Bởi Khánh Huyền -3/23/21
Ở tuổi 80, ước nguyện lớn nhất của NSND Diệp Lang là có thể trở về quê hương nhưng có lẽ, ước mơ này không thể thành hiện thực vì sức khỏe ông không cho phép.
NSND Diệp Lang sinh năm 1941 tại Sa Đéc, Đồng Tháp. Ông được xếp vào hàng các kép độc hay nhất của sân khấu cải lương và được Nhà nước phong tặng danh Nghệ sĩ Nhân dân vào năm 2003. Hiện tại, Diệp Lang và vợ đã sang Mỹ định cư cùng con cháu.

Ở tuổi 80, Diệp Lang luôn suy nghĩ lạc quan và hạnh phúc bên cạnh gia đình. Ông nói: “Mỗi ngày thức dậy, tôi cảm ơn Trời Phật vì có thêm thời gian để bên cạnh gia đình. Không khí quây quần, ấm áp của tình thân khiến tôi mãn nguyện. Ngẫm lại đời mình, sự nghiệp cuộc sống đều vẹn tròn, âu cũng là phần số may mắn tôi có được”.

Kể về cuộc sống ở Mỹ, Diệp Lang cho biết mỗi ngày ông chỉ có thể làm bạn với chiếc TV, theo dõi tin tức trong nước. Thỉnh thoảng ông nhờ vợ con gọi điện thoại về hỏi thăm bạn bè, người thân. “May mắn cho tôi khi được con cái yêu thương, hiếu thảo. Dù bận rộn kinh doanh, chúng vẫn luôn dành thời gian cho bố mẹ. Mỗi cuối tuần, các con sắp xếp chở tôi đi dạo, mua món ăn ngon tẩm bổ. Chứng kiến các con trưởng thành, tạo dựng sự nghiệp nơi xứ người cũng khiến tôi yên lòng” – nam nghệ sĩ trải lòng.


“Tôi từng suy nghĩ trước khi mất nhất định sẽ về quê hương một lần. Tuy nhiên, quãng đường bay hơn 20 tiếng quá dài khiến tôi lực bất tòng tâm. Các bác sĩ cũng không cho tôi đi vì sợ khi lên máy bay, không khí loãng ảnh hưởng đến tim và máu không lưu thông. Đây có lẽ cũng là điều tôi hối tiếc nhất những năm cuối đời” – Diệp Lang tiếc nuối khi không thể thực hiện được ước nguyện cuối cùng.


Nhiều năm qua, sức khỏe của Diệp Lang không tốt. Ngoài căn bệnh tim, ông còn bị vôi hóa mạch máu, chứng bệnh parkinson gần 10 năm khiến tay chân luôn cử động. Chưa kể, mắt ông yếu bẩm sinh nên sau này đã bị hoại tử một bên khi về già. May mắn là Diệp Lang luôn được bà xã đồng hành ở bên và chăm sóc chu đáo nên ông vẫn giữ tinh thần lạc quan khi về già. Ở tuổi 80, ông vẫn luôn dành tình yêu cho sân khấu và ghi nhớ, trân trọng tình cảm của khán giả gửi đến mình. Diệp Lang hi vọng rằng một mai khi ông ra đi, những vai diễn của mình sẽ mãi ở lại trong tim mọi người.
