Đăng trả lời 343 bài viết
DON HỒ: "You Are Mine"
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ:AUSTRALIA, MY LOVE

    by music123 » Chủ nhật Tháng 3 27, 2022 11:53 am

    TORONTO, CANADA - SATURDAY 02, 2022

    Chương trình Xuân Cho Tuổi Hạc 7 chủ đề "XUÂN ĐÃ VỀ" được trịnh trong tổ chức tại Château Le Jardin.


    Một chương trình thường niên có ý nghĩa, được tổ chức để gây quĩ cho Làng Dưỡng Lão Tuổi Hạc tại tiểu bang Ontario, Canada đã bị tạm ngưng 2 năm vừa rồi vì dịch bệnh nay lại được tưng bừng tổ chức trở lại.

    Lịch sự - trang trọng - Trữ tình là kim châm của ban tổ chức Làng Dưỡng Lão Tuổi Hạc bởi thế khách tham dự có thể thấy số tiền bỏ ra ủng hộ cùng mua vé tham dự của mình nó cũng rất xứng đáng. Vừa được vui chơi, ăn uống lại vừa làm việc nghĩa.
    Đây sẽ là lần được trở lại thành phố Toronto, Canada đầu tiên của Don Hồ, vì thế háo hức lắm lắm. Những bộ trang phục ngon lành nhất sẽ được xách theo.

    Đồng thời chuyến đi này đúng ngay vào ngày đầu tiên chính phủ Canada gỡ bỏ lệnh bắt những người nhập cảnh vào Canada phải lấy Covid test, cảm thấy cuộc sống có phần đang bình thường trở lại tuy bản thân cũng vẫn đi lấy test thử nghiệm để phòng hờ lỡ có bị hỏi sảng...

    Háo hức lắm Toronto ơi...
    Don Hồ xin trân trọng kính mời.


    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ:KHÁCH SẠN NẰM CẠNH DÒNG SÔNG CÓ MÀU XANH BẦU TRỜI

    by music123 » Thứ 4 Tháng 3 30, 2022 6:25 pm

    KHÁCH SẠN NẰM CẠNH DÒNG SÔNG CÓ MÀU XANH BẦU TRỜI




    Melbourne là thành phố lớn & đông dân thứ nhì của xứ Úc sau Sydney. Nơi đây có lẽ do địa thế tốt, dễ sống nên người Việt tụ lại ở cũng rất đông đúc.


    Người Việt đã có những khu thương mại buôn bán hàng quán rất phồn thịnh, khang trang & tấp nập chẳng thua kém gì Sydney.

    Sydney & Melbourne đều rất đẹp theo kiểu rất riêng của mình.

    Nếu Sydney có mang nhiều nét đẹp cổ kính hơn, thì thành phố Melbourne đã khoác lên mình một chiếc áo tân thời hơn, hoặc ít ra là vòng vòng nơi hotel mình hay được cho ở...

    Chẳng phải quảng cáo cho … sòng bài, nhưng Crown Melbourne Casino được liệt vào hàng một trong những địa danh nên viếng thăm khi bạn đặt chân tới thành phố Melbourne này.

    Crown Melbourne Casino có bao gồm tới những 4 cái hotels lớn trong đó & trải dài hơn 2 blocks đường. Bên trong sòng bài rất đẹp và có nhiều thứ để giải trí chứ chẳng phải chỉ thuần tuý chỉ là nơi tới để sát phạt, đánh bài.

    Bên cạnh là một sòng bài được mệnh danh là lớn nhất Nam Bán Cầu, nhiều người Úc đã hãnh diện cho rằng: Sòng bài này còn đẹp hơn hẳn những sòng bài tráng lệ nhất của kinh đô bài bạc Las Vegas của Hoa Kỳ.

    Thực tình bản thân chẳng biết thế nào để mà so sánh bên nào hơn bên nào, nhưng phòng ngủ ở trong bất cứ 4 cái hotels trong này đều đẹp một cách … mê ly rùng rợn. Bất cứ một nghệ sĩ nào từ bất cứ nơi nào qua Úc trình diễn, khi đến Melbourne mà biết được lần này sẽ được ở trong Crown Casino là bảo đảm đều nhảy cẫng lên vì … đã (hoặc ít ra bản thân Don Hồ nhảy cẫng).

    Đến Melbourne lần này được cho ở khách sạn Crown Metropol, nơi có cái hồ bơi cùng phòng tập thể dục trên tầng cao ngó thẳng ra những buildings chung quanh với muôn phần hấp dẫn.

    Là một người thích tập thể thao cùng bơi lội (đi đâu cũng bỏ theo cái quần bơi trong valise) để rèn luyên thân thể như Don Hồ thì được ở nơi này phải gọi là … "sướng rên mé đìu hiu".

    Ăn uống thì chẳng cần lo, bước xuống nhà là có cái Food Court với đủ món ăn của các nước trên thế giới.

    Muốn ngon hơn nữa thì có thêm mấy chục cái nhà hàng sang trọng nằm cạnh nhau để tha hồ mà lựa chọn. Và với cái bản tính tham ăn, cùng mê được ăn ngon như mình thì nơi đây nếu chẳng phải là thiên đàng thì đâu mới là nó nữa chứ...
    Bên trong Crown ngoài những cái clubs nhạc rầm rầm ra còn có cả nguyên một rạp ciné bự sư và một dọc những tiệm bán quần áo thời trang chẳng kém phần hấp dẫn...

    Tưởng phía bên trong sòng bài với đầy những hào hứng như thế đã là thần tiên rồi, nhưng không đâu nha, bên ngoài lại còn hấp dẫn hơn nhiều nữa kia...

    Sòng bài Crown này nằm dọc theo con sông Yarra chảy xuyên qua thành phố Melbourne, lại nằm ở địa thế tốt ngay trung tâm thành phố nên phong cảnh rất hữu tình. Chỉ cần bước ra ngoài là đã đụng ngay dòng nước xanh ngắt phản chiếu trời mây cùng những cây cầu bắc ngang & những toà cao ốc.

    Có thời gian để đi dọc theo con sông thì những ai thích chụp ảnh sẽ tha hồ húm lên mà liên tiếp bấm máy vì quang cảnh thay đổi rất đẹp.

    Bữa nào hên gặp trời tốt như mình đã gặp thì đi hoài cũng sẽ chẳng thấy mệt. Lúc muốn dừng chân thì có thể tấp vào một cái quán ăn nào hợp mắt nhìn mà uống một ly beer, nhấm nháp vài món ăn lặt vặt cũng thú vị lắm nha.

    Hoặc muốn "thám hiểm" nhiều hơn thì mua vé leo lên những con tàu chạy dọc theo bờ sông với tách cà-phê nóng trong tay thì chắc cũng đã lắm.

    Đoán là thế vì chưa bao giờ có nhiều thời gian để thử điều này. Mỗi lần ở trong này cũng chỉ có vài tiếng chạy loắng quoắng thăm cảnh rồi phải về lại phòng nghỉ ngơi, sửa soạn cho buổi diễn đêm đó rồi hôm sau bay đi thành phố khác mất tiêu rồi...

    Tuy thời gian eo hẹp thiệt, nhưng không đi một vòng là lúc rời thành phố thể nào cũng sẽ tiếc hùi hụi, cũng giống như tới Sydney mà không ra Darling Harbour ngắm toà nhà hình con sò (the Opera House) vậy.
    Không có gì sung sướng hơn khi đi trình diễn mà được cho ở những khách sạn tốt, quang cảnh đẹp như lần này. Nó sẽ làm giảm đi cái mệt mỏi của sự liên tiếp di chuyển và để lại những ấn tượng tốt hơn về thành phố mình vừa được đi qua trong tâm khảm của những người … "ca sĩ đang đi hát rong".

    Và đồng thời cũng phải cảm ơn thật nhiều những người bầu show, những ban tổ chức "chơi đẹp", đã không ngại tốn kém để "khao" cho những người nghệ sĩ được ở những nơi đẹp đẽ & tiện lợi như thế này.

    Sau 2 năm đại dịch, Don Hồ đã có một lần trở lại xứ Úc rất tuyệt vời trên đủ mọi phương diện...

    [youtube]Don Hồ
    Thứ hai 28 tháng 3, 2022[/youtube]


    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ:KHÁCH SẠN NẰM CẠNH DÒNG SÔNG CÓ MÀU XANH BẦU TRỜI

    by music123 » Thứ 3 Tháng 4 05, 2022 2:47 pm

    PHÒNG TẬP THỂ THAO CHEN GIỮA NHỮNG CAO ỐC BỌC KIẾNG


    Người đang uể oải sau chuyến bay dài, cộng lẫn thêm với trái giờ với giờ giấc bên Mỹ, nhưng sau khi lên coi thử phòng Fitness Center (phòng tập thể thao) của khách sạn Crown Metropol (ở Melbourne, Úc Châu), đã phải thay đồ ngay lập tức để nhào vào mà … tập thể dục.

    Phòng Fitness Center của khách sạn Crown Metropol này dụng cụ tập cũng chỉ sơ sài mà thôi. Nhưng thật sự đứng lên máy đạp để được ngắm cảnh thành phố bên dưới là chính, tập chỉ là … thứ phụ mà thôi.
    Khung cảnh đáng đồng tiền bát gạo thật luôn...

    Don Hồ
    Thứ tư 30 tháng 3


    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ:NGOÀI TƯƠI TRONG HÉO

    by music123 » Thứ 3 Tháng 4 05, 2022 2:49 pm

    NGOÀI TƯƠI TRONG HÉO

    Lần đầu tiên được quay trở lại thành phố Toronto xinh đẹp của xứ Canada từ khi cả thế giới bị … mắc dịch, vừa lúc Canada bỏ lệnh bắt hành khách phải có được âm tính cho Covid test (hiệu lệnh vào ngày 1 tháng 4, 2022).


    Đỡ được một khâu lấy phải đi lấy test để vào Canada, nhưng ngày mai bay ngược trở về Mỹ vẫn phải có được cái kết quả âm tính thử trong vòng 24 tiếng trước khi lên máy bay.

    3 khuôn mặt Don Hồ, Như Ý & Myra Trần mấy tiếng trước giờ show bắt đầu phải vào Drugstore để được … "ngoáy mũi".
    Trong lúc chờ đợi kết quả, trong bụng ai cũng đánh lô-tô, làm sao biết được mình có đang mang mầm bệnh hay không? Rồi lỡ ai đó trong đám 3 người có người bị dương tính thì người đó sẽ ra sao? 3 người ngày chủ nhật ngày mai đều có show khác nên sẽ không tới được show ấy là chuyện trước tiên. Rồi sau đó phải ở lại Toronto cho tới khi lấy được chứng nhận "âm tính" trở lại thì mới sẽ được lên đường trở về. Ai mà muốn sẽ bị ở lại Toronto cách ly, cho dù thành phố này có đẹp tới cỡ nào…

    Ban tổ chức hỏi: "3 em có đói bụng không?"

    Đang giữa trưa, sáng giờ chưa ai có gì ăn cả mà bụng sao đầy ứ, xụi lơ, chả ai thấy đói chút nào!
    Trong lúc ngồi chờ 15 phút lấy kết quả xét nghiệm, máy hình rà vào ngay trước mặt thì chả ai bảo ai mà 3 cái miệng tự nhoẻn ra toe cười. Ca sĩ mà, phản xạ tự nhiên mất rồi, tuy chỉ là … "trong héo hắt - ngoài giả vờ tươi".
    Khi cô dược sĩ áo blouson trắng bước ra từ bên trong với 3 tờ giấy in & miệng la to: "Các anh chị đều âm tính cả rồi nha!", thì 3 cái miệng đều đồng thanh phát ra tiếng thở phào nhẹ nhõm. Và 3 cái bụng bỗng cùng lúc biểu tình kêu rột rột.
    Nắm tờ giấy chứng nhận âm tính trên tay, Don Hồ:

    - "Í da, Don đói bụng…"
    Như Ý:
    - "Em cũng thế. Mình đi ăn đi, đói ghê…."

    Myra Trần:
    - "Tự dựng em cũng thấy đói luôn!"
    Ban tổ chức trố mắt ú ớ vì mới cách đây 5 phút 3 cái mặt dài ngoằng đều lắc nguầy nguậy bảo "chẳng thấy đói chút nào" kia cơ mà?!

    Ờ thì giờ có được cái chứng nhận âm tính hết cả 3 đứa, thoải mái rồi, trút được gánh nặng ngàn cân rồi thì nó phải khác chứ lị. Lòng rầu thì bụng cũng rầu theo là chuyện dĩ nhiên mà.
    Bước ra xe để lái tới nhà hàng ăn mà lòng thơi thới vui cứ như đang trong ngày Tết.

    Nghĩ bụng:

    Trong nhóm 3 người mà có người nào bị dương tính thì sao ta?
    Bảo đảm trai hay gái gì, người đó sẽ khóc trước là cái chắc.

    Rồi mấy người còn lại sẽ … khóc theo vì ngồi chung xe mà, lây nhau cũng là cái chắc luôn.
    Ây da, không lẽ cứ vậy hoài suốt đời ta???

    Mà thôi, cứ không bị lockdown là ok. Ta cứ vui trước đã, đi ăn trước cái đã thôi.
    Thời buổi, oải ghê nhỉ...

    Don Hồ


    Hình ảnh
    Hình ảnh
Đăng trả lời 343 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 124 khách