Đăng trả lời 343 bài viết
DON HỒ: "You Are Mine"
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ : "Chiều một mình qua phố"

    by music123 » Thứ 7 Tháng 4 17, 2021 1:23 pm

    "CHIỀU MỘT MÌNH QUA PHỐ"


    Đã từ hơn nửa năm trở lại, chiều nào khoảng tầm 5 giờ- khi nắng bắt đầu nhẹ bớt - có ở đâu, làm gì, cũng ráng sắp xếp để về đưa mẹ đi bộ tập thể thao.

    Con đường mòn nho nhỏ dễ thương dành riêng cho dân địa phương trong vùng chạy bộ cách nhà 3 phút lái xe, kéo dài qua 3 khúc đường. Không quá dài nhưng lại vừa vặn đủ cho người lớn tuổi.
    Đoạn đường không dài đi riết mà thuộc luôn mặt những người hay đi thường xuyên, thuộc luôn đặc điểm của từng khu nhà.

    Có một khu apartment có người Việt ở.

    Chẳng biết nhiều hay ít, chỉ biết cuối tuần lâu lâu đi qua nghe từ trong vọng ra tiếng hát Karaoke giọng đàn ông hát nhạc Chế Linh, Trường Vũ.

    Căn apartment 2 tầng, chung đụng thế mà âm thanh Karaoke tiếng Việt mở to rõ mồn một, đi bộ xa tít còn nghe thấy, chắc hẳn đã làm phiền lòng hàng xóm chẳng ít!

    Thông thường mỗi lần đi ngang qua khu ấy mà có tiếng hát vọng ra là dục mấy em chó đi cho lè lẹ qua khỏi vì ... mắc cở với người bản xứ chúng quanh!

    Một buổi chiều cũng đi ngang qua khu apartment ấy, lần này lại nghe một âm thanh khác, là lạ, nghèn ngẹn, phát ra từ một cái cửa sổ mở nào đó ở trên lầu 2.

    Nghe kỹ thì là tiếng kèn trompette thổi.

    Tiếng kèn không quá hay mà cũng chẳng dở, có điều chẳng hiểu sao mà nghe nó đều đều & lẻ loi thế nào ấy...
    Nghe rồi cũng bỏ ngoài tai chẳng để ý nữa, cho tới khi vừa đi qua khỏi thì tiếng kèn đổi bài, thổi qua bài khác.
    "Ủa, sao cái bài gì nghe quen quá ta? Cái "e" nó sao giông giống ...nhạc Việt thế?!"

    "Chiều một mình qua phố, âm thầm nhớ nhớ tên em. Có khi nắng khuya chưa lên mà một loài hoa chợt tím..."
    Ủa, "Chiều Một Mình Qua Phố" của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đây mà. Tự dưng tiếng nhạc làm dừng chân lại hẳn, đứng lắng nghe!

    Ở căn phòng nào đó trên lầu, người nhạc sĩ vẫn say sưa thổi.

    Làm như qua tới nhạc Việt, tiếng kèn bỗng như có hồn hẳn lên, có ma lực thu hút...
    "Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em. Gió ơi gió ơi bay lên, để bụi đường cay lòng mắt..."
    Trùng hợp sao tự dưng có cơn gió rào rào thổi qua làm bật tung đất cát, thổi lá khô bay lào xào, thổi luôn tiếng kèn lãng đãng là đà bay...

    Mẹ đi môt vòng tới cuối đường, vòng lại thấy thằng con đứng thừ người ra đó, ngạc nhiên đưa mắt dọ hỏi.
    Lúc này tiếng kèn đổi qua dòng nhạc khác. Thằng con đọc được nỗi thắc mắc trong đôi mắt mẹ, nói:
    - "Mẹ nghe, nhạc Ngô Thuỵ Miên kìa..."

    - "Ủa..."

    Mẹ cũng khựng lại, đứng lắng nghe.

    Ở trên lầu, người nhạc sĩ chơi hết từ bài này qua bài nọ.
    Ở bên dưới 2 mẹ con quên cả thể dục thể thao đứng để cho âm thanh khàn khàn của tiếng kèn bao phủ lấy mình.
    Chiều dần xuống, nắng bắt đầu tàn. Nhưng tiếng kèn vẫn tiếp tục say sưa lãng đãng bay làm như chẳng biết mệt. Chắc cũng chẳng biết bên dưới đang có khán giả dừng hẳn chân mà đứng lại say mê thưởng thức trong buổi hoàng hôn...


    Don Hồ
    Thứ sáu 16 tháng 04, 2021
    NGUỒN:
    https://www.facebook.com/photo?fbid=309 ... 0643548996
    #donhosinger #singerdonho #donhocasi #casidonho #vietsinger #journal #donhojournal

    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ : "mở đầu sự may mắn"

    by music123 » Thứ 7 Tháng 4 17, 2021 1:30 pm

    BUỔI TẬP LO RA

    Buổi sáng có hẹn vào gym tập tạ với huấn luyện viên (personal trainer hay PT).

    Anh chàng PT 22 tuổi, gốc Châu Mỹ La Tinh, mọi lần chăm chú tập cho khách hàng biết bao nhiêu thì hôm nay thấy có vẻ lo ra rõ rệt bấy nhiêu.

    Anh chàng lơ là bảo:

    - "Bây giờ "you" tập máy này này. Làm cho 3 lần. Mỗi lần 12 cái..." Xong, ngồi phệt xuống đất mà ôm lấy cái phone hí hoáy bấm bấm.

    Ờ nói thế rồi thì sau đó tập một mình cũng chẳng sao, nhưng lấy làm lạ nên sau một hồi, tò mò hỏi:

    - "Mọi chuyện có ... ok không thế anh bạn?"

    Anh chàng nghe hỏi có hơi tí luống cuống, nhưng rồi cười giả lả nói trong khi tay vẫn ôm chừng cái phone:

    - "Tuần tới có một buổi trình diễn của một anh chàng ca sĩ Mỹ La-Tinh nổi tiếng lắm ở Stapples Center, Los Angeles. Đây là Tour Giã Từ Sân Khấu của anh ta nên tui muốn mua được vé thật tốt để được xem tận mắt anh ta trình diễn lần đầu mà cũng là lần cuối. Vé bán chạy quá nên nguyên ngày hôm nay tui phải ráng rình xem có lúc nào sơ hở quầy vé có lòi ra vé tốt là chụp liền. Thành ra hôm nay tui hơi bị phân tâm chút. Thông cảm nha..."

    À, lý do cũng ... chính đáng, thông cảm. Anh chàng PT này còn trẻ ham vui mà.

    - "Ủa, tổ chức ở Stapples Center ở Los Angeles? Chỗ đó có sức chứa lên tới gần 20,000 người mà, thành phố Los Angeles chưa chi đã cho tụ họp đông người cỡ đó trở lại rồi sao?"

    - "Ờ thì chắc là thế, vì chính quầy vé ở Stapples Center bán vé ra đây này. Tui đang rình đây..."

    Tiểu bang California mới ngày hôm qua (15 tháng 4) có lịnh cho phép tụ họp trở lại ở tầm cỡ nhỏ hơn, nhà hàng chỉ mới cho ngồi 50% bên trong mà tuần tới (22 tháng 4) đã cho tổ chức sự kiện lớn lên tới 20,000 người sao ta?

    Con số dịch bệnh tuy đã có giảm xuống, nhưng đã có gì chắc chắn đâu?

    Mọi người dân California làm gì đã được chích ngừa hết?

    Từ từ hơn tí xíu nữa, đi từng bước một không được sao ta???

    Sự kiện lớn như thế này mấy người trẻ tuổi vào đó phấn khích quá sẽ cởi phăng hết khẩu trang ra mà la hét.
    Đám 20,000 người đó mà lây nhau rồi về lây lan tùm lum ra ngoài... Chuyến này mà California mà lại bị lockdown thêm lần nữa thì rồi sẽ ra sao ta?

    Sợ quá...

    Nhưng ngược lại... sự kiện lớn như thế, đông người dự như thế xảy ra xong mà vài tuần sau đó mọi việc vẫn bình yên, dịch không tăng vụt, thì như thế lại chứng tỏ rằng dịch bệnh đã được kềm chế tốt.

    Tuy trong đầu đã thủ sẵn, sửa soạn sẵn để lỡ tình huống xấu có thể xảy ra, California có bị lockdown trở lại thì mình không bị quá sa sút tinh thần, nhưng vẫn luôn hy vọng mọi chuyện sẽ bình yên!
    Cầu trời...

    Giờ thì tới phiên mình lo ra!

    Khi nãy chỉ có một đứa. Giờ người tập & người được tập, 2 đứa đều cùng lo ra!

    Don Hồ
    Thứ bẩy 17 tháng 04, 2021

    NGUỒN:
    https://www.facebook.com/photo?fbid=309 ... 0643548996
    #donhosinger #singerdonho #donhocasi #casidonho #vietsinger #journal #donhojournal

    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ : Đôi găng tay rách nát

    by music123 » Thứ 4 Tháng 4 21, 2021 8:17 pm

    ĐÔI GĂNG TAY RÁCH NÁT

    Được mua về từ tiệm bán đồ thể thao đầu tháng 3 năm 2020, đôi "găng tay tập tạ" đã đồng hành đi theo mình hàng ngày cho suốt hơn năm trời, qua nguyên cả mùa đại dịch.

    Lúc toàn tiểu bang California bị lệnh lockdown, tất cả mọi chỗ bị đóng cửa.

    Gym cũng đóng cửa phải tập thể thao ở nhà không có dụng cụ, ráng nghĩ, moi óc chế ra cách để mà tập. Xài gốc cây hoa giấy ngoài sân để máng dây vào mà kéo lấy kéo để.

    Đôi găng tay đã được mang vào tay hì hà hì hục tập ngoài sân từ đầu mùa dịch bệnh.

    Đến khi gym được mở lại tuy rất hạn chế, đôi găng tay cũng được rụt rè đeo vào để vào gym tập.

    Vừa tập vừa sợ...

    Sợ con virus nó leo lên nằm sẵn ngay tại đôi găng chờ mình đưa về nhà lây cho mẹ.

    Thế là mỗi lần tập xong hối hả vào phòng vệ sinh ngay để đứng xả nước nóng giặt đôi găng bằng thật nhiều xà bông.
    Giặt cho thật kỹ rồi mang nhà phơi ra ở chỗ nắng nhất cho nguyên cả ngày trời, cầu mong diệt hết những con virus trên đó nếu có.

    Để rồi ngày hôm sau lại xách mang vào gym tập. Rồi lại hì hục giặt, rồi lại máng lên phơi nắng!

    Cứ làm vậy mãi đến nỗi có một ngày người huấn luyện viên (PT) dòm dòm rồi nói:

    - "Tui chưa thấy ai có đôi găng tay mà bạc phếch, te tua như cái của bồ vậy!"

    Khi ấy mới ngó lại, ôi nó bạc thật, nó te tua thật!

    Tuy thế nhưng thương nó lắm, vì đôi găng tay đã mang đến cho mình niềm vui mỗi ngày, mỗi khi đi tập thể dục để đầu óc bớt khỏi suy nghĩ.

    Cho đến hiện tại thì đôi găng tay bắt đầu sờn rách, ngó trông tội lắm. Tuy thế vẫn phải giặt & phơi mỗi khi xài xong.
    Hôm nay mang theo bay show. Khách sạn ở có phòng tập thể thao đôi găng tay sẽ được sử dụng lần cuối trong cuối tuần này.

    Thứ hai bay trở về, nó sẽ được cất bỏ vào bao ny-lông. Gói chặt lại, rồi nhét kỹ trong một góc tủ giữ làm kỷ niệm.
    Bây giờ có thể sẽ chưa thấy quí lắm đâu.

    Nhưng 20 năm sau, khi hồi tưởng lại khoảng thời gian nguyên một năm trời bị trận dịch kinh hãi vừa rồi, sẽ lôi lại nó ra từ góc tủ, rồi mang lại vào tay. Chắc chắn sẽ... bồi hồi!

    Để rồi mình sẽ không bị tiếc nuối như khi đã không giữ lại những vật kỷ niệm quí báu chẳng hạn như cái "quần xà-lỏng" của thời còn mỗi cái quần xà-lỏng trên người lóp ngóp từ dưới biển leo lên đảo KoKra (đảo Sọ Người) trong vịnh Thái Lan.

    Hay bộ quần áo mặc trên người do Cao Uỷ Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc phát cho. Mặc lên máy bay bay từ Singapore sang San Francisco. Cùng với đôi dép lào mà mỗi bên chân là một chiếc lớn nhỏ khác màu nhau lượm trong thùng rác.

    Hoặc đôi giầy mới đầu tiên trên nước Mỹ giá $16 đô-la, được anh Giang, bạn ông anh, ở bên St.Louis mua tặng cho. Mang trên chặng đường đi ngang nửa nước Mỹ, từ tiểu bang Missouri dời qua định cư tại miền Nam California...

    Ngày trước ấy, những thứ đó là những thứ quăng "phải" đi lẹ nhất, vì không muốn dòm lại những chặng đường đầy gian khổ mình vừa mới vượt qua được.

    Giờ thì khác rồi.

    Đối với mình, giờ đó lại là những món đồ vật vô giá về tinh thần, thật đáng để được trân quí, giữ gìn cho tới cuối đời...

    Don Hồ
    Chủ nhật 18 tháng 04, 2021
    NGUỒN:
    https://www.facebook.com/photo?fbid=310 ... 0643548996
    #donhosinger #singerdonho #donhocasi #casidonho #vietsinger #journal #donhojournal

    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ : BAY SHOW

    by music123 » Thứ 6 Tháng 4 23, 2021 12:12 pm

    BAY SHOW

    Cuối tuần đầu tiên bay show trở lại.

    Trong nguyên một năm nước Mỹ bị dịch bênh nặng vừa rồi thỉnh thoảng cũng có đi đây đó. Nhưng lần này là lần đầu bay trở lại đều đặn hàng tháng ít nhất 2 shows cho tới cuối năm. Mới trở lại mà được như thế là đã quá vui, quá hạnh phúc rồi, chẳng đòi hỏi gì hơn!

    Sự trở lại có nhiều lọng cọng từ ngoài phi trường, cho tới lên trên máy bay, cho tới cả lúc diễn show. Nhưng sự lọng cọng là chuyện ... dĩ nhiên sau cả năm trời cầm chừng. Từ từ những thói quen xưa bắt đầu quay trở lại cộng lẫn vào những cái "mới" cần phải làm quen.

    Trong cái túi xách tay bây giờ là nhằng nhằng phải có hộp giấy khử trùng cùng chai xà bông rửa tay khô.
    Lên tới ghế máy bay là rút ra mấy miếng giấy khử trùng mà lau lấy lau để những thứ mà tay khách bay trước đó có thể chạm vào (tuy hãng máy bay họ đã có lau chùi trước khi cho khách lên lại). Những thứ thí dụ như:
    Nguyên 2 đoạn dây thắt lưng an toàn

    Cái tay ghế
    Đồ nắm cửa sổ
    Nút bấm cho ghế ngả ra
    Nút bấm đèn
    Đồ điều chỉnh quạt thổi gió
    Khay xếp để đồ ăn
    V.v...

    Vào tới phòng khách sạn cũng thế. Việc đầu tiên làm là rút giấy khử trùng ra lau hết tất cả những chỗ mà có thể mình sẽ phải đụng vào, nói chung là lau hết ... cả phòng cho chắc ăn.

    Đi hát cũng cầm theo hộp giấy ấy cùng một nắm những bọc bọc đầu microphone .

    Trước khi lên sân khấu là khử trùng, lau cái microphone cho thật sạch ở mức tối đa mà mình có thể làm được. Sau đó bọc cái đầu microphone lại.

    Khi hát xong thì tháo cái bọc quăng đi...

    Buổi sáng rời khách sạn vẫn nhớ mà để lại tiền boa (tiền tips) cho người dọn phòng và đi một vòng tắt hết đèn phòng để không lãng phí điện một cách vô lý (tuy tiền điện đó mình sẽ không phải trả).

    Tóm lại, lọng cọng thì có đấy, nhưng niềm vui cùng sự hạnh phúc khi được làm công việc mình yêu thích trở lại nó lấn át hết tất cả...

    Don Hồ
    Thứ ba 20 tháng 04, 2021
    NGUỒN:
    https://www.facebook.com/photo/?fbid=31 ... onhosinger
    #singerdonho #donhocasi #casidonho #vietsinger #journal #donhojournal

    Hình ảnh
    Hình ảnh
Đăng trả lời 343 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 115 khách