Hiếu Hiền đưa linh cữu bố đến nơi hỏa táng
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Hiếu Hiền đưa linh cữu bố đến nơi hỏa táng

    by music123 » Thứ 3 Tháng 4 13, 2021 8:57 am

    Hiếu Hiền: ‘Cha mất đột ngột, không kịp nói lời trăng trối’

    Tâm An Thứ ba, 13/4/2021

    Nghệ sĩ Đức Lang ra đi vào rạng sáng 13/4. Ông qua đời đột ngột, không kịp nói lời trăng trối với con trai.


    Nghệ sĩ Đức Lang – cha diễn viên Hiếu Hiền – mất vào rạng sáng 13/4. Ông qua đời đột ngột chỉ sau ít giờ nhập viện tại Bệnh viện Nguyễn Trãi (TP.HCM).

    Sự ra đi của nghệ sĩ cải lương để lại niềm tiếc thương cho những người thân trong gia đình. Chia sẻ với Zing, Hiếu Hiền cho biết cha là người có ảnh hưởng lớn tới con đường nghệ thuật lẫn cuộc sống của anh.

    “Mẹ tôi mất đến nay tròn 10 năm. Giờ cha qua đời, tôi đau đớn vô cùng. Từ nhỏ tới lớn, tôi là người sống gần cha mẹ. Sự ra đi của họ để lại khoảng trống lớn trong tim tôi”, anh tâm sự.

    "Cha ra đi sau ít giờ nhập viện"

    Lễ tang của nghệ sĩ Đức Lang diễn ra tại nhà riêng của gia đình ở Bình Chánh (TP.HCM) vào chiều 13/4. Hiếu Hiền – con trai duy nhất của ông – nén nỗi đau, lo liệu lễ tang cho cha. Nhiều đồng nghiệp của nam diễn viên đã đến thắp hương và chia buồn cùng gia quyến.

    Nam diễn viên cho biết từ tối hôm qua đến giờ, anh chưa chợp mắt. Từ lúc nhận tin cha nhập viện rồi qua đời đột ngột, Hiếu Hiền vẫn chưa hết bàng hoàng.

    Hình ảnh


    Lễ tang nghệ sĩ Đức Lang diễn ra tại nhà riêng ở quận 8 (TP.HCM). Ảnh: Chí Hùng.

    Theo lời kể của diễn viên sinh năm 1977, khi đang ở Huế để tham gia buổi giao lưu của đoàn phim Kiều, anh nhận được điện thoại từ bà xã, thông báo tình hình sức khỏe của cha yếu.

    “Vợ tôi gọi điện, hốt hoảng nói cha cảm thấy mệt, đi lại không được, huyết áp tăng cao. Lúc đó, tôi mới nhờ một số đồng nghiệp lập tức đưa cha vào bệnh viện. Tại đây, các bác sĩ tiến hành cấp cứu, cho uống thuốc để hạ huyết áp. Nhưng huyết áp, nhịp tim của cha tôi vẫn lên xuống bất thường. Sau cùng, cha được đưa về phòng hồi sức”, anh kể.

    Hiếu Hiền cho biết theo lịch trình, anh sẽ kết thúc buổi giao lưu vào ngày 14/4. Tuy nhiên, kể từ khi nhận được tin cha nhập viện, trong lòng anh rối bời, lo lắng. Anh vội vàng bắt chuyến bay gần nhất để trở lại TP.HCM ngay trong đêm.

    “Tôi về đến TP.HCM là 0h. Sau đó, tôi đi thẳng tới Bệnh viện Nguyễn Trãi. Khi ấy, cha tôi đã hôn mê, phải thở bằng máy. Các bác sĩ thông báo bệnh tình của cha không thể cứu chữa. Cha ra đi vào khoảng 4h sáng và không kịp nói lời trăng trối với con cái”, diễn viên Bỗng dưng muốn khóc nói.

    Anh cho biết những năm cuối đời, sức khỏe nghệ sĩ Đức Lang yếu. Sau lần mắc tai biến mạch máu não vào năm 2009, thị giác của ông bị giảm sút. Hai năm sau, ông lại tiếp tục chịu nỗi đau lớn khi nghệ sĩ Kim Ngọc – người vợ gắn bó hàng chục năm – ra đi vì đột quỵ.

    “Sau khi mẹ mất, cha trở nên cô đơn hơn. Tôi cũng dành nhiều thời gian bên cha và tâm sự với ông nhiều. Đáng tiếc là sức khỏe cha yếu nên tôi không thể đưa ông đi du lịch nhiều nơi. Trong cuộc sống hàng ngày, tôi là người trực tiếp chăm sóc cha. Hàng ngày, tôi tắm, bón cơm và kể nhiều chuyện trong công việc, cuộc sống với cha”.

    “Mẹ mất đến nay tròn 10 năm. Giờ cha ra đi, tôi đau đớn vô cùng”, Hiếu Hiền bày tỏ.


    Tính cha nghiêm khắc nhưng yêu thương con

    Theo nam diễn viên, nghệ sĩ Đức Lang là người có ảnh hưởng lớn trong chặng đường hoạt động nghệ thuật lẫn cuộc sống của anh. Từ nhỏ đến lớn, anh sống gần cha mẹ và nhận được sự chăm sóc, bảo ban của đấng sinh thành.

    Khác với mẹ, cha anh là người đàn ông nghiêm khắc. Ông dạy dỗ Hiếu Hiền tỉ mỉ, từ chuyện nhỏ đến lớn.

    “Nhắc về cha, tôi nhớ đến nhiều kỷ niệm. Hồi tôi còn nhỏ quậy lắm, thường xuyên bị cha đánh. Nhưng mỗi lần đánh tôi, cha đều khóc và nói: ‘Con đau một nhưng cha đau mười. Nếu thương cha, con phải ráng ngoan’, Hiếu Hiều nhớ lại.

    Hình ảnh

    Hiếu Hiền nghe tin sức khỏe cha yếu khi đang ở xa. Ảnh: Chí Hùng.

    Năm 2009, khi đang quay phim Cho một tình yêu, đôi mắt của Hiếu Hiền có vấn đề. Anh bị xuất huyết pha lê thể, giảm thị lực.

    “Lúc ấy, cha mẹ tôi khóc dữ lắm vì thương con. Cha tôi nói: ‘Nếu mắt con có vấn đề gì nghiêm trọng, cha sẵn sàng dùng mắt mình thay cho con’. Tôi nhớ mãi câu nói đó. Mỗi lần nhắc đến, tôi lại khóc vì thương cha. Trên đời này, không có tình thương nào cao lớn hơn tình yêu cha mẹ dành cho con cái”, anh cho biết.

    Khi Hiếu Hiền chập chững bước vào nghề diễn, nghệ sĩ Đức Lang luôn theo sát và dặn dò con trai. Hai điều quan trọng mà ông dạy con khi theo đuổi nghệ thuật là cách cư xử dung dị, hòa đồng và lối diễn trên phim khác với sân khấu.

    “Cha dạy nếu diễn trên sân khấu, tôi có thể diễn over nhưng tham gia điện ảnh, truyền hình thì phải chân thật, đời thường. Từ một kẻ tay ngang chuyển hướng sang phim ảnh, những lời dặn dò của cha là kim chỉ nam trong suốt chặng đường sự nghiệp của tôi”, anh chia sẻ.

    Nghệ sĩ Đức Lang (tên thật là Phạm Hiếu Đức). Ông là đệ tử của danh cầm Năm Vĩnh (thân phụ nhạc sĩ Thái An), từng được ví là danh cầm guitar phím lõm, có ngón đàn chân phương, mùi mẫn, sâu lắng.

    Nghệ sĩ Đức Lang có hơn 20 năm hoạt động trên các sân khấu cải lương, từng đàn chính cho sân khấu nổi tiếng như Sao ngàn phương, Tân Hoa Lan, Kim Chung, Trần Hữu Trang...

    Ông kết hôn với nghệ sĩ Kim Ngọc và có một người con trai là Hiếu Hiền. Năm 2011, nghệ sĩ Kim Ngọc mất vì đột quỵ.
    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cha Hiếu Hiền đột ngột qua đời

    by music123 » Thứ 3 Tháng 4 13, 2021 10:03 am

    Xót xa ngày tháng cuối đời của bố ruột diễn viên Hiếu Hiền


    Ngọc Anh | 13/04/2021

    Hình ảnh

    Nghệ sĩ Đức Lang phải nằm viện điều trị nhiều căn bệnh tuổi già trước khi trút hơi thở cuối cùng.

    Nghệ sĩ Đức Lang - chồng của cố nghệ sĩ Kim Ngọc và là bố ruột nghệ sĩ Hiếu Hiền vừa qua đời vào lúc hơn 4h sáng ngày 13/04 tại Bệnh viện Nguyễn Trãi, TP.HCM. Sự ra đi của ông khiến cho cả gia đình, đồng nghiệp và nhiều khán giả xót xa.

    Được biết khoảng 5 năm trở lại đây, sức khỏe của nghệ sĩ Đức Lang dần suy yếu. Ngoài biến chứng của bệnh tiểu đường, ông còn mắc một vài căn bệnh tuổi già. Năm 2020, Hiếu Hiền từng xót xa chia sẻ tình hình của bố mình rằng: "Năm nay Ba đã 81 tuổi rồi.

    Hình ảnh

    Sau khi mẹ qua đời, Hiếu Hiền dành nhiều tình thương yêu cho bố.

    Căn bệnh tai biến đã làm cho ba không còn minh mẫn, mọi thứ sinh hoạt đều rất khó khăn. Mấy ngày nay ở nhà chăm sóc ba, đút từng muỗng cơm cho ba mà tự nhiên con cảm thấy đứt ruột! Cảm ơn ba mẹ cả một đời bôn ba khắp nơi để lo cho con được như bây giờ".

    Cách đây ít ngày, khi thấy nghệ sĩ Đức Lang có diễn biến xấu, người thân đã đưa ông vào bệnh viện để các y bác sĩ theo dõi. Hiếu Hiền dù vướng công việc ở Huế cũng sớm đáp chuyến bay về TP.HCM để chăm sóc bố.

    Dù được sự quan tâm và tận tình cứu chữa của các y bác sĩ, song nghệ sĩ Đức Lang không qua hỏi và trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của gia đình. Hiện tại, Hiếu Hiền đang bàn bạc với người thân để tổ chức tang lễ cho bố được chu đáo nhất.

    Theo dự kiến, lễ viếng của nghệ sĩ Đức Lang sẽ được cử hành ngay trong chiều ngày 13/04 và lễ hỏa táng được diễn ra sau đó 2 ngày.

    Nghệ sĩ Đức Lang tên thật là Phạm Hiếu Đức và từng là đệ tử của danh cầm Năm Vĩnh. Trong hơn 20 năm say mê hoạt động nghệ thuật, ông đã gắn bó và đàn chính cho nhiều sân khấu cải lương nổi tiếng như: Kim Chung, Trần Hữu Trang...

    Năm 2011, nghệ sĩ Kim Ngọc qua đời vì đột quỵ khiến nghệ sĩ Đức Lang và con trai vô cùng buồn bã. Mỗi khi đến ngày giỗ vợ, ông lại cùng Hiếu Hiền và người thân quây quần để ôn lại kỉ niệm đáng nhớ về nữ nghệ sĩ đình đám một thời.


    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Nghệ sĩ Đức Lang phải nằm viện điều trị trước khi trút hơi thở cuối cùng.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cha Hiếu Hiền đột ngột qua đời

    by music123 » Thứ 3 Tháng 4 13, 2021 8:45 pm

    Hiếu Hiền nghẹn ngào: "Tôi đành nghe bác sĩ, đưa ba về rồi rút ống thở"

    Tùng Ninh | 4/14/21

    "Khi mẹ mất, tôi thấy mình mất nhiều thứ quá, nguồn vui còn lại chỉ nằm ở ba. Ba tôi lúc đó cũng đã tai biến rồi, không dẫn ông đi đây đi đó được, chỉ đi gần gần được", nghệ sĩ Hiếu Hiền nói.


    Sau một thời gian lâm bệnh và chạy chữa, nghệ sĩ Đức Lang, bố nghệ sĩ Hiếu Hiền đã qua đời vào rạng sáng ngày 13/4, hưởng thọ 81 tuổi.

    Tại đám tang nghệ sĩ Đức Lang, nghệ sĩ Hiếu Hiền đã nghẹn ngào kể lại giây phút cuối đời của ba mình với công chúng và báo giới.


    Hình ảnh

    Bác sĩ nói không thể cứu ba tôi được nữa, nên tôi phải xin về nhà


    Hôm trước, tôi còn đang ở Huế đi chuyến cinetour cho phim Kiều. Lịch trình của tôi là đi cả Huế - Hội An – Đà Nẵng, tới sáng ngày hôm sau mới về.

    Nhưng tối hôm đó, tôi bất chợt nhận được cuộc gọi của vợ, nói rằng ba tôi bị yếu trong người, đi đứng không được, đi tiêu một chỗ.

    Tôi nghĩ cái này do huyết áp nên nhờ người nhà đo giúp, thì đúng là lên tới 200 thật, mạch lại yếu rồi. Tôi bảo người nhà cho ba ngậm viên huyết áp dưới lưỡi, nhưng ngậm một hồi mà huyết áp vẫn lên tới 220.

    Bằng mọi giá phải đưa ba vào viện, tôi phải nhờ mấy đứa em ca sĩ trẻ chơi thân với mình đưa vào bệnh viện Nguyễn Trãi. Vào đó, họ đưa ba tôi lên khoa nội thần kinh.

    Tự nhiên lúc đó huyết áp ba tôi tụt xuống còn có trăm mấy, khiến cơ thể bủn rủn, nhịp tim bị ngưng. Bác sĩ phải cố gắng cứu chữa nhưng nhịp tim không hoạt động lại nữa. Họ buộc phải cho ba thở máy để chờ tôi về.

    Hình ảnh

    Trong lòng tôi lúc đó bồn chồn, buộc phải xin đoàn phim cho mình về. Tôi cảm thấy có lỗi với đoàn phim và khán giả tại Huế. Tôi chưa nói được lời nào đã xin về, cảm giác hơi sai. Có lẽ khán giả sẽ hiểu cho tôi vì tôi không thể làm khác được.

    Tôi đáp chuyến bay về tới Sài Gòn lúc 12 giờ đêm rồi chạy vào bệnh viện luôn. Bác sĩ nói không thể cứu ba tôi được nữa, nên tôi phải xin về nhà. Ba tôi lúc đó đã hôn mê, không biết gì nữa.

    Họ bảo rằng, nếu thương ba thì tôi nên rút ống thở ra. Tôi đành nghe bác sĩ, đưa ba về rồi rút ống thở cho ba đi lúc 3 giờ 39 phút sáng.

    Ba đã lẫn, những lời tâm sự của tôi chỉ năm mười phút sau ba quên

    Mẹ tôi mất đến giờ cũng hơn 10 năm rồi, giờ lại tới ba tôi. Tôi đã mất cả cha lẫn mẹ. Kỷ niệm của tôi với ba lúc nào cũng nhiều. Từ nhỏ tới lớn, lúc nào tôi cũng gần ba mẹ. Khi vào nghề, tôi đi hát, đi diễn ở đâu cũng cạnh mẹ cạnh ba. Gia đình tôi đi đâu cũng đủ mặt vợ chồng con cái, vui lắm.


    Hình ảnh


    Khi mẹ mất, tôi thấy mình mất nhiều thứ quá, nguồn vui còn lại chỉ nằm ở ba. Ba tôi lúc đó cũng đã tai biến rồi, không dẫn ông đi đây đi đó được, chỉ đi gần gần được.

    Trước khi ba mất, tôi cũng được một khoảng thời gian mấy ngày ở gần ba vì lúc đó chị giúp việc xin về quê, bà xã tôi lại đang mang bầu, phải chăm thêm hai đứa nhỏ. Bởi vậy nên tôi xin ở nhà mấy hôm để chăm ba.

    Trong thời gian đó, tôi được đút cơm, tắm cho ba, được ngủ cùng và trò chuyện với ba. Điều này khiến tôi rất vui. Tôi chỉ buồn ở chỗ ba đã lẫn, những lời tâm sự của tôi chỉ năm mười phút sau ba quên.

    Việc ba ra đi là một mất mát lớn với tôi. Ba là người có ảnh hưởng lớn đến tôi nhiều lắm.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cha Hiếu Hiền đột ngột qua đời

    by music123 » Thứ 4 Tháng 4 14, 2021 9:49 am

    Hiếu Hiền: Mẹ khóc xong thì ba cũng khóc, ba bảo tôi đừng lo, ba lấy mắt của ba cho tôi


    Tùng Ninh | 14/04/2021

    Hình ảnh

    "Ba về thấy tôi bị ngã buồn lắm. Bà buồn vì tôi nên ngồi khóc" – Hiếu Hiền nói.

    Sau một thời gian lâm bệnh và chạy chữa, nghệ sĩ Đức Lang, bố nghệ sĩ Hiếu Hiền đã qua đời vào rạng sáng ngày 13/4, hưởng thọ 81 tuổi.

    Tại đám tang nghệ sĩ Đức Lang, nghệ sĩ Hiếu Hiền đã nghẹn ngào kể lại giây phút cuối đời của ba mình với công chúng và báo giới.

    Hình ảnh


    Ba bảo tôi: "Con đừng lo, ba lấy mắt ba cho con"



    Ba có sức ảnh hưởng lớn đến tôi lắm. Chính ba đã dạy tôi ca cải lương. Tôi nhớ, hồi nhỏ tôi quậy lắm, hay nhảy từ giường nọ sang giường kia rồi ngã u đầu.

    Ba về thấy tôi bị ngã buồn lắm. Ba buồn vì tôi nên ngồi khóc. Ba bảo: "Ba lo cho con từng chút để người con không có sẹo, thế mà con cứ ngã sứt sát, con không thương ba".

    Năm 2009, khi đang quay phim Cho một tình yêu, mắt trái của tôi bị xuất huyết pha lê. Tôi đi khám nhưng bác sĩ không thể tìm ra nguyên nhân.

    Mẹ tôi là người đầu tiên đứng giữa nhà khóc và nói: "Trời ơi, tôi đâu có làm gì nên tội mà lại bắt con tôi phải chịu như vậy".

    Mẹ tôi khóc xong thì ba tôi khóc. Ba bảo tôi: "Con đừng lo, ba lấy mắt ba cho con".

    Lúc đó, tôi thấy sự hi sinh của những người làm cha làm mẹ quá cao quý, thiêng liêng, sẵn sàng bất chấp bản thân bị tổn hại để lo cho con, bất chấp tất cả mọi thứ.

    Hình ảnh

    Từ tình cảm ba mẹ dành cho mình, tôi dành hết lại cho con cái. Tôi rất yêu thương con, nhưng cũng cứng rắn như ba tôi vậy.

    Tôi vẫn thương vẫn chiều nhưng không chiều con hết mức, vẫn có sự răn đe để con biết sai biết đúng. Con làm sai mà không răn đe sẽ hư.

    Tôi đã lớn nhưng vẫn bị ba đánh

    Ba tôi thương tôi vậy nhưng rất nghiêm khắc. Hồi nhỏ, tôi bị đòn suốt. Ba mẹ sợ tôi ra đường chơi rồi hư hỏng, nhiễm tật xấu của tụi con nít bằng tuổi tôi như chửi thề, đánh lộn.

    Tôi giống như con một trong gia đình, ngoài đồ chơi ra trong nhà chẳng có gì khác. Tôi thích được đi chơi, ra gặp bạn bè để được chơi các trò chơi dân gian. Tôi bị cấm nhưng cứ hễ ba mẹ đi diễn là chui ra. Ba mẹ về thấy tôi mới lôi ra đánh dữ lắm. Đánh xong, ba mới bảo tôi. Từ đó tôi mới hiểu do tôi sai, ham chơi nên bị đòn là đáng.

    Khi trưởng thành, ba vẫn nghiêm khắc với tôi. Tôi có tật hay đi chơi bù khú với bạn bè, đã uống là uống cho tới, không phải một hai chai. Thời điểm đó, tôi mới vào nghề. Những lần say xỉn như vậy, dù bị ngã xe nhưng về nhà còn bị đánh thêm. Tôi đã lớn nhưng vẫn bị ba đánh.

    Đánh xong, ba luôn bảo: "Ba đánh con một nhưng ba đau mười. Ba biết ba đánh con rất đau nhưng ba phải đánh vì ba nói quá mà con không nghe".

    Hình ảnh

    Nghệ sĩ Hiếu Hiền và ba.

    Bước vào nghề này, ba cũng dạy tôi cách ứng xử, đối đãi với người khác. Tôi là một nghệ sĩ tay ngang nên ba mẹ dạy tôi: "Khi trên sân khấu, con được quyền diễn over nhưng khi lên phim, con phải làm sao cho mình diễn thật nhất, khán giả mới cảm được".

    Tất cả những lời ba mẹ dạy, tôi đều học được và trưởng thành, thành công sau này.
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 140 khách