




Có mấy ai được hạnh phúc như mình nhỉ! Mỗi năm cứ đến sinh nhật mình là thấy cả nước nghỉ làm, mọi nhà cắm hoa, đốt pháo, ăn mừng, vui chơi. Kể cũng vui phải không các bạn?
Nói chơi chứ sinh nhật vào dịp Tết như Phương hồi xưa có mấy khi ai tới vui cùng mình được vì người ta còn bận đi chúc Tết. Năm nay mình về ăn Tết ở Việt Nam, được bà xã và một số bạn bè và gia đình thân thiết đã làm một cái surprised birthday cho mình. Phải nói là màn bất ngờ quá "sốc" luôn.
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 6&sfnsn=mo
Vừa xuống máy bay từ Hà Nội vào Sài Gòn, bước vào nhà là mọi người đông đủ ùa ra hát chúc mừng sinh nhật. Nào là bánh sinh nhật, nào là bong bóng, nào là ảnh, nào là phông hình.... Nói chung là rực rỡ cờ hoa! Rồi sau đó còn có món quà bất ngờ từ vợ chồng Ngọc - Phong là 1 chiếc xe Vespa nữa chứ! Hoài Phương không tả xiết niềm vui mà các bạn đã đem lại cho Phương ngày hôm nay. Cảm ơn rất nhiều cả gia đình nhà mình đã tới cùng những món quà đặc biệt: gia đình Ngọc Phong, Nguyen Thi Thu Thuy, bà chế Quân Hà, Phạm Trinh và các em Nhi, Trang từ Hoa Tulip, ba To Viet Hong má Xuân Hải, em Vũ Uyên Nhi Singer, Hoàng Nhụt Lâm và anh trai Sang, má Lan Cam, gia đình Tô Gia Tuấn-Hương cùng má và dì Thảo, vợ chồng Điền Trâm, má Minh, Nghệ Sĩ Tiết Cương, cùng các bé và đặc biệt là vợ yêu của anh đã "âm thầm, lén lút" bao lâu để lên kế hoạch bất ngờ chồng. Thế rồi cả nhà được một bữa quậy tưng bừng khói lửa.
Cảm ơn tất cả các cô chú bác, anh chị em bạn bè Facebook đã gửi lời chúc mừng sinh nhật tới Hoài Phương. Cho đến lúc này Hoài Phương vẫn chưa trả lời hết được cho từng người, nhưng Hoài Phương cảm ơn tất cả nhiều lắm!!!!
Nhân dịp xuân sang, Hoài Phương xin kính chúc tất cả mọi người một năm mới đầy niềm vui, gia đình ấm êm, công việc thuận lợi, sức khoẻ dồi dào.
Và cũng chúc cả nhà Happy Valentines luôn !!!!
