Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Cuộc sống cô độc của 'bà chúa phim ma Hong Kong'
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Cuộc sống cô độc của 'bà chúa phim ma Hong Kong'

    by music123 » Thứ 6 Tháng 4 09, 2021 8:53 pm

    Cuộc sống cô độc của 'bà chúa phim ma Hong Kong'


    Thanh Huyền Thứ bảy, 10/4/2021

    Ở tuổi 87, nữ diễn viên La Lan vẫn tích cực đóng phim. Về đời tư, bà chưa lập gia đình sau nhiều chuyện tình đổ vỡ.


    Nghệ sĩ La Lan là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu thích phim TVB. Bà xuất hiện từ thời Châu Nhuận Phát, Lưu Đức Hoa, Châu Tinh Trì, Trương Mạn Ngọc, cho đến giai đoạn của Quách Tấn An, La Gia Lương, Ngô Trấn Vũ, Quách Khả Doanh, Quan Vịnh Hà, Cổ Thiên Lạc…

    Vai diễn của nữ nghệ sĩ trên màn ảnh nhỏ TVB rất đa dạng. Trong số đó, hình tượng ma nữ do bà đảm nhận để lại dấu ấn khó phai nhất. Theo Mingpao, La Lan được mệnh danh là "bà chúa phim ma Hong Kong".

    Ở tuổi 87, nữ diễn viên vẫn tích cực đóng phim. Về đời tư, bà chưa lập gia đình sau nhiều chuyện tình đổ vỡ.

    Tuổi thơ cơ cực

    La Lan (tên thật là Lư Yến Anh) sinh năm 1934 trong một gia đình giàu có tại Hong Kong. Mẹ bà là người Ấn Độ, còn cha là luật sư có tiếng ở xứ Cảng Thơm lúc bấy giờ.

    Năm 1936, cha La Lan chuyển hướng sang kinh doanh. Công ty do cha La Lan thành lập phân phối độc quyền sản phẩm xà phòng tắm cho 4 khách sạn danh giá nhất Hong Kong. Gia đình bà cũng vì thế ngày càng giàu có.

    Hình ảnh
    Nữ diễn viên La Lan từng trải qua tuổi thơ cơ cực.


    Năm 1941, Nhật Bản tiến hành cuộc tổng tấn công vào Hong Kong. Chỉ trong 5 ngày, Hong Kong thất thủ. Sự ác liệt, tàn bạo khiến mảnh đất màu mỡ gần như bị san phẳng, đồng thời lấy đi cuộc sống vốn êm ấm, sung túc của gia đình La Lan.

    Hai năm sau, bà nội và cha La Lan lần lượt qua đời. Chỉ còn hai mẹ con La Lan sống nương tựa lẫn nhau.

    Lúc này, hàng xóm khuyên mẹ La Lan bán con, coi như cho cả hai một đường sống. "Tôi không bán. Dù có chết đói, hai mẹ con tôi cũng ôm nhau chết đói", mẹ La Lan nói. Thời gian tiếp theo, hai mẹ con bà sống qua ngày bằng tiền kiếm được nhờ bán số trang sức còn sót lại của gia đình.

    Những ngày tháng thiếu ăn, thiếu mặc khiến thể trạng, sức khỏe La Lan không tốt. Vóc dáng bà gầy gò, thường xuyên đau ốm. Không còn hình ảnh tiểu thư La Lan xinh đẹp, vui vẻ ngày nào.

    Sau khi bán hết số trang sức, mẹ La Lan vẫn không tìm được việc. Hai mẹ con chỉ có thể làm những công việc lặt vặt mỗi ngày để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Dẫu tình cảnh khó khăn, mẹ La Lan vẫn cố gắng dành dụm tiền cho con gái đi học.

    Một ngày năm 1949, La Lan "lọt mắt xanh" của một vị đạo diễn khi tới xem họ quay phim. "Hôm nay chúng tôi thiếu một người đóng tì nữ. Cô rất thích hợp, giúp bọn tôi được không?". Đây cũng là vai diễn đầu tiên của bà trên màn ảnh, theo On.

    Cảnh quay với lời thoại một chữ duy nhất giúp La Lan kiếm được 10 NDT. Hai ngày sau, khi đoàn phim một một lần nữa tìm đến La Lan, bà gật đầu ngay lập tức. Thế nhưng lúc này, mẹ Lan Lan biết chuyện, không cho phép bà tiếp tục đóng phim.

    La Lan ra sức thuyết phục mẹ. Hôm đó, mẹ La Lan cùng bà đến phim trường. Nhìn hình ảnh con gái vui vẻ khi đóng phim, đồng thời nhận thấy La Lan có năng khiếu trong lĩnh vực này, mẹ La Lan đồng ý cho bà tiếp tục theo đuổi nghiệp diễn.

    Bà chúa phim ma của màn ảnh Hong Kong

    Năm 1960, bà được Công ty Điện ảnh Linh Quang phát hiện và ký hợp đồng. Lúc này, nữ diễn viên họ Lư lấy nghệ danh là La Lan. Bà có cơ hội diễn chung với loạt ngôi sao tên tuổi thời bấy giờ như Trần Doanh Châu, Tiêu Phương Phương... Thế nhưng, bà chỉ đảm nhận các vai phụ.

    Năm 1971, nữ diễn viên gia nhập TVB. Bà thử sức với nhiều vai diễn đa dạng, thay vì chỉ đóng vai phản diện như trước. Một số bộ phim bà tham gia thời gian này gồm có Điên cuồng, Gia biến, Võng trung nhân…

    Hình ảnh

    Tạo hình đáng sợ của nữ diễn viên trong phim Vợ rồng (1996) gây ấn tượng mạnh trong lòng khán giả.


    Năm 1993, sự nghiệp diễn xuất của La Lan ghi dấu ấn đầu tiên với giải thưởng Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại LHP Hong Kong nhờ vai Long Bà trong bộ phim Ngày 13 tháng 7. Tuy nhiên, phải đến Vợ rồng (1996), tên tuổi nữ diễn viên mới được công chúng biết đến rộng rãi. Tạo hình đáng sợ của bà trong phim trở thành tấm kim bài thu hút sự chú ý của các đạo diễn theo đuổi thể loại ma quái.

    Trong hành trình với TVB, La Lan đảm nhận vai diễn siêu nhiên trong hơn 36 bộ phim kinh dị Hong Kong.

    Ngoài loạt phim kinh dị, La Lan còn góp mặt trong nhiều dự án chuyển thể từ tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung. Đến nay, dù đã 87 tuổi, nữ diễn viên vẫn tích cực tham gia diễn xuất. Trong dự án mới nhất mang tên Sát thủ (2020), bà vào vai thủ lĩnh tổ chức sát thủ Overbeck.

    Hình ảnh

    Bà góp mặt trong nhiều dự án chuyển thể từ tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung.


    "Hạnh phúc lớn nhất là ở cái tuổi gần đất xa trời, tôi vẫn được gặp gỡ khán giả qua màn ảnh, mang niềm vui tới cho mọi người", nữ diễn viên bộc bạch trên On.

    Cô đơn

    Sự nghiệp thăng hoa, thành công là vậy, nhưng đời tư tình cảm của "bà chúa phim ma Hong Kong" không thuận lợi. Ở tuổi 87, bà chưa lập gia đình.

    Theo China Daily, nữ diễn viên sinh năm 1934 đã trải qua hơn mười mối tình. Đáng tiếc, tất cả đều không "đơm hoa kết trái". "Khi còn trẻ tôi nhiều tính xấu, thường cáu giận khiến bạn trai sợ, chạy hết. Có lúc họ chủ động chia tay, có lúc tôi chia tay trước. Chính vì thế, đến giờ tôi vẫn không tìm được nửa kia", bà nói.

    Hình ảnh

    Nữ diễn viên tích cực đóng phim ở tuổi 87. Bà vẫn lạc quan dù chưa lập gia đình.


    Cổ Thiên Lạc là một trong những chỗ dựa tuổi già của nữ diễn viên. Cả hai từng hợp tác trong nhiều dự án như Thần điêu đại hiệp (1995), Đảo hỏa tuyến, Bạo liệt hình cảnh...

    Sau khi Cổ Thiên Lạc rời nhà đài TVB, hai người vẫn thường xuyên liên lạc. Nam tài tử cho La Lan số điện thoại riêng để bà có thể gọi khi cần. Nữ diễn viên cho hay cứ mùng 3 Tết hàng năm, tài tử Cỗ máy thời gian lại đến thăm, ăn cơm với bà.

    Trong cuộc phỏng vấn với Sina, nữ diễn viên Vợ rồng bày tỏ thái độ lạc quan. Theo bà, niềm vui tuổi già là gặp gỡ bạn bè, làm từ thiện giúp đỡ những mảnh đời có hoàn cảnh khó khăn.

    "Trong cuộc sống, mỗi chúng ta nên nghĩ thoáng một chút. Đừng ngồi đợi ai đó hẹn mình mà hãy chủ động tìm tới họ", bà nói.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 122 khách