Đăng trả lời 344 bài viết
DON HỒ: "You Are Mine"
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60167
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ:Phương loan:Trằn Trọc Với Nỗi Đau

    by music123 » Thứ 2 Tháng 12 14, 2020 8:03 pm

    TRẰN TRỌC VỚI NỖI ĐAU

    Thế rồi anh Chí Tài đã trở về với gia đình, với chị 10 ngày trước ngày lễ Giáng Sinh.

    13 tây tháng 12, linh cửu anh được chở thẳng từ phi trường Los Angeles tới nhà quàn.

    Cả gia đình anh cùng chị Phương Loan đã tề tựu ở đó để đón nhưng dường như tới mãi trưa hôm nay (14/12) thì nhà quàn mới cho chị Loan cùng anh Chí Thiện (người anh lớn) gặp mặt.

    Tuy nhiên từ nhà quàn về nhà anh chị chỉ cách có 15 phút lái xe, anh Chí Tài đã ở gần nhà, gần chị lắm rồi.

    2 ngày trước, trước khi máy bay chở anh đáp xuống, 4h sáng nhận được tin nhắn của chị:

    - [Không ngủ được Don ơi. Cứ thức giấc lúc 2, 3 giờ sáng]

    - [Mở phim bộ ra coi đi chị Loan...]

    - [Coi Youtube càng nghĩ đến anh Tài nhiều hơn Don ơi]

    - [Không đừng coi youtube nữa. Coi phim Hàn Quốc nào mà chị thích đi. Kiếm phim nào dễ thương mà diễu diễu]

    - [8:30 sáng anh Tài về đến đây. Bé heo chờ đợi anh Tài về dù biết rằng không ai được đi đón anh Tài, nhưng sao bé heo hồi hộp quá]

    - [Ủa, 8:30 sáng mới về? Tưởng anh đã về tới rồi chứ chị Loan?]

    - [Sáng nay 8:30 Don ơi]

    Thấy không nên nhắc tới anh nữa để chị thêm buồn, ráng đánh lạc hướng:

    - [Chị có Netflix ở nhà?]

    - [Có Don]

    - [Có phim "Private Lives" coi rất được, không biết chị đã coi qua chưa? Coi để thoải mái chút đi chị Loan, Don thấy phim này rất thú vị. Có cô tài tử chính nhìn giống giống nữ ca sĩ Diễm Sương.]

    - [Ok Don, coi liền]

    - [Ok, enjoy nha chị Loan]

    - [Cám ơn mọi người lo cho bé heo]

    - [Mọi người đều lo cho chị. Mà chị ... đâu có đang ở một mình đâu há?]

    - [Hiện tại đang ở với cô em]

    - [Oh, vậy tốt quá]

    Mừng thầm trong bụng khi biết chị có người thân chung quanh, vì thời buổi đang dịch bênh đang nặng như thế này, đi tới nhà nhau là một điều chẳng nên làm, trừ khi thật sự là người nhà!

    - [Bé heo coi ngay, nằm suy nghĩ hoài buồn quá!]

    1 tiếng đồng hồ sau, nhắn tin "dọ thám" tình hình:

    - [Phim coi có ok không chị?]

    - [Don ơi, coi phim mà không tập trung. Chỉ nhìn lên coi cho có mà thôi]

    - [Thôi kệ, vậy cũng được rồi chị Loan.

    Trễ qua rồi, Don đi ngủ nhé, nhưng có cần gì thì chị cứ gọi phone cho Don nha]

    - [Ok, cám ơn Don]

    Sực nhớ ra là hàng ngày mỗi sáng trước khi đi làm, chị Phương Loan hay dậy sớm chạy tập thể thao, lại nhắn tiếp:

    - [Ahh... hay là bây giờ chị thay đồ rồi ra ngoài chạy bộ cho giống bình thường hàng ngày hay làm đi chị?]

    - [Lát nữa trời sáng hơn, lúc 6:30 bé heo sẽ đạp xe. 5 ngày rồi chưa đạp]

    - [Giờ 6h20 rồi kia, chị sửa soạn đi là vừa]

    - [Bây giờ thì sẽ cố gắng mỗi ngày đạp xe vuổi sáng như trước. Don ngủ ngon nhé]

    - [Chị đạp xe vui vẻ & khoẻ mạnh nha chị Loan. Don đi ngủ đây]

    10 phút sau, chỉ gửi cho coi tấm hình với chiếc xe đạp.

    Mọi lần hình chụp chị hay toe toét với nụ cười với nguyên hàm răng, tươi ghê lắm. Hôm nay cũng thấy ráng cười nhẹ, nhưng cười như mếu, gượng gạo.

    Tội...

    Hiện tại một ngày của chị Phương Loan cứ lòng vòng như thế đấy, cứ ngồi mà thẫn thờ, vẩn vơ mà nghĩ tới anh suốt, rồi tới nhà thờ cầu nguyện.

    Không thấy chị nhắc nhở tới công việc, có lẽ chị đã xin nghỉ một thời gian...

    Mà không suy nghĩ sao được khi anh ra đi quá đột ngột như thế? Chị Loan ăn không vô mà cũng chẳng thể ngủ.

    Lúc này mọi thứ đang xảy ra quá dồn dập, đầu óc chị rối bù. Cũng may, chị đang được bao bọc chung quanh bởi gia đình cùng người thân nên còn tương đối đỡ.

    Mai mốt khi mọi chuyện đã xong xuôi hết cả rồi, người thân & bạn bè cũng tới lúc sẽ có những công việc riêng mà họ phải lo, có thể lúc ấy chị sẽ lại càng thấy trống trải, thấm thía nhiều hơn nữa...

    Don Hồ
    14 tháng 12, 2020
    (Những lời nhắn trên đã được phép để đăng lên.
    Tấm hình được lấy từ FB của chị Phương Loan, được chụp vào mùa Giáng Sinh năm trước)

    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60167
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ: xin quà mùa giáng sinh

    by music123 » Thứ 4 Tháng 12 16, 2020 12:25 pm

    XIN QUÀ MÙA GIÁNG SINH

    12/16/20

    3 hôm trước có đi dự đám tang của bố mẹ người bạn từ mãi thời trung học. Đám tang được tổ chức ngoài trời tại một ngôi thánh đường của người Việt tại miền Nam California.

    Bạn bè của thời ba mươi mấy năm trước ấy cũng còn được 7 người tới chia buồn, ai nấy đều đeo khẩu trang vì đang thời dịch bệnh mà.

    Tang quyến lại còn tỉ mỉ lưu tâm để thêm hộp găng tay dành riêng cho khách nên ai nấy lấy thêm đôi găng tay cao su đeo vào cho chắc ăn.

    Cả mấy chục năm không gặp nhau nên đám 7 người có đứng nói chuyện nhau chút xíu. Và tới lúc làm thánh lễ thì cá nhân mình lặng lẽ ..."chuồn êm" vì có mặt đám đông trong thời này không thấy an tâm chút nào cả tuy thật lòng đã có muốn ở lại với gia đình bạn cho tới phút cuối!

    2 hôm sau, chiều chủ nhật của cùng tuần lễ đó, nhận được cú phone của một cô trong nhóm 7 người hôm ấy, hoảng hốt báo tin: "Có một người trong nhóm mới biết ra anh ta bị ... Covid-19. Cả nhóm đứng gần nhau như thế thì có cơ hội đã bị lây nhiễm rồi!"

    Tin như sét đánh!!!

    Miền Nam California dạo sau này những người quen bị nhiễm Covid nhiều quá, nhưng đây là lần đầu tiên bản thân mình trực tiếp đứng gần một người mang bệnh.

    Cũng hốt hoảng & lo lắng chẳng khác cô bạn đã báo tin, nhưng ráng bình tĩnh lại để suy nghĩ giờ phải làm sao & làm thế nào?

    Và việc trước tiên phải thực hiện ngay, cho tới khi biết ra là mình ... không bị là:

    - Bắt đầu từ ngay giờ này, ngay cả khi ở trong nhà, 2 mẹ con cũng sẽ đeo khẩu trang & "né" không đứng gần & đối mặt nhau.
    - Sẽ rửa tay thường xuyên hơn với xà bông & mình sẽ khử trùng những vật gì mình vừa đụng tới với giấy diệt khuẩn.
    - Né không ở gần 4 con chó.

    - Xúc miệng bằng nước muối thừơng xuyên trong ngày.

    - Uống thêm thuốc bổ để tăng cường hệ thống miễn nhiễm.

    - Và 2 mẹ con cùng theo dõi tình trạng sức khoẻ của mình. Để ý xem trong mấy ngày tới có bị sốt hay mất thính giác cùng khứu giác không!

    Sáng thứ hai 2 mẹ con chở nhau đi lấy Covid test.

    Tuy biết là hơi sớm, vì nếu có lỡ dại "bị nhiễm rồi thì hiện tai vẫn còn đang trong thời kỳ "ủ bịnh", chưa phát ra thì đi thử nghiệm cũng bằng thừa. Nhưng thôi, cứ đi lấy để có được chút bình yên của tâm hồn!

    3 tíếng sau kết quả sẽ được trung tâm thử nghiệm gửi về qua Email.

    Khoảng thời gian mấy tiếng chờ đợi kết quả, bụng hồi hộp như đang phải coi một khúc phim kinh di. Và cuối cùng thì vỡ oà lên vì mừng khi nhận được kết quả 2 mẹ con cùng âm tính với Covid-19.

    Mẹ hỏi?

    - "Vậy là giờ mình an toàn rồi, khỏi phải đeo khẩu trang trong nhà nữa hả con?"

    - "Dạ không đâu. Mình vẫn phải đeo cho đến khi đi lấy cái test thứ nhì vào thứ năm tuần này. Vẫn chưa được đâu, ráng chút đi mẹ!"

    Không khí trong nhà ảm đạm với hình ảnh 2 mẹ con đeo khẩu trang đi ra đi vào nhưng phải làm thế để cho an toàn, ngăn ngừa mình không lây nhiễm cho mẹ.

    Mấy con chó buồn hiu vì thường ngày anh Don cho leo lên đùi ngồi mà hôm nay len men tới khều khều anh Don thì bị la ngay!

    Chiều về rủ mẹ đi bộ trên con đường mòn gần nhà để giải toả bớt sự căng thẳng trong đầu. Mà có bớt căng thẳng đi thiệt...

    Hôm trước có cầu xin ông già Noel một món quà Giáng Sinh lớn & đã được toại nguyện là: Xin cho có Vaccine, thuốc ngừa ra.

    Giờ có tham lam quá không khi lại xin ông thêm một món quà nữa:

    Xin cho mọi người - xin cho 7 người bạn bữa hôm trước đã đứng cùng- xin cho người bạn bị nhiễm Covid & cuối cùng hết xin cho 2 mẹ con được bình yên.

    Don Hồ
    Thứ ba, 15 tháng 12, 2020
    NGUỒN:
    https://www.facebook.com/photo?fbid=235 ... 8323460895

    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60167
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ: Một buổi tối mùa đông

    by music123 » Chủ nhật Tháng 12 20, 2020 7:03 pm

    MỘT BUỔI TỐI MÙA ĐÔNG

    Mấy năm trước mỗi khi bị stressed thường hay bay đi đó đây, vừa để đi shopping kiếm đồ diễn lại vừa để cân bằng lại đầu óc.

    Seoul của Nam Hàn là một địa điểm hay bay tới nhất vì:

    Thành phố lãng mạn.

    Shopping mở thâu đêm suốt sáng.

    Và tiện lợi vì hãng máy bay có đường bay thẳng tới từ Los Angeles.

    Chỉ cần có 4 ngày thôi cũng đủ để bay qua Seoul đi shopping một vòng. Và sáng sớm thứ năm đã có mặt trở lại ở Mỹ để rồi lại bay đi show tiểu bang ngày thứ sáu hôm sau rồi!

    Thích Seoul nhưng lại sợ mùa đông của Seoul, nhất là vào khoảng tháng 2 vì nó lạnh khủng khiếp! Lạnh cỡ Moscow của Nga hoặc Quebec City, Winnipeg của Canada.

    Một lần đi lạc ở Seoul, tình cờ quen được một cô Việt Nam đi hợp tác lao động, làm việc ở bên đó. Rồi trong một lần đuợc mời đi ăn chung với một vài người bạn của cô, được nghe kể:

    Chỗ làm mướn cho ở trong những cái container (có lẽ giống mấy cái container, thùng sắt lớn hay được thấy chất chồng ngoài bến tàu). Mùa hè tới thì nóng lắm. Mùa đông thì rất lạnh.

    Cái lạnh khô của mùa đông nơi này đã khiến cho đụng vào cái gì cũng như bị giật điện, nhất là cái khung sắt của cái container. Nhiều khi bị giựt mạnh quá làm vừa giật mình vừa đau, tủi thân ngồi ôm mặt khóc hu hu...

    Đã có nếm qua cái lạnh khủng khiếp của vùng đất này thì mới cảm thông cùng thương cảm được cái tâm sự những người Việt phải đi qua làm việc & kiếm tiền ở nơi này...

    Nghe nói vì đại dịch Covid, những người lao động Việt ở Seoul phần lớn đã trở về nước. Chả biết cô bạn có vẫn còn ở đó không vì đã mất liên lạc sau mấy lần mất phone, mất số!

    Thời buổi hiện tại mà có stressed cách mấy đi chăng nữa thì cũng chịu mà thôi, chẳng còn đi đâu được. Thôi thì kiếm, lôi hình cũ ra mà ngắm, mà tưởng tượng vậy. Cũng may mà lúc trước thích chụp hình nên giờ còn có hình để mà ngắm...

    Tuy vậy, đêm nay ngắm mớ hình mà lòng ... ngổn ngang. Sáng sớm mai lại đi lấy Covid test lần nữa rồi!

    Lần này sẽ là lần chính xác nhất đây vì đã 6 ngày qua rồi.

    Nếu được "âm tính" như lần vừa rồi thì ôi còn gì bằng nữa!

    Còn nếu chẳng may ... bị ra "dương tính" thì sao ta???

    Cũng phải đương đầu với nó thôi.

    Chỉ lo cho mẹ đã lớn tuổi...

    Don Hồ
    16 tháng 12, 2020
    NGUỒN:
    https://www.facebook.com/photo?fbid=236 ... 8323460895

    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60167
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ: ĐI XÉT NGHIỆM COVID-19

    by music123 » Thứ 2 Tháng 12 28, 2020 7:31 pm

    ĐI XÉT NGHIỆM COVID-19

    Có cái hẹn đi thử Covid Test vào lúc 9h30' sáng.

    Chỗ không xa mấy, lại thêm toàn tiểu bang California đang bị đóng cửa, phần lớn mọi người được mang công việc về nhà làm, nên đường xa lộ đỡ được nạn kẹt xe. 8h30' rời nhà mà 9h sáng đã tới nơi rồi.

    Tưởng đi sớm sẽ văng vắng được chút, nhưng hàng xe đợi đã dài thòng rồi!

    Đây là một nơi thử Covid-19 ngồi ngay trong xe & không tốn tiền, của chính phủ. Mọi thứ được thực hiện trong bãi đậu xe rộng lớn của một nơi hay được dùng để tổ chức hội chợ (Orange County Fairground).

    4 cái lều trắng bự được dựng lên chơi vơi giữa đường.

    Hàng xe bên ngoài chạy vô trong được tẽ ra làm 8 hàng. Mỗi đầu của từng cái lều sẽ đón tiếp một hàng xe.

    Ngó đông đông vậy thôi chứ cách làm việc rất qui củ nên cũng không phải chờ đợi quá lâu.

    Đã lên online để lấy cái hẹn trước nên mọi chi tiết cá nhân đã điền trước cả rồi. Tới nơi, trong lúc chờ đợi đã có nhân viên y tế tới coi bằng lái xe để lấy tên & ngày sanh có lẽ để lôi hồ sơ cá nhân của mình ra trước. Rồi người nhân viên này sẽ gắn một tờ giấy biên chi đó lên trên cái quạt nước của xe.

    Trước khi chạy vào tới cái lều, lại có một người nhân viên khác lấy tờ giấy đó vào lều để khi xe mình chạy ngang lều thì họ đưa cho 2 mẹ con 2 cái túi ny-lông dầy bên trong có đựng một cây QTip bằng nhựa trên đỉnh đầu có gắn miếng bông gòn và một ống nho nhỏ có nắp, bên trong đựng một dung dịch gì đó.

    Tới lúc này thì những người lấy test covid sẽ tự mở bao ly-lông ra, lấy cây Qtip, chọc đầu có bông gòn vào lỗ mũi quẹt 1-2 vòng. Xong cũng đầu đó thọc vào lỗ mũi còn lại rồi loại xoay một vòng.

    Không cần thọc quá sâu nên chỉ có nhột thôi chứ không có đau.


    Sau đó sẽ mở nắp cái ống ra, nhúng cây QTip này vào trong dung dịch lỏng trong ống.

    Bẻ gẫy phần đuôi của cây QTip, rồi đây nắp lại (phần đầu có gắn bông gòn vẫn nằm bên trong cái ống).
    Bỏ cái ống lại vào bao ny-lông ấy, khoá cái túi lại.

    Sau đó chạy lên trên bỏ cái túi ấy vào cái thùng lớn trên lối ra.

    Và thế là xong, có thể thơ thới ra về rồi chờ ngày hôm sau hay hôm sau nữa, trung tâm này sẽ gửi Email lại báo cho hay kết quả.

    Nghe kể giai đoạn tự thọc cây vào mũi có thể bị sợ. Nhưng thực ra ngay lúc lấy hẹn online, họ đã gửi về lại một cái link youtube trong đó có tỉ mỉ chỉ dẫn mọi người sẽ phải làm làm sao, như thế nào, nên khi tới chuyện thấy rất giản dị vì phần lớn ai cũng đã biết mình phải làm gì rồi...

    Bởi việc đi lấy test giản dị & lẹ làng nên nếu bạn thấy bản thân mình lỡ có triệu chứng bị nhiễm Covid-19, nên lấy hẹn để xét nghiệm xem mình có bị "dính chưởng" hay không để còn có thể tự cách ly mình, tránh việc lây lan cho cả gia đình & sau đó còn có cơ hội lan luôn ra ngoài cộng đồng.

    Nếu bạn sinh sống trong vùng Orange County của miền Nam California, dưới đây là vài links mà bạn có thể lựa chọn để đăng ký lấy hẹn:

    https://360clinic.fulgentgenetics.com

    https://curative.com

    (link này thì phải trả tiền test ($100), nhưng nếu bạn có bảo hiểm y tế (Health Insurance)thì sẽ free, khi đi phải mang theo ID & thẻ insurance)

    Xin cầu chúc mọi người khoẻ mạnh, bình an & an toàn cho tới khi tất cả chúng ta có cơ hội được tiêm chủng ngừa căn bệnh Covid này.

    Đây là youtube link chỉ dẫn để mọi người coi trước. Rất dễ dàng & giản dị:

    https://www.youtube.com/watch?v=cJAU3d2prFY

    Don Hồ
    17 tháng 12, 2020
    NGUỒN:
    https://www.facebook.com/photo?fbid=236 ... 8323460895
    Comments
    Write a comment…

    Don Ho
    Dưới đây là link của youtube mà nơi testing đã gửi trước để chỉ dẫn cách tự làm.
    https://www.youtube.com/watch?v=cJAU3d2prFY
    Drive-up COVID-19 Test Instructions
    YOUTUBE.COM
    Drive-up COVID-19 Test Instructions

    Hình ảnh
    Hình ảnh
Đăng trả lời 344 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 35 khách