Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Vì sao Châu Nhuận Phát từ chối cho Ngô Mạnh Đạt vay tiền?

Đã gửi: Thứ 2 Tháng 3 01, 2021 3:43 pm
by MovieNews
Vì sao Châu Nhuận Phát từ chối cho Ngô Mạnh Đạt vay tiền?



Thanh Huyền
Thứ ba, 2/3/2021


Châu Nhuận Phát và Ngô Mạnh Đạt đồng hành từ những năm đầu sự nghiệp. Tuy nhiên, hai ngôi sao từng hiểu lầm nhau 10 năm do vấn đề tài chính.

Ngày 27/2, Sina đưa tin nam diễn viên gạo cội Ngô Mạnh Đạt qua đời sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư gan. Sự ra đi của ngôi sao Đội bóng Thiếu lâm để lại trong lòng đồng nghiệp, khán giả niềm thương tiếc, xót xa.

"Anh Đạt, lên đường thanh thản", Châu Nhuận Phát nghẹn ngào viết trên trang cá nhân. Apple Daily cho hay tài tử họ Châu không giữ được bình tĩnh khi hay tin "Đạt ca" qua đời.

Hình ảnh
Nam diễn viên Ngô Mạnh Đạt qua đời ở tuổi 70 sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư gan.

Trong làng giải trí xứ Cảng Thơm, Ngô Mạnh Đạt và Châu Nhuận Phát được biết đến là cặp bạn thân gắn bó từ những ngày đầu bước chân vào showbiz. Song, cả hai từng có khoảng thời gian hiểu lầm, xa cách. Thế nhưng cuối cùng, tình bạn giữa họ vẫn đi đến kết cục có hậu.

10 năm cắt đứt quan hệ vì hiểu lầm

Theo China Daily, Ngô Mạnh Đạt sinh năm 1951 tại Phúc Kiến, Trung Quốc và chuyển tới Hong Kong sinh sống vào năm lên 7 tuổi. Còn Châu Nhuận Phát kém tài tử họ Ngô 4 tuổi, lớn lên trên mảnh đất Nam Nha xứ Cảng Thơm.

Năm 1973, họ quen nhau khi cùng tham gia khóa đào tạo diễn xuất của đài TVB. Cùng chung đam mê nghệ thuật, cả hai nhanh chóng trở nên thân thiết. Theo Beijing News, Châu Nhuận Phát gọi Ngô Mạnh Đạt là "Đạt ca" như sự tôn trọng và thể hiện tình cảm trân quý dành cho đàn anh.

Thời kỳ đầu khởi nghiệp, Ngô Mạnh Đạt thăng tiến nhanh hơn bạn mình. Năm 1979, vai diễn Hồ Thiết Hoa trong bộ phim Sở Lưu Hương (đóng cùng Trịnh Thiếu Thu) trở thành bệ phóng tên tuổi cho Ngô Mạnh Đạt. Dù không sở hữu ngoại hình nổi bật, nam diễn viên chiếm trọn tình cảm của khán giả nhờ lối diễn xuất duyên dáng, tự nhiên. Trong khi lúc này, Châu Nhuận Phát vẫn đang loay hoay tìm cơ hội.

Đến năm 1980, sự nghiệp của Châu Nhuận Phát phất lên "như diều gặp gió". Thành công của Bến Thượng Hải (1980) do tài tử họ Châu diễn chính đưa nam diễn viên một bước trở thành siêu sao. Song cũng chính lúc này, Ngô Mạnh Đạt "sa cơ lỡ vận".

Trong khi Châu Nhuận Phát chăm chỉ làm việc, tránh xa cám dỗ hào nhoáng trong showbiz để gìn giữ danh tiếng đánh đổi bằng nhiều năm mồ hôi, Ngô Mạnh Đạt lại ngủ quên trên chiến thắng.

Hình ảnh
Ngô Mạnh Đạt và Châu Nhuận Phát quen nhau khi cùng tham gia khóa đào tạo diễn xuất của đài TVB năm 1973.

Giai đoạn đầu thập niên 80, sau dấu ấn từ những bộ phim như Lộc Đỉnh ký, Tuyết sơn phi hồ, Lưu manh đại hanh, Độn giáp kỳ binh, Lâm Xung, Nam quyền cước, Song hùng kiều hiệp, Ngô Mạnh Đạt nhận vô số lời mời diễn xuất từ các đạo diễn, đặc biệt là các nhà sản xuất phim ở Đài Loan. Song, kiếm càng nhiều, tiêu càng hăng.

Nam diễn viên chìm đắm trong rượu chè, cờ bạc và những mối tình chớp nhoáng với các chân dài. Mỗi lần kết thúc phim, có bao nhiêu thù lao, Ngô Mạnh Đạt tiêu hết để thỏa ý vui chơi. Chẳng mấy chốc, ông lâm vào cảnh nợ nần.

Có một khoảng thời gian, khi sinh sống ở Đài Loan, tài tử phải gánh khoản nợ thẻ tín dụng lên tới 300.000 HKD. Quay trở lại Hong Kong vào năm 1981, Ngô Mạnh Đạt phá sản và bị TVB liệt kê vào danh sách đen. Quá túng quẫn và bế tắc, nam diễn viên tìm đến Châu Nhuận Phát với hy vọng được người em thân thiết giúp đỡ.

Đáp lại mong mỏi của Ngô Mạnh Đạt, Châu Nhuận Phát từ chối cho vay tiền. Tài tử họ Châu chỉ gửi tới người anh thân thiết một câu: "Hãy tự mình giải quyết".

Hình ảnh
Ngô Mạnh Đạt từng chìm đắm trong các thú vui tiêu tốn tiền của đến mức phá sản, nợ nần chồng chất.

"Lúc ấy tôi giận lắm, không suy nghĩ nhiều liền cắt đứt quan hệ với Châu Nhuận Phát. Lời nói phũ phàng khiến tôi tổn thương đến mức muốn chết đi. Nhưng tôi lại nhát gan, không dám tự sát", nam diễn viên sinh năm 1971 nói trong một cuộc phỏng vấn năm 2018.

Không có Châu Nhuận Phát, không có Ngô Mạnh Đạt

Vào những tháng ngày tối tăm nhất, một vị đạo diễn bất ngờ mời Ngô Mạnh Đạt tham gia đóng chính. Như thể trời hạn gặp mưa, ông nhận thấy rằng tình hình tài chính sẽ được cải thiện nếu có việc làm. Do đó, Ngô Mạnh Đạt bắt đầu miệt mài làm việc và cố gắng trả hết nợ trong vòng 3 năm. Đồng thời, ông tích cực trau dồi diễn xuất suốt một thời gian dài.

Năm 1990, vai diễn trong phim A Moment of Romance giúp Ngô Mạnh Đạt được xướng tên ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Hong Kong Film Awards. Châu Nhuận Phát cũng có mặt ở lễ trao giải và gửi lời chúc mừng tới nam diễn viên họ Ngô. Thế nhưng, Ngô Mạnh Đạt hoàn toàn phớt lờ Châu Nhuận Phát.

"Châu Nhuận Phát là người giới thiệu anh với tôi. Nếu không có Châu Nhuận Phát, Ngô Mạnh Đạt có thể không phải cái tên nằm ở hạng mục nhân vật chính", vị đạo diễn năm xưa mời tài tử tham gia diễn xuất trong lúc ông cùng quẫn nhất nói ra sự thật khi chứng kiến sự lạnh nhạt của Ngô Mạnh Đạt. Lúc này, Ngô Mạnh Đạt mới nhận ra ông đã hiểu lầm Châu Nhuận Phát suốt 10 năm.

Hình ảnh
Châu Nhuận Phát không cho Ngô Mạnh Đạt vay tiền vì muốn bạn mình tự học cách đứng dậy sau khi vấp ngã.

Sự việc sáng tỏ, Ngô Mạnh Đạt và Châu Nhuận Phát quyết định nối lại tình bạn năm xưa. A Lang đích cố sự là bộ phim đánh dấu sự tái hợp của đôi bạn thân sau 10 năm xa cách vì hiểu lầm.

Nhiều năm sau, khán giả mới được biết về lý do năm đó tài tử họ Châu từ chối cho đàn anh vay tiền. Năm 2018, ngôi sao phim Thần bài trải lòng trong một cuộc phỏng vấn: "Nếu lúc đó tôi cho anh Đạt vay tiền, đây không phải giúp, mà là đang hại anh ấy".

Theo quan điểm của nam diễn viên, nếu mềm lòng một lần, Ngô Mạnh Đạt sẽ không tỉnh ngộ và chắc chắn một ngày nào đó lại rơi vào cảnh bế tắc. Bởi vậy dù biết đàn anh sẽ giận, Châu Nhuận Phải chấp nhận "vào vai" người xấu.

"Thành thật mà nói, cậu ấy đã giúp tôi. Nếu lúc đó Châu Nhuận Phát cho tôi vay tiền, chắc chắn không có Ngô Mạnh Đạt ngày hôm nay. Tôi sẽ tiếp tục dựa dẫm vào cậu ấy, tiếp tục chìm đắm trong những tháng ngày say xỉn và thể hiện bản thân trên sới bạc. Cậu ấy muốn tôi học cách tự đứng dậy khi vấp ngã. Tôi nợ Châu Nhuận Phát một lời cảm ơn", Ngô Mạnh Đạt trải lòng trên On.