Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
U.80 Elvis Phương: Người ta gửi thư, tôi trốn hết vì mắc cỡ
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49310
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    U.80 Elvis Phương: Người ta gửi thư, tôi trốn hết vì mắc cỡ

    by music123 » Thứ 6 Tháng 10 16, 2020 6:42 pm

    Ca sĩ U.80 Elvis Phương: Người ta gửi thư, tôi trốn hết vì mắc cỡ

    10/16/2020

    Ở tuổi 75, danh ca Elvis Phương không chỉ khiến khán giả trầm trồ bởi phong thái trẻ trung, giọng ca khỏe mà còn gây bất ngờ bằng khiếu hài hước của mình.

    Hình ảnh

    Danh ca Elvis Phương thừa nhận không biết tán tỉnh, trốn chạy mỗi khi gặp phụ nữ
    ẢNH: BTC

    Cùng Ngọc Sơn trở thành khách mời trong tập đầu tiên Ký ức ngọt ngào (phát sóng 21 giờ tối 4.10 trên kênh THVL1), danh ca Elvis Phương không chỉ khiến khán giả trầm trồ bởi phong thái trẻ trung, giọng ca khỏe dù đã ở độ tuổi 75 mà còn đặc biệt chia sẻ những câu chuyện, bí mật thú vị trong cuộc sống.

    Sau màn tái hiện ca khúc Vết thù trên lưng ngựa hoang, danh ca Elvis Phương đã say sưa kể về kỷ niệm xưa. Khi bức ảnh đen trắng về một cậu bé cầm micro bất ngờ hiện lên màn hình sân khấu, Elvis Phương liền nhìn Nguyên Khang cười nói: “Bức hình này là khi chú 10 tuổi, micro đời đó bự bằng mặt của chú luôn. Lúc đó chú chỉ hát những bài được học ở trường thôi, mỗi cuối năm khi trường tổ chức chương trình gì chú đều xung phong lên hát. Không phải 10 tuổi đâu mà từ khi 6 tuổi chú đã lấy khung thêu của mẹ để dưới đất, rồi lấy đôi đũa cắm ngay chính giữa giả làm máy hát đĩa. Chú còn cắt cả miếng carton tròn giả làm đĩa, bỏ vào khung thêu giả vờ quay tròn rồi hát bài mình thích như đĩa đang phát”.

    Hình ảnh

    Danh ca Elvis Phương trẻ trung, khỏe mạnh ở tuổi 75
    ẢNH: BTC

    Vốn là người sôi nổi, hoạt ngôn nhưng Nam Thư lại bất ngờ im lặng từ khi danh ca Elvis Phương xuất hiện và sự khác thường đó không qua được mắt Nguyên Khang. Đáp lại thắc mắc của đồng nghiệp, "kiều nữ làng hài" tâm sự: “Chú Elvis Phương là cả một bầu trời tuổi thơ của con, bởi vì từ nhỏ tới lớn con được mẹ cho nghe rất nhiều thể loại. Con may mắn lắm tới thời điểm này, con ở thế hệ này mà biết rất nhiều bài nhạc của chú, anh ba Ngọc Sơn, chú Hùng Cường, cô Mai Lệ Huyền, cô Khánh Ly… Và hôm nay khi ngồi đây nghe anh Khang phỏng vấn chú con chỉ biết ngồi im không biết nói gì. Có thể bên Ngọc Sơn, con có thể chọc ghẹo còn với chú, con bị choáng ngợp bởi chú không chỉ là thần tượng của con mà còn là của ba mẹ con”.
    Bên cạnh đó, Nam Thư tiết lộ cô còn chọn nghe nhạc Elvis Phương vào một dịp vô cùng đặc biệt. Nhìn về phía nam danh ca, cô nói: “Có điều này con nói chú đừng buồn con nha. Cứ mỗi lần thất tình con đều nghe nhạc của chú”. Chia sẻ của nữ diễn viên gốc Vũng Tàu khiến cả trường quay đều bật cười, còn Nguyên Khang nhanh miệng đáp: “Nghe nhạc của chú lúc thất tình thì làm sao có bồ được. Bây giờ phải nghe nhạc của anh Ngọc Sơn để thấy Lời tỏ tình dễ thương và sớm có bồ chứ”. Tuy nhiên gợi ý này nhanh chóng bị Ngọc Sơn bác bỏ: “Em ơi lúc thất tình thì sẽ là "lời tỏ tình dễ quê" rồi em”.

    Hình ảnh

    Hình ảnh đẹp trai, lãng tử năm 28 tuổi của danh ca Elvis Phương
    ẢNH: BTC

    Sau màn tung hứng thú vị, cả trường quay lại tiếp tục trầm trồ khi nhìn thấy bức chân dung năm 28 tuổi của Elvis Phương. Đó là một chàng trai khôi ngô, da trắng, mũi cao, tóc bồng bềnh, sở hữu ngoại hình cùng phong cách cuốn hút, thời thượng tại thời điểm đó. Vô cùng ngưỡng mộ, nam MC thốt lên: “Chú ơi, con nghĩ hồi xưa chú hát hay mà đẹp trai vậy chắc là nhiều cô theo lắm". Nguyên Khang chưa kịp nói hết câu, Elvis Phương đã hài hước đáp: “Đâu có, hồi chú còn nhỏ chú đẹp lắm, mà bây giờ chú đỡ lắm rồi đó".

    Hình ảnh
    Nguyên Khang khẳng định Elvis Phương là hình mẫu lý tưởng, một người đàn ông hiếm có
    ẢNH: BTC

    Vui cười là vậy nhưng Nguyên Khang cũng không quên tiếp tục câu hỏi trước đó: “Không có cô nên con hỏi nhỏ, hồi đó chắc nhiều cô gái theo đuổi chú lắm đúng không?”. Trước sự hiếu kỳ của tất cả mọi người, Elvis Phương từ tốn chia sẻ: “Nói cho đúng ra lúc mê hát rồi là chú chết sống với đam mê đó, còn mấy cô gái này kia chú không để ý. Có người gửi thư nhưng chú trốn hết vì mắc cỡ”.

    Tiết lộ của nam danh ca khiến Nguyên Khang phấn khích: “Trời ơi, tìm đâu ra một người đẹp trai, lãng tử mà lại chung thủy, không đào hoa, bây giờ thực sự rất hiếm. Con nghĩ chú là một tấm gương vì theo con thấy những người làm nghệ thuật thường có xu hướng bay bổng, ít tiếp đất. Nên họ thường dễ yêu, dễ có cảm xúc và dễ bị tổn thương”.

    Anh Thư
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 104 khách