Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Adele -Mối bất hòa 0 hàn gắn với bố đẻ
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Adele -Mối bất hòa 0 hàn gắn với bố đẻ

    by music123 » Thứ 4 Tháng 5 12, 2021 11:33 am

    Mối bất hòa đến chết không hàn gắn của Adele với bố đẻ

    5/12/21

    Họa mi nước Anh Adele đã từ mặt người cha nghiện rượu nhiều năm nay, thậm chí cho đến khi ông qua đời vào tuần trước ở tuổi 57 vì ung thư.

    Adele vừa tổ chức sinh nhật lần thứ 33 trong biệt thự 8,5 triệu bảng ở Hollywood cùng cậu con trai 8 tuổi và những ngôi sao khác gồm nữ diễn viên Jennifer Lawrence và ca sĩ Harry Styles. Trong khi đó, người bố bị ghẻ lạnh của cô - ông Mark Evans - đã sống những ngày cuối đời trong căn nhà di động đơn sơ tại công viên ở Llantwit Major, South Wales. Ông chiến đấu với căn bệnh ung thư ruột từ năm 2013 và qua đời trong cô độc cách đây vài ngày.

    Hình ảnh


    Ông Mark Evans - bố của Adele.

    Mark Evans bị cả Adele lẫn người em trai cùng cha khác mẹ của cô là Cameron cắt đứt liên hệ hơn 10 năm qua. Nhưng mối quan hệ giữa Adele và bố tồi tệ hơn. Họ không bao giờ hòa giải, dù ông Mark có lần tuyên bố rằng họ đã kết nối. Bất chấp những lời cầu xin của dư luận và việc bố tiết lộ kết quả chẩn đoán ung thư ruột, cô vẫn không nguôi ngoai mối hận. Các nguồn tin thân cận với nữ ca sĩ tin rằng cô coi cái chết của bố như một sự "giải thoát".

    Adele đã không gặp bố từ khi cô 11 tuổi, nhưng rạn nứt thực sự đến vào năm 2011 vì một cuộc phỏng vấn của ông Mark Evans. Adele đã rất tức giận khi bố cô tuyên bố rằng con gái thừa hưởng giọng hát của mình và bà nội, rằng ông là người có ảnh hưởng lớn tới âm nhạc của cô. Trong cuộc phỏng vấn được cho là thiếu sáng suốt đó, Mark còn đoán rằng Adele không hạnh phúc trong cuộc sống riêng tư vì thiếu vắng bóng dáng người cha. Đó là những lời Adele không thể tha thứ.

    Hình ảnh

    Adele trưởng thành với sự yêu thương, chăm sóc của mẹ trong khi bố bỏ rơi cô từ năm 11 tuổi.

    Mark Evans đã dành 10 năm qua để gửi lời xin lỗi đến con gái mình nhưng ông không bao giờ nhận được phản hồi. Ông nói việc liên hệ với Tổng thống Mỹ còn dễ dàng hơn. "Tôi đã nhắn tin, viết thư và gửi thiệp chúc mừng sinh nhật, Giáng sinh cho con bé, nhưng Adele dường như coi tôi đã chết rồi. Tôi không quan tâm đến địa vị nổi tiếng hay tiền bạc của con gái mà chỉ muốn trở thành cha của Adele như ngày xưa và làm ông ngoại của con trai nó".

    Tuy nhiên, Adele vốn đã không có nhiều ký ức với cha từ thời thơ ấu khi ông bỏ rơi hai mẹ con cô.

    Câu chuyện gia đình Adele bắt đầu vào năm 1987 khi Mark Evans gặp Penny Adkins - mẹ của Adele - trong một quán rượu ở Bắc London. Lúc ấy, Mark là một người lao động xứ Wales đẹp trai, đầy sức hút còn Penny - con gái của một người bán hàng rau - đang là sinh viên trường Cao đẳng Nghệ thuật Barnet. Penny đã nghĩ đến việc học lên đại học khi bắt đầu mối quan hệ với Evans, nhưng trong vòng hai tuần, cô sốc vì phát hiện có thai. Cô quyết định giữ đứa bé thay vì học đại học và đến ở trong một căn hộ chung cư thu nhập nhấp của nhà nước. Penny, 18 tuổi, sinh Adele tại Tottenham, Bắc London. Còn Mark Evans 25 tuổi. Họ đã cố gắng duy trì mối quan hệ tình cảm nhưng không tìm thấy điểm chung. Khi Adele lên ba, bố mẹ cô chia tay. Từ đó họ rất ít liên lạc với nhau.

    Hình ảnh
    Bức ảnh hiếm hoi của Adele và bố.

    Mark trở về xứ Wales và làm việc cho cha mình - người điều hành một quán cà phê tại hội chợ Barry Island. Ông hiếm khi đóng góp tài chính để nuôi dạy con gái. Mark giải thích: "Penny không bao giờ muốn bất cứ điều gì từ tôi. Đôi khi tôi đã đưa tiền cho cô ấy, khi tôi có thể". Adele từng xác nhận không được bố chu cấp, nhưng cô nói: "Không sao cả, tôi không cảm thấy mình thiếu thứ gì".

    Adele cho biết, mẹ không chỉ nuôi dạy cô khôn lớn mà còn nuôi dưỡng tình yêu âm nhạc và giúp cô có những bước đi đầu tiên trong sự nghiệp của một ca sĩ. Năm 5 tuổi, Adele đã hát Dreams của Gabrielle tại các buổi sum họp của gia đình. Khi 11 tuổi, hai mẹ con chuyển đến West Norwood ở Nam London. Ở tuổi 14, cô bắt đầu theo học trường nghệ thuật BRIT tại Croydon. Hai năm sau, cô có người quản lý riêng. Cuối tuổi thiếu niên, sau khi có được hợp đồng thu âm, cô chuyển ra sống tự lập trong một căn hộ đi thuê ở Notting Hill, Tây London. Tuy nhiên, sau một vài tháng, cô đã chuyển về nhà - một căn hộ khiêm tốn ở West Norwood - với mẹ mình. Và đó là nơi cô đã viết album hit đầu tiên mang tên 19, phát hành vào năm 2008.

    Adele tâm sự: "Tôi nhớ mẹ đến nỗi tôi không thể thực sự làm việc nếu không có bà ấy. Mẹ là bạn thân nhất của tôi". Khi giành được thành công lớn trong sự nghiệp, Adele đã xúc động cảm ơn mẹ trước công chúng. "Mẹ ơi, con gái của mẹ làm rất tốt!, Adele bày tỏ trên sân khấu Grammy 2012 sau khi giành được sáu giải thưởng.

    Nữ ca sĩ đã mua cho mẹ một ngôi nhà trị giá 600.000 bảng Anh ở London. Bà Penny rất hạnh phúc, nhưng là một người khiêm tốn và kín đáo, bà không bao giờ nhận lời phỏng vấn hay đi khoe con gái.

    Ngược lại, thời gian đó ông Mark Evans bắt đầu công khai nói về người con gái nổi tiếng của mình. Ông Mark chia sẻ sự hối tiếc sâu sắc về mối quan hệ rạn nứt của họ. Trong cuộc phỏng vấn năm 2011, Mark nói: "Tôi đã không ở đó vì con gái tôi trong khi tôi đáng lẽ phải có mặt và tôi đã hối hận mỗi giây phút trong cuộc đời cho đến giờ phút này".

    Evans khẳng định ông có vai trò quan trọng trong sự phát triển âm nhạc của con gái: 'Thời đó, tôi thường nằm trên ghế sofa cả đêm, ôm Adele (khi còn bé) trong vòng tay và nghe bản nhạc yêu thích của mình: Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Bob Dylan và Nina Simone. Đêm này qua đêm khác, tôi nghe những đĩa nhạc đó. Tôi chắc chắn rằng đó là điều đã định hình nên âm nhạc của Adele. Bản nhạc mà tôi yêu thích và vẫn yêu thích cho đến ngày nay đã cho tôi ý tưởng đặt tên đệm của con bé là Blue. Tôi luôn nghĩ về Adele như là Blue".

    Mark nói thêm rằng sau chia tay mẹ của Adele, ông vẫn đón con gái để ở cùng mình trong các kỳ nghỉ. "Adele đến ở với tôi vào mùa hè sau sinh nhật 4 tuổi. Con bé mang theo cây guitar acoustic nhỏ kiếm được từ một cửa hàng từ thiện. Con bé nói đang tự học chơi bằng cách nghe những bài hát blues mà chúng tôi thường nghe trên máy thu âm của tôi. Adele đã tự học trong nhiều năm và đến khi con bé 7 tuổi, tôi biết được rằng một ngày nào đó nó sẽ trở thành một ngôi sao lớn".

    Chia sẻ của bố không làm Adele xúc động mà ngược lại. Nữ ca sĩ tức giận vì bố đã tự nhận có công lao trong việc định hình âm nhạc của cô. Trong khi đó từ năm 1999, ông Mark đã không gặp con gái.

    Mark Evans xác nhận không gặp con từ khi cô 11 tuổi, nhưng đổ lỗi cho hoàn cảnh. Mark kể rằng thời đó ông chìm trong rượu chè để quên đi nỗi đau buồn sau cái chết của cha đẻ vì ung thư. "Tôi nốc hai lít vodka và bảy đến tám lít Stella mỗi ngày. Tôi đã uống như vậy trong suốt ba năm. Chỉ Chúa mới biết làm thế nào tôi sống sót được. Tôi vô cùng xấu hổ về con người mình và tôi biết điều tốt nhất có thể làm cho Adele là đảm bảo con bé không bao giờ nhìn thấy tôi trong tình trạng đó", Mark giải thích.

    Không chỉ bỏ rơi Adele, Mark cũng chia tay người bạn gái lâu năm Siobhan - mẹ của cậu con trai Cameron. Sau này, Cameron cũng từ bố đẻ.

    Adele cho biết lần cuối cùng cô nhìn thấy bố là trong đám tang của bà nội, năm cô 15 tuổi, và họ chưa bao giờ hàn gắn. Trong khi Mark trả lời báo chí rằng hai bố con đã thân thiết trở lại và ông là người bố đáng tự hào nhất thế gian, Adele chưa bao giờ xác nhận. Cho đến khi ông Mark bày tỏ nỗi lo lắng trong một cuộc phỏng vấn rằng những mối tình của Adele tan vỡ là do ông bỏ rơi con gái, nữ ca sĩ đã bức xúc lên tiếng: "Tôi đã sẵn sàng bắt đầu cố gắng có một mối quan hệ với ông ấy, nhưng ông ấy đã thổi bay nó. Ông ấy sẽ không bao giờ còn nghe tin gì từ tôi nữa, bởi không gì khiến tôi khó chịu hơn việc bố tôi bị báo chí mua chuộc. Làm sao ông ấy dám bình luận về cuộc sống của tôi. Ông nói: 'Tôi yêu con bé rất nhiều!'. Có thật vậy không? Tại sao ông nói với tôi điều đó qua một tờ báo? Nếu gặp, tôi sẽ nhổ vào mặt ông ấy".

    Bố Adele cảm thấy bị tổn thương sâu sắc vì "phát biểu tàn nhẫn" này của con gái. Nhưng Adele đã làm thật. Cô không mời bố tới dự đám cưới, không kể với ông về người chồng Simon Konecki của mình hoặc báo tin cô mang thai, sinh cậu bé Angelo.

    Hình ảnh

    Adele đang sống cùng con trai trong biệt thự ở Los Angeles.

    Mỗi lần có cơ hội trả lời phỏng vấn báo chí, Mark vẫn nói ông tự hào về Adele đến nhường nào và chỉ mong những điều tốt nhất cho con gái. Nhưng ông vẫn không bao giờ được tha thứ. Năm 2013, Mark bị ung thư và ông nói hai cha con đã làm lành. Tuy nhiên tại lễ trao giải Grammy năm 2017, Adele một lần nữa tuyên bố cô không có quan hệ với bố mình. Khi lên nhận giải, nữ ca sĩ cảm ơn quản lý của mình: "Chúng tôi đã gắn bó cùng nhau hơn 10 năm qua. Tôi yêu ông ấy như cha của mình. Cháu yêu chú rất nhiều. Tôi không yêu cha tôi, thật vậy".

    Trước năm 2019, Mark Evans làm lái xe cho công ty vận tải với mức lương 50 bảng mỗi ngày và sống trong một căn hộ đi thuê ở Bridgend, South Wales. Sau đó ông chuyển tới công viên Ham Manor và sống trong một căn nhà di động tại đó. Mark không cần phải trả tiền thuê nhà, đổi lại ông làm người trông trẻ cho những cư dân khác.

    Adele hiện có khối tài sản 150 triệu bảng Anh, từng nhiều năm là ca sĩ trẻ giàu nhất xứ sương mù. Cô gần đây đã ly hôn doanh nhân Simon Konecki và chuyển đến Los Angeles định cư, bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn khác. Nữ ca sĩ giảm cân, tập gym, trị liệu và kết bạn với những nghệ sĩ Hollywood.

    Một người bạn của giọng ca Someone Like You tiết lộ rằng, lúc này, tất cả những gì Adele muốn là thoát khỏi con người cũ của mình, những nỗi buồn cũ và những mối quan hệ thất bại trong quá khứ, cả với bố cô và với người chồng cũ Simon Konecki.

    Hoài Vũ (Theo Mail)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 102 khách