Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
William và Harry tôn vinh Hoàng thân Philip khác nhau
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49860
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    William và Harry tôn vinh Hoàng thân Philip khác nhau

    by music123 » Thứ 2 Tháng 4 12, 2021 9:10 pm

    Hai cách tôn vinh Hoàng thân Philip khác nhau của William và Harry

    4/13/2021

    Trong khi Hoàng tử William trang trọng ca ngợi lòng tốt của ông nội đối với Kate thì Harry nhớ về Hoàng thân Philip như một 'huyền thoại về các trò đùa'.

    Hình ảnh
    Kate trò chuyện với Hoàng thân Philip trên ban công Điện Buckingham vào năm 2017. Ảnh: PA.

    Hôm 11/4, ba ngày sau khi Hoàng thân Philip qua đời, Công tước xứ Cambridge đã dành những lời tốt đẹp nhất để ca ngợi ông nội của mình. William cho biết anh rất biết ơn khi có "sự hiện diện lâu dài" và hỗ trợ của Công tước xứ Edinburgh trong "những ngày khó khăn nhất" trong cuộc đời anh và sẽ luôn biết ơn vì "lòng tốt mà ông đã thể hiện" với Kate từ khi cô với anh yêu nhau từ năm 2003.

    Người đứng thứ ba trong danh sách thế vị ngai vàng viết rằng anh sẽ rất nhớ ông nội của mình nhưng cam kết "thực hiện những ước nguyện của ông và sẽ hỗ trợ Nữ hoàng trong những năm tới". Đồng thời, William cũng tiết lộ các con của mình sẽ luôn trân trọng quãng thời gian ở bên cụ nội trước khi cụ mất.

    William nói: "Cuộc đời kéo dài cả thế kỷ của ông tôi được đo đếm bằng sự phụng sự đối với đất nước và Khối thịnh vượng chung, với vợ ông - Nữ hoàng và gia đình của chúng tôi. Tôi cảm thấy may mắn khi không chỉ được lấy ông làm tấm gương mà còn có được sự hiện diện của ông trong những năm tháng trưởng thành của tôi - cả trong những lúc tốt đẹp cũng như những ngày khó khăn nhất.

    Tôi cũng sẽ luôn biết ơn vì vợ tôi đã có rất nhiều năm được quen biết ông nội tôi và vì sự tử tế mà ông đã dành cho cô ấy. Tôi sẽ không bao giờ coi nhẹ những kỷ niệm đặc biệt mà các con tôi từng có với cụ nội khi chúng được ngồi trên xe ngựa của cụ và tận mắt trải nghiệm cảm giác được phiêu lưu cũng như khiếu hài hước của cụ.

    Ông tôi là một người đàn ông phi thường và là một phần của thế hệ phi thường. Catherine và tôi sẽ tiếp tục thực hiện những ước muốn của ông và sẽ hỗ trợ Nữ hoàng trong những năm tới. Tôi sẽ nhớ ông của mình, nhưng tôi biết ông muốn chúng tôi bước tiếp".

    Ngoài ra, Công tước xứ Cambridge cũng chia sẻ một bức ảnh chưa từng công bố do Kate chụp Hoàng tử George khi 2 tuổi ngồi cùng cụ nội trên xe ngựa ở Sandringham Estate tại hạt Norfolk vào năm 2015.

    Hình ảnh
    Hoàng thân Philip và chắt trai George năm 2015. Ảnh: Instagram.

    30 phút sau thông điệp của William tôn vinh ông nội, Harry cũng đưa ra một tuyên bố của riêng mình thông qua quỹ Archewell. Công tước xứ Sussex viết: "Ông tôi là một người tận tuỵ, tự trọng và rất hài hước. Ông ấy thực sự sống là chính mình với tính cách hóm hỉnh. Ông có thể thu hút sự chú ý của bất kỳ căn phòng nào nhờ sự quyến rũ của mình - và cũng bởi vì bạn sẽ không bao giờ biết ông sẽ nói gì tiếp theo.

    Ông sẽ được nhớ đến như là người trị vì lâu nhất của chế độ Quân chủ, một người phụng sự, một hoàng thân và một công tước. Nhưng đối với tôi, giống như nhiều người trong số các bạn đã mất đi người thân hoặc ông bà trong năm vừa qua, ông ấy chỉ đơn giản là ông nội của tôi: bậc thầy về thịt nướng, huyền thoại về các trò đùa và là con người đầy táo bạo.

    Vì vậy, ông nội - cảm ơn vì sự phụng sự của ông, sự cống hiến của ông dành cho bà nội và vì ông luôn là chính mình. Ông sẽ luôn được nhớ đến, được cả quốc gia và thế giới nhớ đến. Meghan, Archie và cháu (cũng như cả chắt gái sắp chào đời của ông) sẽ luôn giữ một vị trí đặc biệt dành cho ông trong trái tim chúng cháu".

    Harry kết thúc diễn văn tưởng nhớ của mình bằng cụm từ Latin "Per Mare, Per Terram", có nghĩa là "Bằng đường biển, đường bộ" - phương châm của Thuỷ quân lục chiến hoàng gia - đơn vị cả Hoàng thân Philip và Harry đều từng phục vụ.

    Những lời của Harry được coi là sự quay trở lại với tính cách táo bạo của hoàng tử trong quá khứ, trước khi "bị Meghan thuần hoá" kể từ sau khi đính hôn vào năm 2017.

    Hình ảnh
    Harry cười đùa với ông nội Philip khi xem trận chung kết bóng bầu dục thế giới năm 2015. Ảnh: UK Press.

    Hôm 10/4, Công tước xứ Sussex rời khỏi dinh thự trị giá gần 15 triệu bảng ở California vào buổi tối trên chiếc Cadillac Escalade màu đen để lên chuyến bay sớm từ Los Angeles và hạ cánh ở sân bay Heathrow, London vào đầu giờ chiều hôm sau. Harry được nhân viên an ninh đón xuống máy bay và đưa vào một chiếc Range Rover màu đen.

    Theo The Sun, Harry đang cách ly tại Nottingham Cottage trong khuôn viên Điện Kensington. Tuy nhiên, tờ Sunday Times lại cho rằng Harry sẽ ở Frogmore Cottage trong khuôn viên lâu đài Windsor để có thể gần gũi bà của mình. Sau Megxit (sự kiện nhà Sussex rời hoàng gia), Frogmore Cottage được giao cho Công chúa Eugenie và chồng Jack Brooksbak nhưng họ thường xuyên chia đôi thời gian ở Frogmore và Điện Kensington.

    Hiện cả Điện Buckingham và các trợ lý tại Los Angeles của Harry đều từ chối bình luận về vị trí hiện tại của Công tước xứ Sussex.

    Tuy nhiên, Harry có thể sẽ rời địa điểm cách ly sau chỉ 5 ngày thay vì 10 ngày nếu được xét nghiệm âm tính với Covid-19. Trong khi đó, các nguồn tin thân cận với nhà Sussex cho biết cựu diễn viên Suits - Meghan Markle muốn đi cùng chồng nhưng được bác sĩ khuyên không nên ngồi máy bay lâu vì đang mang bầu những tháng cuối.

    Tùng Anh (Theo Express)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 105 khách