảnh cho thấy một người trông giống ông Maduro, đeo tấm bịt mắt và tai nghe, mặc bộ đồ thể thao màu xám.

Nguồn tin của CIA giúp Mỹ lần theo vị trí của ông Maduro

Một nguồn tin của CIA bên trong chính phủ Venezuela đã giúp Mỹ theo dõi vị trí của Nicolas Maduro trong giai đoạn dẫn tới việc ông bị đặc nhiệm Delta Force tinh nhuệ của Lục quân Mỹ bắt giữ, theo CBS News, dựa trên thông tin được New York Times đưa tin đầu tiên.
Nguồn tin con người này là một phần của mạng lưới rộng lớn gồm nhiều nguồn tình báo khác, bao gồm tình báo trên không và tình báo tín hiệu, những yếu tố đã cung cấp thông tin cho chiến dịch – kết quả của nhiều tháng lập kế hoạch tỉ mỉ và sự phối hợp giữa CIA và Bộ Quốc phòng Mỹ.
Giám đốc CIA John Ratcliffe trước đó từng nói rằng cơ quan này sẽ ưu tiên tuyển mộ các nguồn tin con người.
Hiện chưa thể xác định ngay thời điểm nguồn tin này được tuyển mộ.
Chính phủ Mỹ trước đó đã treo thưởng 50 triệu USD cho thông tin dẫn tới việc bắt giữ ông Maduro.
Những gì chúng ta đã nghe từ ông Trump cho đến nay

Anthony Zurcher – Phóng viên Bắc Mỹ
Tổng thống Donald Trump đã nói chuyện trên đài Fox News trong hơn mười phút vào khoảng một giờ trước.
Trong khi ông xác nhận một số chi tiết về cuộc tấn công diễn ra trong đêm nhằm vào Venezuela, ông vẫn để ngỏ nhiều câu hỏi lớn – và chúng ta dự kiến sẽ còn nghe thêm từ ông trong ít phút tới.
Theo tổng thống Mỹ, Tổng thống Nicolas Maduro của Venezuela và vợ ông đã bị bắt giữ và đang trên đường tới Mỹ. Không có binh sĩ Mỹ nào thiệt mạng trong chiến dịch này, dù có một số người bị thương.
Mỹ đã chuẩn bị sẵn sàng cho “làn sóng” tấn công thứ hai nhằm vào bất kỳ lực lượng trung thành với ông Maduro nào còn lại trong nước.
Ông Trump cũng nói rằng ông tin các công ty Mỹ sẽ “tham gia sâu” vào việc tái thiết hạ tầng dầu khí của Venezuela.
Điều vẫn chưa rõ ràng là mức độ cam kết của Mỹ đối với việc tái thiết phần còn lại của Venezuela – một quốc gia đang rơi vào hỗn loạn cả về kinh tế lẫn chính trị. Ông Trump không đưa ra cam kết rõ ràng về việc ai sẽ tiếp quản đất nước sau khi ông Maduro ra đi.
Ông Trump nói hành động trong đêm qua “gửi đi một tín hiệu” rằng Mỹ sẽ không còn để các quốc gia khác “lấn lướt” mình nữa. Phần còn lại của thế giới – đặc biệt là các nước láng giềng trong khu vực châu Mỹ – chắc chắn sẽ lo ngại về việc một tổng thống Mỹ, người tỏ ra thoải mái với việc sử dụng sức mạnh quân sự, thực sự muốn nói gì khi phát đi thông điệp đó.
Ăn mừng
Có nhiều người Venezuela ăn mừng khi hay tin Tổng thống Maduro bị đặc nhiệm Mỹ bắt giữ.
Nhiều người ở Caracas chia sẻ với phóng viên BBC rằng họ đã chờ đợi giây phút này từ lâu, nhưng họ không dám để lộ danh tính và không dám ra đường để bày tỏ niềm vui một cách công khai.
Trong khi đó, nhiều người Venezuela sống ở nước ngoài lại đổ ra đường nhảy múa.

Người Venezuela sống tại Peru ăn mừng ở thủ đô Lima sau khi nghe tin đặc nhiệm Mỹ bắt giữ ông Maduro
Hình ảnh người ủng hộ ông Maduro ở Caracas
Sau khi Mỹ không kích Venezuela và bắt Tổng thống Maduro, một số người tại Caracas đã xuống đường bày tỏ sự ủng hộ ông.

Người ủng hộ ông Maduro giương cao hình ông và cố Tổng thống Hugo Chavez tại Caracas sau cuộc tấn công của Mỹ
Một số phản ứng của người dân Caracas
Người dân xếp hàng bên ngoài một siêu thị ở Caracas vào ngày 3/1/2026, sau khi lực lượng Mỹ bắt giữ ông Maduro
Tôi đã nói chuyện với một số người đang sống tại Caracas sau các cuộc không kích của Mỹ. Dưới đây là những gì tôi ghi nhận được:
‘Quá nguy hiểm, không dám ra ngoài’
Daniela, không muốn tiết lộ tên thật, sống gần La Carlota – một sân bay quân sự đã bị trúng đòn không kích.
Daniela nói rằng hiện nay việc đi ra ngoài là quá nguy hiểm, bởi vì “dù ông Maduro đã bị bắt, tất cả những người còn lại vẫn đang nắm quyền”.
Cô cho biết người dân Venezuela đã chờ đợi một chiến dịch quân sự của Mỹ trong một thời gian dài và nói thêm rằng, với riêng cô, các cuộc không kích diễn ra trong đêm “gần như mang lại cảm giác nhẹ nhõm vì cuối cùng điều đó cũng đã xảy ra”.
‘Tôi vui đến mức tức ngực’
Giống như nhiều người khác ở Venezuela, Maria – cũng không phải tên thật – cho biết cô đã dự đoán sẽ có một cuộc tấn công quân sự của Mỹ, nhưng bất ngờ vì nó xảy ra sớm đến vậy ngay đầu năm mới.
Cô nói: “Tôi vui đến mức tức cả lồng ngực.”
Bên ngoài nhà cô ở Caracas, các con phố hiện rất yên ắng. Cô cho biết đang chờ nghe thêm thông tin từ lãnh đạo đối lập María Corina Machado và Tổng thống Mỹ Donald Trump.
‘Những vụ nổ tôi chưa từng nghe thấy trước đây’
“Cảm giác thật siêu thực,” Alirio, một phiên dịch viên ở Caracas, nói. Anh mô tả các vụ nổ vang lên như sấm sét và cho biết đó là điều “chưa từng nghe thấy trước đây”.
Anh nói bầu trời “chuyển sang màu đỏ và cảm giác như có sự can thiệp của thần linh”.
Hiện tại, bên ngoài yên ắng đến rợn người vì “không ai muốn ra đường. Có tin đồn rằng những ai còn ở ngoài phố đang bị bắt giữ,” anh nói.
