Bà Hằng giải mã 14 tỷ Hoài Linh;Vy Oanh-Dĩ vãng dơ dáy
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49860
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Vc Dũng 'lò vôi' tố cáo 'thần y' Võ Hoàng Yên

    by music123 » Thứ 5 Tháng 3 11, 2021 8:31 am

    Vụ Võ Hoàng Yên bị tố lừa đảo: Dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự rất rõ, cần phải xử lý nghiêm

    3/11/21

    Đó là ý kiến của Luật sư Hồ Nguyên Lễ - Giám đốc Công ty Luật Tín Nghĩa (Đoàn Luật sư TP.HCM) khi trao đổi với phóng viên Công lý và Xã hội liên quan đến những nội dung, chứng cứ mà các nạn nhân tố cáo hành vi lừa đảo của Võ Hoàng Yên.

    Hình ảnh

    Bà Nguyễn Phương Hằng cho biết bà quyết đưa sự thật lừa đảo của Võ Hoàng Yên và đồng bọn ra trước pháp luật

    PV: Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ mà bà Nguyễn Phương Hằng cung cấp (các chứng từ chuyển khoản ghi rõ nội dung trả nợ, mua vật tư sửa chùa, tiền ủng hộ cứu trợ...) tố cáo Võ Hoàng Yên dùng thủ đoạn gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ăn chặn tiền cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai bão lũ. Theo Luật sư, hành vi của Võ Hoàng Yên có vi phạm pháp luật hay không?

    Luật sư Hồ Nguyên Lễ: Xuất phát từ những hình ảnh, thông tin của Võ Hoàng Yên về các hoạt động từ thiện, chữa bệnh cứu người đã dẫn đến lòng cảm kích, nể trọng của nhiều người trong xã hội, từ đó có nhiều mạnh thường quân ủng hộ tiền bạc, đất đai giúp đỡ ông Yên làm việc thiện với mục đích cứu người, trong những mạnh thường quân ấy có vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng (ông Dũng “lò vôi”) và bà Nguyễn Phương Hằng.

    Theo vợ chồng bà Hằng công khai trên báo chí, việc ủng hộ tiền bạc là để ông Yên yên tâm cứu người, đi thực hiện việc từ thiện đúng ý nghĩa, đúng nơi, đúng việc, đúng người cần giúp đỡ… thì mới đúng tinh thần từ thiện mà vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng đã tin tưởng ủng hộ cho ông Yên.

    Nhưng theo vợ chồng bà Hằng thì những việc làm, lời nói, kế hoạch từ thiện, xây chùa, trồng vườn thuốc nam, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai bão lụt… như lời kêu gọi của Võ Hoàng Yên là hoàn toàn không đúng, không đầy đủ. Hơn nữa, hình ảnh “thần y” trên truyền thông của ông Yên là dàn dựng để đánh lừa vào tâm lý của người bệnh đang cần cứu giúp, của chính quyền muốn giúp đỡ người dân nên tạo điều kiện cho ông Yên hành nghề tại địa phương dù bằng cấp về ngành y của ông Yên chưa chuẩn. Qua đó, ông Yên đã thu phục niềm tin của nhiều người, để rồi từ đó nhiều người ủng hộ nhiều tiền bạc, đất đai, điều kiện… cho ông Yên.

    Vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng đã tố giác: ông Yên đã cung cấp cho bà Hằng nhiều tài khoản cá nhân khác nhau của cha vợ, anh em, học trò… để bà Hằng chuyển tiền vì nhiều mục đích từ thiện của ông Yên vẽ ra. Nhưng việc ông Yên chiếm đoạt tiền từ thiện hoặc sử dụng tiền từ thiện không đúng mục đích là sai ý nghĩa và lòng tín nhiệm thiện nguyện của vợ chồng bà Hằng. Hành vi đó có dấu hiệu rất rõ vi phạm pháp luật hình sự, cần phải bị xử lý nghiêm và thu hồi tiền từ thiện để sử dụng đúng mục đích.

    Tại Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định các tội danh về xâm phạm sở hữu về tài sản của người khác như: Điều 174. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Điều 175. Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; Điều 176. Tội chiếm giữ trái phép tài sản; Điều 177. Tội sử dụng trái phép tài sản… đều xử phạt rất nghiêm khắc đối với người vi phạm, có mức hình phạt lên đến “chung thân”.

    Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

    Hình ảnh

    Nạn nhân Bùi Văn Tiếng tiếp tục cung cấp chứng cứ tố cáo hành vi lừa đảo của Võ Hoàng Yên và đồng bọn

    PV: Việc Võ Hoàng Yên và nhóm người do Võ Hoàng Yên giới thiệu, trong đó có ông Nguyễn Văn Hải (quê ở Ngọc Long, Yên Mỹ, Hưng Yên) nhận tiền của ông Bùi Văn Tiếng để nhận uỷ quyền làm hồ sơ sổ đỏ cho miếng đất 1.294m2 tại Thanh Đa, nhưng đã bỏ trốn, không thực hiện bất cứ công việc nào như hợp đồng uỷ quyền. Vậy hành vi của nhóm người này có đủ căn cứ xử lý hình sự về tội lừa đảo hay không?

    Luật sư Hồ Nguyên Lễ: Theo đơn tố giác và hồ sơ cung cấp của ông Tiếng, từ việc biết ông Tiếng có vụ việc liên quan đến bồi thường tiền đền bù giải tỏa lô đất của gia đình ông Tiếng mà ông Yên cùng nhóm người đến bàn bạc làm đại diện cho ông Tiếng để tiến hành thương lượng đất đai. Nhóm ông Yên sẽ lo hết mọi việc chi phí để hưởng chênh lệch, còn giá trị bồi thường thì ông Tiếng sẽ trích một phần ủng hộ chùa của ông Yên, do đó ông Tiếng tin tưởng và giao mọi việc cho nhóm người của ông Yên lo thực hiện.

    Cũng theo đơn tố giác của ông Tiếng thì, Võ Hoàng Yên đã bày ra thủ đoạn là: Đầu tiên ông Yên đưa ông Tuyền vào hứa giúp đỡ ông Tiếng trong việc bỏ tiền ra làm sổ, đàm phán giá đền bù giải toả lô đất 1.293,8 m2 để hưởng tiền chênh lệch giá. Sau đó, ông Tuyền dàn cảnh với lý do chưa có tiền bỏ ra kịp nên thuyết phục ông Tiếng ký giấy vay tiền của chị ông là bà Lộc để làm tin. Tiếp đến, Võ Hoàng Yên giới thiệu vợ chồng ông Nguyễn Văn Hải (đệ tử của Yên) vào làm giấy tờ cho ông Tiếng và hai ông Yên, Tuyền ngay lập tức chuyển tiền bà Lộc cho ông Tiếng mượn sang cho vợ chồng ông Hải, sau đó hai vợ chồng Nguyễn Văn Hải bỏ trốn. Cuối cùng là ông Hải, ông Tuyền cũng không làm sổ như đã hứa. Họ buộc ép ông Tiếng giao đất ở Bình Thuận nhằm chiếm đoạt để cấn nợ, nhưng thực tế ông Tiếng không nợ họ đồng nào. Sau đó, nhóm người kia thường xuyên điện thoại, đe doạ ông Tiếng để đòi nợ.

    Hậu quả là: ông Tiến bị ông Yên và nhóm người kia chiếm đoạt 3,6 tỷ đồng (đã chuyển cho Nguyễn Văn Hải). Ông Tiếng vẫn đang nợ khống bà Lộc là 5,3 tỷ đồng (thực tế là gia đình tôi không có nợ nội dung gì) và bị mất quyền sử dụng đất tại lô đất ở tỉnh Bình Thuận do nhóm người của ông Tuyền, Yên chiếm dụng quản lý trái phép từ 2019 đến nay.

    Những hành vi trên là có dấu hiệu vi phạm pháp luật bởi bằng nhiều thủ đoạn gian dối liên tục của ông Yên và nhóm người đã xâm hại đến quyền lợi hợp pháp của ông Tiếng. Do đó ông Tiếng đã tố giác tội phạm đến Cơ quan điều tra là có căn cứ. Hiện nay các đơn giác đã nộp đến các cơ quan có thẩm quyền, việc kết luận ông Yên và đồng phạm có vi phạm pháp luật hay không là thuộc thẩm quyền của các cơ quan tiến hành tố tụng hình sự.

    Hình ảnh

    Bà Nguyễn Phương Hằng đưa ra nhiều bằng chứng tố cáo Võ Hoàng Yên lừa đảo chiếm đoạt tài sản và ăn chặn tiền cứu trợ

    PV: Qua các vụ việc như trên, luật sư có ý kiến gì về việc kêu gọi quyên góp hỗ trợ hoạt động từ thiện?

    Luật sư Hồ Nguyên Lễ: Thực tế thấy rằng, mọi hoạt động từ thiện đều đáng trân quý, được nhiều người ủng hộ và cần phát huy thường xuyên tổ chức để giúp đỡ những nơi, người cần giúp đỡ. Nhưng hoạt động từ thiện phải đúng ý nghĩa, đúng nơi, đúng việc, đúng người cần giúp… thì mới đúng tinh thần từ thiện. Đặc biệt, việc sử dụng tiền, tài sản từ thiện phải hoàn toàn minh bạch, công khai thì việc từ thiện mới thỏa tấm lòng của người ủng hộ. Không chỉ cá nhân làm từ thiện mà cả các cơ quan đơn vị chính quyền làm việc từ thiện cũng minh bạch, công khai để mọi người biết. Nếu cá nhân nào sử dụng sai mục đích hoặc chiếm đoạt tiền từ thiện thì đều bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

    PV: Vâng, xin cám ơn luật sư đã chia sẻ góc nhìn pháp lý từ vụ việc này!

    Ngày 9/3, phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM đã chính thức gửi thư mời bà Nguyễn Phương Hằng lên làm việc liên quan đến nội dung tố cáo ông Võ Hoàng Yên.

    Theo Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản được hiểu là hành vi dùng thủ đoạn gian dối làm cho chủ sở hữu, người quản lý tài sản tin nhầm giao tài sản cho người phạm tội để chiếm đoạt tài sản đó.

    Lương Chấn
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49860
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Vc Dũng 'lò vôi' tố cáo 'thần y' Võ Hoàng Yên

    by music123 » Thứ 5 Tháng 3 11, 2021 8:36 am

    'Thần y' Võ Hoàng Yên chữa câm bằng cách kéo lưỡi, bệnh nhân sưng họng cả tuần

    3/11/21

    Liên tiếp nhiều gia đình có con cái, người thân từng được đưa đến chỗ ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh câm điếc, bại liệt... lên tiếng "tố" ông này vì phương pháp chữa bệnh bạo lực, không hiệu quả.

    Sự việc vợ chồng ông Dũng "Lò Vôi" (Huỳnh Uy Dũng) và bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo ông Võ Hoàng Yên (được biết đến là một lương y) lừa đảo số tiền lên tới hơn trăm tỷ đồng khiến dư luận không khỏi xôn xao.

    Bên cạnh đó, bà Hằng cũng khẳng định không có chuyện ông này chữa bệnh miễn phí.

    Hình ảnh

    Bà Nguyễn Phương Hằng tố ông Võ Hoàng Yên lừa đảo hàng trăm tỷ

    Đáng nói hơn cả là những ngày vừa qua, có rất nhiều người tố phương pháp chữa bệnh của ông Yên không hiệu quả như lời đồn, thậm chí có phần bạo lực. Trước đó, ông Võ Hoàng Yên từng được đồn thổi là "thần y", có khả năng trị được bệnh câm, điếc, bại liệt... nên rất nhiều người tìm đến điều trị.

    Sưng họng cả tuần vì được "thầy" giật lưỡi chữa bệnh

    Chia sẻ với Thanh Niên, ông A.H (ngụ TP.Cần Thơ) cho biết con trai ông là A.P bị câm bẩm sinh. Nghe lời chỉ dẫn ông Yên trị hết bệnh nên ông đưa con đi điều trị.

    "Cả hai vợ chồng con tôi đều bị câm nhưng gia đình quyết đưa con trai tôi đi trước để xem thầy trị như thế nào. Sau khi thầy trị, con trai tôi sưng họng cả tuần vì bị thầy nắm lưỡi giật. Thấy con trai như vậy, gia đình hoảng quá nên không dám đưa con dâu đi trị", ông A.H kể.

    Ông này cũng cho biết thêm, con trai ông sau khi được ông Yên trị bệnh câm về vẫn hoàn toàn không nói chuyện được.

    Như đã đưa tin trước đó, có trường hợp thậm chí còn bị nặng hơn trường hợp nói trên sau khi được ông Yên "chữa bệnh". Một người phụ nữ chia sẻ đoạn clip lên mạng xã hội cho biết, bản thân mình đã từng đưa cháu qua chỗ ông Võ Hoàng Yên trị bệnh nhưng mang lấy uất ức, tủi thân vào người.

    "Ông ấy bước đến chỗ đứa nhỏ, mình tưởng ông đưa tay ra ông bế đứa nhỏ cơ, nhưng không, ai dè ông dùng cả sức mạnh ông đẩy lên vai cô - 1 bà già 80 tuổi bế thằng bé bại liệt, câm điếc. Ông đẩy 1 phát mà cô chúi đi.

    Cô không hận vì cái đẩy đó, mà vì ông ấy không hề liếc nhìn qua cô xem cô như thế nào, mà ông chỉ nói 1 tiếng: 'Đi ra bên kia', tức là ra để đệ tử ông ấy chữa, mà nếu ra để đệ tử ông ấy chữa cô đến đây làm gì?

    Lực đẩy của ông ấy không ai cảm nhận được bằng cô hết, vì cô chịu trực tiếp cái lực đẩy, cái lực đẩy của 1 kẻ tàn nhẫn chứ không phải của con người có lương tâm. Cô đành ngậm ngùi bế cháu ra về.

    Khi ra bến xe, thấy 1 cậu khoảng 23 tuổi, cậu ấy bò lên xe không được, nhiều người đỡ lên, hỏi thì cậu ấy bảo: cháu không có tiền, cháu không lên được, ông từ chối không chữa cho cháu nên cháu đi về...!".


    Hình ảnh

    Người phụ nữ này cho biết, khi đến khám chỗ ông Võ Hoàng Yên, nhiều người bệnh đã phải chi trả rất nhiều thứ, từ tiền tàu xe, tiền ăn, tiền chỗ nghỉ, tiền mua số... tuy nhiên họ đã không đạt được cái mà mình mong muốn.

    Hình ảnh

    Ông Võ Hoàng Yên trong một lần chữa bệnh chỉ bằng cách dùng tay

    Người này còn cho biết, trong chuyến xe khách đêm, bà còn nghe rất nhiều người kể rằng, họ đã đến đây chữa câm điếc, tuy nhiên không khỏi: "Khi ông Yên vỗ mạnh lần đầu có hơi nghe xa xa, em mừng lắm, giờ về em điếc thêm".

    Bà này cho biết, để mua vé số khám mất 2 triệu, còn phải đưa thêm cho 1 người phụ khác ở chỗ khám đó - được cho là mẹ ông Võ Hoàng Yên thêm 5 triệu đồng thì mới được khám.

    Nhiều bệnh nhân thất vọng ra về

    Theo ghi nhận trên báo Lao Động, một người khác, tên Nguyễn Văn Yên (TP.Vinh, Nghệ An) có con bị dị tật, thần trí không bình thường, bị câm, đã đưa con vào nhờ ông Võ Hoàng Yên kéo lưỡi vài lần, nhưng không có gì biến chuyển.


    Thông tin trên tờ Dân Việt mới đây cũng đưa tin, thấy ông Yên được "đồn" là chữa được bệnh câm điếc, một bệnh nhân tên H. ở tổ 1, Khối phố Tây Hồ, phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An từng đến chữa ông Yên, song kết quả họ nhận về chỉ toàn thất vọng.

    Cụ thể, mẹ em H. cho biết, em H. từng học năm thứ 2 Đại học Sân khấu Điện ảnh, nhưng vì 1 lần bị tai nạn khiến em không thể đi lại và nói được. Gia đình bà nghe tin ông Võ Hoàng Yên về lập cơ sở khám chữa bệnh ở Hà Tĩnh, cả gia đình khăn gói vào chữa trị.

    Hình ảnh

    Em H. sau khi được ông Yên chữa đã ngồi dậy được rồi lại nằm im, không nói được

    Ngay lần đầu tiên đến nơi, em H. phải khiêng vào nên ông Võ Hoàng Yên ra thăm khám và bấm huyệt.

    "Ông Yên hỏi có muốn cho cháu ngồi dậy không, tất cả những người ở đó hô vang muốn, sau đó em H. ngồi dậy được khoảng 5 phút, mọi người cho các tràng pháo tay khuyến khích. Đó là một khoảnh khắc thần kỳ.

    Tôi cũng vui lắm, chỉ một lần bấm huyệt mà cháu đã ngồi dậy được, nhưng sau lần đó cháu lại nằm im. Một lần khác ông Yên kéo lưỡi cháu nhưng không được",
    mẹ em H. nói.

    Cũng theo bà H., dù đi lại nhiều lần, tốn công, tốn của nhưng vì thương con, đặt niềm tin vào "thần y" Võ Hoàng Yên nên không riêng gì gia đình bà mà hàng xóm của bà hay tin cũng đưa con đến chữa nhưng đều thất vọng như bà.

    Cùng xóm với em H. còn anh Nguyễn Văn Sáng (SN 1986). Sau khi đi xuất khẩu lao động 3 năm về nhà, trong một lần bị tai nạn xe máy, sau một tháng mới tỉnh lại, anh Sáng gần như bị liệt, đã đi rất nhiều nơi chữa trị nhưng không khỏi.

    Anh Sáng cũng vài lần đi cùng nhà H. đến chỗ ông Yên nhưng kết quả đều không có tiến triển, dù mất không ít tiền.

    Từng bị phạt hành chính 3 lần

    Liên quan đến ông Yên bị phạt hành chính, trước đó vào tháng 6/2011, nhiều cơ quan truyền thông có đưa tin việc Phòng Y tế huyện Cái Nước (Cà Mau) quyết định xử phạt hành chính đối với "thần y" Võ Hoàng Yên (ngụ thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước) 3 triệu đồng về hành vi khám chữa bệnh và cung cấp dịch vụ y tế không phép.

    Đây là lần xử phạt thứ ba về hành vi trên đối với ông Yên.

    Hình ảnh

    Bằng ông Yên cung cấp cho cơ quan chức năng H.Cái Nước vào năm 2009

    Năm 2009 và 2010, UBND huyện Cái Nước ra 2 quyết định xử phạt hành chính đối với ông Yên với số tiền 6 triệu đồng vì hành nghề khám chữa bệnh không có giấy phép.

    Tại buổi trao quyết định xử phạt, ông Yên thừa nhận hành vi trị bệnh không phép của mình là sai. Đồng thời, ông Yên hứa sẽ không trị bệnh khi chưa được cơ quan chức năng cho phép.

    PLBD
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49860
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Vc Dũng 'lò vôi' tố cáo 'thần y' Võ Hoàng Yên

    by music123 » Thứ 5 Tháng 3 11, 2021 9:48 am

    Người mẹ gốc Việt từ Houston đưa con trai tới cho ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh liệt: T.ử vong tại chỗ

    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49860
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Vc Dũng 'lò vôi' tố cáo 'thần y' Võ Hoàng Yên

    by music123 » Thứ 6 Tháng 3 12, 2021 10:02 am

    Xôn xao loạt tin nhắn 'thần y' Võ Hoàng Yên 'cạo đầu, tự tử'

    3/12/21

    "Có thể tôi cạo đầu xuất gia hoặc tôi tự tử chết"; "Tôi đã chuẩn bị cách chết rồi".... ông Võ Hoàng Yên gửi tin nhắn tới thư ký của vợ ông Dũng "Lò Vôi".

    Hôm nay (12/3), trang cá nhân của bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Huỳnh Uy Dũng tức Dũng "Lò Vôi") đăng tải hình ảnh loạt tin nhắn được cho là của ông Võ Hoàng Yên gửi bà Tr. (thư ký của bà Hằng) kèm dòng trạng thái: "Quý vị hãy xem lời van xin hay đe doạ. Để rồi hôm nay một lần nữa minh chứng cho quý vị thấy tất cả những gì tôi đã nói và lột trần ra tất cả".

    Hình ảnh

    Bài đăng trên trang cá nhân của bà Nguyễn Phương Hằng

    Bà Hằng cùng thư ký cũng lên tiếng xác nhận, những dòng tin nhắn này được gửi từ chính số điện thoại cá nhân của ông Yên. Nội dung loạt tin nhắn gửi tới bà Tr. ông Yên than buồn chán và nói có thể sẽ "cạo đầu", thậm chí nghĩ tới cái chết.

    "Có thể tôi cạo đầu xuất gia hoặc tôi tự tử chết cô ơi", "tôi đã chuẩn bị cách chết rồi", "nếu tôi có chết cô là người duy nhất biết nỗi khổ của tôi",.... Đây là một số đoạn tin trong loạt tin nhắn được cho là gửi từ số điện thoại của ông Yên được bà Hằng chia sẻ.

    Hình ảnh
    Hình ảnh

    Loạt tin nhắn được cho là của ông Võ Hoàng Yên gửi thư ký của bà Hằng được bà đăng tải trên trang cá nhân

    Trước đó, ngày 3/3, vợ chồng ông Dũng làm đơn gửi tới Công an TP HCM tố cáo, yêu cầu khởi tố vụ án hình sự đối với ông Võ Hoàng Yên (SN 1975, quê Cà Mau, tạm trú tỉnh Bình Thuận) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

    Theo đó, bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Dũng) tố cáo ông Yên đã chiếm đoạt trên 200 tỷ đồng của vợ chồng bà thông qua hoạt động cứu trợ bà con miền Trung trong đợt bão lũ, hoạt động xây một cơ sở thờ tự tại Bình Thuận và các hoạt động khác.

    Được biết, Công an TP HCM đã gửi giấy mời bà Nguyễn Phương Hằng lên trụ sở làm việc.

    Ở một diễn biến khác, Cục Quản lý Y - Dược cổ truyền (Bộ Y tế) đã đề nghị Sở Y tế Bình Thuận kiểm tra, rà soát toàn bộ thông tin về việc cấp chứng chỉ hành nghề đối với ông Võ Hoàng Yên.

    Theo thông tin từ Sở Y tế Bình Thuận, đơn vị này chưa cấp phép cho bất cứ cơ sở khám chữa bệnh nào của ông Võ Hoàng Yên. Ông Yên chỉ được Sở Y tế Bình Thuận cấp chứng chỉ hành nghề từ năm 2018.

    Được biết, thời gian gần đây, có rất nhiều người phản ánh về cách chữa bệnh khác lạ, vô cùng bạo lực của ông Võ Hoàng Yên

    Hình ảnh

    Ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh bằng phương pháp khác lạ, bạo lực

    Cụ thể, trường hợp của anh A.P (trú tại TP Cần Thơ) bị câm bẩm sinh, gia đình nghe lời chỉ dẫn đã tìm đến ông Yên để trị bệnh. Tuy nhiên sau khi được ông Yên thăm khám, điều trị, anh P. vẫn không khỏi bệnh,

    "Cả hai vợ chồng con tôi đều bị câm nhưng gia đình quyết đưa con trai tôi đi trước để xem thầy trị như thế nào. Sau khi thầy trị, con trai tôi sưng họng cả tuần vì bị thầy nắm lưỡi giật. Thấy con trai như vậy, gia đình hoảng quá nên không dám đưa con dâu đi", ông A.H (bố anh P.) cho biết.

    Ngoài ra còn có trường hợp em H. từng học năm thứ 2 Đại học Sân khấu Điện ảnh, vì 1 lần bị tai nạn, em không thể đi lại và nói năng. Nghe tin ông Võ Hoàng Yên lập cơ sở khám chữa bệnh ở Hà Tĩnh, cả gia đình em H. khăn gói vào chữa trị.

    Tuy nhiên, kết quả vô cùng thất vọng. Sau khi bấm huyệt, kéo lưỡi, em H. vẫn nằm im, không thể ngồi dậy.

    Còn rất nhiều người khác hay tin về "thần y" Võ Hoàng Yên cũng đưa người thân đến khám chữa bệnh nhưng đều ngậm ngùi, thất vọng đi về.

    HT
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 85 khách