Đăng trả lời 344 bài viết
DON HỒ: "You Are Mine"
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60167
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ: CHÍ TÀI - PHƯƠNG LOAN

    by music123 » Thứ 7 Tháng 12 12, 2020 12:13 pm

    TIN VUI TRONG SỰ TUYỆT VỌNG


    Tuần lễ vừa rồi, toàn quốc Hoa Kỳ số cases Covid 19 tăng vọt.


    Riêng tiểu bang California, số giường trong những phòng cấp cứu trong bệnh viên đã hạ thấp xuống chỉ còn dưới 15% tổng số giường. California đã bị đóng cửa lần 3 cộng thêm lệnh giới nghiêm từ 10h tối cho tới 5h sáng.

    Tại Orange County, nơi người Việt ở đông nhất trên toàn thế giới (bên ngoài Việt Nam), đã bắt đầu thấy những người quen cả gia đình bị nhiễm bịnh.

    Một bầu không khí sợ hãi, hoang mang bao trùm (ít ra là cho những người mình quen biết) khi phải ra ngoài đường.
    Không phải chỉ riêng California mà nhiều nơi khác con số nhiễm bệnh cũng tăng vọt như tiểu bang Florida, Texas, v.v...

    Ngày hôm nay, thứ năm 10 tháng 12, 2020, FDA cơ quan y tế của Hoa Kỳ đã chấp thuận cho thuốc vaccine của hãng Pfizer một hãng của Mỹ & Đức.

    Rất nhiều bệnh viện đã được chở thuốc tới trước chỉ chờ được chấp thuận là bắt đầu sửa soạn tiêm chủng, thành thử rất nhiều nơi, thành phố đã có thuốc sẵn. Việc thuốc chủng ngừa bắt đầu được chích ra cho người dân có thể được tính bằng từng ngày, ngay cả từng giờ.

    Trước tiên sẽ là ưu tiên một cho những người trong ngành y tế, thực phẩm, v.v...

    Rồi từ từ sẽ tới những vị cao niên, người dễ bị nhiễm Covid 19 trước. Và cứ thế mà lần lượt đi xuống.

    Mình đã xung phong chích thử nghiệm cho hãng Johnson & Johnson, đúng 12h trưa mai, thứ sáu 11 tháng 12, 2020 sẽ lái xe tới phòng lab của họ ở thành phố Tustin (miền Nam California) để được chích lên người.

    Không phải là thuốc chủng của hãng Pfizer & BioNTech vừa đã được chấp thuận bởi FDA (vì sẽ còn ...vài tháng mới tới phiên những người trai tráng khoẻ mạnh như mình), mà là chích loại thuốc vẫn còn đang được thử nghiệm & sẽ được hãng dược phẩm tiếp tục theo dõi trong vòng 2 năm kế tiếp.

    Hy vọng cơ thể mình sẽ không bị phản ứng mạnh với loại thuốc này & sẽ được bình an.

    Lần này không còn là tin tức dự đoán nữa, mà đã là sự thật rồi.

    Có lẽ đây là một tin vui nhất trong năm, một món quà Giáng Sinh không gì có thể quí hơn từ ông già Noel đến mọi nhà.
    Vì Mỹ có thuốc rồi thì sẽ lần lượt tới các quốc gia khác sẽ có.

    Niềm hy vọng đẩy lui được cơn dịch bệnh đã thấy được chút tia sáng cuối đường hầm.

    Ôi thật sự mừng quá...

    https://www.foxbusiness.com/.../fda-pan ... ses-pfizer...

    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60167
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ: Chí tài,Phương loan-đoạn kết của 1 cuộc tình

    by music123 » Thứ 7 Tháng 12 12, 2020 12:16 pm

    ĐOẠN KẾT CỦA MỘT CUỘC TÌNH

    Một dự tính đẹp cho một cuộc tình đẹp như trong một khúc phim tình cảm xã hội mà chị Phương Loan thích xem:

    - Hai vợ chồng chịu khó xa cách, làm việc ở 2 phương trời, cách nhau bởi một đại dương mênh mông chập chùng, cho một khoảng thời gian.

    - Chị ráng làm cho xong phận sự với hãng cho xong hết năm nay để rồi được nghỉ hưu, bay về Sài gòn 2 vợ chồng cùng đoàn tụ bên ấy.

    - Lúc đó dự tính của anh là sẽ mở một cái bar nho nhỏ xinh xinh có nhạc xập xình trên một con phố nhộn nhịp nào đó. Anh đàn chị hát. Máu văn nghệ ngập tràn mà, anh chị làm sao bỏ được nghề.

    - Đến lúc mỏi cánh, chán đàn- chán hát thì hai anh chị bay ngược trở về Hoa Kỳ để dưỡng hưu trong căn nhà thân yêu bên trong trang trí đầy heo, sát cạnh cái công viên với thảm cỏ dài xanh ngát.

    Chán chán thì dắt tay nhau ta dung dăng dung dẻ mà đi chu du khắp nơi...

    Hoàn hảo, nhẹ nhàng & đẹp như một giấc mơ.

    Nhưng trước giờ người ta hay nói "đời chẳng bao giờ như là mơ", anh ... trở về sớm hơn dự định!!!

    Bức hình trên em kiếm ra từ trong labtop, đề tháng 9 năm 2013.

    Trong hình từ trái sang phải có: Don Hồ, anh ca sĩ Lê Toàn, chị nữ nhạc sĩ Diệu Hương cùng anh & chị Loan "bé Heo".

    Có lẽ bữa đó cả 5 người mình đã gặp nhau trong một đám tang nghệ sĩ nào đó. Có thể là đám tang anh Nguyễn Hoàng Đoan của chị Khánh Ly.

    "Có thể" là vì em không nhớ nổi!

    Chỉ biết chắc là "viếng đám tang" vì cả 5 người đều mặc đồ đen. Mà em chẳng bao giờ mặc đồ đen, trừ những khi đi dự đám tang...

    Rồi 5 người mình trong hình sẽ sớm gặp lại nhau nữa trong cùng một ngày.

    Nhưng hôm đó chỉ có 3 người sẽ mặc đồ đen, chị Loan sẽ mặc đồ trắng và anh sẽ mặc một bộ đồ gì đó, chắc sẽ thắt cravate lịch sự lắm.

    Cuốn phim nào cũng phải có hồi kết, nhưng hồi kết của cuốn phim này sao ... buồn quá!

    Cái hồi kết quá đột ngột với đầy những giọt nước mắt rơi...

    Cái hồi kết với những giấc mơ lở dở...

    Cái hồi kết làm cho người thân anh đau đớn, bạn bè nghẹn ngào...

    Cái hồi kết khiến chị Phương Loan, người anh yêu thương nhất, bị vụn bể tan nát chả biết sẽ có bao giờ gắn lại được trở lại!
    Một chuyến bay bình an nhé anh Tài. Bên này chị & mọi người đang chờ anh trở về...

    Don Hồ
    Thứ bảy 12 tháng 12, 2020
    NGUỒN:
    https://www.facebook.com/photo?fbid=233 ... 8323460895

    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60167
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ: Tiễn Biệt Anh Chí Tài

    by music123 » Chủ nhật Tháng 12 13, 2020 2:37 pm

    TIỄN BIỆT ANH CHÍ TÀI

    Có lẽ giờ này chuyến bay đưa anh Chí Tài về Mỹ đã sắp hay có thể đã đáp xuống phi trường Los Angeles International Airport của miền Nam California.

    Đây là cáo phó ở Mỹ của gia đình anh Chí Tài & chị Phương Loan "bé Heo" mới đưa ra.

    Với tình trạng lockdown & dịch bệnh lan rộng của tiểu bang California hiện tai, Don Hồ hoàn toàn không biết là mọi chuyện về tang lễ sẽ ra sao?

    Thăm viếng sẽ ra sao?

    Có được vào thăm hay không?

    Nếu có biết được tin tức gì mới, Don sẽ cập nhật xin báo cho mọi người biết ở bên dưới status này.

    Xin mọi người cẩn thận trong mùa dịch bịnh Covid này vì Orange County như Don được biết, đã có nhiều người quen bị dính con dịch hơn là Don đã có thể tưởng tượng được!

    Thương mến anh Chí Tài cùng chị Phương Loan, nhưng xin giữ gìn cho chính bản thân-gia đình, cho người chung quanh & cho cộng đồng mình ạ.

    Và Don Hồ cũng chỉ là một trong những người biết tin thì cho mọi người hay thôi. Hoàn toàn không phải là đại diện cho gia đình anh Chí Tài!

    Trân trọng.

    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60167
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ: Chí tài,Phương loan-Đoạn kết của một cuộc tình

    by music123 » Chủ nhật Tháng 12 13, 2020 2:40 pm

    CHUYỆN PHÒNG TẬP THỂ THAO

    Chiều thứ bảy sắp xếp chạy tới gym tập thể thao.

    California đã chính thức lockdown, tức "đóng cửa" lần 3, được 6 ngày rồi. Những phòng gym tập thể thao lớn nhỏ gì phải đóng hết, nhưng chỗ mình tập (Gold's Gym) "bưng" nguyên cái gym từ bên trong ra ngoài bãi đậu xe bên ngoài, để mọi người tập trong một cái lều thật lớn mà chỉ có mái che bên trên, còn 4 bên bên hông để trống, chỉ có hàng rào bao bọc.
    Đường vào cũng vẫn bằng cửa chính của gym.

    Ngay sau khi cà thẻ để vào, sẽ gặp ngay cái bàn để một đống những chai nước xịt khử khuẩn cùng khăn. Ai đi vào tập cũng lượm 1 cái khăn & 1 cái bình xịt.

    Trước khi tập ở cái máy nào thì tự lau cái máy đó trước.

    Sau khi tập xong cũng lau thêm một lần nữa để sửa soạn cho người sau.

    Nếu bản thân để ý giữ thật cẩn thận thì thấy cũng ... tương đối an toàn. Chỉ có cái chiều xuống thì nhiệt độ hạ thấp, nhiều khi bị lạnh. Thành thử nếu đi tập chiều tối thì phải có thêm cái áo khoác ngoài có cái nón trùm phía trên đầu. Lạnh thì trùm đầu. Còn nóng thì cởi bớt áo ra.

    Thời gian đầu tưởng có dọn ra ngoài rồi cũng sẽ bị đóng. Cuối cùng sau một tuần vẫn chưa thấy đóng. Thôi được thêm ngày nào thì mừng ngày đó.

    Chiều tập, leo lên cái máy Stairmaster (máy "leo cầu thang") cho 30 phút, trời lạnh mà mồ hôi ra ướt hết lưng áo. Lúc xong xuôi, lau máy xong leo xuống mà quên cặp găng tay đã cởi ra & máng trên máy.

    Khoảng nửa tiếng sau mới sực nhớ ra, chạy ngược trở lại cái máy hồi nãy thì cặp găng tay vẫn còn tòng teng y nguyên trên ấy.
    Trước mùa dịch, cũng có lần mình tháo găng ra rồi bỏ quên y như thế, quay lại ngay thế mà gặp găng đã ... không cánh mà bay mất rồi!

    Có lẽ hiện tại mùa dịch lây lan, những món đồ cá nhân của người khác như găng tay giờ chẳng ai dám dây vào nữa rồi. Cũng đỡ khổ, không bị mất. Khỏi mắc công phải đi kiếm mua lại.

    Thói quen sau này là tập xong thì đi vào toilet để rửa tay bằng xà bông. Sẵn tiện giặt luôn đôi găng tay mới xài xong & rửa luôn bình nước cầm theo coi như để khử trùng nó trước khi mang trở ra xe.

    Gym bự nên phòng washroom cũng rất lớn, kiếng bao quanh. Đang lúi húi giặt găng tay thì có 2 anh chàng đi vào, đứng xài 2 cái chỗ rửa tay ngay bên cạnh.


    Một anh chàng cởi phăng cái áo thung đang mặc ra, ngắm nghía mình trong kiếng rồi quay qua hỏi bạn:

    - "Ê, hình như tạo mập ra. Mày có thấy tao mập ra không?"

    Anh chàng bạn dường như trước đây cũng đã từng bị hỏi như thế rồi nên liếc qua rồi ngập ngừng có vẻ "phòng thủ" lắm:
    - "Bộ câu này là hỏi mẹo tao hả?"

    - "Không tao hỏi thiệt mà!"

    Quay qua nhìn kỹ lại bạn :

    - "Có lẽ tại đôi giầy đang mang đó!" (Giầy đang mang thì có dính líu chuyện mập ốm" ta???)

    - "Vậy để tao cởi giầy ra thử nha"

    Nói xong anh ta cúi xuống tháo dây rồi hất văng đôi giầy ra.

    - "Rồi đó"

    Anh bạn nãy giờ cũng đã cởi phăng áo ra & đang ngắm nghía cơ thể mình trong gương. Quay lại liếc cái rồi phán:

    - "Đâu có, ngó có thấy miếng mỡ lòi ra ở chỗ nào đâu mà mập? Khi nãy nhìn mập tại đôi giầy đã mang mà thôi!"

    Ui vụ "mập ốm theo giầy" này mới nghe qua lần đầu nha.

    Giờ thì tới phiên mình đứng trước gương vì tò mò quá độ.

    Nãy giờ có thử hất giầy ra rồi lại mang giầy vào đã cả chục bận rồi mà vẫn thấy cơ thể nó y chang như cũ, có thấy thay đổi mập lên hay ốm xuống chút nào theo đôi giầy đâu ta???

    Hay là tại mình ... hất giầy sai, không đúng kiểu không?

    Thắc mắc...

    Don Hồ
    12 tháng 12, 2020
    NGUỒN:
    https://www.facebook.com/photo?fbid=234 ... 8323460895

    Hình ảnh
    Hình ảnh
Đăng trả lời 344 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 41 khách