11/16/2020
Chiều 16-11, triều cường lại bắt đầu lên giờ tan tầm, mức triều tuy thấp hơn dự báo ngày 15-11 nhưng vẫn gây ngập nhiều tuyến đường ven sông rạch TP.HCM, cơ quan chức năng phải túc trực bơm nước chống ngập.

Anh Lưu Tấn Thành, nhân viên trạm bơm Vĩnh Khánh, Q.4, TP.HCM, bơm nước từ khu trũng trong khu dân cư ra ngoài kênh Bến Nghé chiều 16-11 - Ảnh: T.T.D.
Thông tin từ Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, mức triều đỉnh ngày 16-11 rơi vào buổi sáng, lúc 4h tại trạm Phú An 1,69m và 3h30 tại trạm Nhà Bè 1,7m. Trong khi đó buổi chiều, triều cường dao động ở mức 1,64m - 1,65m.
Tại khu vực Thảo Điền, quận 2, một đoạn bờ bao bị hở trên đường Nguyễn Văn Hưởng khiến nước từ sông tràn vào khu dân cư gần cầu Sài Gòn gây ngập. Xe cộ qua lại gặp nhiều khó khăn.
Trong khi đó tại cửa xả số 8, nằm gần giao lộ Nguyễn Văn Hưởng - Thảo Điền, cơ quan chức năng đã trang bị một máy bơm khủng để chống ngập trong trường hợp mưa lớn kết hợp triều cường.
Theo một nhân viên túc trực tại đây, công suất máy bơm này lên đến 2.700m3/s, đủ sức chống ngập cho khu vực. Còn tại phường Thảo Điền có 5 máy bơm công suất 1.000m3/s và nhiều máy bơm nhỏ sẵn sàng hút nước từ cống ra sông để thoát ngập cho các tuyến đường.
Khu vực đường Phạm Hùng, huyện Bình Chánh, nước ngập khoảng 40cm kéo dài 500m, nhiều xe chết máy phải dẫn bộ. Một số người dân chọn cách đứng chờ trên vỉa hè đợi nước rút bớt mới đi qua.
Tại đường Trần Xuân Soạn, quận 7 nước triều lên cao, ngập diện rộng, nặng nhất là tại dạ cầu Tân Thuận với mực nước lên đến 0,5m, hàng loạt xe cộ chết máy, phải dẫn bộ…
Đường Tôn Thất Thuyết, quận 4 nước sông dâng cao, gây khó khăn cho người đi đường. Hai máy bơm đã được kích hoạt để bơm nước nhưng vẫn không xuể.
Triều cường rơi vào giờ tan tầm nên nhiều học sinh, lao động vất vả bì bõm vượt qua đoạn ngập về nhà.

Máy bơm công suất 2.700m3/s được trang bị để chống ngập cho khu Thảo Điền - Ảnh: LÊ PHAN

Đoạn bờ bao bị hở tại khu vực Thảo Điền khiến nước từ sông tràn vào khu dân cư - Ảnh: DUYÊN PHAN

Xe chết máy ngay bên chiếc container - Ảnh: CHÂU TUẤN

Người dân ngán ngẩm với cảnh ngập nước - Ảnh: CHÂU TUẤN

Ngập tại đường Tôn Thất Thuyết, Q.4 - Ảnh: CHÂU TUẤN

Một em học sinh dắt xe đạp lội nước về nhà sau giờ học - Ảnh: KIM ÚT

Đường Trần Xuân Soạn đến hẹn lại lên, đường cũng như sông - Ảnh: KIM ÚT

Khu vực Thảo Điền sát sông Sài Gòn bị ngập lênh láng - Ảnh: DUYÊN PHAN

Người dân bị chết máy khi qua khu ngập - Ảnh: DUYÊN PHAN

Nhân viên Công ty Thoát nước đô thị kiểm tra máy bơm tại cửa xả số 8, phường Thảo Điền, quận 2

Nhiều tuyến đường ở TP HCM bị ngập nặng như Quốc Hương (quận 2), Tôn Thất Thuyết (quận 4), Trần Xuân Soạn (quận 7)… Tại đường Nguyễn Bình (huyện Nhà Bè), nhiều đoạn nước ngập đến yên xe máy.

Chị Thạch Thị Pho Ly (quê Trà Vinh) vừa cắp đồ, vừa lội bộ về nhà. "Làm ở công trường cả ngày không mệt bằng lội nước hơn 2 km. Muốn kiệt sức luôn", chị nói.

"Năm nay ngập sâu hơn năm ngoái, đến rằm tới nước còn sâu nữa. Vào mùa ngập rồi, ngày hai đợt sáng chiều, chỉ biết ngồi nhà chờ nước rút chứ không đi đâu được", bà Nguyễn Thị Nhiễn, 76 tuổi, ở xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè nói.

Xe mía của người bán dạo ngập lút bánh ở hẻm 572 Nguyễn Bình.

Dọc đường Nguyễn Bình, nhiều người dân dùng tạm ván gỗ, gạch, túi nylon, xô chậu... chặn trước cửa nhưng nước vẫn tràn vào nhà.

Nước tràn vào nhà lênh láng, anh Trần Văn Phú chỉ biết ngồi chờ nước rút. "Cứ có triều cường là đường này biến thành sông, đi lại rất khó khăn. Mỗi lần đưa cháu đi học là mỗi lần nỗi ám ảnh. Tình trạng này kéo dài cả chục năm nay", anh Phú nói.

"Nay nước lớn quá, tôi không dám đạp xe qua đoạn ngập vì sợ rớt hơn 100 tờ vé mới nhận từ đại lý", bà Lê Thị Do nói, trong lúc đứng chờ nước rút.

Hơn 19h, nước vẫn tràn vào nhà dân ven đường.
Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ, triều cao nhất tại trạm Nhà Bè ngày 16/11 đạt 1,70 m, lúc 17h và 3h30h. Ngày mai, dự báo triều vẫn duy trì ở mức 1,68 m lúc 19h và 4h tại trạm Nhà Bè và Phú An. Trong sáu ngày từ 13 đến 18/11 triều cường duy trì vượt mức báo động 3, trên 1,6 m.
- Ảnh: DUYÊN PHAN
Hữu Khoa
TH