Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
NSVũ Linh: Ba tôi đập hết tivi, quyết không cho tôi đi hát
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49332
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    NSVũ Linh: Ba tôi đập hết tivi, quyết không cho tôi đi hát

    by music123 » Thứ 6 Tháng 4 09, 2021 2:34 pm

    Nghệ sĩ cải lương Vũ Linh: Ba tôi đập hết tivi, quyết không cho tôi đi hát

    4/9/21

    "Tôi phải chạy lên gác, đu cây ổi để trốn sang nhà dì Tám ở, lúc trèo cây bị nát hết phần ngực. Tôi phải ở đó suốt một tháng trời" – NSƯT Vũ Linh nói.

    NSƯT Vũ Linh là một trong những tên tuổi cải lương nổi danh trong thập niên 80, 90, cùng thế hệ với Thanh Thanh Tâm, Ngọc Huyền, Thoại Mỹ, Thanh Hằng, Thanh Ngân, Hương Lan, Phượng Mai…

    Mới đây, trên kênh Youtube của mình, NSƯT Vũ Linh đã chia sẻ về sự nghiệp đi hát giai đoạn đầu đầy khó khăn.

    Hình ảnh

    Hình ảnh hiện tại của nghệ sĩ Vũ Linh.

    11 tuổi đã đi hát, được nhận cát xê lớn


    Từ năm 11 tuổi, tôi đã học ca cải lương rồi đạp xe từ Gò Vấp ra tới quận cầu Chữ Y để hát cho một quán ăn.

    Mấy anh chị nghệ sĩ thấy tôi đến ngạc nhiên lắm, bảo sao còn nhỏ đã đi hát thế này. Tôi hát hai bài là Nỗi buồn hoa phượng với Hàn Mạc Tử ở đó và nhận được 20 đồng. Tôi bất ngờ vô cùng, đem về, cầm lên gác ôm ngủ.

    Sau đó, tôi đi hát tiếp với lương 2 đồng, thưởng 5 đồng, 10 đồng. Một hôm tôi đang hát thì lọt vào mắt xanh của một ông chủ ở nhà hàng lớn. Ông ấy bảo: "Tao thích thằng này".

    Thế là tôi được mời về nhà hàng đó hát, được trả hẳn 30 đồng một đêm. Ngày đó, một đứa trẻ 11 tuổi như tôi kiếm được số tiền đó là quá nhiều.

    Không hiểu má tôi nghe ai mách mà phát hiện ra, mới tìm lên gác đánh tôi rồi mắng: "Ai cho mày bỏ nhà đi hát như thế này".

    Hình ảnh

    Anh Tư thấy thế mới bảo má: "Má chưa thấy em hát bao giờ hả? Mai con chở má lên xem nó hát".

    Hôm sau anh Tư chở má đến xem tôi hát ở nhà hàng, xem xong thì má chấp nhận cho tôi đi hát.

    Bị đuổi đánh, phải đu cây ổi trốn, nát hết phần ngực

    Lại một lần nữa, ba tôi mở cặp sách tôi ra kiểm tra, không thấy bài vở chỉ thấy bản nhạc, mới đánh tôi một trận tơi bời. Tôi phải chạy lên gác, đu cây ổi để trốn sang nhà dì Tám ở, lúc trèo cây bị nát hết phần ngực. Tôi phải ở đó suốt một tháng trời.

    Ba tôi mắng cả mẹ tôi, bảo: "Bà nghĩ sao lại cho nó đi theo nghề xướng ca vô loài như thế hả".

    Không những vậy, ba tôi còn đập hết tivi, quyết không cho tôi đi hát. Má tôi bảo: "Ông thích đập thì cứ đập đi, tôi cho nó đi hát. Con tôi thích nghề gì tôi cho nó theo nghề đó".

    Hình ảnh

    Chị Bạch Phượng thấy tôi mê nghề quá mới giới thiệu tôi qua một đoàn hát. Qua tới nơi, người ta bảo tôi đóng tiền vào đoàn. Thấy tôi không có tiền đóng, họ lại bảo: "Thế mày ca thử một hơi đi tao xem thế nào?".

    Hình ảnh



    Nghe xong, ông bầu đoàn thốt lên: "Thằng này nó ca hay dữ vậy?". Ông ấy đồng ý nhận tôi vào và đổi tên tôi thành Hùng Tuấn Linh. Sau này, tôi lại được đặt thành Dương Vũ Linh, bỏ chữ Dương đi thành Vũ Linh. Ba tôi không hề biết gì về chuyện này.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 105 khách