Đăng trả lời 343 bài viết
DON HỒ: "You Are Mine"
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ : NHIỄU TIN

    by music123 » Thứ 2 Tháng 5 10, 2021 9:10 pm

    NHIỄU TIN

    Chị bạn sống bên Hồng Kông gửi cho một cái link cho rằng ai đó bên Trung Cộng gửi thuốc ra ngoài, bên trong có những con ốc vít nhỏ.

    Một chị bầu show bên Đức gửi cho tin tức nói rằng: "Hãy cẩn thận với những người mặc đồ "bảo hộ" giống từ chính phủ gửi xuống. Họ có thể là những tên cướp giả dạng..."

    Những tin tức, tin đồn (hoặc tin nhảm) kiểu này làm bỗng nhớ lại California cũng những ngày này năm trước, khi toàn tiểu bang bị lockdown lần đầu tiên. Khắp nơi trên mạng cũng toàn là những tin tức kiểu này, rồi người ta hoảng sợ truyền cho nhau đọc!!!

    Tâm lý chung khi người ta lo lắng về chuyện gì, thì khi kiếm đọc được những tin tức có chút liên quan đến vấn đề đó, họ dễ bị dụ & dễ tin hơn.

    Tàu Trung Cộng thì trước giờ ai chẳng biết phần lớn là phường lừa đảo, gian manh? Ai mà chẳng đề phòng?
    Thời buổi nhiễu nhương thì dễ gì mà mở cửa lung tung cho người lạ mà chẳng có giấy tờ chứng minh?
    Năm ngoái mình cũng bị y chang, cũng đọc lung tung những tin rồi đầu óc bị hoảng loạn đến nỗi không dám bước ra khỏi nhà vì ngó đâu cũng thấy ... virus!

    Cuối tháng 4, 2020, khi Trung Tâm Thuý Nga kêu gọi ca sĩ góp tay thực hiện nhạc phẩm "Áo Trắng Áo Xanh" để cổ động, cảm ơn những người trong ngành y tế đi đầu hàng trong chiến tuyến chống dịch, Don Hồ đã nhận lời mà trong lòng rất hồi hộp vì có mẹ lớn tuổi ở nhà. Đi thâu rất cẩn thận bao tay, khẩu trang & xà bông khô khử trùng lúc nào cũng kè kè trong túi quần.
    Ban đầu bên Trung Tâm Thuý Nga kêu gọi ca sĩ tự lấy phone quay mình hát rồi gửi qua. Nhưng ca sĩ quay không được đẹp, chất lượng thấp, chịu không nổi nên cuối cùng đã quyết định đi tới nhà từng người quay.
    Bên Trung tâm 4 người đi 2 xe hơi tới nhà Don Hồ, gồm có anh chị Huỳnh Thi - Tô Ngọc Thuỷ, anh Khanh director cùng với Khánh Vương.

    2 cái xe đậu trên nhà mà cứ sợ hàng xóm ... báo cảnh sát vì khi ấy tiểu bang đang có lệnh "ai ở yên nhà đó, cấm tụ họp"!
    4 người đi vào sân sau, nơi Don Hồ đã sắp xếp dựng cảnh để quay lên sẵn (lần đầu tiên trong đời).
    Bạn bè không gặp nhau mới có hơn tháng rưỡi thôi mà tưởng như cả thế kỷ. Không có lấy một cái bắt tay. Ai cũng đều tránh cho nhau vì đâu ai biết nếu mình đang mang bệnh dịch trong người.

    Quay cho thật lẹ rồi còn đi tới quay người ca sĩ kế tiếp.

    Lúc tiễn 4 người ra cửa, mình đã có chút nghèn nghẹn, đưa mắt ngó nhau mà như để ... vĩnh biệt vì làm sao biết được tương lai trong thời đại dịch rồi sẽ ... ai mất ai còn! (hình ảnh ở trên là cho lần quay ấy. Và cả 6 người có mặt trong hình, sau một năm vẫn bình yên cả.)

    California sau đó được gỡ bỏ lệnh phong toả từ từ để rồi vài tuần sau đó lại là lần Lockdown toàn tiểu bang lần thứ nhì. Lần này còn nặng nề hơn vì còn có thêm sự biểu tình, đập phá, hôi của dấy lên từ sự kiện một người da đen bị cảnh sát chặn đầu gối lên cổ dẫn đến việc anh ta bị tử vong trong phòng giam vài ngày sau đó.
    Dài dòng văn tự vì tự nhiên khúc phim của ngày này năm ngoái nó chạy lại trong đầu làm rùng mình... Nhưng tựu chung chỉ muốn nói:

    Hiện toàn Âu châu dường như vẫn còn bị lockdown. Nhiều nước bên Á Châu, trong đó có Việt Nam, nhiều thành phố đang bị bùng dịch không biết lúc nào mới lại thoát qua được. Những tin đồn như ở đầu bài sẽ làm cho bạn thêm nhức đầu và hoang mang hoảng hốt.
    Bởi thế, nếu thấy tin nào có vẻ không đúng, có vẻ ... nhảm thì tốt nhất đừng thèm đọc. Đừng truyền cho nhau để giúp nhau được nhẹ đầu óc.
    Kinh nghiệm đau thương của mùa dịch bên Mỹ là: không coi tin tức luôn.

    Vì tin tức toàn chiếu những cái cảnh thảm nhất và được chiếu đi chiếu lại nhiều lần trong ngày, nhiều khi coi tới coi lui nó sẽ làm cho mình sợ hãi thêm.

    Cái màn "bỏ coi tin tức cùng tin nhảm" nó đã giúp cho sự hoảng hốt quá đáng của mình giảm bớt hẳn trong vài tháng về sau này. Và khám phá ra nhiều người cũng làm hệt như mình vì họ cũng quá mệt mỏi!
    Bởi thế, nếu trường hợp bạn đang bị quá hoang mang hoảng hốt vì nhiễu tin lẫn lộn, có lẽ tới một lúc nào đó bạn nên buông, không coi nữa cho nhẹ đầu. Rồi kiếm những thứ lạc quan hơn để mà ngó tới!

    Don Hồ
    Thứ hai 10 tháng 05, 2021
    NGUỒN:
    https://www.facebook.com/photo?fbid=323 ... #casidonho
    #vietsinger #journal #donhojournal #donhosinger #donho

    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ : TRÉO NGOE

    by music123 » Thứ 7 Tháng 5 15, 2021 12:20 pm

    TRÉO NGOE

    California sau khi trải qua 4 lần lockdowns, vài lần giới nghiêm, có lẽ đã có ít nhiều thay đổi.

    Cô bạn từ Houston bay qua Cali họp cho công việc, trước khi quay trở về nhắn tin ỉ ôi than thở:

    "Không ngờ chỉ sau một năm dịch bệnh thôi mà California đã bị thay đổi quá nhiều!"

    Ấy, đây là cô bạn qua vào thời gian Cali được cho mở cửa trở lại nên còn đỡ chứ qua sớm hơn khoảng 2, 3 tháng trước thì chắc chắn sẽ còn ... la làng nhiều hơn nữa!

    Nghĩ lại thấy tội Cali thiệt, đóng lên đóng xuống các doanh nghiệp đều ngáp ngáp, ngắc ngoải.
    Có dịp bay qua mấy tiểu bang khác mới chợt thấy rằng sau hơn một năm sống như thế, sự nơm nớp lo âu nó đã trở thành một thói quen trong mình (một người dân Cali) tự lúc nào. Sự đụng chạm nhau bình thường của thuở xưa, nay đã trở thành một nỗi ... sợ hãi. Đã từ bao giờ mà khi có người bắt tay thân thiện, mình đã tự động rụt ngay tay lại để thay vào đó là cái "đụng cùi chỏ" nhau.

    Thật sự thì cũng tốt thôi vì trong thời buổi này "đụng nhau" là những cơ hội để ... chuyền "virus cho nhau". Nhưng cái "tự động hốt hoảng rụt ngay tay lại" đã làm cho mình rất ngạc nhiên vì nó đã là một phản xạ tự nhiên chứ thâm tâm thì không hề cố ý làm như thế...

    Từ lâu đã không còn coi tin tức trên TV nữa để đỡ nhức đầu. Nhưng những lúc vào gym tập thể dục thì trước mặt lúc nào cũng có cả một hàng TV treo tòng teng chiếu đủ cá đài, thế là không muốn ngó cũng phải lựa một đài để ngó coi.
    Nhờ có những lúc coi TV như thế mới biết được Cơ Quan Sức Khoẻ của Hoa Kỳ đang loan báo rằng "Những người đã được chích ngừa đầy đủ có thể đi được tới hầu hết đủ mọi chỗ mà không cần phải đeo khẩu trang!"

    Chỉ thấy nói khơi khơi như thế thôi, nhưng nghe nói có thể một ngày rất gần lệnh "bắt buộc phải có đeo khẩu trang mỗi khi ra nơi công cộng" có thể sẽ được bãi bỏ.

    Có quá sớm không ta?

    Lỡ không cẩn thận, dại dịch lại được dịp bùng lên nữa thì sao?!

    Và hiện tại chính phủ Mỹ đang ... chiêu dụ người dân đi chích ngừa vì có một số công dân Mỹ vì lý do gì đó không muốn chích.

    Khi mới có thuốc chủng thì mọi người rồng rắn xếp hàng dài ngoằng để mong chờ được chích. Giờ thì ai đi chích ngừa sẽ nhận được cái phiếu, khi chích xong có thể xài cái thẻ đó đi ra mua nước giảm giá.

    Chắc chắn nhiều quốc gia trên thế giới đang ước mong có đủ được thuốc để chích ngừa cho toàn dân (trong đó có Việt Nam mình), thì tại Bắc Mỹ chính phủ phải năn nỉ người dân đi chích để ngăn bịnh.
    Nghĩ thấy tréo ngoe ghê...

    Don Hồ
    Thứ bảy 15 tháng 05, 2021

    NGUỒN:
    https://www.facebook.com/photo?fbid=326 ... 0643548996

    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ : THƯƠNG ANH

    by music123 » Thứ 7 Tháng 5 15, 2021 12:21 pm

    "THƯƠNG ANH" - SATURDAY SEPTEMBER 18th

    MESKWAKI BINGO & CASINO - IOWA.

    Show ca nhạc chủ đề "Thương Anh" tại Meskwaki Casino, Iowa. Với Don Hồ, Diễm Sương, Đan Nguyên, Đỗ Tiên Dung & Leon Vũ.

    Don Hồ xin trân trọng kính mời.


    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ :ĂN LUÔN GAI

    by music123 » Thứ 4 Tháng 5 19, 2021 9:44 am

    ĂN LUÔN GAI


    Xưa giờ chẳng bao giờ ưa loài xương rồng vì thân nó đầy những gai góc, nhưng chẳng hiểu sao dạo này nhìn quanh lại chỉ toàn thấy ... xương rồng.


    Miền Nam California thời tiết đã ấm lên rồi, buổi chiều trời mát bầu trời trong veo xanh thẫm trông rất đẹp.
    Đang chạy bộ trên đường, bắt gặp những cành xương rồng màu xanh lá mạ vươn lên qua khỏi tường rào một căn nhà.
    Trời xanh thẫm không một bóng mây, những cánh xương rồng xanh lá vươn lên cao vút như in trên bầu trời, trông như những bàn chân mũm mĩm nhiều ngón của nhân vật "Shrek" trong bộ phim hoạt hình của Walt Disney, hỏi sao không bắt mắt người cho được?

    Có lẽ tại không để ý nên trước giờ làm như chưa thấy loại xương rồng ngộ nghĩnh & màu đẹp đến như thế này.
    Kéo 3 con chó lại gần bức tường để chụp cho bằng được tấm hình.

    Con đường chạy bộ ở chính giữa, 2 bên là 2 khoảng trống đất cát, rồi mới mới tới nhà của người ta. Thông thường 3 chú chó chỉ được chạy loăng quăng ở trên mặt đường thôi, tuyệt đối cấm không cho đi xuống nền cát để khỏi bị dơ chân.
    Thế mà hôm nay anh Don cho tung tăng chạy luôn xuống cát để anh Don lo lúi húi chụp hình, úi chao 3 đứa sướng lắm chạy quắng lên hất bụi văng lên mù mịt.

    Anh Don bận tay nên cũng ... chẳng màng la rầy.

    Chụp xong, gửi hình cho một chị bạn đang sống ở bên Hong Kong xem cho chị ta đỡ ... nhớ Mỹ. Chẳng thấy chị ta khen hình khen cây lạ mắt, mà lại phán cho một câu xanh rờn:

    - "Trông tươi tốt quá há. Hái một nhánh về trộn làm "cactus (xương rồng) salad" đi, cũng ngon lắm đó. Chị đã ăn qua trong nhà hàng Mễ rồi."

    Xưa giờ chỉ thấy trong phim mấy anh cao bồi vượt sa mạc nắng cháy, khát nước bổ cây xương rồng ra mà uống nước bên trong thôi chứ chưa thấy ai ... ăn luôn cây.

    Tưởng chị ta nói giỡn chơi, nhưng thực bụng cũng có tò mò, lên mạng kiếm coi thì té ra có món xà-lách xương rồng của người Mễ-Tây-Cơ thiệt. Và cây xương rồng lại còn được xài làm thuốc, trị được một số bệnh luôn.

    Và té ra con người ta cái chi chi cũng có thể bỏ vào miệng mà "xơi tái" được hết ráo trọi.

    Tới cây xương rồng tua tủa gai như thế mà cũng ăn được luôn thì quả là loài người thật ngầu. Quá sức ngầu...

    Don Hồ
    Chủ nhật 16 tháng 05, 2021
    NGUỒN:
    https://www.facebook.com/photo?fbid=327 ... 0643548996
    #vietsinger #journal #donhojournal #donhosinger #donho

    Hình ảnh
    Hình ảnh
Đăng trả lời 343 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 127 khách