Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Cô gái TQ trang điểm cho xác chết
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Cô gái TQ trang điểm cho xác chết

    by music123 » Thứ 3 Tháng 4 20, 2021 6:27 am

    Cô gái Trung Quốc trang điểm cho xác chết

    Mai An Thứ ba, 20/4/2021

    Dù gặp sự phản đối từ gia đình và nhiều ý kiến tiêu cực của những người xung quanh, Chen Qiuyun vẫn luôn yêu nghề, coi việc mình làm là điều thiêng liêng, có ý nghĩa.


    Vẻ ngoài nhỏ nhắn, khuôn mặt bầu bĩnh và hay cười, Chen Qiuyun (Tứ Xuyên, Trung Quốc) thường khiến người khác bất ngờ khi giới thiệu làm nghề trang điểm xác chết, theo The Paper.

    Trong mắt nhiều người, công việc của cô gái sinh năm 1996 gắn với sự bí ẩn, có phần tâm linh và không nhận nhiều thiện cảm. Tuy nhiên, Chen cho rằng trang điểm xác chết cũng giống như bao công việc khác, đều đòi hỏi kỹ năng, sự kiên nhẫn và yêu nghề.

    Yêu thích từ nhỏ

    Ngày bé, khi xem một chương trình truyền hình, Chen Qiuyun biết đến nghề trang điểm xác chết và tỏ ra rất hứng thú, đặt mục tiêu sẽ làm công việc này khi lớn lên.

    Tuy nhiên, gia đình không ủng hộ quyết định này của Chen. Ngày con gái nộp hồ sơ dự thi, bố mẹ cùng nhiều người họ hàng tập trung lại khuyên răn, thậm chí dọa dẫm.

    Cuối cùng, Chen quyết định ra khỏi nhà, tự lập để theo đuổi mục tiêu đã định.

    Hình ảnh

    Chen Qiuyun bị gia đình phản đối khi quyết tâm theo đuổi nghề trang điểm xác chết.


    Khi tốt nghiệp và ra làm nghề cũng là lúc Chen chủ động hạn chế bắt tay người khác, không bao giờ đi dự đám cưới bạn bè. Dù các bạn không để tâm, cô không muốn gây khó chịu cho người nhà của họ bởi nhiều người kiêng kỵ.

    Công việc thiêng liêng
    Hàng ngày, Chen Qiuyun dậy vào khoảng 5h. Một tiếng sau, cô đeo găng tay, mặc đồ bảo hộ để bắt đầu một ngày làm việc.

    Đầu tiên, Chen kiểm tra thi thể, tắm rửa rồi massage để làm mềm các cơ. Sau đó, cô mặc đồ, trang điểm cho người đã khuất theo yêu cầu từ gia đình họ, thường là cạo râu đối với nam và đánh má hồng, tô son cho nữ.

    Nghe qua có vẻ đơn giản song theo Chen, công việc này đòi hỏi nhiều sức lực, sự tỉ mỉ. Đôi khi, cô phải thay nhiều bộ đồ trong ngày vì ra mồ hôi hay bị dính chất bẩn.

    "Có lúc tôi mất hơn 10 tiếng để làm sạch những phần cơ thể bị biến dạng hoặc đã bắt đầu phân hủy".

    Hình ảnh

    Chen cho rằng công việc này yêu cầu sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và yêu nghề.


    Trong 3 năm làm nghề, trung bình mỗi năm Chen xử lý khoảng hơn 400 xác chết. Đối với cô gái 25 tuổi, công việc của cô giống như giúp người đã khuất đi nốt chặng đường cuối cùng, an ủi cả người ra đi và người ở lại.

    Một trong những lần làm việc đáng nhớ của Chen là vào tháng 3/2019. Cô tiếp nhận 3 nam cảnh sát giao thông hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Cả 3 còn rất trẻ, cơ thể đã biến dạng sau tai nạn. Sau khi được Chen và đồng nghiệp sửa sang, vẻ ngoài của họ trở nên yên bình, bớt ám ảnh.

    "Người cha của một trong 3 cảnh sát òa khóc, ôm lấy thi thể con và nói: 'Con tôi đây rồi, nó chỉ đang ngủ thôi'. Dù chứng kiến nhiều cuộc chia ly, thấy cảnh đó, tôi vẫn không cầm được nước mắt và phần nào tự hào về công việc của mình", Chen kể.

    Hình ảnh
    Hình ảnh

    Chen luôn mặc đồ bảo hộ, đeo găng tay, khẩu trang khi làm việc.
    Làm công việc đặc biệt, Chen chuẩn bị sẵn tinh thần đối mặt nhiều luồng ý kiến và cả sự cô đơn. Đó không phải kiểu cô đơn không có người đồng hành mà là không được thấu hiểu, chấp nhận hay thậm chí là tôn trọng.

    "Có người bảo những người như chúng tôi ngày nào cũng chạm vào xác chết nên thật bẩn thỉu, có người lại nói làm lâu sẽ ảnh hưởng đến bản thân, sắc khí không tốt. Tôi thấy những người như vậy chưa hiểu được công việc của chúng tôi", Chen chia sẻ.

    Cô giải thích rằng trước hết, lương của nghề trang điểm xác chết không cao như đồn thổi, rơi vào 6.000-7.000 nhân dân tệ (khoảng 900-1.000 USD).

    Thứ hai, nhân viên đều làm việc trong môi trường vô trùng, mặc đồ bảo hộ, đeo găng tay thậm chí đội mũ kín, không có chuyện tiếp xúc trực tiếp. Đặc thù công việc cũng khiến họ rất chú trọng vệ sinh.

    Đối với cô gái 25 tuổi, dù định kiến về nghề trang điểm xác chết ra sao, cô vẫn xem những gì mình làm là công việc thiêng liêng.

    "Những năm gần đây, tôi vui khi thấy ngày càng nhiều người trẻ theo đuổi công việc này. Họ nhận thức sâu sắc giá trị của nghề nghiệp và cứng rắn trước định kiến xã hội. Hy vọng sẽ ngày càng nhiều người hiểu và trân trọng những người trang điểm xác chết".
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 105 khách