Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Tài tử hạng A TQ về quê chăn vịt
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Tài tử hạng A TQ về quê chăn vịt

    by music123 » Thứ 6 Tháng 4 16, 2021 3:08 am

    Tài tử hạng A Trung Quốc về quê chăn vịt

    4/16/21

    Rời xa cuộc sống phồn hoa của Bắc Kinh, diễn viên Trung Quốc Triệu Văn Tuyên giờ về quê nuôi vịt, trồng hoa anh đào.

    Trò chuyện với phóng viên tờ QQ, Triệu Văn Tuyên cho biết cuộc sống hiện tại của ông ở vùng quê Ninh Ba bận bịu từ sáng tới tối, do ông phải chăm sóc cho một đàn vịt, 3 con mèo, 5 con chó, một bầy ngỗng và 50 cây hoa anh đào. "Đời sống hiện tại chỉ có chó mèo, không có mấy người lui tới. Vòng tròn liên lạc của tôi chủ yếu là với đầu bếp, người giúp việc nhà, huấn luyện viên thể dục".

    Hình ảnh

    Cuộc sống điền viên của Triệu Văn Tuyên.

    Triệu Văn Tuyên cho biết năm ngoái, trong giai đoạn dịch bệnh, khi ở Đài Loan trồng hoa trên núi với anh trai, ông bị ngã gãy chân. Đó là giai đoạn mà mọi người khuyên ông nên nghỉ ngơi. "Tôi nhận ra từ 1992 đến 2020, tôi thực sự đã 28 năm không ngưng nghỉ. Giống như một quán tính, tôi cứ nhận lời đóng phim liên tục, khi bị thu hút bởi vai diễn, khi thì vì nể bạn cũ quá, có lúc lại đơn thuần là vì kiếm tiền... Trước khi bị gãy chân, tôi đã đến Tô Châu quay một bộ phim dài 6 tập của CCTV".

    Triệu Văn Tuyên thừa nhận rằng ở tuổi lục tuần, ông đã không còn chú tâm vào diễn xuất nữa: "Bị gãy chân nhưng tôi thấy rằng điều đó rất tuyệt vời, bởi cuối cùng tôi cũng không cần phải biện minh cho việc lười đóng phim nữa. Nếu cuộc sống được chia thành các giai đoạn, thì dịch bệnh đã tạo ra một sự phân chia mang tính quyết định. Sau trận dịch, cuộc sống rất khác. Không, chính xác là sau khi bị gãy chân".

    Hình ảnh

    Tài tử Triệu Văn Tuyên tuổi 61.

    Triệu Văn Tuyên thừa nhận ba tháng không ra ngoài sau khi gãy chân là "ba tháng tôi thích nhất trong vài thập kỷ". Ông kể: "Không còn áp lực về việc phải học thuộc lòng dòng kịch bản nào hay đọc sách nào, tất cả những loại trách nhiệm đó đều được gác lại. Một năm qua, tôi ở viện phục hồi chức năng, mỗi ngày nằm trên giường và chỉ cần nghỉ ngơi. Tôi nghĩ cái gọi là cuộc sống về hưu hóa ra lại tuyệt vời thế này, sau đó tôi quyết định nghỉ hưu thật sự".




    Ông tiết lộ: "Trước đó vài năm, công ty đối tác đã giúp tôi tìm được một mảnh đất ở Ninh Ba, bên cạnh một ngôi chùa. Có một năm sương mù ở Bắc Kinh đặc biệt nghiêm trọng, khí quản của tôi không được tốt, thế nên tôi đã đến đây nghỉ một thời gian ngắn và ưng ý vô cùng. Kiến trúc sư đã giúp tôi thiết kế một ngôi nhà. Nó có vẻ không giống một ngôi nhà truyền thống mà giống như một phòng trưng bày nghệ thuật. Sau này, ngôi nhà sẽ được tặng cho chùa hoặc có thể được sử dụng để làm nơi thiền định hoặc tổ chức sự kiện. Nhà có chó có mèo, có một người giúp việc, một người lái xe, một huấn luyện viên thể hình của tôi, cùng người quản lý. Cả thảy hơn 800 m2. Có 7 phòng trên tầng hai và tiền sảnh ở tầng một, cả phòng lớn tổ chức sự kiện. Nội thất càng đơn giản thì càng tốt. Đừng có đồ xa hoa, chỉ cần đơn giản, ấm áp. Tốt nhất là tối giản".

    Kể từ khi "về quê chăn vịt", cuộc sống của Triệu Văn Tuyên đã thay đổi: "Bây giờ cuộc sống của tôi rất ngẫu hứng, không có quy luật nào cả. Tôi thích thức khuya nên thường đi ngủ rất muộn, đôi khi tôi đi ngủ lúc 4 giờ sáng, trưa mới dậy. Có lúc tôi đi ngủ sớm và dậy sớm, ví dụ như ngủ lúc 10 giờ, thức dậy lúc 1 giờ, rồi đọc sách, vào mạng, hơi buồn ngủ thì lại đi ngủ...".

    Triệu Văn Tuyên khoe chó mèo quấn chủ, mèo ngủ với ông, chó thì quẩn quanh chân khi ông ra vườn. Ông mê mẩn sự hồn nhiên, đáng yêu của lũ vật, cảm thấy mọi thứ đều sống động và đẹp đẽ: "Con mèo sẽ ngồi trên chân tôi và nhìn tôi, ánh mắt của nó thật dễ mến. Ôi, tôi thấy thật sự tan chảy. Dễ thương làm sao khi ôm nó, hôn nó, cọ má vào lông nó". Thi thoảng ông đọc tiểu thuyết trên mạng, buồn ngủ thì vào ngủ. Ông còn mê ăn những món nông thôn như mù tạt, đậu lên men...

    Triệu Văn Tuyên tiết lộ tài khoản WeChat của ông là Dương Minh Tán Tiên: "Quê nhà tôi ở Đài Loan có núi Dương Minh. Tán Tiên, trong tiếng Mân Nam cũng có nghĩa là lười biếng. Thế nên tôi là ngọn núi lười biếng".

    Hình ảnh
    Triệu Văn Tuyên khi còn trẻ.

    Yêu cuộc sống, yêu thiên nhiên, Triệu Văn Tuyên thừa nhận ông hiện ít đầu tư cho các mối quan hệ bạn bè, do đó có ít bạn. Ông cũng không ham muốn sinh con cái: "Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ, dù là nhỏ nhoi nhất về việc muốn sinh con, truyền đời thế hệ này sang thế hệ khác. Không mong muốn, cũng không có nhu cầu. Tôi đến với cuộc đời này, là bản thể duy nhất của riêng tôi, ra đi là tạm biệt tất cả, không muốn để lại bất cứ điều gì. Xã hội này, có biết bao nhiêu bi kịch. Có người chết đi, có người tự tử, những chuyện như vậy khiến tôi có cảm giác rất buồn, nó dường như để lộ ra một góc rất lạnh lẽo, vô vọng và bất lực của thế giới. Có một sự thật trong cuộc đời này mà tôi tin là trong những phút cuối cùng, con người chúng ta thật ra cô đơn đến thấu xương, chỉ có thể đến cõi chết một mình".

    Trải nghiệm tuổi tác khiến cái nhìn của Triệu Văn Tuyên về cuộc sống nhẹ nhõm hơn: "Tôi không sợ mất mát, bởi vì cuộc sống là một quá trình mất mát không ngừng nghỉ. Từng có những thứ mà tôi không thể từ bỏ. Tôi từng mê mẩn sách, đĩa hát, đồ nội thất đẹp và cả những chiếc đèn tinh xảo tôi mua từ châu Âu. Tôi từng đi du lịch khắp nơi trên thế giới để mua những thứ mình thấy thú vị. Nhưng với chúng, giờ đây tôi cũng chẳng có hứng thú gì, cái gì cho đi được thì cho đi, ai thích thì lấy... Giờ đây, những thứ đẹp đẽ là những hiện hữu ở trước mắt mà bạn không cần lấy nó, đặt cạnh mình hay sở hữu nó. Giống như ngôi nhà này, tôi bỏ ra rất nhiều tiền để xây dựng nó, nhưng khi nhìn lên trên kia, thấy rừng trúc xinh đẹp, những ngọn đồi, những con suối, tất cả những thứ đó, tôi không cần bỏ tiền ra mua nhưng thấy vô cùng giá trị".

    Triệu Văn Tuyên cho rằng ông là người dễ bằng lòng với cuộc sống: "Nếu không có áp lực, tôi có thể dễ dàng sống vui vẻ. Anh trai tôi là một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, anh ấy nói với tôi rằng từ trước đến nay, trông tôi trẻ hơn rất nhiều so với các bạn cùng lứa tuổi vì tôi thích cười, mỗi lần cười tương đương với một lần vi phẫu khuôn mặt".

    Hình ảnh
    .
    Triệu Văn Tuyên đóng "Thái Bình công chúa" cùng Châu Tấn.

    Qua nhiều năm đi đóng phim, dẫu kinh nghiệm đầy mình, Triệu Văn Tuyên vẫn thấy đó là công việc vô vàn thử thách: "Một trong những thử thách lớn nhất trong diễn xuất là thuộc lời thoại. Tôi phải tập đi tập lại nhiều lần mới nhớ được, sau đó tập diễn. Càng lớn tuổi, trí nhớ của tôi càng kém, những câu thoại dần dà là một gánh nặng vô cùng lớn. Tôi rất ghen tị với một số diễn viên, đặc biệt là nữ diễn viên, những người có thể đọc thuộc lòng lời thoại của họ sau vài lần liếc mắt. Cứ thế là họ diễn thôi".

    Năm nay 61 tuổi, Triệu Văn Tuyên lạc quan về bản thân, về cuộc đời: "Điều quý giá và tự hào nhất của cuộc đời tôi là vẻ đẹp của tôi - đây là điều quan trọng nhất, sẽ không bị mất đi theo năm tháng. Dù tôi sống bao nhiêu tuổi, tôi cũng đẹp theo từng độ tuổi đó".

    Triệu Văn Tuyên không đóng phim nữa, nhưng khán giả vẫn còn những ấn tượng tốt đẹp về ông, một người lịch lãm, trầm ổn, hay cười. Gần đây, khi bộ phim Đại Tống Cung Từ mà ông đóng một vai phát sóng, khán giả mới nhắc nhớ về ông nhiều hơn. Hơn 20 năm trước, ông cũng từng đóng Đại Minh Cung Từ. Cả hai bộ phim đều do Lý Thiểu Hồng đạo diễn.

    Triệu Văn Tuyên là ngôi sao hàng đầu Trung Quốc thập niên 1990, tuy sinh ra tại Đài Loan nhưng lớn lên và phát triển sự nghiệp tại Trung Quốc. Ông từng tham gia phim Hỷ Yến của Lý An, sau đó đóng vai chính trong phim Ẩm thực nam nữ, Hoa hồng đỏ, hoa hồng trắng, Phi trì nhân sinh, Mỹ nhân hương...



    * Bài đăng trên tạp chí Nhân vật (Trung Quốc), một số đoạn được lược dịch

    Nguyễn Hương (Theo QQ)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 139 khách