Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
TQ: 0 có $ nộp phạt, tài xế tự vẫn
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49880
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    TQ: 0 có $ nộp phạt, tài xế tự vẫn

    by music123 » Chủ nhật Tháng 4 11, 2021 7:25 pm

    Trung Quốc: Không có tiền nộp phạt, tài xế chọn con đường tự vẫn

    Lục Du | 4/12/21

    Hình ảnh

    Hình minh họa chụp từ trang Epoch Times.

    Tờ Epoch times, đưa tin, Kim Đức Cường, một tài xế xe tải ở thành phố Bạc Đầu, Thương Châu, tỉnh Hà Bắc, bị tạm giữ xe và bị phạt 2000 nhân dân tệ. Nguyên nhân được cho là thiết bị định vị của anh Kim không kết nối. Vì mức phạt quá nặng, tài xế Kim không có tiền để nộp phạt, nên đã tự sát bằng cách uống thuốc diệt cỏ, cuối cùng đã tử vong vì cứu hộ không đến kịp.

    Theo truyền thông Trung Quốc, xe của Kim Đức Cường sau khi kiểm tra không vượt quá trọng tải cho phép, nhưng bị phát hiện hệ thống định vị Bắc Đẩu ngắt kết nối, nên bị phạt 2.000 nhân dân tệ.

    Hình ảnh
    XEM VIDEO
    https://twitter.com/i/status/1380463192057462786


    (đoạn video mà anh Kim đức Cường ghi lại trước khi tự sát)


    Mỗi ngày tài xế Kim kiếm được 300 đến 400 nhân dân tệ cho công việc lái xe của mình. Với mức thu nhập này anh phải nuôi gia đình nghèo gồm mẹ già 70 tuổi và 3 đứa con thơ, vì thế không thể trả nổi 2.000 nhân dân tệ tiền phạt một lúc. Chiếc xe bị thu giữ đồng nghĩa với việc anh bị tước phương tiện kiếm tiền nên sinh ra tuyệt vọng.

    Không biết phải đối diện với cuộc sống như thế nào, nên anh đã chọn cách uống “thuốc diệt cỏ” để tự vẫn. Sau khi uống thuốc xong, anh còn đăng video lên nhóm lái xe với nội dung: “Anh em, anh em, đây là lần cuối cùng của chúng ta [gặp nhau], tạm biệt!”.

    Có thông tin cho rằng tài xế Kim còn để một bức thư tuyệt mệnh trước khi chết, trong thư anh viết: “Tôi dùng cái chết của mình để cảnh tỉnh ban lãnh đạo hãy lưu ý đến vấn đề này”.

    Anh cũng thổ lộ rằng, điều tôi thấy hối tiếc nhất là mẹ già, cha tôi mất khi tôi 9 tuổi, còn anh trai tôi mới 12 tuổi, những năm tháng đó mẹ đã vất vả nuôi hai chúng tôi, giờ vẫn chưa báo đáp cho mẹ được. Tôi hy vọng các con trai và con gái của tôi sẽ chăm sóc bà thật tốt, và đừng quá đau buồn vì sự ra đi của tôi, phải sống tốt, đừng sống cuộc đời khổ cực như tôi.

    Sau khi sự việc được lan truyền trên WeChat, nó đã làm dấy lên sự phẫn nộ của nhiều cư dân mạng, cùng với những bình luận:



    “Cuộc sống của người dân dưới đáy xã hội thật không dễ dàng, các đơn vị, cơ quan chỉ quan tâm đến của lợi ích của mình, họ không quan tâm đến tính mạng của những người dưới đáy xã hội”.

    “Sau khi người lái xe uống thuốc trừ sâu, những người ở trạm kiểm soát đã thờ ơ. Đây có phải là bọn kẻ thù giai cấp chết tiệt không?”.

    “Nếu không quá tải, thì phạt định vị mất kết nối, đúng là hết cách”.

    “Họ dùng đủ mọi cách để bắt nạt những người ở dưới đáy xã hội”.

    “Tại sao phải bị phạt vì không có tín hiệu định vị Bắc Đẩu? Tại sao lại đổ lỗi cho người lái xe vì tín hiệu định vị không có?”.



    “Ngày nào Báo đài cũng nói rằng nước Mỹ đang lâm vào cảnh khốn cùng. Trên thực tế, những người dân lao động dưới đáy xã hội này mới chính là đang lâm vào tình trạng khốn cùng. Hàng ngày bạn không hài lòng với việc người ta chỉ trích Đảng cộng sản Trung Quốc vi phạm nhân quyền. Nhưng thực tế nhân quyền của chúng ta còn có sao?”.

    “Được biết hiện nay định vị Bắc Đẩu vẫn chủ yếu sử dụng mạng 2G, vì vậy nhiều nơi không có mạng 2G. Thì định vị này thường xuyên ngoại tuyến! Nhiều nơi đã bị phạt tiền! Phạt đến 2000 nhân dân tệ, thạm trí là giam xe. Thế nhưng bây giờ giá cước vận tải năm nào cũng thấp hơn, rủi ro cao, lại thường xuyên bị phạt như thế này tài xế chúng tôi sống thế nào đây?”.

    “Quyền lực tuyệt đối sẽ dẫn đến sự tha hóa, vì không ai giám sát quyền lực. Điều đó thật khủng khiếp, bất cứ ai có quyền lực đều có thể sử dụng quyền lực để trục lợi, và để hoàn thành công việc, họ phải dùng mọi cách để xoay tiền từ người dân. Những người dưới đáy xã hội không có quyền lực. Không có tiền không có gì để làm, và những người này họ dễ đi đến cực đoan”.

    Cuối cùng, tôi chỉ muốn hỏi một điều, nếu Trung Quốc ngày nay thực sự là một đất nước mà người dân là chủ như Đảng Cộng sản tuyên bố, liệu một tài xế xe tải có tự tử chỉ với số tiền phạt 2.000 nhân dân tệ không? Đây là xã hội gì mà buộc anh phải tuyệt vọng đến mức phải chọn con đường tự sát?.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 155 khách