Đăng trả lời 343 bài viết
DON HỒ: "You Are Mine"
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 50103
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ: HẠNH PHÚC TRONG TẦM VỚI

    by music123 » Chủ nhật Tháng 2 20, 2022 2:59 pm

    WEDNESDAY, FEB 23RD - El Monte:

    KHAI TRƯƠNG "HỆ THỐNG NHÀ HÀNG HUẾ" chi nhánh mới tại El Monte.
    Vừa ghé lại ủng hộ, thưởng thức những món ăn Huế tuyệt vời, vừa thưởng thức âm nhạc trộn lẫn với những màn đốt pháo, múa lân, lì xì của nhà hàng Huế nhân dịp khai trương đầu năm.
    Don Hồ xin trân trọng kính mời.



    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 50103
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ: HẠNH PHÚC TRONG TẦM VỚI

    by music123 » Chủ nhật Tháng 2 20, 2022 3:01 pm

    HONOLULU, HAWAII - SUNDAY FEB 27TH


    Club Boda của hòn đảo Oahu sẽ hừng hực lửa cháy với sự xuất hiện của 3 tiếng hát Don Hồ - Diễm Sương - Quốc Thiên cùng với tay đàn kỳ ảo của nhạc sĩ Hoàng Nghĩa (Nghĩa Sữa) cùng tay trống cự phách Văn Tiêu.

    Lúc nào được qua Honolulu trình diễn cũng cảm thấy rất đã, rất hạnh phúc. Buổi Dạ vũ bên bờ Thái Bình Dương xanh thẫm sóng dồn, dưới hàng dừa xào xạc lá của quần đảo Hawaii thần tiên thiên đàng hạ giới, khách Hawaii thì lúc nào cũng quá dễ thương. Không đã, không chết mê chết mệt sao được...

    Don Hồ xin trân trọng kính mời.


    Hình ảnh

    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 50103
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ: Một ngày thứ hai bay từ show về

    by music123 » Thứ 7 Tháng 2 26, 2022 5:50 am

    Một ngày thứ hai bay từ show về.

    Rời khách sạn lúc 5h sáng để ra lại phi trường. Chuyến bay 7:40 sáng nhưng phi trường Atlanta lúc nào cũng đông người bay nên đi sớm một chút phòng hờ nạn kẹt xe cũng như phi trường phải xếp hàng quá dài.

    Mọi việc xảy ra ngon lành. 7:05 sáng hành khách được cho lên máy bay.

    Thuộc vào nhóm người được lên máy bay sớm nhất vì bay thường xuyên, sau khi khử trùng ghế kỹ càng, bắt đầu ngồi vào, cài dây lưng an toàn rồi ngoẹo đầu thiếp ngủ đi lúc nào không hay vì đi sớm quá có được ngủ chút nào đêm qua đâu...
    Bừng tỉnh dậy khi có tiếng người phi công léo nhéo trên loa. Mắt cay xè, nheo nheo ngó ra ngoài cửa sổ thì thấy à máy bay đã đáp xuống rồi.

    Người phi công vẫn tiếp tục nói, lắng nghe thì mới hỡi ôi biết ra là máy bay đã … chưa hề cất cánh. Một bộ phận nhỏ nào đó bị trục trặc, tự nãy giờ có kỹ sư lên thay mà không được. Giờ hành khách được yêu cầu phải rời khỏi máy bay mang theo những vật dụng cá nhân của mình.

    Té ra nãy giờ máy bay vẫn nằm ì tại chỗ cả gần … 2 tiếng đồng hồ.

    Ngoài máy bay, hành khách xếp hàng dài thòng để được nhân viên hãng máy bay sắp xếp đổi qua những chuyến khác vì phần lớn đã bị trễ mất chuyến bay chuyển tiếp rồi. Mình cũng nằm trong số đó...

    Khi tới dược phiên thì biết ra những chuyến bay bay về miền Nam California trong ngày đã đầy nhóc chẳng còn chỗ. Chuyến sớm nhất có chỗ để lên được là vào … 5h chiều, 11h đêm về tới.
    Ôi chao, 12 tiếng đồng hồ chờ đợi ở phi trường ư?

    Đang cau có thì cô nhân viên rời mắt khỏi máy tính ngó thẳng ngay mặt mà toe miệng cười:
    - "Ah, chúc mừng sinh nhật sớm một ngày đến ông. Ngày mai là ngày sinh nhật của ông, ngày đẹp quá ông ạ, 22/2/2022. Nếu muốn có con số đẹp hơn nữa thì sẽ phải chờ mãi đến 200 năm sau 22/2/2222…"

    Đang khó chịu, bực mình lắm vì hãng máy bay làm hư hết cả một ngày của mình nhưng được chúc thì cũng phải lịch sự ráng ra mà cười, miệng chắc chắn méo xệch.
    Cầm cái vé máy bay với giờ mới mà lưỡng lự chẳng biết phải đi đâu, rẽ phải hay rẽ trái, làm gì cho qua bớt khoảng thời gian chờ đợi đăng đẳng. Tuy thế bên tai vẫn văng vẳng tiếng nói thoát ra từ cái miệng đẹp đẽ răng trắng ơn ởn của cô nhân viên hãng hàng không: "Ngày sinh nhật 22/2/2022 con số đẹp quá ông ạ!", tự lẩm bẩm: "Ờ, con số đẹp thiệt chứ". Rồi bỗng tự thấy lòng vui hẳn lên.

    Ghé đại vào cái nhà hàng để kiếm chỗ ăn sáng, người bạn lộn ngày gọi phone tới để chúc sinh nhật.
    - "Lộn ngày rồi nha, chưa tới…"

    - "Hehe, hôm nay hay ngày mai cũng sát rạt nhau thôi mà. Mà ngày sinh nhật Don sẽ có dự định làm gì không? Có muốn được quà gì không?"

    - "Don có bao giờ làm gì cho ngày sinh nhật đâu. Món quà lớn nhất giờ mong mà chả được là được ở nhà, ôm mấy con chó ngủ một giấc an bình trên cái giường của mình ngay lúc này mà thôi…"
    Và dĩ nhiên là làm gì có phép màu mà tự dưng hô biến về ngay nhà được, vẫn phải lây lất ở ngoài phi trường cho mãi tới chiều.

    Món quà sinh nhật không thể có ngay được trong lúc đó, nhưng từ giờ mỗi đêm khi được trùm mên nằm ngủ an lành trên chiếc giường của mình là sẽ nhớ tới đó như một món quà tự dưng có được trong ngày.
    Và sẵn khoe luôn:

    Mệt ngất ngư là thế nhưng khi về đến nhà cũng ráng mà chạy vào gym tập cho được 30 phút cho đến khi gym đóng cửa. Coi như là một món quà sinh nhật nữa mình tự tặng sớm cho mình: Sức khoẻ!

    Sẵn tiện xin Chúc Mừng Sinh Nhật đến những ai có cùng chung ngày với con số 22/2/2022 thật đẹp với mình này.

    Happy Birthday...
    Don Hồ
    22/2/2022


    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 50103
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ: Nụ Cười Anh Còn Mãi

    by music123 » Thứ 4 Tháng 3 09, 2022 4:18 pm

    Phương Loan & Don Hồ - Nụ Cười Anh Còn Mãi (Official Lyrics Video)




    Hình ảnh

    Hình ảnh
    Hình ảnh
Đăng trả lời 343 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 79 khách