Vợ Thương Tín tiết lộ: Anh ấy bảo "đưa anh về nhà đi, anh nghĩ không ổn rồi"
2/26/21
"Tôi hỏi thăm thì anh ấy bảo mới té ngã xong. Tôi nghe như vậy là biết có điềm rồi" – vợ Thương Tín nói.
Sáng nay 26/2, thông tin nghệ sĩ Thương Tín bất ngờ phải nhập viện vì bị đột quỵ khiến công chúng không khỏi bất ngờ, thương cảm. Chiều cùng ngày, người nhà của Thương Tín và nhiều phóng viên báo chí, Youtuber đã có mặt tại bệnh viện.
Sau khi được thông báo tin, vợ của nam nghệ sĩ cùng cô con gái 6 tuổi đã đi từ Phan Rang lên Sài Gòn để chăm sóc cho chồng.
Chia sẻ với báo chí, công chúng và các Youtuber, vợ kém 34 tuổi của nghệ sĩ Thương Tín cho biết:
Anh Thương Tín bảo: "Đưa anh về nhà đi, anh nghĩ là anh không ổn rồi, điều trị tốn tiền lắm"
Lúc tôi vào bệnh viện, anh Thương Tín đã tỉnh lại và hỏi đang ở đâu. Tôi nói anh đang nằm ở bệnh viện thì anh ấy bảo: "Đưa anh về nhà đi, anh nghĩ là anh không ổn rồi, điều trị tốn tiền lắm".
Tôi nghe vậy mới nói: "Sao lại không ổn, còn nước còn tát. Anh cứ nằm ở đây đi, bác sĩ không cho về đâu. Anh cứ nằm ở đây rồi em sẽ nhờ mọi người kêu gọi giúp đỡ.
Các nghệ sĩ cũng bảo sẽ hỗ trợ nhưng tôi không có tài khoản ngân hàng. Em trai tôi vừa dẫn tôi đi làm chứ tôi không biết làm. Giờ tôi có tài khoản rồi nhưng chưa lấy được thẻ.
Việc anh Thương Tín vào viện mà không có người nhà đi cùng là do anh ấy ở trên Sài Gòn này có một mình, cuộc sống buộc phải như vậy chứ tôi đâu muốn thế. Anh em nghệ sĩ hay hàng xóm chơi lâu đều hiểu được chuyện này.
Từ lúc anh Thương Tín chưa bệnh, tôi đã bảo anh ấy về quê sống cùng tôi, có cháo ăn cháo, có rau ăn rau nhưng anh ấy không chịu về vì sống ở Sài Gòn quen rồi.
Suốt một năm trời tôi cứ ở đây đi theo anh ấy đóng phim nên trễ học cho con nhỏ. Tôi thấy vậy nên mới quyết định đưa con về quê học, thi thoảng nghỉ lễ thì đưa con lên Sài Gòn chơi vài ba bữa.
Cuộc sống trên Sài Gòn này khó khăn như thế, không sống được. Một mình vợ chồng tôi còn được chứ có con nhỏ nữa thì không chịu được. Con tôi theo ba lắm.
Anh Thương Tín hay bị té xỉu, đang đứng là gục xuống
Bệnh tình tai biến của anh Thương Tín đã phát hiện nguy cơ từ lâu rồi. Anh ấy hay bị té xỉu, đang đứng là gục xuống.
Mùng hai Tết vừa rồi anh ấy định về quê chơi nhưng mùa dịch người ta cách ly không cho về. Tôi hỏi thăm thì anh ấy bảo mới té ngã xong. Tôi nghe như vậy là biết có điềm rồi.
Tôi cũng có mua thuốc bổ thần kinh cho anh ấy uống. Ngay từ trước anh Tín cũng nhận ra dấu hiệu đột quỵ của mình. Anh ấy bảo tôi bị tê hết một tay, dấu hiệu của tai biến.
Tôi biết là cuộc sống của anh khó khăn nhưng chỉ giúp được về tinh thần thôi chứ kinh tế thì nằm ngoài khả năng của tôi.
Anh Thương Tín vẫn nhận phim nhưng không nhiều. Hai năm nay bệnh dịch nên chẳng đóng được phim nào, cứ chờ đợi mãi. Cứ chuẩn bị đóng thì dịch lại bùng nên nghỉ.
Anh ấy chỉ buồn mỗi chuyện mất đi rồi thì không có gì để lại cho vợ con
Trước dịch thì cuộc sống của vợ chồng tôi cũng ổn. Ai kêu đi show đám cưới, cải lương anh ấy cũng đều đi.
Hiện tại, anh ấy không có chuyện gì buồn. Anh ấy chỉ buồn mỗi chuyện mất đi rồi thì không có gì để lại cho vợ con thôi. Lúc sung sướng thì con cái anh ấy không được hưởng, giờ lại như thế này.
Từ trước tới giờ tình cảm của tôi và anh ấy vẫn như vậy. Nếu không thương nhau thì làm sao vợ chồng sống xa nhau được.
Chúng tôi cũng không cãi vã gì lớn, chỉ đôi khi tôi nhắc anh ấy chuyện ăn nhậu thôi. Anh Thương Tín cũng là người chăm lo cho gia đình, đi quay phim được bao tiền là gửi về cho gia đình hết. Có bao nhiêu là anh ấy đều dốc sức lo cho con hết.
Theo thông tin mới nhất từ MC Phạm Anh - người đã báo tin Thương Tín nhập viện thì hiện tại sức khoẻ của nam nghệ sĩ này vẫn đang diễn biến khá phức tạp.
Anh cho biết theo lời của nhân viên y tế trực tiếp chăm sóc cho Thương Tín và bà xã của ông thì nam diễn viên nhập viện trong tình trạng tay chân tê liệt, đi tiểu không có ý thức và não bị tổn thương một phần.
"Lúc tôi vào thăm (khoảng 12h20) chú đang ngủ. Sau đó cỡ 2 tiếng thì chú ấy tỉnh táo hơn một chút và nói chuyện với chị Hạnh Thuý rất nhiều.
Chú vẫn nhận ra mình. Mặc dù không nói chuyện rõ ràng mạch lạc được như chú vẫn lí nhí là nhớ mình là ai và gật đầu đáp chuyện được khi mình gợi chuyện", MC Phạm Anh kể.
Nhiều năm nay hoàn cảnh kinh tế của Thương Tín vô cùng khó khăn. Lần nhập viện này cũng là nhờ bạn bè giúp đỡ chi phí ban đầu. Tuy nhiên, do bệnh nặng và quá trình điều trị phức tạp nên sẽ rất tốn kém.
Vì thế MC Phạm Anh đã quyết định đưa vợ Thương Tín ra ngân hàng mở một tài khoản, để có thể chủ động trong việc nhân sự giúp đỡ từ những người quan tâm, yêu thương ông.
ợ nghệ sĩ Thương Tín
"
Vợ chú cho biết chi phí điều trị hiện giờ mỗi ngày khoảng 5 triệu. Con số chính xác bao nhiêu thì mình cũng không rõ.
Tạm thời hai ngày qua bạn bè và mọi người đã chung tay giúp đỡ chú Tín khá nhiều. Hỏi chuyện ra mình mới phát hiện cả chú và vợ chú đều không ai có tài khoản ngân hàng để có thể thuận tiện trong việc nhận giúp đỡ hoặc quyên góp của khán giả yêu quý chú.
Mình chủ động dẫn chị vợ ra ngân hàng để mở mới một tài khoản. Tài khoản này mình xin phép công khai bên dưới (chị vợ xác nhận đồng ý) để mọi người có thể quyên góp cho chú ấy điều trị trong những ngày sắp tới.
Tài khoản này sẽ đóng lại khi gia đình thấy đủ hoặc tự lo được cho chú về viện phí", Phạm Anh cho biết.
Tùng Ninh