Đăng trả lời 82 bài viết
Bà Hằng giải mã 14 tỷ Hoài Linh;Vy Oanh-Dĩ vãng dơ dáy
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Bà Hằng giải mã 14 tỷ Hoài Linh;Vy Oanh-Dĩ vãng dơ dáy

    by music123 » Thứ 2 Tháng 3 08, 2021 8:14 pm

    Vợ chồng ông Dũng 'lò vôi' tố cáo 'thần y' Võ Hoàng Yên, ông Yên phủ nhận

    Từ chỗ có quan hệ thân thiết và có chung ý tưởng xây chùa, xây trung tâm chữa bệnh miễn phí nhưng nay vợ chồng đại gia Dũng “lò vôi” đã làm đơn tố cáo ông Võ Hoàng Yên vì cho rằng “ăn chặn”, trong khi ông Yên phủ nhận.

    Hình ảnh

    Ông Huỳnh Uy Dũng (trái) và ông Võ Hoàng Yên tại sự kiện khánh thành chùa ở tỉnh Bình Thuận - Ảnh: T.L.

    Ngày 3-3, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Huỳnh Uy Dũng (còn gọi là ông Dũng "lò vôi", chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đại Nam) cho biết vợ chồng ông sáng cùng ngày đã nộp đơn tới Công an TP.HCM để tố cáo ông Võ Hoàng Yên (còn được gọi là "thần y" hay "lương y" Võ Hoàng Yên) vì cho rằng ông Yên đã lừa đảo vợ chồng ông Dũng, "ăn chặn" tiền từ thiện, tiền xây chùa.

    Theo trình bày của vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng (bà Hằng là tổng giám đốc Công ty Đại Nam), do tin tưởng ông Võ Hoàng Yên tự nhận mình là người chữa bệnh miễn phí cho người nghèo nên vợ chồng ông Dũng, bà Hằng đã nhiều lần chuyển tiền cho ông Yên để làm từ thiện và xây chùa.

    Số tiền bà Hằng đã chuyển cho ông Yên để xây chùa và làm từ thiện lên tới 3,8 tỉ đồng. Ngoài ra, theo lời bà Hằng, nhiều lần ông Yên nói vướng vào nợ nần do chữa bệnh miễn phí nên bà Hằng có nhiều lần chuyển tiền trả nợ giúp ông Yên.

    Nhưng khi khánh thành Hội quán Hưng An Tự tại tỉnh Bình Thuận (thuộc Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam), trong lời phát biểu khánh thành đã không nhắc gì tới số tiền mà vợ chồng ông Dũng "lò vôi" và bà Phương Hằng đã chuyển thông qua ông Võ Hoàng Yên.

    "Thấy sự việc bất thường nên tôi đã âm thầm tìm hiểu và nhận thấy ông Võ Hoàng Yên đã lừa đảo vợ chồng tôi. Ngoài việc tiền xây chùa, tiền làm từ thiện bị "ăn chặn", sau khi kiểm tra tôi mới biết những người mà tôi chuyển tiền "trả nợ" thay cho ông Yên đều là người nhà, người quen biết của ông này" - bà Phương Hằng cho biết.

    Sau khi xảy ra sự việc "lùm xùm" và bà Phương Hằng đăng thông tin tố cáo trên Facebook, các bên đã có buổi gặp đối chất dưới sự chứng kiến của đại diện Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam.

    Ông Võ Hoàng Yên tại buổi đối chất xác nhận đã nhiều lần nhận được tiền của vợ chồng ông Dũng "lò vôi" và bà Phương Hằng. Nhưng ông Yên nói ông có đi làm từ thiện chứ không "ăn chặn".

    "Lẽ ra, ông bà nên nói với tôi trước khi đưa ra dư luận như thế này. Bây giờ tôi ra đường xấu hổ lắm... Luật nhân quả là luật cao nhất. Cách đây ít hôm, tôi có đề nghị với ông Dũng về việc những gì cho và tặng bản thân tôi, tôi xin gửi lại hết" - ông Yên nói.

    Sau khi nộp đơn tố cáo lên công an, ông Huỳnh Uy Dũng cho biết đối với chi phí xây chùa là vợ chồng ông quyên góp, nên đề nghị Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam cử người quản lý chùa, không giao cho ông Võ Hoàng Yên. Còn việc tố cáo ông Yên "ăn chặn" hay lừa đảo, hiện vợ chồng ông đã nộp chứng cứ để công an làm rõ.

    Đối với dự định xây "trung tâm khám chữa bệnh và phòng thuốc nam" tại khu dân cư Đại Nam, tỉnh Bình Phước và tuyên bố tặng 2ha đất tại thành phố mới Bình Dương cho "lương y" Võ Hoàng Yên, ông Dũng "lò vôi" cho biết đã hủy các dự định này.
    Ông Võ Hoàng Yên là người xuất hiện trong nhiều video khám chữa bệnh xuất hiện tràn lan trên mạng. Các buổi khám chữa bệnh của ông Yên thường tập trung rất đông người, chữa các bệnh như câm điếc, bại liệt... bằng các phương pháp thủ công của đông y.

    Ông Võ Hoàng Yên không phải bác sĩ, mà chỉ có chứng chỉ khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền. Rất ít người biết rõ về hiệu quả thực sự các phương pháp chữa bệnh của ông Yên.
    BÁ SƠN
    Sửa lần cuối bởi 37 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Vc Dũng 'lò vôi' tố cáo 'thần y' Võ Hoàng Yên

    by music123 » Thứ 2 Tháng 3 08, 2021 8:19 pm

    Duyên cớ nào vợ chồng ông Dũng “lò vôi” đặt niềm tin vào ông Võ Hoàng Yên?

    3/4/21


    Bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Huỳnh Uy Dũng) đã tiết lộ nguyên nhân khiến vợ chồng bà tin tưởng và chuyển cho ông Võ Hoàng Yên và những người liên quan số tiền lên đến 152 tỉ đồng.

    Sau khi gửi đơn tố cáo đến Công an TPHCM vào ngày 3.3, bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Dũng “lò vôi”, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đại Nam) đã có một số chia sẻ về nguyên nhân khiến vợ chồng bà tin tưởng và chuyển cho ông Yên một số tiền lớn lên đến cả trăm tỉ đồng.

    Bà có thể cho biết trong hoàn cảnh nào mà gia đình bà quen biết ông Võ Hoàng Yên?

    - Ông Võ Hoàng Yên có xin tới Đại Nam để chữa bệnh cho người dân từ năm 2019. Ngày 28.7 năm đó, chúng tôi có gặp ông Yên. Sau khi biết tiếng ông Yên chữa bệnh miễn phí, làm từ thiện, chúng tôi rất cảm kích và ngưỡng mộ ông ấy.

    Chồng tôi rất quý ông Võ Hoàng Yên. Lúc đó, chồng tôi có nói với con là sau này lớn lên cho đi học nghề thầy thuốc mà cứu người. Cho nên mới cho con chúng tôi làm con nuôi của ông Võ Hoàng Yên. Gia đình chúng tôi xem ông Yên là một người thân tình với gia đình mình.

    Vì sao vợ chồng bà lại chuyển cho ông Yên tiền để trả nợ?

    Hình ảnh

    -Thời gian đó, ông Yên đi nước ngoài thường xuyên. Có một lần khi đang ở Đan Mạch, ông ấy gọi cho tôi và nói rằng sắp về Việt Nam nhưng không muốn về là bởi vì ở Việt Nam, ông ấy đang thiếu nợ rất nhiều vì xây chùa.

    Tôi mới hỏi vì sao xây chùa mà đổ nợ, ông Yên nói vì đi chữa bệnh không lấy tiền và ông ấy cũng đang chăm sóc cho 17 vườn thuốc, mỗi tháng chi phí từ 1,5-2 tỉ đồng, mà tiền là của ông ấy bỏ ra, do đó ông ấy mới mắc nợ.

    Tôi ngạc nhiên hỏi: “Tiền đâu mà thầy Yên bỏ ra?”

    Ông Yên nói bản thân kinh doanh bất động sản. Sau đó, để chứng minh, ông ấy mới chụp ảnh tất cả sổ đỏ ở huyện Tánh Linh (Bình Thuận) cho tôi xem và nói rằng lúc đó bán không được.

    Khi về Việt Nam, ông ấy mới gặp và nói riêng với chồng tôi là ông ấy có 300 tỉ đồng. Sau đó, ông ấy nói với tôi là bây giờ anh chị có thương thì cầm sổ đỏ giúp cho ông ấy. Khi nào có người mua đất thì ông ấy sẽ chuộc ra để bán đất lấy tiền trả nợ.

    Lúc giúp cho ông Võ Hoàng Yên trả nợ, vợ chồng bà có thực hiện thủ tục gì hay không?

    Hình ảnh

    Ông Huỳnh Uy Dũng và ông Võ Hoàng Yên tại lễ khánh thành Hội quán Hưng An Tự (thôn 3, xã Gia An, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận) vào 10.1.2021. Ảnh: Huyền Chi

    -Lúc đó, tôi nghĩ rằng vợ chồng mình làm từ thiện, ông Yên cũng làm thiện. Gia đình quý trọng nhau, thậm chí đã cho con mình làm con nuôi của ông ấy thì không có lý do gì bắt ông ấy viết tờ giấy nợ cả. Ông Yên để vali chứa sổ đỏ ở nhà tôi cả tuần lễ. Tôi không nỡ cầm đống sổ đỏ của ông ấy.

    Tôi nói là: “Thầy Yên thiếu nợ ai, thầy Yên cứ nói, tôi giúp thầy Yên khi nào bán được đất trả lại tôi”.

    Sau đó, ông ấy gửi cho tôi nhiều số tài khoản các chủ nợ để tôi chuyển tiền trả giúp. Sau khi tôi chuyển tiền, tôi phát hiện ra các tài khoản đó là tài khoản người nhà của ông Yên bao gồm: cha vợ, anh em, học trò của ông ấy.

    Tìm hiểu thêm, tôi được biết là hoàn toàn không có các câu chuyện hoạt động từ thiện, chữa bệnh miễn phí, trồng nhiều vườn thuốc như lời ông Yên đã nói.

    Đến nay, tôi đã chuyển cho những tài khoản do ông Yên và những người thân của ông ấy gửi cho tôi tổng số tiền lên đến 152 tỉ đồng. Tôi có đầy đủ chứng từ chuyển tiền để chứng minh với cơ quan công an.

    Sau khi phát hiện sự thật, vì lý do gì khiến vợ chồng bà quyết tâm phanh phui và tố giác đến cơ quan công an?

    Hình ảnh

    Bà Nguyễn Phương Hằng chia sẻ với phóng viên. Ảnh: Hoài Anh

    -Thời gian đó, có nhiều người xung quanh vợ chồng tôi cũng nhắc khéo, nói mon men với chúng tôi nhưng vì tế nhị nên không có ai dám nói sự thật. Những người xung quanh chúng tôi không bao giờ dám nghĩ chúng tôi bị lừa, mà nếu họ nói chung tôi bị lừa thì sẽ làm chúng tôi tổn thương. Niềm tin của chúng tôi vào ông Yên lúc đó rất tuyệt đối.

    Nhưng sau này phát hiện ra, chúng tôi mới cảm thấy bị xúc phạm vì niềm tin của mình bị huỷ diệt. Tôi muốn đưa sự việc này ra để mọi người biết mà tránh lặp lại sai lầm như chúng tôi.

    Xin cảm ơn bà!
    Trước đó, vào ngày 2.3, tại Tổ đình Hưng Minh tự (quận 6, TPHCM), đại diện Trung ương Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam đã có buổi làm việc với vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng (Dũng “lò vôi”), bà Nguyễn Phương Hằng cùng ông Võ Hoàng Yên về việc vợ chồng ông Dũng tố ông Yên “ăn chặn” tiền xây chùa và từ thiện cứu trợ bà con miền Trung trong đợt bão lũ vừa qua.

    Tại buổi làm việc, ông Võ Hoàng Yên đã bác bỏ và phủ nhận toàn bộ các cáo buộc mà bà Hằng đã đưa ra.

    Các bên liên quan đã thống nhất đưa sự việc đến cơ quan công an nhằm làm rõ các vấn đề về quản lý và sử dụng tiền từ thiện của ông Võ Hoàng Yên.

    NHÓM PV


    Vợ chồng ông Dũng "lò vôi" tố cáo ông Võ Hoàng Yên: Ông Yên phủ nhận | VTC Now

    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Vc Dũng 'lò vôi' tố cáo 'thần y' Võ Hoàng Yên

    by music123 » Thứ 2 Tháng 3 08, 2021 8:23 pm

    Ông Dũng “lò vôi”: Sẵn sàng chi 1.000 tỉ nếu ông Võ Hoàng Yên chữa được bệnh cho bá tánh

    3/4/21

    Sau khi gửi đơn tố cáo đến công an vào ngày 3.3, vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng (Dũng “lò vôi”) tiếp tục cung cấp đến báo chí một số thông tin liên quan đến vụ tố cáo ông Võ Hoàng Yên và các đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

    “Ai được ông Yên chữa hết câm, điếc xin hãy lên tiếng”

    Vợ chồng ông Dũng “lò vôi” khẳng định ông Võ Hoàng Yên không thể chữa câm, điếc,....
    Đáng chú ý, vợ chồng ông Dũng “lò vôi” cũng cung cấp thêm một số thông tin liên quan về khả năng chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên.

    Hình ảnh

    Bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Dũng “lò vôi”). Ảnh: Anh Tú.

    Theo bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Dũng “lò vôi”, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đại Nam), việc ông Võ Hoàng Yên chữa hết câm, điếc trong các video clip trên mạng xã hội đều là sản phẩm dàn dựng của nhóm ông này.

    “Nếu ai được ông Võ Hoàng Yên chữa mà hết câm, điếc, làm ơn xin hãy lên tiếng giúp ông Võ Hoàng Yên đi. Luôn cả ra nước ngoài... nếu ai đã được ông Võ Hoàng Yên chữa câm điếc thành công, lên tiếng đi. Giúp ông Yên nói lên tiếng nói khách quan đi. Tôi hết sức xin lỗi. Không có một ca nào thành công”- Bà Nguyễn Phương Hằng nói.

    Hình ảnh

    Ông Huỳnh Uy Dũng (tức ông Dũng “lò vôi” . Ảnh: Anh Tú
    Cũng liên quan tới khả năng chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên, tối 3.3, ông Huỳnh Uy Dũng cũng tuyên bố: “Tôi sẵn sàng chi 1.000 tỉ đồng nếu thầy Yên chữa được bệnh cho bá tánh”.

    Theo ông Dũng, sau khi làm xong hội quán Hưng An Tự ở Bình Thuận, ông mới phát hiện ông Võ Hoàng Yên ăn chặn tiền vật tư xây dựng và tiền cứu trợ của đồng bào miền Trung.

    “Khi đồng bào mình hoạn nạn thiên tai, bao nhiêu tấm lòng dồn về cả cho miền Trung. Vậy mà họ lại ăn chặn tiền cứu trợ, điều này không thể nào chấp nhận được”- ông Dũng bày tỏ.

    Ngoài ra, ông Dũng cũng cho biết, mình đã phát hiện ông Võ Hoàng Yên tuyên bố khám, chữa bệnh miễn phí nhưng thực chất là bán phiếu, thu tiền khám chữa bệnh của người nghèo.

    "Phiếu đã bán, tiền đã thu, vô chữa bệnh được hay không được thì cũng mất tiền mua phiếu mất rồi. Nếu đúng chữa được như thế, tôi sẵn sàng cho 1.000 tỉ đồng để chữa bệnh miễn phí cứu bá tánh"- ông Dũng nói.

    Đã chuyển đi khoảng 135 tỷ đồng

    Trong khi đó, bà Nguyễn Phương Hằng cho biết vào sáng 3.3, vợ chồng bà đã đến Công an TPHCM để nộp đơn tố cáo ông Võ Hoàng Yên và đồng phạm vì hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

    Trong đơn tố cáo, bà Hằng trình bày, với tư cách ủng hộ xây dựng Hưng An Tự, vợ chồng bà Hằng đã chuyển số tiền 3,2 tỉ đồng cho ông Yên. Tuy nhiên, ông Yên chỉ sử dụng đúng mục đích 2,7 tỉ đồng, chiếm đoạt 0,5 tỉ đồng, nhưng đó là phần nhỏ.

    Hình ảnh

    Buổi làm việc giữa ông Võ Hoàng Yên với vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng (Dũng “lò vôi”), bà Nguyễn Phương Hằng và đại diện Trung ương Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam tại tại Tổ đình Hưng Minh tự (quận 6, TPHCM ) vào sáng 2.3



    Bà Nguyễn Phương Hằng cho biết, trong thời gian quen biết gia đình mình, ông Yên thường hay tâm sự đang thiếu nợ nhiều người bởi ông xây dựng rất nhiều chùa, hoạt động từ thiện, chữa bệnh miễn phí, trồng nhiều vườn thuốc... trong khi ông Yên có nhiều tài sản mà chưa bán được để thanh toán nợ vì các chủ nợ đòi liên tục.

    “Từ cảm kích các hoạt động từ thiện của ông Yên nên tôi đã chuyển nhiều khoản tiền cho ông Yên để trả nợ xây dựng chùa, trả nợ từ thiện, chữa bệnh... Ông Yên gửi cho tôi các tài khoản của chủ nợ để tôi chuyển tiền trả nợ nhưng sau này tôi phát hiện ra các tài khoản đó là tài khoản của người nhà của ông Yên (cha vợ, anh em, học trò...) và hoàn toàn không có các chuyện xây dựng rất nhiều chùa, hoạt động từ thiện, chữa bệnh miễn phí, trồng nhiều vườn thuốc... như lời ông Yên nói”- Bà Hằng trình bày trong đơn tố cáo.

    Hình ảnh


    Ông Võ Hoàng Yên


    Cũng theo bà Hằng, bản thân của bà đã chuyển tiền đến tài khoản của cha vợ ông Yên, sau khi phát hiện hành vi lừa đảo của ông Yên, bà đã yêu cầu người này trả tiền và đã nhận lại 12 tỷ đồng.

    Đến nay bà Hằng cho hay đã chuyển cho những tài khoản do ông Yên và những người khác liên quan cung cấp với tổng số tiền lên đến 135 tỷ đồng (có đầy đủ chứng từ chuyển tiền)...
    Trước đó, ngày 2.3, tại Tổ đình Hưng Minh tự (quận 6, TPHCM), đại diện Trung ương Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam đã có buổi làm việc với vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng (Dũng “lò vôi”), bà Nguyễn Phương Hằng cùng ông Võ Hoàng Yên xung quanh một số lùm xùm gần đây.

    Tại buổi làm việc, ông Võ Hoàng Yên đã bác bỏ và phủ nhận toàn bộ các cáo buộc mà bà Hằng đã đưa.

    Các bên liên quan đã thống nhất đưa sự việc đến cơ quan công an nhằm làm rõ các vấn đề về quản lý và sử dụng tiền từ thiện của ông Võ Hoàng Yên.
    NHÓM PV
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Vc Dũng 'lò vôi' tố cáo 'thần y' Võ Hoàng Yên

    by music123 » Thứ 2 Tháng 3 08, 2021 8:29 pm

    Khi "thần y" Võ Hoàng Yên chữa bệnh, cơ quan chức năng ở đâu?

    3/8/21

    Hình ảnh

    Ông Võ Hoàng Yên trong một lần chữa bệnh cho người dân huyện Tiên Phước (Quảng Nam). Ảnh CTV

    Sự việc ông Võ Hoàng Yên bị tố giác lừa đảo hàng trăm tỉ, dàn dựng cảnh chữa bệnh nan y nhằm đánh bóng hình ảnh vừa gây chú ý của dư luận. Vấn đề đặt ra là trong quá trình người này chữa bệnh hàng chục năm qua, cơ quan chức năng ở đâu?

    Đến thời điểm hiện nay, Sở Y tế Hà Tĩnh mới thừa nhận cấp phép cho trung tâm chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên đi vào hoạt động khi chưa đủ điều kiện, cụ thể là ông Yên khi đó không có bằng cấp chuyên môn y tế. Hành vi “đặc cách”, xé rào này được lý giải là tuân theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

    Hình ảnh

    Phòng Hành chính, Tổng hợp, Thu tiền tại Trung tâm Phục hồi chức năng và Dưỡng sinh Võ Hoàng Yên ở Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn
    Sở Y tế Hà Tĩnh cũng cho biết, tại thời điểm cấp giấy phép cho ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh cho người, vẫn chưa xác định được hiệu quả trong phương pháp chữa bệnh của ông, mà chỉ có người bệnh nhận xét một cách cảm tính là bệnh có bớt.
    Chưa dừng lại ở đó, quá trình ông Võ Hoàng Yên khám, chữa bệnh cho hàng trăm, hàng nghìn lượt bệnh nhân tại Hà Tĩnh, cơ quan chức năng đã không tiến hành giám sát, khảo sát, thu thập dữ liệu, điều tra, nghiên cứu về khả năng chữa bệnh, hiệu quả cụ thể trên các ca bệnh được vị “thần y” này điều trị bằng các biện pháp day, ấn huyện, xoa bóp.

    "Tiếng lành" đồn xa, các trường hợp đưa đến nhờ “thần y” Võ Hoàng Yên điều trị đều là các ca nan y, đã chữa trị khắp nơi nhưng không khỏi: bại liệt, câm điếc, bại não, đi đứng không vững, chân tay tê bại... Nhiều gia đình có hoàn cảnh hết sức khó khăn, khốn khổ, vì đã khánh kiệt trong quá trình chạy chữa trước đó.

    Khi người bệnh lâm vào hoàn cảnh nói trên, gia đình ai cũng có tâm lý “có bệnh vái tứ phương”, nghe ở đâu có thầy giỏi, thuốc hay là lặn lội tìm đến, không quản ngại xa xôi, tốn kém, vất vả.

    Không thể trách người dân nhận thức hạn chế, mù quáng tin vào các phương pháp chữa bệnh không có căn cứ khoa học, mà cần hết sức chia sẻ với hoàn cảnh, tâm thế của họ.

    Đáng trách, đáng truy cứu và xử lý nghiêm và những cán bộ thuộc các cơ quan chức năng, cán bộ thuộc cơ quan quản lý nhà nước về hành nghề y dược tư nhân tại Hà Tĩnh và các địa phương khác, nơi ông Võ Hoàng Yên thực hành chữa bệnh.

    Nếu cơ quan chức năng Hà Tĩnh tuân thủ quy trình, quy định của pháp luật về cấp phép hành nghề, hoạt động khám chữa bệnh, thì ông Võ Hoàng Yên không thể tự do hoạt động.

    Mặt khác, nếu cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ, kịp thời điều tra, khảo sát hiệu quả chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên, thì đã có biện pháp ngăn chặn kịp thời, không để nhiều người bệnh và gia đình lãng phí, tốn kém, “tiền mất, tật mang”.

    Tại Hà Tĩnh, cơ quan chức năng không những đã “xé rào” tạo điều kiện cho trung tâm chữa bệnh của ông Yên đi vào hoạt động, mà còn không có bất cứ động thái nào ngăn chặn, khuyến cáo, xử lý, cho đến khi ông Yên tự rời đi, bỏ lại trung tâm chữa bệnh hoang hóa.

    Người dân không hiểu luật, không hiểu nguyên lý khoa học của các phương pháp chữa bệnh, không có điều kiện khảo sát, kiểm chứng hiệu quả phương pháp chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên. Tất cả việc đó là trách nhiệm của cơ quan chức năng, nhất là cơ quan chuyên ngành về sức khỏe, y tế.

    Sự việc ông Võ Hoàng Yên ở Hà Tĩnh cần được xem xét, truy cứu trách nhiệm một cách nghiêm túc, để làm bài học trong công tác quản lý nhà nước về khám chữa bệnh, một lĩnh vực vô cùng quan trọng, liên quan đến sức khỏe, sinh mệnh con người.

    LÂM CHÍ CÔNG
    Hình ảnh
Đăng trả lời 82 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 116 khách