Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Cuộc sống của con nuôi NS Kim Cương sau 45 năm thất lạc
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64681
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Cuộc sống của con nuôi NS Kim Cương sau 45 năm thất lạc

    by music123 » Chủ nhật Tháng 3 14, 2021 8:54 pm

    Cuộc sống của con nuôi NSND Kim Cương sau 45 năm thất lạc

    3/15/21

    “Nhiều năm qua, tôi muốn tìm gặp má Kim Cương nhưng không dám. Tôi mặc cảm, sợ người ta nghĩ sai về mình”, chị Ngọc Oanh chia sẻ

    Phóng viên tìm đến nhà của chị Ngọc Oanh – con nuôi NSND Kim Cương ở quận 7 (TP.HCM). Nơi ở của vợ chồng chị là căn nhà thuê nhỏ, chật chội, nằm sâu trong hẻm.

    Chị cho biết sau khi chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly lên sóng, nhiều người quen, bạn bè gọi điện hỏi thăm.

    Hình ảnh

    Chị Oanh và cháu nội trong nhà thuê ở quận 7 (TP.HCM). Ảnh: Chí Hùng.

    “Tôi không dám tìm má nuôi Kim Cương vì mặc cảm”

    Mở đầu buổi trò chuyện, chị Ngọc Oanh kể một tuần trước, NSND Kim Cương đến thăm nhà và thắp hương cho bà Ánh (mẹ nuôi của chị Oanh trong 45 năm qua). Trong bữa cơm hạnh ngộ đầu tiên, hai mẹ con có nhiều tâm sự. Chị Oanh đưa cuốn album ảnh gồm những bức hình ngày ấu thơ, ảnh cưới và kể những câu chuyện trong nhiều năm qua.

    “Hôm đó, tôi nấu một bữa cơm để mời má nuôi Kim Cương. Lần đầu được ngồi ăn chung với má, tôi xúc động và hạnh phúc lắm. Lắng nghe những chia sẻ của mẹ trước bàn thờ má Ánh, tôi khóc nhiều “, chị bày tỏ.

    Hình ảnh

    Con gái nuôi của NSND Kim Cương xúc động khi nhớ về quá khứ. Ảnh: Chí Hùng.

    Theo chị Oanh, năm 2016, sức khỏe của bà Ánh yếu. Hai năm sau, bà qua đời. Trước khi mất, bà kể lại toàn bộ câu chuyện liên quan đến cuộc đời của chị Oanh. Bà Ánh thừa nhận chị Oanh không phải là con ruột và cho biết NSND Kim Cương cũng là mẹ nuôi của chị.


    Người phụ nữ U50 tuổi tâm sự nhiều năm qua, chị muốn tìm gặp kỳ nữ Kim Cương để nói một lời cảm ơn nhưng không dám. Chị ngại ngùng và mặc cảm vì sợ bị hiểu lầm. Bản thân chị cũng không có giấy tờ gì để chứng minh là con gái nuôi của nghệ sĩ Kim Cương .

    “Tôi không dám đi tìm vì má là người nổi tiếng. Tôi chỉ là người lao động vất vả, sợ người ta nghĩ sai là mình có ý đồ hay ham danh tiếng “, chị cho hay.

    Ngồi cạnh vợ, anh Phạm Văn Long cho biết thêm chính anh là người đã liên hệ với chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly khi hay tin NSND Kim Cương tìm con gái nuôi. Chồng của chị Oanh biết vợ mình là con gái nuôi của nữ nghệ sĩ từ nhiều năm trước nhưng tôn trọng lựa chọn của bà xã.

    “Cô Kim Cương chính là người sinh ra vợ tôi lần thứ hai. Dù má Ánh mất nhưng vợ tôi vẫn còn một mẹ nuôi khác. Gia đình chúng tôi biết ơn cô Kim Cương “, anh nói.

    Hình ảnh

    Anh Long cho biết gia đình biết ơn NSND Kim Cương. Ảnh: Chí Hùng.

    Tiếp lời chồng, chị Oanh vui vẻ chia sẻ từ sau khi chương trình lên sóng, nhiều người quen, bạn bè gọi điện hỏi thăm và chọc chị là “sắp đổi đời”.

    “Trong nhiều ngày liên tục, tôi thường xuyên nghe điện thoại từ người quen. Ngoài niềm vui được gặp lại má Kim Cương, cuộc sống tôi vẫn vậy, không có gì xáo trộn. Từ trước đến nay, tôi sống bình dị thì bây giờ cũng thế”.

    “Sau tất cả, tôi cảm ơn cuộc đời. Má ruột cho tôi cuộc sống, má Kim Cương bao bọc, chở che khi tôi còn đỏ hỏn, và má Ánh – người đã hy sinh cả cuộc đời cho con gái” , chị Oanh xúc động.

    Hài lòng với cuộc sống hiện tại

    Trong trí nhớ của chị Oanh, năm 18 tuổi, chị từng có cơ duyên gặp NSND Kim Cương. Thời điểm đó, chị mới quen ông xã hiện tại. Cả hai cùng đi xem vở Lá sầu riêng.

    “Khi tôi xếp hàng mua vé, nghệ sĩ Kim Cương cười bảo: “Con nhớ mang khăn giấy mà lau nước mắt”. Bà còn vuốt tóc tôi nữa. Khi coi nghệ sĩ Kim Cương diễn, tôi thích lắm. Về nhà, tôi kể lại với má Ánh chuyện gặp nghệ sĩ Kim Cương, má chỉ im lặng rồi lảng sang chuyện khác. Không ngờ, đó là lần đầu gặp má nuôi nhưng lại không nhận ra nhau “, chị kể.

    Hình ảnh

    Ảnh cưới của vợ chồng chị Oanh cách đây nhiều năm. Ảnh: Chí Hùng.

    Về câu chuyện một người phụ nữ giả danh con gái nuôi của NSND Kim Cương để lấy tiền, chị Oanh cho biết đó là người bạn thân 15 năm, biết rõ câu chuyện cuộc đời của chị.

    “Cô ấy như người chị em trong nhà. Tôi có chuyện gì cũng kể cho cô ấy. Năm ngoái, người phụ nữ đó và chồng bỏ đi đâu, không còn ở đây nữa. Tôi cũng không rõ cơ sự cho đến khi chương trình gặp tôi để hỏi tôi về họ thì mới biết đầu đuôi câu chuyện”.

    Trong căn nhà thuê chật chội, ngoài vợ chồng chị Oanh còn hai cháu nội. Con gái nuôi của NSND Kim Cương chia sẻ con trai lập gia đình sớm nên chị được lên chức bà nội. Hàng ngày, ngoài công việc bán hàng online, chị phụ con trai chăm sóc cháu.

    Hình ảnh

    Chị Oanh bên bàn thờ gia tiên. Ảnh: Chí Hùng.

    Chồng chị Oanh là trụ cột kinh tế chính của gia đình. Anh làm nghề lái xe . Con gái thứ hai của vợ chồng chị đang theo học lớp 8. Hai anh chị thay nhau để đưa đón cô bé sau mỗi giờ tan học.

    “Tôi làm nhiều đồ ăn như chả lụa, sa tế… để bán. Ai mua hàng thì mình giao. Ngoài ra, tôi cũng làm tạp vụ, dọn nhà cho người ta. Một ngày, tôi làm được vài trăm nghìn đồng. Chủ nhà quý, họ còn cho ve chai để bán, kiếm thêm tiền. Tôi hài lòng với cuộc hiện tại. Chồng hiền lành, các con ngoan ngoãn, trưởng thành. Bây giờ, tôi có thêm má nuôi vậy là mãn nguyện rồi. Không còn mong ước gì thêm” , chị trải lòng.

    NSND Kim Cương cho biết: "Tôi hạnh phúc khi gặp lại Thương Thương (tên thật là Trầm Như Ngọc Oanh). Câu chuyện của chúng tôi kỳ diệu như bước ra từ trang sách. Con gái ngỏ ý muốn đến nhà thăm tôi trước nhưng tôi không đồng ý. Tôi muốn đến nhà cháu, thắp hương cho cô Ánh trước. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn với cô Ánh. Cô ấy đã hy sinh cả một đời để chăm sóc, nuôi lớn Thương Thương".

    Hình ảnh

    Nghệ sĩ Kim Cương thắp hương cho bà Ánh. Ảnh: Mai Nhật.

    Nữ nghệ sĩ kể tiếp: " Trước bàn thờ của cô Ánh, tôi nói: 45 năm trước, cô chăm Thương Thương. Từ bây giờ, con gái đã có tôi. Trong khả năng của mình, tôi có thể làm gì giúp Thương Thương, tôi sẽ làm".

    NSND Kim Cương cho biết trong bữa cơm trưa do chị Oanh chuẩn bị, cả hai nhắc nhiều đến má Ánh - cô y tá năm nào. Nghệ sĩ dặn dò con nuôi không nên buồn phiền, nghĩ mình vô phước khi chưa gặp được mẹ ruột. Theo nghệ sĩ, con gái nuôi may mắn khi có được tình thương của ba bà mẹ.

    Nghệ sĩ gạo cội cũng muốn con gái nuôi không nên có khoảng cách, ngại ngùng, mặc cảm với mình. "Mấy năm trước, con gái biết sự thật nhưng không dám đến nhận tôi. Tôi cũng như mọi người bình thường, không giàu có đâu, chỉ có tiếng mà không có miếng" , bà nói.

    Hình ảnh

    Con gái nuôi nấu cơm mời NSND Kim Cương. Ảnh: Mai Nhật.

    Tháng 12/2019, NSND Kim Cương đã liên hệ với chương trình, nhờ tìm một người con gái nuôi đã bị mất dấu suốt 46 năm. Đó là một em bé bà nhận nuôi trên đường đi hỗ trợ đồng bào tản cư ở Biên Hòa, Đồng Nai vào tháng 4/1975.

    Bà đưa bé về nhà nuôi dưỡng, đặt tên là Thương Thương. Bà kể: "Khi bé hơn một tuổi, tôi đưa con vào bệnh viện Nguyễn Văn Học (Nhân dân Gia định hiện nay) để chữa bệnh. Có một cô y tá ngỏ lời đưa bé về nhà nuôi giúp. Hàng ngày, tôi gửi tiền thuốc men cho cô ấy. Khoảng 3-4 tháng sau, tôi đến thì cô y tá bế Thương Thương đi khỏi nhà. Từ đó đến giờ, tôi bặt tin về con gái nuôi".


    Tối 1/3, trong chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly, NSND Kim Cương gặp lại con gái nuôi Thương Thương sau nhiều năm tìm kiếm.

    HOÀNG YẾN
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 146 khách