Đăng trả lời 343 bài viết
DON HỒ: "You Are Mine"
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49312
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ: Cô bạn bác sĩ nhãn khoa

    by music123 » Thứ 2 Tháng 6 07, 2021 8:18 pm

    ĐAU - KHÔNG ĐAU


    Hát những show Dạ Vũ có rất nhiều cái vui, rất nhiều cái bất ngờ nhiều khi ... né chẳng kịp.

    Chẳng hạn nhiều khi khán giả hứng quá, ôm ngang hông mà nhấc bổng người ca sĩ lên tha đi vòng vòng sàn nhẩy chơi mà chả vì một lý do chi cả, giống như em bé tha con cúp-bế vậy...


    Nhiều khi bị khán giả nắm cánh tay đang cầm microphone hát mà kéo đi vòng quanh. Dĩ nhiên là người ca sĩ gồng lại để giữ chiếc microphone ngang tầm miệng vì ... đang hát mà. Rồi một lúc nào đó không thích nữa, khán giả buông tay ra không kéo nửa, thế là cái microphone bị bật lại đập cái bốp vào môi, vào răng, vào miệng đau điếng, thấy miệng mình có cái vị mằn mặn của máu rỉ nhưng vẫn phải giả bộ vờ đi như không mà hát tiếp. Lúc hát xong, vào trong chạy ngay tới cái kiếng nào đó mà coi xem môi mình có đang toét máu hoặc răng mình có bị mẻ hay sứt chi không!


    Nhiều lúc khán giả muốn cần nhắn riêng gì đó, nhảy luôn lên sân khấu mà nhỏ nhẻ vào tai, không cần biết người ca sĩ đang lo hát, không có khả năng vừa hát vừa lắng nghe lời nhắn. Thế là bị phân tâm, lời nhắn chẳng nghe được mà bài hát cũng quên khuấy luôn lời...

    Nhiều sân khấu đèn chiếu sáng quá, người ca sĩ đứng hát mà bị loá có thấy chi đâu. Khán giả lên tặng hoa, đứng lấp ló chờ bên dưới mà có thấy được đâu. Khán giả đứng dơ cành hoa (bó hoa) lên một hồi mà không được người ca sĩ hưởng ứng, dòm ngó chi tới, thì chắc cũng ... quê độ, dùng bó hoa mà đập nhè nhẹ vào người ca sĩ. Sân khấu thì cao, bó hoa với lên đập đập thì đúng ngay chỗ ... không nên đập. Người ca sĩ giật bắn người, cả hội trường thì rầm rầm cười vì chỉ người ca sĩ bị loá đèn còn ngoài ra sân khấu rực rỡ, nhất cử nhất động gì của những người đang đứng trên sân khấu thì cả rạp ai cũng thấy cả. Bản nhạc tình trở nên một mục ... tấu hài bất đắc dĩ.

    Nói chung, chuyện người nghệ sĩ khi đang trình diễn trên sân khấu Dạ Vũ là một cuốn truyện dài nhiều tập, kể 1001 đêm cũng chưa thể hết được. Và có nhiều chuyện cũng không thể nào kể lại được vì nó vô tội vạ chẳng có gì nhưng kể lại thì người nghe có thể nghĩ là nó ... có gì.

    Ngay cả chuyện người ca sĩ, nghệ sĩ được khán giả công kênh, nhất là khi toàn là những khán giả nữ.
    Hiếm hoi lắm mới được đó nha.

    Vui lắm chớ - Hân hạnh lắm chớ - Hạnh phúc lắm chớ.

    Toàn chân yếu tay mềm không, nên phải cùng nhau người bấu, người víu, giữ thăng bằng cho người ca sĩ đừng té ngửa.
    Mấy tuần sau tình cờ được coi lại tấm hình chụp giây phút công kênh ấy. Tấm hình thay cho lời nói, bỗng tự dưng thấy mình ... úi cha là đau!!!

    Don Hồ
    Thứ bảy 05 tháng 06, 2021
    (Xin cám ơn người photographer đã chụp tấm hình này.)
    NGUỒN:
    https://www.facebook.com/photo?fbid=339 ... 0643548996

    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • Thach Nguyen
    Bài viết: 1
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 5:32 pm

    Re: DON HỒ: Cô bạn bác sĩ nhãn khoa

    by Thach Nguyen » Thứ 2 Tháng 6 07, 2021 8:28 pm

    Tấm hình thật độc đáo
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49312
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ: Lại một mùa phượng tím nở

    by music123 » Thứ 7 Tháng 6 12, 2021 4:50 pm

    Lại một mùa phượng tím nở



    Mỗi đầu mùa hè là những cây Phượng tím (Jacaranda) ở miền Nam Cali lại đua nhau nở những chùm bông màu tím thật mộng mơ.


    Một cây Phượng tím lẻ loi trông đã mê hồn rồi, lạc vào nguyên một con đường toàn những hàng Phượng Tím thì ôi thôi khỏi nói, chết lịm cả người...


    Năm ngoái cũng đúng vào ngày này của đầu mùa Phượng Tím đã là ngày quay chương trình Music Box đầu tiên của Don Hồ & Thanh Hà.

    Tình hình nước Mỹ nói chung, tiểu bang California nói riêng lúc ấy căng ghê lắm.
    California mới qua khỏi hơn 2 tháng phong toả lần đầu tiên.

    Nhận quay mà lòng thật hồi hộp và lo lắng. Đụng đâu cũng tưởng tượng mình đang bị virus ... bò nhảy lên tay, lên người. Lúc nào cũng ngay ngáy lo rửa tay...

    Dịch lo đã chưa xong, lại có thêm những cuộc biểu tình đập phá -hôi của của người dân da màu nên bầu không khí hàng ngày từ đầu mùa dịch vốn đã ngột ngạt giờ lại thêm ngột ngạt hơn!

    Bàn tính trước với Thanh Hà là "Mình chỉ nói chuyện vui thôi nhé, không nói chuyện dịch, không nói chuyện buồn để khi khán giả coi, có được những giây phút thoải mái, không nặng nề..."

    Lòng không ổn mà phải ngồi gượng ép cười nói để quay hình, nghĩ là cơ hội bị sượng sẽ nhiều lắm. Ai dè khi cất tiếng hát lên thì 2 đứa như bị nhập hồn cùng với ban nhạc mà quên hết tất cả mọi chuyện chung quanh, quên hết thế sự.
    Để rồi quay xong lúc 9h đêm, mọi người chỉ còn được chút thời gian để dọn dẹp rồi phải ra về ngay vì chỉ còn một tiếng nữa là tới giờ giới nghiêm!

    Lần quay đó xong, về nhà tự cách ly. 2 mẹ con cùng đeo khẩu trang trong nhà & cùng ... né nhau cho đúng ... 2 tuần lễ. Và sau đó kết thúc bằng một lần đi thử nghiệm Covid cho chắc ăn!

    Thấm thoát thế mà một năm với thật nhiều sự thay đổi cùng nhiều biến cố cũng trôi qua, một mùa Phượng Tím mới vừa được trở lại như tươi thắm hơn.

    Tình hình nước Mỹ sau một năm giờ đã trở nên khả quan lắm rồi, những người cần & muốn được chích ngừa thì cũng đã được chích xong xuôi đầy đủ. Sự lây lan của trận dịch như chậm hẳn lại, cuộc sống tương đối đã tốt hơn rất nhiều.
    Thế nhưng gió thổi xoay chiều, nơi này tương đối an lành trở lại thì nơi khác lại ... bị chìm trong hoảng loạn.

    Trận dịch lần này xoay qua bùng lên ở bên Châu Á và Việt Nam cũng là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng! Dải đất hình chữ S bên kia bờ đại dương đang oằn mình đối chọi với dịch.

    Cầu mong sao trận dịch sớm được dập tắt như biết bao lần trước đó cho người dân đỡ khổ.
    Cầu mong vaccines sớm có được đủ đến cho mọi người.
    Cầu mong tất cả giữ được sự lạc quan để vượt qua & tìm được ít nhiều niềm vui trong thời điểm khó khăn của cuộc đời.
    Rửa tay thường xuyên

    Đeo khẩu trang

    Tránh sự đụng chạm, bắt tay nhau

    Không dùng cùng đôi đũa đang ăn để gắp đồ ăn trong bữa cơm

    V.v..
    Những điều tưởng là nhỏ nhặt nhưng lại có thể giúp chúng ta cùng vượt qua trận dịch.
    Ráng lên bạn ơi, ráng lên...

    Don Hồ
    Thứ ba 07 tháng 06, 2021

    NGUỒN:
    https://www.facebook.com/photo?fbid=341 ... 0643548996


    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49312
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ: Lại một mùa phượng tím nở

    by music123 » Thứ 7 Tháng 6 12, 2021 4:54 pm

    XÁM BUỒN NHƯNG LỊCH THIỆP

    Hồi chiều ở ngoài bước vào nhà, mẹ đang coi TV bảo:


    - "Con có mấy bộ đồ mặc nhìn đẹp & lạ. Không phải mẹ nói quá chứ mẹ thấy nó hay mắt, mặc nhìn không giống những người khác?"

    Liếc lẹ cái màn hình TV thì thấy mẹ đang coi chương trình Thuý Nga nào đó. Đi vào phòng rồi mà vẫn thấy vui vui trong bụng vì được khen.

    Mẹ tuổi cao cao thế chứ có cặp mắt trẻ trung, nghệ thuật hay lắm nha.

    Những lần ở mà ráp bộ độ mới để mặc đi trình diễn trên con mannequin (hình nộm) ở nhà, sau khi thấy đã "đặng" mắt rồi thì hay mặc hẳn vào người rồi ra đứng trước mặt mẹ mà hỏi:

    - "Mẹ ngó dùm con coi bộ đồ này có đẹp không?"

    Me hay bảo:

    - "Bật đèn sáng lên cho mẹ coi chứ tối quá mẹ có thấy gì đâu?"

    Mẹ muốn coi khi có ánh sáng chiếu vào, bộ đồ có nổi lên không? Những thứ linh tinh lặt vặt mà thằng con "máng" vào áo có thật sự giúp bộ đồ trông "văn minh, đỏm đáng" hơn lên hay không?

    Phần lớn sau khoảng vài phút ngắm nghía, bắt thằng con xoay qua xoay lại, câu của mẹ hay nói là:

    - "Sao mẹ không thấy ... thích lắm!"

    Tức là bộ đồ có cái chi không ổn rồi. Thằng con khi ấy hay hỏi gặn:

    - "Sao mẹ lại không thích ta? Mẹ không thích chỗ nào??"

    Khi mẹ nói ra chỗ này chỗ kia "không thích", thằng con cũng hay nói này kia để ... chống chế, nhưng rồi cũng lẳng lặng đi ra để sửa tới sửa lui cho tới bao giờ nhận được câu:

    - "Ah, coi được rồi nè..."

    từ mẹ thì mới thôi!

    Phần lớn là mẹ nói đúng, thằng con phải công nhận là thế.

    Tuy nhiên phần "chống chế" là do lui cui đứng sửa hoài bị oải, thằng con muốn cho xong xuôi quách cho rồi để còn đi làm công chuyện khác...

    Và những bộ quần áo sao khi được chính mình "đóng mộc chấp nhận ok rồi" thì cũng chỉ mới xong được phân nửa phần.
    Phân nửa còn lại là sự chấp nhận của khán giả.

    Người ca sĩ khi từ bên trong hậu trường bước ra vùng ánh đèn sân khấu, qua phản ứng của khán giả sẽ cảm biết được ngay là bộ trang phục mình đang mặc trên người có được sự hưởng ứng của nhiều người trong khán phòng hay không?
    Số phận của những bộ trang phục sẽ được quyết định từ đó.

    Có những bộ sẽ được tha đi khắp nơi, mặc tới mặc lui.

    Có những bộ sẽ chẳng bao giờ được để mắt ngó lại lại thêm một lần nào nữa...

    Bộ trang phục xám trong hình là một trong những bộ đồ tương đối "lịch sự hơn", dành để mặc trong những sự kiện trang trọng hơn hoặc những show nhạc thính phòng.

    Là một người có chút khiếu vẽ vời, chơi đùa với màu sắc từ thuở nhỏ, mình thích sắc màu rực hơn những tông màu đen- trắng hay xám.

    Nhưng giờ ngó lại, bộ đồ màu xám này lại coi bộ... hay hay.

    Không biết có phải là tại nhờ hưởng sái từ 2 anh trong ban nhạc Liberty ở Toronto lên sân khấu diện áo đỏ làm bật cáo áo xám của mình ra không nữa?

    Don Hồ
    Thứ tư 09 tháng 06, 2021

    (Tấm hình có lẽ được chụp trong một show ca nhạc do Thời Báo tổ chức tại Canada. Người chụp không rõ là ai!
    Chủ nhật 5 tháng 09, 2021 này sẽ là lần đầu tiên Don Hồ được qua hát trở lại tại thành phố Edmonton (Canada) sau gần 2 năm biên giới Canada & Mỹ bị đóng cửa vì dịch bệnh)

    NGUỒN:

    https://www.facebook.com/photo?fbid=342 ... 0643548996

    Hình ảnh
    Hình ảnh
Đăng trả lời 343 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot], music123 và 122 khách