Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Hồng Nga:Hết dịch,dứt khoát về VNm, kg ở Mỹ nữa
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49952
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Hồng Nga:Hết dịch,dứt khoát về VNm, kg ở Mỹ nữa

    by music123 » Chủ nhật Tháng 2 28, 2021 11:10 am

    Nghệ sĩ Hồng Nga: “Hết dịch tôi dứt khoát về Việt Nam, không ở Mỹ nữa”

    2/28/21



    Hình ảnh


    "Ông thầy tôi nghiêm khắc lắm, cứ mỗi lần tôi hát sai là ông quất nguyên một cán đàn qua đầu tôi, đau muốn chết" – nghệ sĩ Hồng Nga chia sẻ.

    Hình ảnh

    Mới đây, trên kênh Youtube của nghệ sĩ cải lương Hồng Loan đã đăng tải một clip quay lại cảnh cô đưa nghệ sĩ Hồng Nga và kịch sĩ Túy Hồng đi tiêm phòng Covid lần hai tại Mỹ.

    Hình ảnh

    Ngồi trên xe, kịch sĩ Túy Hồng đăm chiêu nói: "Tôi mong sao cho dịch bệnh này qua đi để cuộc sống còn trở lại bình thường. Cứ mỗi ngày nghe tin nghệ sĩ mình qua đời tôi xót xa, đau lòng lắm".

    Trong khi đó, nghệ sĩ Hồng Nga lại rất vui vẻ, tràn đầy nhiệt huyết. Cô còn cao hứng hát vọng cổ, Bolero rất nội lực, ngọt ngào dù đã 75 tuổi. Cô nói:

    "Người ta cứ bảo tôi là bà đừng ở Mỹ nữa cho buồn, về Việt Nam mà đi hát cho nó sướng. Tôi nghĩ người ta nói đúng nên đợt này hết dịch dứt khoát sẽ về Việt Nam, không ở Mỹ nữa".

    Kịch sĩ Túy Hồng nghe vậy liền bảo: "Thôi ráng đi em ơi, ráng đợi cho hết dịch rồi tụi mình lập gánh hát già đi hát khắp nơi".

    Tiếp đó, nghệ sĩ Hồng Nga ôn lại kỉ niệm xưa của mình: "Tôi là người gốc Bắc nhưng đẻ ra trong Nam, mê cải lương nên đi học ông nhạc sĩ Tám Đen ở Cầu Dừa, quận 4. Ông thầy tôi nghiêm khắc lắm, cứ mỗi lần tôi hát sai là ông quất nguyên một cán đàn qua đầu tôi, đau muốn chết.

    Hình ảnh

    Ông ấy chửi tôi: "Mày ngu cũng phải chừa cho người ta ngu chứ giành của người ta hết à". Tôi phải ca lại y chang thầy tôi thì mới không bị chửi nữa.

    Má tôi với ba tôi đều là người Bắc nhưng tôi sinh ra và lớn lên trong Nam nên nói giọng miền Nam từ nhỏ.

    Ba má tôi phải vào Nam từ rất lâu rồi mới gặp nhau, quen nhau rồi sinh tôi. Ba má tôi đẻ được có một mình tôi, tôi là con một. Má vừa sinh tôi ra thì ba tôi mất vì bệnh.

    Có lẽ do tôi mồ côi cha nên ông Tám Đen mới thương nhận tôi làm con nuôi. Mỗi lần tôi ca là ông ấy lại gõ cốc cốc vào đầu tôi. Tôi tức quá mà không làm được gì. Nhưng cũng nhờ đó mà tôi thành tài.

    Hình ảnh

    Tới khi tôi thành tài rồi, có lần ông ấy nói cái gì đó, tôi đáp lại thì ông ấy bảo: "Chà, bữa nay mày gan quá nhỉ". Tôi nói: "Bữa giờ tức quá mà không cho nói, giờ mới dám nói".

    Trong một livestream của danh hài Thúy Nga cách đây không lâu, nghệ sĩ Hồng Nga từng chia sẻ với Thuý Nga:

    "Tao ở bên này được một năm rồi. Tao đưa thằng con trai qua đây rồi cũng ở lại luôn. Hiện tại vẫn còn mấy đứa con nữa ở Việt Nam nhưng chúng nó không chịu đi. Tao nghĩ, không đi thì thôi, kệ nó, tao lo thân tao đã.

    Ở bên này cũng buồn với không có show, nhưng chẳng qua tao ở đây thôi, chứ tao mà về Việt Nam hát cải lương là ngon rồi.

    Tao nói mày nghe, đau khổ lắm, tao với đứa con gái bây giờ ở trong căn phòng có 8 mét vuông, kê được cái giường là hết phòng.

    Tao qua bên này chơi với đứa con gái rồi ở lại. Tao đưa nó qua Mỹ chơi, ai ngờ dính dịch bệnh nên kẹt luôn ở đây. Nếu tao không đưa nó đi thì nó biết chỗ nào mà đi. Bởi vậy nên tao phải đưa qua cho nó gặp người nọ người kia để nó biết".


    Tùng Ninh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49952
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Hồng Nga:Hết dịch,dứt khoát về VNm, kg ở Mỹ nữa

    by music123 » Chủ nhật Tháng 2 28, 2021 11:12 am

    Đi Chích Đợt 2 - Hồng Nga gặp Tuý Hồng hát tặng liền 3 bài nhạc

    Hình ảnh
Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 144 khách