PHI HÀNH GIA DỎM
Thuở nhỏ có lần bố hỏi con:
- “Mai mốt lớn lên con sẽ muốn làm gì?”
Ông con hăng tiết vịt vẽ vời:
- “Con sẽ làm phi hành gia bố ạ. Con sẽ chở bố trên chiếc phi thuyền không gian bay thẳng vào vũ trụ để bố ngắm những giải ngân hà.”
Bố vuốt dầu ông con thích mộng mơ, cười hiền.
Thời gian vụt trôi, ước muốn của thằng con chỉ trúng được đúng mỗi… phân nửa. Con không lái được phi thuyền nhưng con thường xuyên ngồi trên không, trên những chiếc máy bay do người khác lái.
Trên giải thiên hà lấp lánh chắc hẳn bố dõi mắt theo bóng đứa con trai đang ngồi bên khung cửa cố ý mở sáng đèn. Chẳng biết bố đang nghĩ gì bố nhỉ?
Bố xa các con & mẹ đúng 12 năm tròn rồi đấy bố ơi…
Don Hồ
8 tháng 12, 2022
Một đêm bay băng ngang đại dương mông mênh tới Úc Châu