Thành phố Westminster,miền Nam Cali,nơi có nhiều người Việt sinh sống cũng như được mệnh danh là thủ phủ chống cộng của người Việt tỵ nạn với những hành động kiên cường,bất khuất để loại diệt trừ những tên Việt gian,những tên núp bóng trong cộng đồng tuyên truyền cho cộng sản.
Nhìn lại một chặng đường dài tranh đấu không ngừng nghĩ,người dân thành phố Westminster đã thể hiện hành động tranh đấu của mình với những chiến tích lẫy lừng như:
-Cuộc chiến 53 ngày đêm dẹp bỏ lá cờ máu cộng sản của tên Trần Trường.
Tiếp nối là những cuộc xuống đường tranh đấu loại bỏ tất cả những gì mang tính cách truyên truyền cho cộng sản.Thế hệ trẻ dấn thân,và từ đó các vị dân cử Việt xuất hiện trong cộng đồng người Việt.Tiếp nối là những thành tích tranh đấu mà cộng đồng người Việt ở đây đã tạo dựng được như:
-Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ.
-Đặc biệt là vào ngày 11 tháng 9,2019 thành phố Westminster đã thông qua Nghị Quyết chống lại Nghị Quyết 36 của cộng sản.
Và gần đây là:
-Tượng Đài Tưởng Niệm 74 Tử Sĩ Hoàng Sa.
-Tưởng Niệm Các Vị Tướng Tuẫn Tiết vào ngày 30 tháng 4,1975.
Một tượng đài khác mang đầy tính chất lịch sử hào hùng của QLVNCH đang trên bước đường được dựng lên,đó là:
-TƯỢNG ĐÀI TÁI CHIẾM CỔ THÀNH QUẢNG TRỊ.
Rất tiếc,tượng đài này đã không được dựng lên tại thành phố Westminster như mọi người mong muốn mà đã phải dời lên và dựng tại thành phố San Jose.
Những tên nào,cá nhân nào,nhóm người nào đã cản trở,phá hoại công trình đặt Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị?Tất cả,giờ đây đã phơi bày ra ánh sáng.Trong suốt những tháng qua,cộng đồng người Việt thành phố Westminster lại bị xáo trộn với những cuộc đánh phá liên tục cũng lại chính là nhóm người này.Họ là ai?
Trở lại câu chuyện recall các vị dân cử gốc Việt thành phố Westminster hai năm về trước.
Nhân vật Hoàng Kiều xuất hiện.Hoàng Kiều được coi như là thủ lãnh của nhóm kêu gọi recall với số tiền gần 2 triệu đô la được tung ra với sự hổ trợ của tờ báo Nhân Dân cộng sản trong nước và một số tên trong cộng đồng như:Tài Đỗ,Phát Bùi,Bùi Đẹp,Phạm Kim Long...Hoàng Kiều tung tiền mua chuộc một số cơ quan truyền thông ngày đêm kêu gọi việc truất phế ba vị dân cử,đó là:Tạ Đức Trí,Kimberly Ho,Nguyễn Mạnh Chí.
Một lần nữa,người dân thành phố Westminster đã hành động trong kiên cường,bất khuất bằng chính tiếng nói,bằng chính lá phiếu của mình.Kết quả,cuộc recall thất bại qua những lá phiếu của người dân tại đây.Gần hai triệu đô la của ông Hoàng Kiều đã bị những lá phiếu của người dân Westminster đốt cháy.Hoàng Kiều thua đậm,thua nhục nhã.Cả ba vị dân cử đều được người dân cứu thoát trong đó có Nghị Viên Kimberly Ho.Chúng ta thấy Hoàng Kiều và đám lâu la của ông ta im lặng từ đó.Nhưng Hoàng Kiều có thật sự nằm trong bóng tối hay âm thầm điều khiển những công cuộc đánh phá kết tiếp?
Ngày 6 tháng 6,2021,viên đá đầu tiên đã được đặt xuống cho công cuộc dựng Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị.
Nhưng những xào xáo,cản trở với nhiều lý do được đưa ra từ Nghị Viên Kimberly Ho và nhóm người đối lập đưa ra.Nào là mũ đỏ,mũ xanh thay vì nhường nhịn để đặt quyền lợi chung trên hết.Nhóm người này là ai?Họ là những tên lang băm như:Phát Bùi,Phạm Kim Long,Bùi Đẹp...Chính những tên này cũng là những tên tai sai của ông Hoàng Kiều mà hai năm trước đây đã đánh phá các vị dân cử trong công cuộc recall.Mọi người càng thất vọng,hụt hẵng khi nhìn thấy những hành động phản bội của bà Nghị Viên Kimberly Ho khi đứng chung với nhóm của ông Phát Bùi,những người mà đã ra sức hãm hại,tìm cách truất phế mình cách đây hai năm về trước.Thật là xấu hổ,nhục nhã cho những tên già đầu một thời đã từng cầm súng,khoác lên mình bộ quân phục VNCH,cuối đời không làm gương cho bọn trẻ chỉ biết tranh dành quyền lực,công trạng giữa mũ đỏ và mũ xanh để rồi tượng đài đã không thực hiện được.
Đúng là một bọn già đầu không nên nết để bây giờ tao phải dùng văn chương chữ nghĩa gõ lên đầu tụi bây.
QUẢNG TRỊ-MÙA HÈ ĐỎ LỬA 1972.
Một mùa hè đã đi vào lịch sử với những chiến công hiển hách của QLVNCH.Một mùa hè nóng cháy của bom đạn,xác người.Máu của các chiến sĩ anh hùng VNCH đã đổ xuống nơi mảnh đất Quảng Trị.Một trận đánh khốc liệt,oai hùng để rồi chỉ sau 4 ngày,tức ngày 15 tháng 9,1972 các chiến sĩ VNCH đã lấy lại được cổ thành Quảng Trị.Lá cờ vàng VNCH phất phới tung bay trên cổ thành trong đó có 5,000 chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong trận tái chiếm,lấy lại Quảng Trị.

Thấm thoát đã 49 năm trôi qua kể từ chiến công hiển hách của các chiến sĩ VNCH lấy lại được cổ thành Quảng Trị vào tháng mùa hè đỏ lửa tháng 9,1972.
Tháng 9,2021,tại quê người,thành phố Westminster,Cali,thủ phủ chống cộng của người Việt tỵ nạn cộng sản.Mọi người khắp mọi nơi trên toàn nước Mỹ và nhiều nước khác nơi có người Việt định cư đang hân hoan chờ đợi,đón nhận một chiến công hiển hách sẽ được dựng lên tại thành phố Westminster.Khúc hùng ca sẽ được trổi lên.Các chiến sĩ VNCH từ khắp nơi sẽ cùng nhau về đây để chiêm ngưỡng một chiến công hiển hách,oai hùng của TƯỢNG ĐÀI TÁI CHIẾM CỔ THÀNH QUẢNG TRỊ.Lá cờ vàng VNCH sẽ được kéo lên tung bay trong gió.Những đôi mắt rướm lệ nhìn nhau trong hạnh phúc hồi tưởng lại trận chiến oai hùng năm xưa cùng với những đồng đội của mình đã nằm xuống nơi mảnh đất Quảng Trị.
Nhưng không,tất cả đã tan tành theo mây khói.Tượng đài đã không thực hiện được.
Ai đã đánh phá,giật sập tượng đài?
-Phải nói,một trong những người chủ chốt phá hoại công cuộc dựng tượng đài,đó là:Nghị Viên Kimberly Ho,một người đã được cư dân Westminster cứu thoát trong công cuộc truất phế cách đây hai năm.Chúng ta thấy Kimberly Ho đứng về phía ông Phát Bùi,nhóm người của ông Hoàng Kiều trong chiến dịch vận động truất phế các vị dân cử gốc Việt thành phố Westminster.

-Nhóm già đầu lang băm cũng đã từng khoác áo QLVNCH trong đó có Bùi Đẹp và một số tên trong nhóm Phát Bùi,cũng những khuôn mặt như:Phạm Kim Long.Những tên mà đầu óc cực đoan,không biết đặt quyền lợi chung trên hết,chỉ biết tranh dành,kể công giữa mũ xanh,mũ đỏ với đủ lý do đưa ra nhằm thực hiện một mưu đồ đánh phá,chia năm xẻ bảy trong cộng đồng.Mai mốt chết xuống lỗ tha hồ mà dành giựt mũ xanh với mũ đỏ.Tao kéo vào Quảng Trị trước,tụi bây vô sau.Nhục ơi là nhục cho những con người mà đến giờ phút này vẫn không đặt quyền lợi thiêng liêng của đồng đội,tổ quốc lên trên.
-Quanh đây,quẩn lại,chúng ta thấy cũng những tên tuổi,khuôn mặt đó.Chúng đánh phá,chúng thua cuộc,chúng chui vào bóng tối.Một thời gian sau,chường mặt ra,tiếp tục đánh phá mà phát Bùi,một tên cực kỳ nguy hiểm núp bóng trong cộng đồng người Việt miền Nam Cali.
-Phát Bùi,thành tích gian lận bầu cử cùng với hình ảnh ngồi ăn trước lá cờ máu cộng sản tại bữa tiệc đầu lâu máu do tên cộng sản Phạm Quang Vinh tổ chức vào ngày 22 tháng 10,2015 vẫn còn đây:

CƯ DÂN WESTMINSTER,HÀNH ĐỘNG HAY IM LẶNG?
-Đâu rồi những tiếng nói cộng đồng,những nhân sĩ,những tiếng nói đã từng lên tiếng trong trận chiến với Hoàng Kiều???????
-Đâu rồi những buổi xuống đường của 53 ngày đêm không ngủ trong trận chiến dẹp cờ máu cộng sản của tên Trần Trường?
-Đầu rồi những tiếng nói,những bàn tay,những lá phiếu đã đốt cháy gần hai triệu đô la của ông Hoàng Kiều mang lại chính nghĩa cho người Việt tỵ nạn?
Người dân thành phố Westminster cần phải có những hành động thiết thực để xứng danh là một thủ phủ chống cộng của người Việt tỵ nạn trên toàn thế giới.
Hãy cùng nhau góp một bàn tay,một tiếng nói,một chữ ký,một lá phiếu để hoàn thành công cuộc truất phế kẻ phản bội Nghị Viên Kimberly Ho.Đây là nọc độc mà chúng ta cần phải loại bỏ ra khỏi cộng đồng.Nghị Viên Kimberly Ho,kẻ phản bội cùng với nhóm người của bà ta,những tên một thời khoác áo QLVNCH chỉ biết tranh dành công trạng,quyền lực,coi thường quyền lợi chung của mọi người trong việc xây dựng tượng đài cổ thành Quảng Trị.Đây là những tên phản bội,đâm sau lưng chiến sĩ mà cộng đồng người Việt cần phải có những hành động với những tên này.Họ là những tên phản bội lại chính đồng đội của mình,những người đã xã thân,nằm xuống trong trận chiến lấy lại cổ thành Quảng Trị năm xưa.