LittleSG:ng Việt mừng chiến thắng của Biden
Đã gửi: Thứ 2 Tháng 11 09, 2020 6:41 am
Một số người Việt ở Little Saigon mừng chiến thắng của ông Biden
11/9/2020
HUNTINGTON BEACH, California (NV) – Trưa Thứ Bảy, 7 Tháng Mười Một, một nhóm thanh niên gốc Việt tổ chức một cuộc tập họp ủng hộ ông Joe Biden, tổng thống đắc cử Hoa Kỳ, ở góc đường Pacific Coast Highway và đường số 6, Huntington Beach.

Cô Vivian Lê tạm tháo khẩu trang vài giây để hít thở không khí ngày mới. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)
Sáng Thứ Bảy, tất cả các cơ quan truyền thông Mỹ đều chạy tin: “Ông Joe Biden thắng ông Donald Trump” hoặc “Ông Biden sẽ là tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ,” sau khi vị cựu phó tổng thống dẫn trước vị tổng thống đương nhiệm hơn 37,000 phiếu bầu tại tiểu bang Pennsylvania.
Pennsylvania có 20 phiếu đại cử tri.
Trước đó, ông Biden đã được 253 phiếu. Như vậy, ông được tổng cộng 273 phiếu.
Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ quy định, một ứng cử viên đạt được tối thiểu 270 phiếu đại cử tri trong tổng số 538 phiếu là đắc cử.
Cô Vivian Lê, trưởng ban tổ chức, cho biết cô bị cảm cúm và ho nhiều sau lần tổ chức ủng hộ ông Biden tại thương xá Catinat hôm 10 Tháng Mười đến giờ.
“Và dù biết hôm nay trời sẽ mưa nhưng tôi vẫn muốn kêu gọi một số anh em nòng cốt trong nhóm ra đây để chúc mừng ông Biden, trong ngày vui này,” cô nói. “Vì quá gấp rút, chỉ có vài tiếng chuẩn bị nên tôi vừa kịp rủ nhau một ít người đến đây thể hiện tinh thần chào mừng ông thôi. Không đông, nhưng đây chính là tấm lòng của chúng tôi muốn gởi đến ông.”

Những khuôn mặt trẻ trung đón chào một ngày mới. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)
Trên mặt họ là những khuôn mặt rạng rỡ không quản ngại mưa gió, lặn lội đến đây để thể hiện tinh thần chào mừng đối với vị tổng thống đắc cử.
“Mưa càng to, gió càng mạnh càng nói lên tấm lòng chúng tôi đối với ông,” cô Vivian nói trong tiếng gió rít.
Cô nhấn mạnh: “Cuộc xuống đường này không phải vì đảng phái. Nếu ông Trump đắc cử thì chúng tôi vẫn chào mừng ông. Ai đắc cử thì người đó là lãnh đạo của nước Mỹ, là lãnh đạo của chúng ta thôi.”
Tấm lòng của nhóm thanh niên càng nổi bật hơn nữa khi cách đó không xa, một nhóm người ủng hộ ông Trump cũng đang tụ tập trong không khí kém nhộn nhịp và ít nhiều ảnh hưởng đến sự tự nhiên, thoải mái của nhóm này.
Tuy nhiên, những thanh niên trẻ này vẫn cương quyết giữ vị trí của mình.
Cô Thu Giang Lê, ở Fountain Valley, nói: “Tôi đã ủng hộ ông Biden từ lâu rồi và hôm nay tôi muốn đến đây để nói lên lời chào mừng ông.”

Vài phút ngắn ngủi trước khi cơn mưa trái mùa lại ập xuống. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)
Cô thêm: “Tôi biết có nhiều người Việt Nam ở Little Saigon vẫn chưa chịu chấp nhận chiến thắng của ông Biden. Có lẽ họ cần thêm một thời gian để thấy được sự thật.”
Cô Vivian cho biết ngoài cô ra, còn nhiều người trong nhóm vẫn còn đang bệnh.
“Tôi bệnh nhưng vẫn có mặt ở đây vì tôi tin sự ủng hộ ông Biden là chính đáng. Thay vì ở nhà tránh dịch COVID-19, tôi bất chấp mọi nguy hiểm mà đấu tranh cho lẽ phải,” cô nói thêm. “Nếu có bị nhiễm COVID-19 để làm những việc đúng đắn, để nói lên tiếng nói của mình thì tôi cũng sẽ không hối hận đâu.”
Có người thắc mắc rằng chiến thắng của ông Biden đã quá hiển nhiên mà sao những người “phía bên kia” không chịu nhìn nhận.
“Họ cứ viện cớ rằng có sự gian lận trong cuộc bầu cử năm nay. Nói như vậy là hoàn toàn sai sự thật vì không thể có sự gian lận bầu cử ở Mỹ được,” cô Võ Thị Minh Phượng, ở Irvine, nói. “Họ cứ nói mà hoàn toàn không có bằng chứng gì cả.”
Một người không muốn nêu tên nói: “Tại sao tôi tới đây? Tôi tới đây để gặp bạn bè, chia vui với họ trong ngày vui mừng này. Tôi đợi ngày này từ hồi đầu năm khi ông Trump từ chối, không công nhận đại dịch COVID-19 là có thật. Ông đợi tới Tháng Ba, khi đó quá trễ rồi mới công bố về COVID-19. Lúc đó thì đã có nhiều người Mỹ chết vì bệnh này rồi.”
Ông thêm: “Tôi đợi lâu như vậy thì hôm nay tôi phải có mặt ở đây để đánh dấu một ngày đáng nhớ. Đơn giản vậy thôi.”
Cô Vivian nói: “Hôm nay có nhiều lý do để chúng tôi không có mặt đông đủ. Thứ nhất là thời gian quá gấp rút. Thứ nhì là thời tiết mưa gió không thuận lợi cho nhiều người còn đang bệnh.”

Nhóm thanh niên không đông nhưng tinh thần dân chủ rất cao. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)
Cô nhấn mạnh: “Nhưng thứ ba là chúng tôi không muốn bộc lộ sự vui mừng quá lố trong lúc chiến thắng của ông Joe Biden là một vết thương còn quá mới trong lòng của nhiều người.”
“Đợi cho mọi việc lắng xuống, chúng tôi sẽ có một bữa tiệc mừng chính thức trong một ngày gần đây,” cô Vivian kết. [đ.d.]
11/9/2020
HUNTINGTON BEACH, California (NV) – Trưa Thứ Bảy, 7 Tháng Mười Một, một nhóm thanh niên gốc Việt tổ chức một cuộc tập họp ủng hộ ông Joe Biden, tổng thống đắc cử Hoa Kỳ, ở góc đường Pacific Coast Highway và đường số 6, Huntington Beach.

Cô Vivian Lê tạm tháo khẩu trang vài giây để hít thở không khí ngày mới. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)
Sáng Thứ Bảy, tất cả các cơ quan truyền thông Mỹ đều chạy tin: “Ông Joe Biden thắng ông Donald Trump” hoặc “Ông Biden sẽ là tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ,” sau khi vị cựu phó tổng thống dẫn trước vị tổng thống đương nhiệm hơn 37,000 phiếu bầu tại tiểu bang Pennsylvania.
Pennsylvania có 20 phiếu đại cử tri.
Trước đó, ông Biden đã được 253 phiếu. Như vậy, ông được tổng cộng 273 phiếu.
Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ quy định, một ứng cử viên đạt được tối thiểu 270 phiếu đại cử tri trong tổng số 538 phiếu là đắc cử.
Cô Vivian Lê, trưởng ban tổ chức, cho biết cô bị cảm cúm và ho nhiều sau lần tổ chức ủng hộ ông Biden tại thương xá Catinat hôm 10 Tháng Mười đến giờ.
“Và dù biết hôm nay trời sẽ mưa nhưng tôi vẫn muốn kêu gọi một số anh em nòng cốt trong nhóm ra đây để chúc mừng ông Biden, trong ngày vui này,” cô nói. “Vì quá gấp rút, chỉ có vài tiếng chuẩn bị nên tôi vừa kịp rủ nhau một ít người đến đây thể hiện tinh thần chào mừng ông thôi. Không đông, nhưng đây chính là tấm lòng của chúng tôi muốn gởi đến ông.”

Những khuôn mặt trẻ trung đón chào một ngày mới. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)
Trên mặt họ là những khuôn mặt rạng rỡ không quản ngại mưa gió, lặn lội đến đây để thể hiện tinh thần chào mừng đối với vị tổng thống đắc cử.
“Mưa càng to, gió càng mạnh càng nói lên tấm lòng chúng tôi đối với ông,” cô Vivian nói trong tiếng gió rít.
Cô nhấn mạnh: “Cuộc xuống đường này không phải vì đảng phái. Nếu ông Trump đắc cử thì chúng tôi vẫn chào mừng ông. Ai đắc cử thì người đó là lãnh đạo của nước Mỹ, là lãnh đạo của chúng ta thôi.”
Tấm lòng của nhóm thanh niên càng nổi bật hơn nữa khi cách đó không xa, một nhóm người ủng hộ ông Trump cũng đang tụ tập trong không khí kém nhộn nhịp và ít nhiều ảnh hưởng đến sự tự nhiên, thoải mái của nhóm này.
Tuy nhiên, những thanh niên trẻ này vẫn cương quyết giữ vị trí của mình.
Cô Thu Giang Lê, ở Fountain Valley, nói: “Tôi đã ủng hộ ông Biden từ lâu rồi và hôm nay tôi muốn đến đây để nói lên lời chào mừng ông.”

Vài phút ngắn ngủi trước khi cơn mưa trái mùa lại ập xuống. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)
Cô thêm: “Tôi biết có nhiều người Việt Nam ở Little Saigon vẫn chưa chịu chấp nhận chiến thắng của ông Biden. Có lẽ họ cần thêm một thời gian để thấy được sự thật.”
Cô Vivian cho biết ngoài cô ra, còn nhiều người trong nhóm vẫn còn đang bệnh.
“Tôi bệnh nhưng vẫn có mặt ở đây vì tôi tin sự ủng hộ ông Biden là chính đáng. Thay vì ở nhà tránh dịch COVID-19, tôi bất chấp mọi nguy hiểm mà đấu tranh cho lẽ phải,” cô nói thêm. “Nếu có bị nhiễm COVID-19 để làm những việc đúng đắn, để nói lên tiếng nói của mình thì tôi cũng sẽ không hối hận đâu.”
Có người thắc mắc rằng chiến thắng của ông Biden đã quá hiển nhiên mà sao những người “phía bên kia” không chịu nhìn nhận.
“Họ cứ viện cớ rằng có sự gian lận trong cuộc bầu cử năm nay. Nói như vậy là hoàn toàn sai sự thật vì không thể có sự gian lận bầu cử ở Mỹ được,” cô Võ Thị Minh Phượng, ở Irvine, nói. “Họ cứ nói mà hoàn toàn không có bằng chứng gì cả.”
Một người không muốn nêu tên nói: “Tại sao tôi tới đây? Tôi tới đây để gặp bạn bè, chia vui với họ trong ngày vui mừng này. Tôi đợi ngày này từ hồi đầu năm khi ông Trump từ chối, không công nhận đại dịch COVID-19 là có thật. Ông đợi tới Tháng Ba, khi đó quá trễ rồi mới công bố về COVID-19. Lúc đó thì đã có nhiều người Mỹ chết vì bệnh này rồi.”
Ông thêm: “Tôi đợi lâu như vậy thì hôm nay tôi phải có mặt ở đây để đánh dấu một ngày đáng nhớ. Đơn giản vậy thôi.”
Cô Vivian nói: “Hôm nay có nhiều lý do để chúng tôi không có mặt đông đủ. Thứ nhất là thời gian quá gấp rút. Thứ nhì là thời tiết mưa gió không thuận lợi cho nhiều người còn đang bệnh.”

Nhóm thanh niên không đông nhưng tinh thần dân chủ rất cao. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)
Cô nhấn mạnh: “Nhưng thứ ba là chúng tôi không muốn bộc lộ sự vui mừng quá lố trong lúc chiến thắng của ông Joe Biden là một vết thương còn quá mới trong lòng của nhiều người.”
“Đợi cho mọi việc lắng xuống, chúng tôi sẽ có một bữa tiệc mừng chính thức trong một ngày gần đây,” cô Vivian kết. [đ.d.]