Đăng trả lời 343 bài viết
DON HỒ: "You Are Mine"
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ:Bất ngờ cho Trúc Linh

    by music123 » Thứ 7 Tháng 6 19, 2021 3:00 pm

    Bất ngờ cho Trúc Linh


    Tại hải ngoại chắc không ai mà không biết đến cặp song ca nữ xinh đẹp, sôi động Trúc Linh & Trúc Lam.
    Hôm nay là ngày sinh nhật của cô chị Trúc Linh.


    Vài bữa trước anh Khoa, anh xã của Trúc Linh, có gọi phone tới mời dự bữa tiệc Surprise party (tiếng Việt gọi là gì ta? Party bất ngờ???! Party mà nhân vật chính của party không hề hay biết!)

    - "Thứ tư tại nhà hàng Bistango ở thành phố Irvine. Tới trước 6:45 chiều, hoặc sau 7:15 chiều nha Don."
    Nhận lời liền vì chỗ thân tình và 2 chị em tính tình quá dễ thương.

    Cũng hơi thắc mắc về cái vụ "trước 6:45 hoặc sau 7:15"? Nhưng rồi tự đoán:
    Có lẽ lúc đó sẽ là thời gian mà Trúc Linh được đưa tới nhà hàng. Nếu chạm mặt bất cứ bạn bè hoặc người quen nào trên đường đi vào thì sẽ lập tức "bể mánh" ngay tức thì...

    Tới chiều thứ tư tiệc sinh nhật, ra xe mở phone lên xài Navigator chỉ đường mới biết là đường đang kẹt xe, phải chạy 30 phút mới tới nơi và sẽ tới đúng ngay lúc ... 6:45 chiều.

    Do dự chút rồi gọi phone cho anh Khoa hỏi tình hình.

    - "Anh Khoa, Don máy chỉ đường Navigator nói Don sẽ tới ngay lúc 6:44. Như vậy Don nên ngồi ngoài xe đợi tới qua 7:15 mới vào, hay sao anh?"

    Bên đầu kia anh Khoa trả lời rất ... lửng lơ con cá vàng.
    - "Ừ... vào..."

    - "Ah, vậy là vẫn còn kịp. Tốt quá. Tí mình gặp nhau nha anh..."
    - "Ok, mai gặp nhé!"
    "Mai"???

    Khựng lại một cái, nhưng rồi đủ thông minh để đoán rằng có lẽ Trúc Linh đang ngồi ngay bên cạnh nên anh Khoa mới phải nói trớ đi như thế.

    Bữa tiệc sinh nhật được đãi trong một căn phòng riêng biệt của một nhà hàng rất đẹp đẽ.

    Khi bước vào thì đã có vợ chồng nữ ca sĩ Loan Châu, nữ ca sĩ Giáng Ngọc, cô em Trúc Lam, vợ chồng nữ ca sĩ Hương Thuỷ, Mc. Trịnh Hội, Trúc Hà - Kitty, nhiếp ảnh gia Huy Khiêm, Make up Artist Travis Vũ, Lây Minh, anh Sean-chị Trang, cùng gia đình & một số bạn bè của vợ chồng Trúc Linh.

    Hỏi nhau thì mới biết ra là ... chẳng ai biết sẽ phải làm gì cả?!

    Và chắc khi Trúc Linh tới thì cũng sẽ chẳng ai báo cho hay đâu, vì anh Khoa ngồi trên xe mà nhắn tin thì Trúc Linh sẽ có cơ hội nghi ngờ, cũng sẽ lại ... bể mánh!

    Thế là phân công cho cô em Trúc Lam đứng lấp ló, vạch màn cửa sổ ra mà rình xe của vợ chồng Trúc Linh.
    Khách cũng từ từ vào đông thêm trong lúc chờ đợi "cô gái của buổi tiệc sinh nhật" tới.
    Được 15 phút thì Trúc Lam la toáng lên:

    - "Tới rồi, tới rồi bà con ơi!"

    Cả mấy chục khách mời tự động nhỏm dậy khỏi ghế, đứng dạt hết qua một bên hông của căn phòng, tránh xa cái cửa ra vào.
    Dĩ nhiên là như thế thì ai có thể thấy khi nào vợ chồng Trúc Linh bước vào được chứ!

    Lại một lần nữa cô em Trúc Lam lại được cử làm ..."điệp ziêng" thập thò lò đầu ra mà ngó chừng để báo cho mọi người.
    - "Lúc Trúc Linh vô rồi, mình sẽ phải làm gì hả mọi người?"

    - "Ai mà biết. Chắc cùng nhau bắt vào mà hát bài "Happy Birthday hả?"

    - "Không. Chắc mình phải đồng thanh la thật to "Surprise!" và cùng lúc nhẩy tưng tưng lên cho Trúc Linh giật mình cái chơi. Rồi sau đó mới hát tới bài "Happy birthday" chứ hả?"

    - "Ờ được đó. Duyệt! Mình ... làm vậy nha mọi người..."

    Cả đám nhao nhao lên mà bàn tán. Mỗi người mỗi ý, không khí thật là ... lộn xộn xà ngầu!

    May mà rồi mọi người cũng đều cùng đồng ý với ... giải pháp cuối cùng: "La ùm lên "Surprise!", rồi nhào vào mà hát "Happy Birthday to you..."

    Sự lao nhao chưa kịp hạ hoả thì Trúc Lam la lên nho nhỏ báo hiệu:
    - "Chị Linh đang bước vào. Đang bước vào..."
    Mọi người quay vội qua mà "Shhh..." nhau toán loạn để cùng giữ im lặng.
    Đang "Shhh..." thì có một bóng người nhảy vào mà la ầm:
    - "SURPRISE..."

    Cả đám giật mình cũng la theo: "SURPRISEEEEE..."

    Rồi định thần lại mà ngó lại thì té ra cái bóng người nhảy vào mà la ầm lên lại chính là "Trúc Linh, cô gái Sinh Nhật", hiện đang đứng ngay trước mặt mọi người với một bộ váy áo vàng tươi lấp lánh tuyệt đẹp, miệng thì ngoác ra cười tới mang tai...

    Ai nấy thật tình ngơ ngác, ...chưng hửng!!!

    Trúc Linh thấy mọi người ngác ngơ thì như khoái chí ghê lắm, cứ nhảy lên mà tự la "Surprise! Surprise!"
    Thế là mọi người cùng đồng thanh mà oà lên cười.

    Anh Khoa đứng đó ngó cô vợ yêu đang nhí nhảnh xí gạt mọi người mà cũng phải hoà vào mà cười.
    Bầu không khí tuy có bị ... trật quẻ thiệt, nhưng cũng thật là vui. Vui theo kiểu ... "khác với dự tính ban đầu!"
    Hỏi han sau đó mới vỡ lẽ ra là hôm qua 2 vợ chồng Trúc Linh đi ăn tối với vài người bạn, xong xuôi lúc bye bye ra về, một anh bạn hớ ra khi chào:

    - "See you tomorrow..." ("Mai gặp lại nheng...")

    Trúc Linh tinh lắm, nghe được một cái là đoán bắt ra ngay, nhưng vẫn im lặng để chính anh Khoa cũng bị rớt vào tròng mà chẳng hay!

    Anh bạn đã hớ hênh ra để "cô gái Sinh Nhật" biết được, từ đó bị mọi người gọi dính luôn với cái tên: "Anh See You Tomorrow".

    Một buổi tiệc sinh nhật lý ra ... bất ngờ nhưng lại chẳng còn tí gì bất ngờ trong một buổi hoàng hôn đẹp trời cuồn cuộn với những vầng mây màu đỏ cam của miền Nam California.

    Ngoài kia trận dịch thấy như đã xa lắm rồi, bên trong phòng ăn chỉ còn lại những tiếng cười, rượu bánh, thức ăn ngon và tình thân bè bạn...

    Chúc Mừng Sinh Nhật Trúc Linh. Chúc Trúc Linh mãi tươi vui & trẻ đẹp hoài.

    Cám ơn anh Khoa & Trúc Linh đã cho mọi người một bữa tiệc Sinh Nhật thật thật tuyệt vời...

    Don Hồ

    Thứ năm 17 tháng 06, 2021
    (Tấm hình chụp vợ chồng Trúc Linh-anh Khoa không được mấy đẹp lắm vì thiếu ánh sáng, nhưng để minh chứng cho mọi người thấy là "nụ cười ngoác tới mang tai" của Trúc Linh là không phải nói ngoa ...)

    NGUỒN:

    https://www.facebook.com/photo?fbid=346 ... 0643548996


    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ:Bất ngờ cho Trúc Linh

    by music123 » Thứ 3 Tháng 6 29, 2021 8:19 pm

    QUÁN CON GẤU TRÚC PANDA

    Sáng sớm thứ sáu của tuần lễ Father's Day (Ngày lễ của Cha) bay ra từ phi trường LAX của thành phố Los Angeles.
    Vì là ngày lễ, sợ rằng phi trường sẽ đông, đường sẽ kẹt xe nên đi sớm hơn ... 2 tiếng đồng hồ để trừ hao. Ai dè đường chẳng kẹt chút nào, thế là có mặt ở phi trường chao ôi là sớm luôn...


    Lúc trước có thẻ để đi vào lounge của hãng máy bay, trong đó có đồ ăn sáng, có ghế da êm ái rộng rãi để ngồi nghỉ ngơi chờ máy bay. Nhưng vẫn còn đang mùa dịch, đồ ăn hãng máy bay cũng ... dẹp luôn, bởi thế cũng chẳng thèm mua thẻ làm chi.

    Có tới những 2 tiếng đồng hồ. Không có chỗ nào để đi. Ngồi cổng máy bay đợi thì quá sớm!

    Terminal có được 1 cái nhà hàng ngon lành thì phải biên tên đợi bàn cho tới tận 40 phút tới 1 tiếng đồng hồ, nên cũng ... không thèm vào luôn.

    Sáng sớm, ngoài cái nhà hàng chờ mệt nghỉ, chỉ mới có tiệm Cà phê Starbucks & Panda Express mở cửa bán cho khách bay sớm.

    Cà phê Starbucks hàng người đứng xếp hàng dài ngoằng. Nhưng mình chẳng uống cà-phê nên đi băng qua rất dửng dưng.
    Panda Express thì đừng hòng vào vì đồ Tàu toàn dầu mỡ không, chẳng bao giờ phê. Ăn vào rồi về để chạy cho cả tuần lễ à?

    Thế nhưng đi tới đi lui chẳng có chuyện gì làm, chẳng có chỗ để vào. Nên cuối cùng quởng quá sinh ... nhạt miệng, giữa 2 cái tiệm kể trên thì quyết định thôi xếp hàng mua mì xào của Panda nuốt ... cho vui vậy.
    Hàng xếp chờ vào Panda Express cũng cà nhích cà chính từng chút, chỉ ngắn hơn hàng của Cà-Phê Starbucks có chút xíu.

    Panda Express bán đồ ăn Trung Hoa nên xài hình con gấu Trúc Panda làm bảng hiệu. Trong hàng toàn Mỹ & Mễ, có mỗi mình mình da vàng.

    Chẳng bao giờ ăn chỗ này vì chê dồ ăn dở ẹc, nên giờ chẳng biết mua chi ăn cho ... đừng quá dở.
    Đang lóng ngóng thì ngay sau lưng có 2 cha con anh chàng Mỹ trắng. Đứa con khoảng 10 tuổi luôn miệng xuýt xoa nói với anh bố:
    - "Úi da, con thích món Orange Chicken (Gà xào cam) ở đây lắm. Ngon tuyệt vời. Con đang chảy nước miếng tè le vì nó nè..."

    Xong, thế là quyết định luôn là sẽ ... thử món "Orange Chicken nước miếng chảy tè le" này.

    Tới phiên:

    - "Cho tôi hộp nhỏ với mì xào cùng với Gà xào cam nha em!"

    Quán bán đồ ăn Tàu mà toàn những nhân viên da đen đứng bán hàng. Ngoài hình con gấu trúc 2 mắt khoanh đen thui vẽ trên tường ra thì chẳng thấy có chút gì ... Tàu!

    Nếu có ai dắt vô đây bất tử mà nói đây là quán bán đồ ăn của thổ dân da đen thì mình cũng sẽ tin ngay tức thì mà chẳng cần chút thắc mắc.

    Vừa được trao cho hộp mì cùng gà xào cam thì cô da đen xúc đồ ăn xoay ngang hét vào phía trong bếp hỏi:

    - "Cần thêm Gà xào Cam, bao lâu nữa thì có??"

    Bên trong chảo gang đang được cào xoẹt xoẹt, có tiếng hét vọng ra:

    - "5 phút!"

    Thằng bé con "nước miếng chảy tè le" dậm chân dậm cẳng dẫy đành đạch vì hết gà. Trong khi ông bố thì dục con lựa món khác vì nếu chờ sẽ có cơ hội bị trễ máy bay.

    Thằng bé con làm như chỉ chờ có thế mà lăn đùng ra sàn mà gào khóc.

    Tuy có chút áy náy vì mình lấy hết những miếng gà cuối cùng, nhưng làm gì khác được bây giờ?! Số trời mất rồi...

    Xách bịch đồ ăn ra bên ngoài, kiếm được cái bàn xa đám đông bắt đầu bầy đồ hàng ra sau khi rút giấy khử trùng ra lau cái bàn cho sạch.

    Tuy cũng đoi đói nhưng dòm hộp đồ ăn bằng cặp mắt dửng dưng lắm vì biết chắc như bắp là nó sẽ ... dở.
    Lấy đôi đũa gắp miếng gà xào có màu cam vui mắt cho lên miệng.

    Cắn thử một miếng. Miếng gà cay cay, ngọt ngọt có thoang thoảng mùi miếng cam tươi. Úi cha... không hề dở!
    Gắp miếng mì xào bắp cải cho vào miệng. Nong nóng, mặn mà, có chút mùi chảo gang cháy cạnh tuy cũng hơi dầu mỡ chút. Úi dà ... vừa miệng quá!

    Véo một cái hộp mì xào cùng gà xào cam bay sạch. Vẫn còn thòm thèm tiếc rẻ. Phải chi biết sớm hơn thì mình đã mua cái hộp size to hơn rồi!

    Phía xê xế bàn bên kia là gia đình thằng bé "nước miếng chảy tè le". Thằng bé đang nhét cái chi đó vào miệng mà khuôn mặt bí xị, nước mắt vẫn còn đọng ở 2 bên mắt.

    Gà ngon thế hèn chi hết chẳng khóc!

    Nếu như mình thì mình cũng đành đạch ra mà khóc nữa chứ nói chi thằng bé con!

    Mà hình như sau hơn một năm trời dịch bệnh, từ khi được bay trở lại mình có vẻ dễ tính hẳn ra thì phải. Tới quán Con Gấu Trúc Panda Express ở trong phi trường mà giờ ăn thấy cũng ngon miệng, cũng khen luôn thì phải biết là dễ ra cỡ nào rồi...

    Tuần sau về là vào gym liên tiếp cho cả tuần, leo máy cầu thang (StairMaster) cho tiêu đống dầu mỡ con Panda nheng...

    Don Hồ
    Thứ tư 23 tháng 06, 2021
    (Tấm hình là chụp ở show Grand Opening của công ty RoyceLuxStay đêm thứ sáu đó tại Samamish, WA. Chứ không phải mình ăn mặc như thế ra phi trường, lên máy bay. Hì...)
    NGUỒN:
    https://www.facebook.com/photo?fbid=350 ... 0643548996

    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ : Chuyện của Bố

    by music123 » Thứ 3 Tháng 6 29, 2021 8:22 pm

    CHUYỆN CỦA BỐ

    Thời trước năm 1975 bố mẹ còn trẻ lắm. Bố đi làm, mẹ ở nhà làm bà nội trợ chăm đàn con 5 đứa.

    Ông bà đẹp đôi thêm tạng người roi roi. Nhà ở gần chung cư Nguyễn Thiện Thuật mỗi khi ông chở bà đi đâu về trên chiếc xe Yamaha, bà con hay ngóng nhìn theo mà nhao nhao lên: "La Thoại Tân - Tuý Hồng. La Thoại Tân- Tuý Hồng kìa..."

    Té ra mọi người lầm tưởng ông bà là tài tử La Thoại Tân & mẹ là cô kịch sĩ Tuý Hồng và quả thật ông bà cũng có chút nét giống giống.

    Mấy đứa con thời đó cũng nghe được chứ, đứa nào đứa nấy mũi nở to như trái cà chua, khoái chí lắm. Con nít mà, nghe khen bố mẹ mình giống tài tử, kịch sĩ nổi tiếng là hãnh diện ghê lắm...

    Thế rồi 30 tháng 4, 1975, mọi thứ xụp đổ.

    Bố mất việc cũng như bao nhiêu công chức thời chính phủ Cộng Hoà

    May nhờ không "thành thật khai báo" với phường khóm mà ông đã trốn được cái án "tù học tập cải tạo". Nhưng cũng từ đó ông phải né tránh không ở nhà nhiều vì sợ bị xóm làng chú ý rồi sẽ lòi ra cái chuyện khai man lý lịch.

    Ông đã tới nhà cô em họ, nhờ cho để một cái tủ kiếng nho nhỏ với cái bảng quảng cáo "Tại Đây Có Bơm Bút Bi". Một cái công việc chắc chẳng có một nơi nào trên thế giới có.

    Tức là những cây viết Bic xài hết mực, lý ra ngày trước sẽ được quăng đi, giờ ông sẽ bơm mực khác trở lại vào cái ruột viết để cây viết sẽ lại dùng được trở lại.

    Xâm xẩm tối bố về 2 bàn tay dính đầy mực vì chẳng có loại xà bông nào có thể rửa cho ra những vết mực vấy cho được. Bàn tay khi xưa trắng tinh những công việc văn phòng giờ lem luốc...

    Thế rồi mẹ đẩy bố đi vượt biên vì ông không thể nào ở lại được. Mẹ ở lại giữ nhà phòng hờ lỡ có chuyện gì thì bố và các con trở về còn có chỗ mà trú ngụ.

    2 ông bà xa nhau tới cả một Thái Bình Dương bao la.

    Bố đẹp trai. Trong khoảng thời gian thật dài cách biệt
    ông thật chung thuỷ, không hề ong bướm, chẳng hề mảy may một ý định phản bội người vợ đầu ấp tay gối của mình.
    10 năm sau cuối cùng mẹ và cô con gái được rời nước đoàn tụ theo diện bố bảo lãnh. Phút gặp lại mừng rỡ dĩ nhiên chẳng thiếu những nghẹn ngào nước mắt rơi.

    Tiếp theo đó là những tháng ngày bố dìu mẹ chập chững làm quen với cuộc sống mới.

    Ông tập cho bà lái xe.

    Nếu không có bố chắc cỡ tuổi của mẹ sẽ chẳng bao giờ dám ngồi sau bánh lái mà lái ở những đường bên trong chứ nói chi đến lái ngoài xa lộ xe vù vù chạy.

    Mẹ kiếm được việc làm, ngày nào bố cũng chở mẹ đi làm 45 phút rồi chạy về. Chiều về lại cũng một đoạn đường y
    chang thế, chẳng hề một lần trễ nãi cho gần cả 10 năm trời kế tiếp!

    Đường xa, bố để cho mẹ cầm bánh lái lái xe và nhờ thế từ từ quen, đi đó đi đây mẹ lái được xe vèo vèo.

    Bố mắc bệnh tiểu đường nặng lắm có lẽ là di truyền, cả gia đình bên nội có tiền sử của chứng bệnh tiểu đường.

    Có thời gian bố bị vào bệnh viện liên miên. Bác sĩ tiên đoán ông không sống được lâu. Mẹ kèm bố, bắt bố ăn theo một chế độ kiêng cử nên bố sống được thêm 20 năm kế tiếp với gia đình.

    Rồi ... một ngày mùa hè đẹp trời, mẹ - nữ kịch sĩ Tuý Hồng "giả", giờ tóc đã trắng ngả màu, lưng đã hơi còng, tay khệ nệ xách cái giỏ đựng bánh trái, chai nước, cùng hoa quả, bó nhang.

    Nghĩa trang buổi chiều gần giờ đóng cửa vắng mẹ cắm hoa xuống cái ly chôn dưới đất. Bầy bánh trái cùng chai nước lên mặt bia đá, rồi đốt một nắm nhang thật lớn.

    Đứng thẳng hẳn lưng khấn vái, mẹ lầm thầm cái chi lâu lắm, thằng con lâu lâu chỉ lõm bõm nghe được "Happy birthday bố, sinh nhật bố nè..." lẫn trong tiếng mũi xụt xịt.

    Bên dưới mặt đá, tấm hình của bố ngó lên mẹ cười hiền. Tài tử La Thoại Tân "giả" trong hình tóc cũng bạc trắng.
    Nếu bố còn thì hôm nay bố đã ... 92!

    Tài tử La Thoại Tân "giả" đã bỏ nữ kịch sĩ Tuý Hồng giả mà đi đã đúng 10 năm...

    Mẹ chia cho thằng con nửa bó nhang đang cháy khói bốc nghi ngút rồi nhẹ bảo:

    - "Con vái bố rồi đi cắm nhang ở những ngôi mộ các ông bà bá chú, cô dì chung quanh bố đi!"

    Nắng chiều nhè nhẹ.
    Bãi cỏ xanh mướt
    Có tiếng chim hót ca

    Có những chú sóc đuôi phồng thật to chạy nhảy trên những nhánh cây
    Có bó hoa tươi đủ màu
    Có chút bánh trái

    Cả một vùng với những cây nhang đầu toả khói nhè nhẹ bốc hương thơm
    Mẹ vẫn đứng yên đấy mắt nhìn xa xăm. Chắc hẳn mẹ nhớ đến những ngày xưa thật đẹp.

    Thằng con thì lại bỗng nhớ đến hình ảnh bố xe gắn máy chở mẹ về, tay mẹ ôm cái giỏ mây đi chợ, phía sau là tiếng xì xầm xôn xao "Tuý Hồng - La Thoại Tân..."

    Xa xa ai đó đốt phong pháo nổ lẹt đẹt vọng lại làm không khí giữa hè mà thấy như sao ấm áp như ngày Tết?
    Đúng rồi, sinh nhật bố mà, giống tài tử mà nên phải giống ngày Tết chứ sao.

    "Chúc mừng Sinh Nhật bố, bố ơi. Con nhớ bố..."

    Don Hồ
    Thứ hai 29 tháng 06, 2021

    NGUỒN:
    https://www.facebook.com/photo?fbid=354 ... 0643548996

    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ: Như là tình yêu với Như Loan

    by music123 » Thứ 5 Tháng 7 15, 2021 8:09 pm

    MUSIC BOX #37 "NHƯ LÀ TÌNH YÊU"


    Xin hân hạnh giới thiệu chương trình Music Box #37 chủ đề "Như Là Tình Yêu" với 3 giọng hát nhạc trẻ: Như Loan - Lương Tùng Quang - Don Hồ cùng the Brothers Band.

    Sẽ được lên sóng sáng chủ nhật 11 tháng 07, 2021 (theo như dự định, nếu không có ... trục trặc kỹ thuật!)
    Music Box, như phần lớn quí vị đã biết qua, là một chương trình âm nhạc của Trung Tâm Thuý Nga mà ca sĩ vừa hát, lại vừa được phép "tán phét" với nhau. Tha hồ đặt câu hỏi để ... chất vấn nhau hoặc nhắc lại kỷ niệm.

    Trước ngày quay Lương Tùng Quang gọi phone:

    - "Quang không biết phải hỏi anh Don cái gì. Anh có câu hỏi gì muốn Quang hỏi không?"

    Không lẽ mình đi "cò mồi" câu hỏi cho Quang hỏi chính mình thì ... sượng quá đi, bảo Quang là:

    - "Thì Quang muốn hỏi gì thì Quang cứ ... hỏi đi..."

    Nói xong câu đó rồi ... hối hận cho cả buổi!

    Cuối cùng show cũng quay xong rồi, giờ sắp ra luôn mà mình không nhớ nổi Lương Tùng Quang cùng Như Loan đã hỏi mình cái chi chi (hoặc là không hỏi cũng không biết chừng? cũng không nhớ luôn). Chỉ nhớ được là nguyên show cứ cười suốt mà cũng chẳng nhớ đã cười vì những chuyện gì...

    Và nhớ luôn những bài mà 3 người đã chọn lựa, đã hát & tập bè cho nhau.

    Tập dợt cũng công phu lắm, vì Quang & Don Hồ ở miền Nam Cali còn Như Loan thì lại ở tít trên miền Bắc Cali.
    Mắc công tí nhưng vui...

    Mấy tiếng nữa Music Box #37 "Như Là Tình Yêu" sẽ được lên sóng rồi, giờ thì tim Don Hồ cứ chực như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực & ... rớt lăn xuống đất. Hồi hộp quá trời quá đất!

    Không cần biết là hát bao lâu rồi, nhưng mỗi lần có sản phẩm ra là hồi hộp khỏi ngủ được luôn. Tính khí kỳ thế!!!
    Bảo đảm bên 2 nhà kia, Như Loan cùng Lương Tùng Quang cũng đang trằn trọc mất ngủ vì ... lắng lo!

    Xin mời mọi người cùng đón xem chương trình Music Box #37 của 3 anh em, cho 3 mình đỡ bớt sự hồi hộp.

    Đồng thời cũng xin ủng hộ những chương trình Music Box với những ca sĩ bạn khác.

    Don Hồ xin thay mặt luôn Như Loan cùng Lương Tùng Quang xin kính mời cùng cám ơn tất cả quí vị, tất cả mọi người & bạn bè đã ủng hộ 3 đứa ❤ ❤ ❤

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Hình ảnh
    Hình ảnh
Đăng trả lời 343 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 120 khách